1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaouyen218, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaouyen218

    thaouyen218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những ngày xa anh.

    Anh đi công tác, em ở nhà một mình với đứa con hơn 6 tháng trong bụng. Anh đi, một mình em phải tự lo tất cả. Anh chẳng thèm hỏi em tiền trong nhà còn hay hết, em đi làm xa có mệt không.

    Anh nói dối em rằng anh nhức đầu nên đã về phòng khách sạn ngủ nhưng thật ra anh vẫn còn la cà phố sá với bạn bè đến 11giờ vẫn chưa về.. Chỉ cần anh nói với em anh đi ăn khuya. Không cần phải dối nhau như vậy đâu.

    Em không phải là người phụ nữ thiếu tự tin đến mức ghen ***g lộn khi anh đi xa, nhưng em không muốn anh lại dối em như vậy. Em không quy kết anh đã làm gì ngoài đó nhưng em chỉ mong anh hãy hiểu em đang rất cô đơn và mệt mỏi một mình, em cần nghe tiếng nói của anh biết dường nào, dù chỉ là qua máy di động mà thôi.
    Anh đã lớn tiếng với em, anh còn tắt luôn máy di động không cho em liên lạc khi em giận anh. Anh có hiểu hành động đó của anh đã giết chết bao nhiêu tình cảm em dành cho anh và làm hình ảnh anh trong em méo mó đến thế nào không?

    Em sẽ không trách anh một lời nào nữa hết. Dù sao anh vẫn có lý lẻ của riêng anh. Còn em, em sống không theo khuôn mẫu nào hết. Em sống theo lý lẽ của riêng em. Những gì em đã làm cho anh, đã vì anh em nghĩ em xứng đáng nhận lại những gì tốt đẹp hơn hiện tại rất nhiều.

    Anh có tin không, từ phút này đây em không hề muốn anh về và em sợ phải nghe giọng anh qua điện thoại nữa. Vì em không biết phải nói gì với anh nữa, phải đối diện với anh sao nữa. Em không biết khi gặp lại anh em có thể ôm anh và hôn anh như xưa được hay không vì em đang rất sợ hãi con người của anh đêm qua. Nước mắt em cũng đã khóc cạn rồi. Anh nói anh phải đi kiếm tiền, nhưng số tiền ấy sẽ không mua hết được nỗi buồn mẹ con em đang mang đâu anh ạ.
    Có thể chuyện này em đã sai, em đã giận hờn khi anh công tác xa. Em sẽ không tranh giành phần đúng về mình. Anh đúng, anh có lý lẻ và lý do chính đáng. Nhưng sau tất cả những thiệt hơn đó vẫn là vết mẻ trong tình yêu em dành cho anh.
    Em vẫn cố gắng hết sức mình để lo lắng cho công việc của anh. Em không vô tâm như anh nghĩ. Chiều nay em xin nghĩ dạy để đi làm giấy tờ cho anh để tuần sau anh lại bay đi Úc. Em vẫn có thể hi sinh công việc của em vì anh. Anh có biết đêm qua em không ngủ được, sáng nay phải đi xe ôm đến trường. Nhưng chiều nay em vẫn cố gắng lo việc cho anh.
    Em sẽ làm tròn bổn phận một người vợ trong khả năng em còn có thể. Em sẽ cố gằng sống vui vì con em đang mang. Nhưng mãi mãi những điều mong mỏi của em anh sẽ không bao giờ hiểu phải không anh?
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Một ngày nào đó ĐHLV là chồng là cha...thì ko để người vợ có tâm trạng như thế này
    Cám ơn bạn gái đã viết nên tâm sự của một người vợ yêu chồng !
  3. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cho chị ,vì chồng chị là người đan ông không có trách nhiêm của 1 người chồng và người cha .Nếu cứ như vậy thì chị nên nói thẳng cho chồng chị hiểu ,đừng im lặng và nhịn nhục , chỉ nên hi sinh cho người nào xứng đáng thôi

Chia sẻ trang này