1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa cách & hy vọng

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi luuly102, 07/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuly102

    luuly102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh à hôm nay là một ngày quá bận rộn và cũng hơi mệt mỏi . Em phải ra khỏi nhà từ lúc 8 giò sáng , mà đêm qua em lừa mãi đến 5 giờ mới ngủ được . Em lái xe mà phải mở cửa để gió lùa một lúc cho đỡ buồn ngủ đấy . Cả ngày chạy hết từ chỗ này sang chỗ kia , đuờng tắc , sao em sợ đường tắc đến thế . Anh biết không em hôm nay đến công ty vẫn được quà đấy nhé , hoa hồng , 1 quyển sổ và 1 cây bút ( em nghĩ chắc là đứa nào cũng y như vậy ) làm em nhớ đến ngày đi học ở VN , đến ngày 8-3 ai cũng như ai trong lớp . Nhưng mà lúc em về đến nhà thì phải vứt hoa đi , em vứt nó ở trong xe đi cả ngày trời lạnh nên nó héo hắt trông đến chán . Hôm nay bận thế mà em vẫn tranh thủ đi đổi phim được nhé , trời anh mà nhìn thấy thằng cho thuê phim nó nhăn nhó mới thảm hại làm em cũng thấy áy náy mất 1 phút , em cầm phim của nó gần 1 tháng rưỡi , nó bảo " ai cũng om phim như em thì anh đến sập tiệm " . Hôm nay em mượn đến mấy bộ về một lúc đỗ phải đi nhiều ( lúc đưa phim nó lại nhăn nhó tiếp ) . Trong đó có một bộ nghe thiên hạ buôn là bộ đấy hay lắm mặc dù nó là phim Hàn Quốc . " Báu vật hoàng cung " hay nó còn gọi là Nàng gì gì đấy . Em vẫn để nó í éo suốt từ lúc về đến nhà bây giờ , thi thoảng em ngó qua 1 tý , ơn trời là nó ko có ung thư , khóc lóc , và em thấy có cái hay là có những một mẹo nhỏ về bếp núc ... . Em có ghi lại những cái hay hay , nhưng em ko hiểu có áp dụng được ko anh nhỉ ? Ví dụ như đau họng thì cho uống nưóc ấm & bỏ 1 tý muối vào . Anh hút thuốc suốt ngày lại kêu hay đau họng , em sẽ làm thử như thế nhé . Mỗi ngày em copy một chút mẹo rồi khoe với anh , em nghĩ anh sẽ vui lắm . Dù sao đến cuối ngay sự mệt mỏi cũng đuợc đền bù , em về đến nhà đã 10 giờ đêm thế mà lại có chỗ để xe ngay dưới chân nhà , may quá không phải loanh quanh đi tìm chỗ , lại không phải nấu cơm , vì mọi ngưòi đi vắng hết rồi , em chỉ bỏ đồ ăn hôm qua bố làm hâm nóng lên là xong . Ưóc gì ngày nào cũng là 8-3 để bố chiều con gái .
    Hôm nay anh gọi điện cho em lúc nào nhỉ , lúc đấy em mệt như cún con , đói lả , đang trên đường về nhà . " Anh xin lỗi , đừng buồn anh nhé " Đó là câu đầu tiên , anh không có thói quen Alô hoặc Em à . Sao lúc đấy em lại nói dối nhỉ , em bảo em có buòn gì đâu , anh bận phải không ? ( giọng lúc đấy cũng nghẹn lại thật ) Anh bảo cô bé lại nói dối rồi anh biêt là thể nào cũng buồn , anh có nói lý do , em cũng ko quan tâm , nhưng cũng thấy vui vui hơn , ít ra anh thanh minh có nghĩa là anh cũng sợ em buồn , và có nghĩa anh cũng quan tâm đến cảm giác của em nữa . Mới nói được mấy phút anh đã bận việc rồi , tuy nhiên như thế cũng đủ .Em cũng không cần nhiều hơn nữa .
    Giờ này anh đã được về nhà chưa hay vẫn phải lái xe trên đường . Anh nhớ ăn gì nhé , đừng hút thuốc nhiều quá , hôm em bảo anh là anh không phải hút thuốc mà là đốt thì đúng hơn , kinh khủng , 30 phút hết 5 điếu . Anh L còn trêu em là tránh xa nó ra , hút thuốc như nó thì sau này ăn hết cả tiền sữa của con đấy ...
    Ngày mai lại vẫn phải đi làm sớm nữa anh à , mà giờ này vẫn còn chưa ngủ được , thôi để cố xem ngày mai có đi ngủ sớm được không . Em đang hy vọng mai em được ngồi ở văn phòng không phải chạy khắp thành phố như hôm nay nữa . Cũng muốn chui xuống tàu điện ngầm cho đỡ tắc đường nhưng lại ngại đi bộ và điện thoại lại ko làm viiệc . Boss dạo này khó tính quá , quyết định cứ thay đổi liên tục , cần tìm mà ko gọi điện đuợc là lại khiển trách , mệt thế .
    Hôm nay có đứa mách cho bài thuốc chữa mất ngủ là mang sách triết ra đọc bảo đảm sau 5 phút mày ngủ ngay . Kinh khủng , thôi em xem phim cho nhanh anh nhỉ .
    Ngày mai thật nhiều may mắn cho anh và em !
  2. luuly102

    luuly102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  3. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    ừ , nhưng tớ luôn nghĩ rằng đông qua rồi xuân mới sẽ lại tới . Hy vọng là thế, ấy nhỉ
  4. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Vielen Dank ! . Mà hình như ấy ko phải ở VN thì phải , làm việc ở bên nước ngoài rồi thì sang bên đức này có khó khăn gì đâu , chỉ cần có thời gian thôi fải ko ấy , ko việc gì phải buồn cả
  5. luuly102

    luuly102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Anh à ,em đang mệt như một con cún anh ạ . Cả ngày ngủ được 3 tiếng , sợ thật . Em đã nhủ là em bò được về đến nhà em sẽ đi ngủ ngay lập tức , thế mà về đến nhà uống hết cốc sữa là lại không buồn ngủ nữa . Anh có biết không , mỗi lần ngồi và viết những gì đã trải qua , dang mơ ước em thấy nhẹ lòng đi nhiều lắm , tại vì những lúc như thế này này em sống thật nhất , em ko phải tạo một vỏ bọc cứng rắn cho mình , em được phép yếu đuối ....
    Hôm nay em gặp mấy chuyện bực mình quá , ức chế kinh khủng , sao em ghét phải nói chuyện với bà đấy thế , nếu không phải là công việc em sẽ ko bao giờ nói chuyện với cái loại người chẳng hơn được ai mà cứ tinh vi thế đâu .Giọng thì the thé , nghe qua điện thọai ù cả tai , thế mà sáng sớm ngày mai em vẫn phải đi gặp bà ta nữa chứ anh . Anh bảo em là cố gắng lên và trưởng thành hơn nữa , công việc và cuộc sống mà em , đâu có phải lúc nào cũng như ý mình muốn đâu . Em cũng biết thế , em vẫn làm việc đấy chứ , nhưng ghét thì em vẫn ghét . Cầu trời sáng mai gặp được bà ấy xong tâm trang không bực bội để còn tinh thần làm việc nữa chứ .
    VTV4 đang chiếu VTV Bài Hát Tôi Yêu , sao lần này nó kinh khủng thế , em phải tắt đi để đỡ bị tra tấn . À nói đến nhạc hôm nay buồn cuời quá , em và bạn em buôn dưa lê với nhau , tự nhiên em hỏi là " Mày ơi có ai chơi piano và hát nhạc vàng ko nhỉ ?" Nó bảo " Dở hơi à , chưa nghe bao giờ , nhưng biết đâu mày lại làm được điều đấy " Lúc đấy em buồn cười quá , tưởng tượng cảnh một đứa ngồi dạo piano và thánh thót rên " Đất khách quê người....... " Ôi đến chết mất thôi , em hình như điên điên hay sao ấy anh nhỉ .
    Thôi em đi ngủ đây anh ạ , mai phải dậy sớm nữa ,sẽ được ngủ 5 tiếng nếu em nằm xuống ngủ được ngay .
    Anh ngủ ngon nhé và găp nhiều may mắn trong mọi việc .
  6. luuly102

    luuly102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Vielen Dank ! . Mà hình như ấy ko phải ở VN thì phải , làm việc ở bên nước ngoài rồi thì sang bên đức này có khó khăn gì đâu , chỉ cần có thời gian thôi fải ko ấy , ko việc gì phải buồn cả
    Vielen Dank ! :-) . Tớ ko ở VN , nhưng tớ sẽ về . Sang Đức không khó những cũng chẳng dễ , quan trọng là tớ sang đó để làm gì . Thật ra tớ muốn là anh ấy qua đón tớ, sau đấy bọn tớ lại sang Đức , rồi cả hai về VN . Hihi thôi chết nằm mơ ngay cả khi chưa ngủ này , xấu hổ quá . Vui vẻ và hạnh phúc nhé bạn !
    Được luuly102 sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 11/03/2005
    Được luuly102 sửa chữa / chuyển vào 06:16 ngày 11/03/2005
  7. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy Lưu Ly ghé viết bài nữa, hay là...
  8. luuly102

    luuly102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em đây , ngày nào cũng ngó vào mạng nhưng lại ko thể nào viết được . Anh có biết không , dù em đã lấy 1 nick khác , dù em đã chọn nơi này để viết vậy mà bạn thân của em vẫn nhận ra đó là em , điều đó làm em không vui , vì em không muốn ai biết mình sẽ có nhũng lúc yếu đuối như thế này . Hơn nữa máy tính của em bị dở chứng anh ạ , cứ vào mạng là y như rằng treo hết cả máy lên , em thì bận nên cũng chẳng buồn sửa nữa , mà viết ở công ty thì sao viết nổi . Một người bạn biết mặc dù đó là tri kỷ của em mà em còn muốn dừng lại , nếu để mọi người làm cùng biết em hàng ngày viết tâm sự của mình lên chắc em chết mất , hoá ra em vẫn hèn anh nhỉ, vẫn đời thường quá . Em buộc phải kể về anh cho H nghe , cũng giống như chị là tò mò về anh quá , ko hiểu anh như thế nào mà lại đặc biệt như thế , em bảo là bình thường lắm , thậm chí nếu gặp ngoài đời sẽ còn thất vọng . Nhưng biết sao anh nhỉ , trái tim có lý lẽ riêng của mình , quan trọng hơn tất cả mọi thứ là em tin vào cảm giác và tình cảm của em thôi . Hôm nay em lang thang ở trong này , đọc được một bài rất hay , có những câu em thấy có vẻ như dành để động viên em . " Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc , thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu ngườii đó thật sự mất rồi " ....
    Tuần vừa qua em cũng thấy mình không may mắn thât , đi xe thì bị phạt vì không bật đền vào buổi tối , điện thoại thì rơi hỏng luôn , máy tính cũng hỏng luôn . Anh gọi điện cho em đến 4 lần đấy anh nhỉ , bảo là anh ko ở nhà nữa đi công chuyện rồi nên sẽ gọi điiện thôi , khi nào anh về nhà sẽ nhắn tin tiếp . Dạo này công việc của anh ko đuợc như ý lắm , anh gọi cho em kể cho em nghe , em chẳng biết động viên anh thế nào , em thấy mình kém cỏi quá , anh bảo chỉ cần em nghe anh nói và cười cho anh nghe là anh thấy đỡ buồn nhiều rồi . Em muốn nhiều thứ khác cơ , em muốn được ở gần bên anh , đươc chia sẻ với anh mọi chuyện , nhưng mà . Sao hôm đó em lại phá vỡ thoả thuận của chúng mình nhỉ ? Sao em lại hỏi là Anh có nhớ và nghĩ đến em không ? Và tại sao anh lại bảo rằng Không , anh ko nghĩ và nhớ em .
    Vì thế những lần sau anh gọi , lần nào cũng nói đến 30 phút mà chẳng có một câu nào giống những ngưòi đang yêu nhau . Hôm qua luc anh gọi em đang đi ăn với H để rửa điên thọai mới của em , đang kể về anh thì anh gọi điên , H ngạc nhien cực khi chuông điện thoại kêu , em nhìn và bảo anh Đ gọi đấy . Nói 30 phút , nó ngạc nhiên hỏi em " Mày đang nói chuyện với cái ông làm mày điên đảo đấy à ? " Em bảo ừ , nói từ lúc chưa nhấc điện thoại còn gì . Nó bảo , sao như bạn bè nói chuyện thế , ko thương nhơ gì à . Mày nhớ và mong ông ấy như thế ko nói đê cho ông ấy biết à ? Nói làm gì anh nhỉ , em biêt anh cảm nhận được , em chọn im lặng vì em ko muốn nghe những câu trả lời như trên thôi .
    Em nhớ đêm hôm đó em gọi điện cho chị hỏi là sao anh lại bảo em như thế .Chị mắng em là Ngu thế , nếu không nghĩ đến dở hơi nó gọi về cho mày à ? Có điều nó vẫn đang hoài nghi về những điều đó ,về tình cảm của mày , cần thêm thời gian để chứng minh em gái ạ .
    Cũng ở trong này người ta viết la " Bạn chưa cần đến 3 giây để nói Em Yêu Anh , chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy , chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ . "
    Liệu anh có bắt em dùng cả những ngày còn lại để chứng minh cho anh không ? Đừng bắt em lùi lại anh nhé , hãy cho em một cơ hội để em chứng minh rằng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt .
    Ngày mai là thú sáu rồi , tuần này em không được nghỉ weekend , hic vẫn phải đi làm , làm thế mà mãi chẳng thấy giàu gì cả , thôi cố vậy để còn xin nghỉ phép nữa chứ
    Em mệt quá , đi ngủ anh nhé . Mai em lại gặp anh nữa , hy vọng sẽ không có ai nhận ra em nữa để em có thể sống thật với căm giác của mình vào mỗi tối khi em đã chui vào ổ của mình anh nhỉ .
    Em nghĩ đến anh nhiều và nhớ anh lắm anh có biết không ?
  9. luuly102

    luuly102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em đây , hôm nay được về sớm anh ạ , về nhà có một mình , ngày cuối tuần nên lại nghĩ đến anh nhiều hơn môht chút . Trời vẫn lạnh quá , chẳng hiểu thời tiết kiểu gì mà đã gần hết tháng 3 rồi vẫn còn lạnh và tuyết rơi mù mịt .Hôm nay em loay hoay ngồi tỉa hoa theo sách , chẳng ra hình gì cả chán thế . Buồn cười anh bảo là thời gian em nấu 1 bữa cơm bằng anh nấu được 2 bữa , và thời gian em ăn 1 bát cơm bằng anh an xong 3 bữa rồi .
    Hôm nay công ty họp anh ạ , hic sắp tới lại còn phải mặc áo dài hoặc đồ công sở đi làm , hic thế là ko được quần bò áo thun lung tung như bây giờ . Trời ơi mặc áo dài đồng nghĩa với đi giày cao gót , thế thì lái xe thế quài nào được cơ chứ , chán quá đi mất . Boss ơi là boss !
    Anh biết không , chắc đây là lần cuối em dùng nick này để tâm sự với anh . Hoặc là em sẽ chỉ viết tâm sự của mình trên máy tính của mình , hoặc em sẽ ké ở mục tâm sự hay gì gì đó . Chẳng hiểu sao ở công ty em mọi người lại biết , dĩ nhiên họ sẽ trêu đùa em , nhưng em lai ko thích tình cảm riêng tư của mình trở thành câu chuyện phiếm ở phòng ăn hay uông cà phê của công ty . Công viêc và tình cảm là hai chuyện khác nhau . Nếu như em có thể tạo nên kỳ tích với anh điều đó thật tuyệt diệu , nếu không được sẽ lại có 1 câu chuyện buồn cười nữa , dẫu ở đâu dân mình cũng vẫn có thói quen buôn dưa kinh khủng .
    Thôi cứ để mọi người trêu khoảng 1 tuần em nghĩ em ko phản ứng gì họ cũng chán anh nhỉ và thế là em sẽ được yên ổn hơn
    Đôi khi thấy mình cũng trẻ con quá . Em xem được đến đĩa 40 của cái phim Nàng gì gì rồi đấy anh ạ , kiểu này chắc 2 tháng nữa em mới xem hết đống phim mượn về, chắc phải nghĩ ra cái gì đó để thằng cho thuê phim khỏi cằn nhằn hihi
    Em đi xem phim tiếp đây . Mắt em tăng số vù vù huhu , thôi để tăng lên đến -5 rồi đi phẫu thuật luôn 1 thể vậy anh nhỉ .
    Anh nhớ giữ sức khỏe nhé . I miss you so much !
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Khoá theo yêu cầu của chủ nhân topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này