1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những ngày xa chồng

    Hơn 2 ngày rồi, em vẫn thấy buồn chồng ơi.

    Chắc do lệch giờ nên đêm ko ngủ được, em cố nằm, nhắm mặt lại thì cũng chỉ nghĩ lung tung, nước mắt tự nhiên lại chảy ra. Năm đầu tiên mình xa nhau em đâu có khóc đâu. Năm nay rút kinh nghiệm những năm trước, em ko gọi điện về khi chuyển máy bay ở HK nữa, chỉ nhắn tin thôi, nghe thấy giọng anh lại càng buồn hơn

    Trên suốt chuyến bay em chỉ nghĩ đến lúc vui, 2 đứa ở bên nhau sẽ làm gì, ko dám nghĩ đến những ngày tháng xa nhau, ko lại buồn phát khóc mất. Em tưởng tượng ra nếu anh ở đây thì mình sẽ thuê nhà ở đâu, cần mua sắm những gì, anh sẽ làm gì... Ước gì anh ở đây giờ này....

    Hôm nay ở cty chẳng làm được gì hết. Cả buổi chỉ ngồi đọc tin vớ vẩn, chat chit và check email. Cuối tháng này em phải thuyết trình đồ án tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa hoàn tất, cũng chẳng có tâm trí nào ngó đến nó nữa. Files anh gửi cho em, ko biết bao h mới làm xong.

    Biết thế ko về anh nhỉ, mỗi một lần hội ngộ là một lần chia ly. Em tưởng mãi rồi cũng thành quen, nhưng hình như càng ngày lại càng buồn nhiều hơn. Tuần đầu, anh đừng gọi điện cho em lúc ở cty nhé, ko có khi em phải chạy vào toilet khóc cũng nên.

    Ko biết anh ở nhà có buồn ko?
  2. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa "chồng" ở đây được hiểu thế nào ở đoạn này nhỉ
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa chồng chính là chồng ấy. Người ta thương nhất, yêu nhất, cần nhất, nhớ nhất, mong nhớ nhất, ....
    Chồng ơi, hai ngày nay em làm việc không ổn định mà công việc thì quá nhiều. Em không biết phải làm sao luôn, đầu óc quay cuồng. Mà thật cũng chẳng nhiều gì chồng yêu nhỉ, chẳng qua em lại đang lười thôi chỉ cần em điều chỉnh chút xíu lại là sẽ okie thôi. Em đã đi học lại, ngồi buồn ngủ và chán cực kì nhưng em sẽ đi học đều. Vì những gì em đã nói với anh, vì anh ở nơi đó.
    Hôm qua tạt ngang qua cơ quan nhưng em không dám ngó vào. Em sợ em sẽ buồn vì em nhớ anh, nhớ nơi đó. Dù có xa nhau nhưng em sẽ phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn.
    Anh còn nhớ em, thương em!
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0

    Được Bluewish sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 20/10/2008
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    ....................................................... và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em, anh càng thấy ..... quên em
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về phải chạy 1 vòng để trả lại cái này, đổi cái kia, rồi đi chợ nữa, đến 7h tối em mới về đến nhà, xách đau cả tay, hic. Nhưng cuối cùng thì hôm nay lại mang 1 đống thứ đi đổi, trả lại tiếp. Em sẽ trả lại cái áo len anh mặc hôm tết nhé, cái đấy kiểu đẹp, nhưng màu đơn điệu quá, chỉ mặc bên trong áo khoác, chứ mặc ra ngoài nhin ko hấp dẫn, gái nó ko theo anh ạ Đợt tới, hãng nó sale lô hàng mới, em sẽ đi nhặt hàng đẹp về.
    Tối qua em ngủ nhiều hơn hôm trước 1 tí, hình như được 4-5 tiếng gì đấy, đến 1h thức dậy lên mạng ko thấy anh đâu, ngồi chơi 1 tí rồi lại đi nằm tiếp, đến 5h lại tỉnh rồi. Ko hiểu sao 24h ko ngủ mà cũng ko ngủ được lâu.
    Tối nay ở nhà anh đi chơi à? Đến 9h hơn mới thấy online, em cứ tưởng đi học KT cơ, hoá ra ko phải. Mấy ngày đầu em đang buồn mà chẳng chịu khó ở nhà lên mạng chơi với em gì cả
  7. 8

    8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    đăng kí kết hôn rồi thì buồn, ko thì bình thường
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ký giấy rồi mới đau chứ, nếu ko có khi lại đi chơi với thằng khác rồi
    --------------------------------------
    Vào YM đã thấy anh nhắn là sáng phải họp rồi, ko biết đến bao h mới xong. Hôm nay em mệt ơi là mệt, chiều ngồi đến 1h buồn ngủ rũ cả mắt, lại còn đau đầu nữa chứ. Em xin sếp về sớm, 1h30 đã té rồi, hic cố đi trả cho anh cái áo xong thì lên tàu điện ngủ quá chỗ chuyển xe , phải đi vòng đường xa hơn để về, may mà ko ngủ quên bến xuống . Về nhà ngủ một mạch đến hơn 9h mới dậy, chẳng hiểu tối có ngủ được tiếp ko hay lại thức rồi mai đến cty tha hồ gà gật
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Đường ngập tuyết, phải đến 15 cm ý anh ạ . Tuyết rơi cả đêm qua rồi mà sáng nay vẫn chưa ngừng . Lúc đi làm, em để wên hộp đồ ăn ở trên tàu điện ngầm rồi . Hic, em tiếc đồ ăn và cái thìa lắm, còn hộp thì ... nhà vẫn còn nhiều .
    Đến cty có lèo tèo vài người, chắc tại tuyết rơi dày quá nên tắc đường, xe đi chậm, hoặc có khi mọi người nghỉ làm luôn cũng nên. Em cũng muốn nghỉ, nhưng nghĩ đến nghỉ có mấy tiếng mà mất toi gần $200 là em lại thấy tiếc, đành cố gắng đi làm vậy .
  10. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này