1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm ko gặp anh rồi, cũng chẳng thấy gọi điện cho em gì cả .Hôm trước em về nhà sớm, ngồi xem phim đến tối thì ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy gọi anh thì chẳng thấy đâu. Còn hôm nay gọi cũng ko thấy, lúc sau thì đi ăn chia tay cùng mọi người. Đi ăn đồ Nhật, ngon phết, ko gọi sushi với shasimi mà gọi cơm, đầu bếp đứng nướng đồ ăn ngay tại bàn, hehe, ai trả tiền người đấy nhưng riêng em sếp trả
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi chuyện bé tí tẹo thế mà anh cũng cáu với giận, hâm quá cơ . Lúc đấy em vừa chat với mẹ, vừa chat với anh, mẹ hỏi em thì em quay ra hỏi anh luôn (có phải ko hỏi ý kiến đâu cơ chứ, hỏi luôn còn gì) nhưng anh cứ ỡm ờ, bảo tính sau, thế thì em nói với mẹ là không chứ sao . Đến lúc anh "tính sau" xong thì nói lại cũng có sao đâu . Thế mà cũng dỗi, lại còn đổ tội cho em ko tôn trọng ý kiến của anh . Ko tôn trọng thì hỏi làm gì cơ chứ, hic. Mà h em để anh tự lo hết luôn, ko tham gia ý kiến nữa , để xem lúc đấy có năn nỉ em lo ko
    H anh kiên trì ghê, gọi chục cú điện thoại, em ko nghe dd, còn biết gọi cả máy nhà nữa . Càng ngày càng tiến bộ
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tâm trạng ko tốt nên em lười post bài quá, mà cũng ko hiểu anh có vào đọc ko nữa. Tháng sau anh đi chơi, em mua thẻ gọi điện cho anh nhé, nhưng anh phải dặn trước gọi tầm nào, mất công gọi lúc anh đang đi chơi với mọi người, ko buôn dưa lê được
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay em chạy ngược xuôi, mệt bở hơi tai, hic. Có khi ngồi trên tàu xe còn nhiều hơn ngồi ở nhà ý. Tính ra phải đi vài trăm km là ít. Phỏng vấn xong hết rồi, nhưng có cty hẹn thứ 2 mới trả lời, có cty đã offer việc nhưng em cũng hẹn thứ 2 mới xác nhận có đi làm hay ko . Chiều nay đúng lúc đi phỏng vấn thì mưa to tầm tã, may mà ông wản lý dặn gọi điện cho ông ý, thế là ông ý ra tận ga đón , ko thì ko biết xoay sở thế nào. Lúc phỏng vấn xong ông ý cũng chở về. Ông ý hỏi muốn lương bao nhiêu, em bảo thế nào cũng được, ông còn bảo phải tính xem lương có đủ sống ko chứ, đi lại, ăn uống cái gì cũng = lương hết . Vui tính ra phết, nhưng xa wá, có khi ko làm ở đấy.
  5. Scorpion273

    Scorpion273 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh ngộ đây
  6. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    up nên
    có n thích ngửi mùi của nước...mắt
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    @Twenty_F: Chuyện nằm mơ thôi mà, nhưng lúc tỉnh dậy thấy cảm xúc thật wá nên viết cho chồng đọc
    ------------------------------------
    Tuần sau em nghỉ nốt thứ 2 rồi mới đi làm. Chưa chọn cty nhưng chắc chắn chỗ mới ko lên mạng chat được như chỗ cũ rồi, hic. Đến giữa tháng 6 em sẽ đổi lại plan điện thoại để anh gọi buôn . 3 tháng nữa đi học lại sẽ thoải mái hơn. Tiếc là đến cuối năm ngân hàng mới gửi cái máy tính đến, nếu ko em có thể tha đi học, ngồi đâu cũng có net dùng
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em quyết định chỗ làm rồi, hihi, vừa nhận lời xong thì lại thêm cty nữa gọi điện hẹn phỏng vấn, phải từ chối luôn, đỡ mất thời gian.
    Chiều nay ông thầy em lại gọi điện giục làm số liệu . Em bắt đầu thấy bực mình rồi . Làm nghiên cứu đâu phải lúc nào kết quả cũng đúng như mong muốn, tốt thì bảo tốt, xấu thì bảo xấu . Ông ý cứ muốn lấy kết quả hoàn hảo . Lần thứ 2 em còn chịu khó làm, h đến lần thứ 4, em ko muốn làm nữa rồi . Bạn em thì đi làm ở xa, mất hút luôn, bắt em vừa lấy số liệu, vừa test chtr, mất thời gian ghê, mà kết quả còn tệ hơn lần đầu ý, bực quá . Đấy là tuần rồi em còn rảnh để chạy ngược xuôi đấy, chứ tuần này em bận rồi, thời gian đâu mà làm cơ chứ, ghét quá, hic. Ko làm cũng ko xong, mà ngồi bắt tay vào làm là mất cả buổi luôn, coi như toi luôn cuối tuần
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay số đen wá anh ạ. Hôm đầu tiên đi làm muộn nửa tiếng . Em phải gọi cho thằng bạn nhờ nói với sếp là đến muộn vì ko hiểu quẳng sđt cty ở đâu, hic . Hôm nay làm ở ngoài đường, trời mưa to, nghỉ trưa sớm để tránh mưa luôn, nhưng lúc anh gọi điện ý, vừa mới tạnh mưa ra làm tiếp . Ai ngờ 1 lúc sau mưa to tầm tã, ko có chỗ trú, ko kịp ra xe, thế là ướt lướt thướt như con chuột Tạnh mưa xong trời vẫn gió, rét run, may chiều hửng lên 1 tí, wần áo khô nhưng về nhà phải tắm gội luôn . Cái thằng làm cùng nó cũng ở downtown, nên nó cho đi ké về gần nhà, tiết kiếm được tiền vé xe bus + 1 tiếng rưỡi . 4h đã về đến nhà rồi . Mai lại dậy sớm đi làm, thứ 5 thì em nghỉ đi thi lái xe
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu đi cơm rồi, buồn thế, ko có người chat . Hôm nay thời tiết đẹp, có gió mát, ko nắng, nhưng mà làm xong tàn tạ ko kém hôm wa. Ko bị ướt như chuột lột thì chân vẫn đau, đi bộ cả ngày, thế này chẳng mấy chốc eo như người mẫu . Mai em nghỉ làm, đi thi, lấy nốt cái bằng lái. Xin sếp nghỉ ông ý có vẻ bực mình, bảo phải xin trước vài hôm, em cứ nói đại là mới thay đổi nên ko xin sớm được (chả lẽ lại bảo mới phỏng, vấn, mới đi làm, xin sớm vào lúc nào, hôm nay xin là sớm nhất rồi , tự nhiên thấy ghét sếp, nói chuyện vô lý) Em xin nghỉ 3 ngày tuần sau ông ý còn chưa đồng ý, bảo đợi đến thứ 6 đã rồi mới trả lời được . Kiểu này có khi ko được đi Quebec rồi

Chia sẻ trang này