1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em thi trượt rồi, huhu, bắt đền chồng, tại chồng ko cho em lái ở nhà làm em ko dám lái mạnh dạn . Thi qua hết các giai đoạn rồi, đang trên đường quay về trường thi thì đi 1 đoạn sau xe tải, cao quá, che hết cả đèn, lúc xe nó đi qua thì đèn chuyển màu vàng, em ko dám phóng qua, phanh gấp lại thế là đứng giữa đường . Giám khảo bảo nếu lúc đấy em cứ phóng qua, ko đỗ lại làm cả trở gia thông thì đã ko đánh trượt em Tiếc tiền quá, mất toi 200 tiền lệ phí với thuê xe rồi. Tuần sau nữa em sẽ thi lại, lần này mà ko đõ nữa thì ko thèm thi nữa
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới có 1 cuối tuần rảnh rỗi như thế này, chỉ có ăn ngủ và xem phim . Tháng này em dự tính đi Q với nghỉ làm mấy ngày nên ko mua vé tháng --> ko đi lượn cuối tuần được (tốn tiền xe bus). T6 rồi em quên ko nhờ bác mua thẻ điện thoại, sang tuần em phải tranh thủ đi mua vậy.
    Anh có nhớ cái áo Tommy màu đỏ em mua về ko? bảo để bố đi tặng ai ý, nhưng cuối cùng mẹ giữ lại cho bố mặc. Mẹ bảo áo đấy trông đẹp, chất thích, em mới bảo em mua rẻ lắm (rẻ so với giá gốc thôi) thế là mẹ bảo mua thêm mấy cái cho bố, và cho mẹ để mẹ mặc ở nhà hoặc đi quanh trong phố , em cười đau cả bụng. H ai cũng hoang như nhau (em nhớ anh cũng lôi 1 cái áo TH ra mặc đi ngủ) .
    Trước khi đi chơi nhớ giải quyết vụ máy tính cho em đấy, em nhớ là tháng 6 hết hạn bảo hành, nhưng ko rõ ngày nào
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em đã kiếm cớ nói với ông thầy là ko xin nghỉ làm được để ko đi rồi . Ko đi cũng tiếc, được bao ăn ở, đi lại và đi chơi 3 ngày ở Q (nếu lúc trước em ko bảo bận thì được đi 4 ngày cơ) . Nhưng ai bảo ông ý là em bực mình . Làm thử nghiệm liên tục đã mất thời gian rồi, nhưng lúc số liệu ko được như ý, ông ý hoạnh hoẹ đủ kiểu, lại còn dám nói là em chưa chạy code, chỉ kết luận dựa trên phán đoán Nghe tức thế, trong khi mình mất cả cuối tuần chạy code, nhưng mà cũng tốt, có lý do đẩy ngay cho con bạn làm. Cố chấp cực, ko chịu chấp nhận thực tế, nhưng đến khi cả em và con bé kia cùng lên tiếng, chỉ ra những cái ko thể thì ông ý đành chịu, ko nói được gì nữa. Coi như lần này em ko được đi chơi thôi, còn đề tài em làm thì vẫn có tên của em mà, chẳng chạy đi đâu được . Em bận nhất mà cuối cùng bị bóc lột làm nhiều nhất, hic
    Hôm nay trời nắng nóng, may mà ông làm cùng có việc bận nên 2h em đã được thả về rồi Có chuyện đau tim cực . Bình thường em đi xe bus hoặc tàu điện thôi, nhưng hôm nay nghĩ thế nào bảo thằng làm cùng thả ở ga tàu hoả . Em có vé (mua từ lần trước đi phỏng vẫn nhưng chưa dùng), em vào ga nhưng ko lấy vé bấm máy (gọi nôm na là đi lậu vé ) Lúc ngồi đợi đã thấy nhân viên tàu rồi (bình thường thì ko có, chẳng ai soát vé cả). Nghĩ thế nào kệ, cứ lên tàu, lên bọn nó hỏi vé, giơ các vé chưa bấm ra, thế là nó xin ID để cho vào "sổ đen" , nhưng mà có vé nên nó ko phạt, nó chỉ đánh lỗi (cố tình) "thiếu hiểu biết về quy trình" thôi . Cứ tưởng nó phạt cơ (mất $150 đấy) hehhe, lần sau ko dám đi tàu hoả nữa (mỗi lần đi gần hay xa là mất gần hơn 7$) Vé kia cũng bị nó huỷ luôn
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko biết là may hay rủi nữa. Em đi làm nhưng bị bỏ rơi ở văn phòng, hic, em đoán là hôm wa sau khi nghỉ sớm ông sếp nào đấy gọi điện cho ông làm cùng báo là đổi chỗ làm hôm nay. 8h sếp em vẫn đinh ninh em sẽ ra ngoài làm với ông kia, nhưng ông kia lại gọi điện báo đến thẳng chỗ mới (mà hôm wa em vứt safety shoes trên xe ông ý mới đau chứ --> ko đi cùng nhóm khác được) thế là ngồi chơi ở văn phòng nữa buổi sáng, rồi bị điều đến văn phòng quản lý nhà đất để photo bản đồ và bản thiết kế . 2h hết việc là em biến về rồi, nhưng tức lắm, vì ko hiểu mấy ông sếp làm trò gì, điều người kiểu gì làm em bơ vơ . Tuần trước xin nghỉ thì làm như kiểu thiếu người lắm, ko cho nghỉ, còn hôm nay thì sai làm việc lung tung. Về nhà em phải gọi ngay cho thằng bạn hỏi hồi trước nó có bị thế ko, nó bảo 2-3 tháng cũng bị 1 vụ
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chồng bỏ vợ đi chơi rồi, trước khi đi còn cãi nhau. Chắc là vừa tức vừa tự ái nên ko thèm rút tiền cầm đi (nhưng mà vợ đâu có nói sai câu nào) . Nhắn tin cho vợ rất chi là hình thức, đọc thấy nhạt nhẽo, đáng ghét (nên vợ ko thèm nhắn tin lại) . Ai dè đến tối lại gọi điện, hehe, chồng đã hạ giọng trước thì vợ cũng vui vẻ nói chuyện (ko lại bảo người ta nhỏ mọn) . Mai lai đi thì vợ gọi điện cho, nhưng gọi mấy h bây h nhỉ, gọi đúng lúc đang ngồi trên ô tô thì ngại chết, hic, khó nói chuyện mà có khi lại nói như hét lên thì .. buồn cười chết .
    Đi chơi gì mà suốt ngày online, ko ra ngoài chơi, về ks 5 - 10 phut la lại lên mang, haha, ngoan thế ko biết
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 14/06/2008
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tối nay cậu đi đâu thế? Mình gọi điện thoại cho cậu suốt từ 6h30 đến 8h cậu ko cầm máy. Đến 12h mình gọi lại vẫn ko có ai nghe máy, chả lẽ đi chơi thâu đêm suốt sáng thế? Có wên điện thoại thì cũng phải tạt wa ks 1 lúc chứ . Mình vừa thi trượt highway, tâm trạng ko vui, lại ko gọi được cậu thì càng tức. Mai cậu về cậu chết với mình . Liệu mà nghĩ ra lý do hợp lý để xoa dịu tình hình, ko thì mình tuyệt giao với cậu luôn. Đã dặn trước là tối nay mình sẽ gọi điện rồi mà ko thể nào liên lạc được, mà mình cũng ko biết tình hình vé máy bay mình đặt cho cậu thế nào nữa. Nhắn tin cũng ko nhắn lại
    Lại còn chuyện vé máy bay nữa, ko hiểu cậu ngố thật hay lúc đấy ấm ớ nữa. Mình hỏi mình giả tiền à, tức là mình với cậu là người chi tiền, chứ đâu phải bảo cậu trả lại tiền mình hay là đưa tiền cho mẹ mình. Vé máy bay DN rẻ =1/2 mình đã lăn tăn rồi, h gấp đôi . Cậu lại dám đổ thừa cho mình là do mình gợi ý chứ . Mình gợi ý cái gì? Cậu bảo mình lên mạng check vé thì mình check rồi báo giá tiền cho cậu, thế là cậu lại bảo mình đặt luôn.
    Trước khi đi cậu bảo tính hết phương án rồi, thế cậu ko tính tới giá vé máy bay đắt gấp đôi à? Biết thế sao ko đi NT trước rồi ra DN bay? Cậu ko chịu để ý rồi cứ viện lý do mọi người quyết cậu ko dám có ý kiến, thực ra có ai quyết cái gì đâu, cậu nói có lý thì ai chả nghe. Cũng như vụ cho thuê nhà với bán bàn ghế cũng thế, mình cứ phải ép cậu cậu mới chịu nói với bố mẹ, mà giải thích xong thì bố mẹ cậu vui vẻ đồng ý luôn, chứ có phản đối gì đâu. Cậu chỉ được cái lười trình bày ý kiến
    Bực lắm, mà đang hết tiền, chứ ko cũng đi shopping tiêu hết tiền luôn
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 17/06/2008
    Vừa vào check email cho anh, lại còn làm em điên tiết hơn. Ko hiểu bao lâu rồi anh ko check mail. Lần trước em đã dặn em gửi thư cho bọn T, anh chú ý check thư rồi bảo em, thế mà nó gửi thư trả lời từ 4/6, đến h hơn 10 ngày rồi ko sờ đén , may mà anh đi chơi em mới vào check, chứ em ko sờ đến thì ko hiểu thế nào. Tiền chứ có phải giấy đâu mà anh chẳng quan tâm gì cả, cái gì cũng đến em lo. Bọn nó bảo sẽ gửi chuyển phát nhanh cheque = DHL cho anh, em confỉm địa chị ở BS rồi
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 02:46 ngày 17/06/2008
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về buồn ngủ thế. Vừa mệt vừa đói nữa chứ. Ko hiểu bị làm sao mà xe bus trễ đến 45 phút ý . Đã thế lại có 1 thằng trông như bị down ngồi cạnh em, suốt cả buổi nó cứ ngồi xé vé xe bus. Em buồn ngủ rũ mắt mà ko dám ngủ trên xe (sáng anh vừa doạ ngủ gật có đứa khuân đi luôn xong thì chiều... )
    Em mới mua lọ kem chống nắng, dùng được hơn tuần thì h lại cất đi rồi, chính thức là đã làm trong văn phòng, từ h phụ trách về CAD, ko biết gì nhưng mà học nửa buổi là hiểu, hôm nay làm thẳng vào project rồi . Lại được ngồi màn hình đôi tiếp, nhưng hình như máy tính của em có vấn đề nên ko vào được mạng (hay là do cty cắt mạng nhỉ ). Làm ở ngoài cũng có cái hay, ăn gian được h, đi lại cũng được trả lương nữa, thực tế chỉ làm 5-6 tiếng 1 ngày mà vẫn lĩnh lương 8h. Chứ h ngồi trong vp, sếp lượn qua lượn lại như ruồi, cũng chả làm việc riêng được
    7h tối em mới về đến nhà, tắm xong tỉnh cả ngủ, hic, ngồi chơi đợi anh lên chat luôn, chứ ngủ h là đến sáng mai luôn
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau có chị làm vp nghỉ đẻ, chắc em sẽ thế chỗ, phụ trách CAD, hầu như ngồi văn phòng, nếu thiếu người mới ra ngoài thôi. H đang ngồi chỗ của 1 ông OLS, đang làm quản lý 1 dự án tàu điện ngầm nên tạm thời ở văn phòng khác vài năm. Rõ ràng em vào acc của ông ý ở máy thì có internet, nhưng vào = acc của em thì ko vào internet đuợc, ko hiểu tại sao, cũng ngại chưa hỏi IT vì vào net chủ yếu cũng chat chit, hihi, để 1 thời gian nữa đã, ko sếp nhìn thấy thì toi . Thế là cả ngày ngồi làm việc rất chăm chỉ, ko làm việc riêng (cũng chẳng có việc riêng gì để làm nữa), ngày nào cũng tính overtime (= 1.5 lương chính thức ). Công việc cũng ko phức tạp lắm, thế mà lúc test nhìn kinh, dài ơi là dài làm em tưởng khó lắm, hoá ra phần khó nhất là phân tích thì có người khác phụ trách, còn em chỉ làm kỹ thuật là chính. H ko được về sớm rồi, chứ làm ở ngoài toàn 3-4h đã về, nhưng ngược lại em sẽ tính thêm h overtime, hehe, 1 ngày tầm 8.5 - 9h
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 23/06/2008
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0

    nghe chua nhở
    cơ mà có lẽ đúng đóa
    nhạt lắm mà
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mò được cách vào mạng từ acc của em ở cty rồi, hehe. Nghe loáng thoáng 2 ông nói chuyện ko vào mạng được, thế là ngồi mò ra . Thông minh wá, haha, nhưng chưa dám vào chat chit, sợ sếp nhìn thấy . Mà em đang bực mình với ông sếp lắm cơ, lắm trò, mọi người xin nghỉ thì ko sao, em xin nghỉ thì ông ý kêu ca, lại còn bảo student đáng ra ko được nghỉ , cứ toàn gây khó dễ, cuối cùng thì em vẫn nghỉ, nhưng mà cái kiểu đấy là em mất cảm tình. Ghét mỗi ông sếp, mà ông ý thì hình như là giám đốc chi nhánh rồi phó tổng của tập đoàn thì phải, hic. Còn đâu ai ở vp cũng thoải mái, dễ chịu . Nhớ cái hồi làm ở Bộ Giao Thông thế, chơi nhiều hơn làm,
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 25/06/2008

Chia sẻ trang này