1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ra ngoài làm anh ạ . Tên em ko có trên danh sách, mà sếp cũng chẳng nói gì , cái ông làm cùng bảo em mới biết là đi cùng ông ý, hic . Làm đến 2h là được thả về rồi, hihi, cứ ra ngoài là được về sớm. Điện thoại dạo này sao ý, khó nghe lắm anh ạ, gọi nói 2 câu em mới nghe được 1 câu . Gọi điện hỏi ông sếp chuyện thứ 6 nghỉ thì ông ý lại bảo nghỉ thứ 2 đi, vì mọi người xin nghỉ thêm thứ 2 hết , em bảo ko được, em cần nghỉ thứ 6, ông ý lại bảo ông sếp kia cần em ở văn phòng làm 1 project cho ông ý, thế là em bảo luôn để em bàn với ông kia, em có thể làm overtime mấy ngày này và nghỉ thứ 6. Ông kia dễ tính hơn, dễ thương lượng
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là sinh nhật mà làm cho chồng buồn thế. Lúc chồng gọi điện nói chuyện giọng nghe cứ như sắp khóc đến nơi ý, làm vợ sợ ơi là sợ chẳng dám nói gì. Đang ngồi nói chuyện với sếp về công việc bỏ rơi sếp luôn, cũng chả kịp nói với sếp đợi tí, hic. May mà giờ cơm trưa, với cả sếp này cũng dễ tính, chứ phải sếp lớn thì có khi bị treo cổ lên rồi. Lúc sau chồng kể chuyện đi uống bia, lại còn được tặng quà, nghe thấy cười, vợ mới yên tâm 1 tí, hihi. Chồng là thù dai lắm, ko hiểu bao h quên chuyện này, mà có phải vợ ko nhớ đâu, hic. Đừng có đổ tội cho vợ, tội nghiệp lắm
    Hôm nay chán đời thế, quyết định ko thi nữa, để sau này có xe rồi tính tiếp. Chồng đừng có hỏi han gì vụ đấy nhé, nhắc đến là thấy đau đầu. Chiều 3h mới đến cty, làm đến 5h đi về, đi lại mất đứt 3 tiếng . Trời thì nóng kinh người, nhiệt độ 24-26 mà nóng như 30 ý, đứng đợi xe bus mà mồ hôi chảy ướt đẫm áo, còn vào cty thì rét run, ngồi ngay dưới điều hoà. May mà ko bị cảm, hic
    Chiều mai đi đổi bộ comple cho anh nhé, em quyết định rồi, mua hẳn bộ thật đẹp, dù gì cũng mặc lâu dài mà, có phải như quần áo thường 1-2 năm là thay đâu. CN sẽ cho xem wc
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    H xem phim hay đọc truyện mà nhìn thấy ô tô là em khó chịu
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng thấy tội nghiệp anh lắm, chẳng tội tình gì cũng bị em lôi ra hành lúc ko vui. Nhưng lâu lâu mới bị 1 lần anh nhỉ, còn bình thường em cưng anh nhất . Tự nhiên sáng ngủ dậy thấy bực mình, khó chịu nên phải kiếm chỗ giải toả, ko thì chết vì ức chết mất. Có lúc có nguyên nhân, có lúc em cũng ko biết tại sao, nhưng dù biết cũng ko muốn nói ra.
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em làm trong văn phòng thì anh gọi điện cho em lúc nào cũng được, h thì thoải, văn phòng vắng teo, toàn sếp, nhân viên thì ra ngoài làm hoặc nghỉ gần hết . Nếu em làm ở ngoài thì bận hơn, với cả làm cùng 1 người nữa nên chỉ nói chuyện lúc nghỉ trưa được thôi.
    Chiều nay vừa nộp CV đã có chỗ gọi đi phỏng vấn làm part-time rồi, hehe. Thứ 6 đi phỏng vấn, nhưng kẹt cái là hôm đấy thằng bạn em xin nghỉ làm để ôn thi, ko hiểu em có phải ra ngoài làm thay nó ko, hic. Nếu may làm ở sân bay thì đi về cũng gần nhưng phải tính trước, có gì nghỉ nửa buổi về sớm vậy.
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 6 em xin sếp ra ngoài làm để trốn về sớm thì ông ý bảo h em phải ở vp để vẽ, trong vp rất nhiều việc, project đang bị chậm. Em cứ tưởng khó xin về sớm, ai ngờ lúc 1h ra bảo ông ý hôm nay em muốn nghỉ sớm, ông ý gật đầu luôn, ko hỏi lý do, cũng ko gây khó khăn như ông sếp lớn, hihihi. Chiều về sớm đi phỏng vấn ở chỗ làm part-time, bọn nó hỏi em ghi 17:30 đến 21:00 nghĩa là gì , em hơi choáng, chả lẽ bọn nó ko biết đọc 24h, hic, em bảo là 5:30pm với 9:00pm. Ôi zời ơi, bọn nó bảo đọc ko hiểu, tưởng em rảnh cả ngày nên muốn em làm cả ban ngày nữa. Nói thêm 2 câu thì chào đi về, hic, đúng là bọn dở hơi, mất thời gian, ko hiểu thì gọi điện hỏi, hẹn người ta đến làm gì cơ chứ, hic. Bực mình, ko xin làm part-time nữa, thà làm over-time còn hơn, lương = 1.5 lương chính thức .
    Em đang đăng ký làm TA với RA cho kỳ sau, hơi rắc rối 1 tí. Mọi khi tiêu chuẩn làm TA chỉ cần UG thôi, nhưng năm nay chả hiểu sao mấy môn toán lại muốn tuyển G (Ms hoặc Dr), ko hiểu có ngoại lệ như hồi trước ko, cần khá nhiều người, nếu ko đủ họ sẽ duyệt cho UG, hic, hy vọng . Còn RA thì cũng đặt ra tiêu chuẩn phải là PR hoặc citizenship, nhưng em kệ, cứ đăng ký, vì năm ngoái có ông thầy email cho em hỏi có muốn là RA cho ông ý ko, nên em nghĩ mấy có tiêu chuẩn kia chắc cũng chả quan trọng lắm, hihi. Năm nay khai giảng đúng 2/9, sớm hơn mọi năm 1 tuần nên kết thúc kỳ học cũng sớm hơn mấy hôm.
    Em đang nghiên cứu vụ về cuối năm đây. Năm nay tết ta sớm, 26/1, nhưng lúc đấy thì em đã vào học kỳ cuối được hơn 2 tuần rồi, hic. Kỳ cuối còn 4 môn, nếu xin xỏ được giáo viên nghỉ 2 tuần thì em ở đến tết được. Học đuổi 2 tuần chắc cũng dễ, chỉ mất 1 assisgnment là cùng, nhưng nếu giáo viên ko đồng ý thì phải nghĩ lại vì sẽ mất đến 10%, hơi thiệt thòi, hic. Em học giỏi thế, khoa ai cũng biết nên hy vong chuyện xin xỏ ko khó lắm
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngủ, tự nhiên điện thoại kêu, làm em tỉnh cả ngủ. Em tưởng anh gọi, nhưng lên mạng gọi mãi chẳng thấy đâu. Ko hiểu đứa dở hơi nào, nửa đêm còn gọi điện thoại, mà chắc là gọi nhầm máy. Làm em mất cả ngủ, hic.
    Hôm trước cái ông cho thuê xe ý, gọi điện dụ em đi thi, em bảo chưa thi vội. Tội gì cứ mất tiền cho ông ý mãi thế, đợi khi nào mua xe rồi đi thi cũng được mà.
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Thế quyết định là cuối năm đi PQ nhé, hihi. Em nghĩ em cứ bị ám ảnh nên mới nghĩ cuối năm mình vẫn cần tiết kiệm tiền, haha, quên mất là qua tháng 10 là được tiêu tiền thoải mái rồi. Em sẽ để ý vé máy bay, đặt trước vé giá rẻ. Lúc đấy chắc anh xin nghỉ thoải mái nhỉ.
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười viết nhật ký quá, hic. Hồi trước ở cty rảnh rỗi, thoải mái, h chỉ có buổi trưa em mới vào mạng đọc báo, cũng ko đủ thời gian để viết nữa, nhưng được cái làm việc chăm chỉ, thời gian trôi qua mau hơi, ko cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi, chứ rảnh rỗi là 2-3h đã nhấp nhổm muốn về rồi.
    Lâu lắm rồi ko gây sự cãi nhau nhỉ, buồn quá
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Cứu em với, huhu. Em đang ngồi xem phim thì đau quặn ruột, hic, tưởng đau bụng thôi, nhưng đứng lên 1 tí thì lại hết, lúc sau lại bị, huhu, rồi lại còn buồn nôn nữa chứ. Em nghi có khi bị ngộ độc thực phẩm rồi. Ko hiểu đi ra hết thì có khỏi ko, hay phải đi súc ruột. Ko hiểu do cái gì, nhưng mà sợ quá, hic. Em vứt bánh lúc tối ăn đi rồi, còn hộp kem mới mua, chắc ko phải do kem đâu nhỉ. Những cái khác thì ăn hết rồi, muốn vứt cũng ko còn, hahha . Chắc phải uống thuốc sổ cho sạch ruột. Sáng mai ăn gì cho lành bây h. Đau quá, mà ko làm gì được. Có khi nào do giun quấy ko nhỉ. Mới diệt giun mấy tháng trước

Chia sẻ trang này