1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em rất rảnh rỗi, làm đến 10h là hết việc, ngồi chơi, đợi sếp setup job mới nên toàn lướt web. Tiếc là ko hiểu sao mọi người lượn như ruồi sau lưng em làm ko chat được, chứ mọi khi chả có ma nào cả, hic. Kiểu này chiều em trốn làm về sớm, hihi
    Anh ốm mà nằm ngủ nhiều quá cũng mệt. Càng nằm thì càng mỏi, các cơ ko được vận động mà. Kiểu này chắc sáng mai nghỉ làm ở nhà chơi rồi
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị H lại rủ em đi xem phim, lần này nói hẳn là invite chứ ko phải như mọi khi hỏi em có rảnh ko, đi xem phim cùng , lần trước em mua hộ chị ý 1 đống coupon xem phim rồi nên coi như ko mất tiền vé nữa. Nhưng dạo này đi làm suốt thế, mệt chết, cuối tuần chỉ muốn nằm nhà ngủ, chứ đi xem phim là mất toi 1 buổi. Em bảo là để em xem, nếu 4/8 được nghỉ lễ thì em sẽ đi xem vào 3/8, còn nếu ko thì em ko đi được. Để thứ 2 đi làm hỏi sếp đã, vì thấy ở trường nghỉ 4/8, Civic Holiday, nhưng ko hiểu có được nghỉ làm ko. Còn 1 tháng nữa là làm xong rồi, mừng quá, đi học sẽ được thức khuya, dậy muộn , trường ngay ở downtown thà hồ lượn lờ nữa chứ, lại còn gần nhà, ko phải ngồi xe lâu như bây h
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Đúng hôm sếp lớn sếp nhỏ đi vắng thì anh lại đi ngủ sớm, ko chat được, chán thế, hic. Hôm nay số đen wá anh ạ. Em định đi làm về đúng h để qua trường mua vé tháng thì xe bus nó lại bỏ chuyến, hic mất toi 1 tiếng đồng hồ. Đến lúc đi tàu điện ngầm thì lại gặp trục trặc, lại trễ h, nhưng mà cuối cùng vẫn về kịp trước khi văn phòng đóng cửa đúng 3 phút, hic chuối thế ko biết.
    Em đang nghiên cứu xem mua cái gì diện tết đây, hihi, quyết định ở wa mùng 1 tết rồi , cậu sướng nhớ
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang qua cửa hàng đồ chơi, thấy thích nhà búp bê quá, hic. Trong bộ sưu tập của em, thiếu mỗi cái nhà, còn đồ dùng đầy đủ hết rồi. Để dành sau này cho con gái chơi. Ko phải tự nhiên em thích con gái đâu, mà vì nếu ko có thì chẳng biết chơi đồ hàng với búp bê với ai cả, hihi. Sau này sẽ sắm đủ từ đồ bé xíu cho búp bê đến bếp mini dành cho trẻ con chơi . Có khi em đóng cái tủ kính to hơn ở nhà để bầy nhỉ, hihi. Thế thì ko có chỗ để tủ rượu của anh đâu. Cái tủ để ngoài phòng khách ý, mẹ mua để bố bày rượu, nhưng mà em chiếm mất để bày búp bê
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng thích quát nạt chồng tí thôi, nhưng lúc nào cũng chiều chồng nhất . Em thấy nhiều ông chồng tệ hơn anh nhiều, hihi, đã vô tâm lại còn ko chiều vợ cơ. Ít ra anh còn nghe lời em, em có gây chuyện gì thì cũng làm ngơ, ko wát mắng . Em vẫn nhớ cái lần mua vé xem phim nhầm ngày với cả bị giật điện thoại ý. Nếu anh là người bị như thế thì chắc em đã lườm anh chết thôi, nhưng mà anh chẳng nói gì, hihi, dễ thương thế
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hix, h lại trở lại cái máng lợn rồi anh ạ. Em cứ nghĩ đến mung 8 mới cắt mạng, hoá ra hôm nay bị cắt luôn rồi, dùng dial up cáu điên. Đầu tiên thì cái modem ko chạy, ko kết nối được. Loay hoay 1 lúc thì nghĩ ra còn cái modem cũ em mang sang. Hồi trước lắp vào nó báo conflict, ko chạy được, nhưng cứ thử lắp lại. May quá, chạy ngon lành, mỗi tội mạng chậm hơn rùa. Huhu, đang dùng quen high speed. Em thử wifi thì có tín hiệu, nhưng bọn xung quanh lock hết rồi, ko có key để vào, hic. Từ h chỉ có dùng mạng để chat với check mail thôi, chứ lướt web cũng bực mình lắm, mãi mới chạy, mà chỉ ra chữ, ảnh cũng ko chạy nổi cơ. Đến chết.
    Cuối tuần này còn mấy phim load từ trước xem đỡ buồn, còn tuần sau ko chắc chỉ có ngủ để giết thời gian thôi. Ở cty rảnh nhớ add cho em mấy cái sz nhé. Thằng D nó đỗ đại học rồi, lại tốn tiền với nó. Bố mẹ thì nó ko đòi thưởng, cứ nhè em mà đòi. Em bảo đi nó đi đòi nhà giàu, nó bảo mẹ còn doạ phạt thêm. Kiểu này em phải đi xin viện trợ thôi. Ko thì sạt nghiệp.
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ, đã lại cuối tuần rồi. Còn 3 tuần nữa là vào học, lại được ăn no ngủ kỹ, hihi. Sếp vừa hỏi xem vào năm học em có làm part-time được ko. Em bảo ko biết, còn phải xem lịch học cụ thể đã. Chắc là ko có thời gian để làm. Rảnh thì em làm ở trường còn hơn, lương cao, việc nhàn lại ko phải đi xa. Ko hiểu kỳ này ông sếp có dạy môn nào ở trường ko.
    Từ hôm cắt adsl đến h, ở nhà ko vào nổi web, chán thế, may mà còn chat được. Phải cấp tốc mua cái laptop đến trường hoặc thư viện dùng ké wifi vậy, chứ tình hình này gần như ko có mạng ở nhà.
    H anh phải để ý đến sức khoẻ, ăn chơi điều độ, chứ ko cẩn thận thêm bệnh về dạ dày nữa thì toi, hic. Về già khổ lắm, đau ốm liên miên, lúc đấy ko có sức mà đi chơi nữa ý chứ
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tuần này bận rộn nhất từ khi em đi làm ở đây. Trước khi nghỉ còn bị giao làm dự án lớn, gấp. Có mấy ngày để hoàn thành bản nháp 1/2 dự án, hic. Sáng mai phải giao rồi. Mà ghét nhất là lại làm cho 1 ông sếp ở văn phòng khác nên liên lạc rất khó khăn, ông ý toàn đi ra ngoài, ko ở trong văn phòng nên gọi điện ko gặp được. Hôm qua ông ý qua văn phòng em làm 1 ngày để kiểm tra và sửa bản vẽ, rồi ông ý cầm hết các plan đi mất, tức điên, hôm nay cần ko thấy đâu, gọi cho ông ý ko được, may mà nhớ ra lúc trước em nhập bản vẽ vào đã lưu hầu hết các bản gốc rồi, h lôi ra dùng tạm.
    Làm tích cực nốt ngày mai để ông ý có cái bàn giao với khách hàng, còn sau đấy thì em cứ thong thả làm, đằng nào dự án này còn kéo dài, ai phụ trách phần vẽ sau em thì phải thu dọn bãi chiến trường của em thôi
    Cuối tuần này anh bảo em đi chơi 1 ngày mà, sao h thành ra 2 ngày à? hay em đọc nhầm. Thông báo xong rồi lặn mất tăm, gọi mãi ko được, ko trình bày cụ thể gì cả
  10. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối Nhật ký của vợ dành cho chồng nhà này....Thấy thật sự hạnh phúc! Chúc mừng cả 2 nhé...
    Giờ thì tớ đã biết, dù có hư thế nào, có sai gì đi nữa, thì các ông chồng ko thể bỏ những ng vợ như thế này để chạy theo những thứ khác đc

Chia sẻ trang này