1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Cuối tuần này em ko dự định đi đâu hết, nằm nhà ôn lại tiếng TBN với mấy môn chuyên ngành thôi. Tuần đầu đi học thực ra cũng được nghỉ nhiều, đến trường có vài tiếng. Năm này nhìn lịch học nhẹ nhàng quá, chẳng bù mọi năm lấy nhiều môn, học kín cả tuần. Hôm qua tự nhiên nhận được email của ông thầy giáo cũ, có cty đang cần tuyển người, hỏi em có muốn làm ko (hồi đầu hè em có liên lạc với ông ý hỏi cty ông ý có nhận người ko, chỗ ông ý ko cần người, ông ý giới thiệu em với cty khác). Nhưng mà h thì làm sao làm full time được, em đang hỏi lại xem co nhận part time ko, tuần làm 16h chắc ko thành vấn đề.
    Tự nhiên hôm nay anh làm em bực mình thế, cụt cả hứng ko muốn chat nữa. Tự nhiên lại hỏi chuyện con cái của bạn em, rồi lại bình phẩm lung tung. VC nó làm gì thì ai mà biết, mà có ảnh hưởng đến ai đâu, tự nhiên anh lôi ra bình phẩm, thêm mắm thêm muối vào làm gì chứ, hic. Thèm có con phát điên rồi à . Chăm sóc vợ còn chưa biết cách, mà cứ muốn chăm con là sao? Lần sau mà còn nói chuyện kiểu đấy nữa là em ... giết
  2. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    / Anh biết bên đó em vẫn cần cù học hành đôi khi cũng ham chơi chút xíu, và dạo này em còn đi làm thêm nữa chứ, anh ở nhà vẫn vậy vẫn chơi bời vẫn rỗng to...ếch, mặc dù lúc nào anh cũng hứa cũng nói để em tin anh, nhưng thực sự nhiều lúc anh cũng không thể hiểu nổi chính anh nữa, anh thực dụng quá em àh anh biết em là con gái luôn thuỷ chung một lòng chính em đừng như thế với anh thì anh còn cảm thấy thoải mái hơn, chứ em mà như thế này thì anh ân hận lắm từ hôm nói chuyện với em anh cũng suy nghĩ mất ăn mất ngủ mấy hôm nay rùi, thật là chán tính anh vẫn vậy hy vọng thời gian trôi qua mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, hình như anh đang chạy trốn thì phải hư quá phải không em?/
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết tính anh ko cứng rắn kiên định như em, nhưng ko ngờ lại mềm yếu đến thế. Thảo nào nghe người này người kia nói vài câu là lung lay, suy nghĩ lung tung. Em thật ko dám tưởng tượng ko có em bên cạnh thì sẽ thế nào. Những gì em muốn hay những gì em hứa với anh, em đều có kế hoạch để thực hiện và chưa có gì là em ko làm được, còn dường như anh thích nói vu vơ nhiều hơn, thích nhiều, muốn nhiều nhưng lại ko biết biến cái mình thích, mình muốn thành hiện thực. Anh chờ cơ hội chứ ko chủ động tạo cơ hội. Khi đưa ra quyết định, anh ko phân tích vấn đề, cũng ko biết chính xác mình muốn gì (từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn), chỉ dựa vào cảm tính lúc đấy (và thường hay gây hậu quả nghiệm trọng )
    Lần này em ép anh quyết định chuyện quan trọng 1 lần, để anh hiểu trách nhiệm với mỗi lời mình nói ra là thế nào, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 đưa ra sao. Chứ nếu em cứ quyết định và sắp xếp mọi việc thì anh lại cứ nghĩ là cái gì cũng dễ dàng. Anh ko hiểu được em cũng phải đối diện với nhiều vấn đề, cân nhắc và chọn lựa những gì tốt nhất có thể. Ko có quyết định nào là hoàn hảo cả, chỉ có cái tốt nhất trong những cái khả thi thôi. Em ko ngại anh làm đảo lộn mọi thứ vì em biết mình có thể thu xếp bãi chiến trường (tất nhiện cái gì cũng có giá của nó, hic), nhưng phải để anh thử để anh ko lăn tăn, lung lay nữa. Anh đã bao h nghe câu chuyện về 2 anh em người đánh cá chưa?
    Ngày xưa, có 2 anh em làm nghề đánh cá, cha mẹ mất sớm, đùm bọc lẫn nhau để sinh sống. Hai anh em rất thương yêu nhau, cái gì cũng chia sẻ với nhau, hàng ngày cùng nhau đi đánh cá, rồi ra chợ bán để sinh sống qua ngày. Bữa nào có dư cá để ăn, người anh thường dành ăn phần đầu và đuôi cá, để khúc giữ cho người em ăn. Dần dần, người em tự hỏi, đầu và đuôi cá chắc ngon lắm, sao lần nào người anh cũng giành ăn, ko cho mình ăn. Nghi ngờ của ngươi em lớn dần, rồi đến một ngày... (đoạn này em ko nhớ chính xác là người em có tình giết người anh hay người anh gặp nạn mà người em ko cứu). Sau khi người anh chết đi, người em chạy về nhà, ăn thử đầu và đuôi cá, mới hiểu được người anh đối với mình thế nào.
    Em biết ko cho anh thử anh sẽ ko cam tâm, sẽ còn nhiều làn thử nữa của anh. Chỉ hy vọng anh ko thử cái gì quá mức. Em muốn anh nhớ 1 điều, mọi chuyện em làm từ trước đến h đều vì 2 đứa, nếu chỉ vì bản thân em, thì em đã ko lấy anh. Chắc chắn mấy năm ở đây của em đã thoải mái và sung sướng hơn nhiều nếu ko phải nghĩ về 1 ngưòi ở xa, chưa học xong đã lo thu xếp về nghỉ hè. Người ta nói chỉ nói cho sướng miệng, chứ chẳng ai quan tâm hay lo được cho tương lai của 2 đứa mình cả.
    Nói rồi mấy tuần nữa chắc đâu lại về nguyên đấy. Chán lắm, nói mãi ko sửa được cái tính nghe lời hàng xóm ko nghe lời vợ đấy
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chồng với con, chán đời. . Mới trêu 1 tí mà đã doạ này doạ nọ, làm vợ hết hồn, đã thế lại còn nhận mình "trái tim mong manh dễ vỡ" nữa chứ . Thế mà lúc đầu em còn định ko báo cho anh biết, để cho anh bất ngờ, nhưng nghe anh nói xong, choáng. Em mà ko nói cho anh biết, có khi anh phá cho tan hoang, hic. Chưa gì đã phung phí ngày nghỉ phép rồi.
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đang bực mình vì dial up trục trặc, ko hiểu sao chi được 36K - 37K, điên hết cả người. Đang định đổi wa dùng laptop thì adsl lai dùng được, haha. Bọn nó hẹn tối thứ 4 mới được, em chỉ cắm thử ai ngờ chạy ngon lành . Tối nay anh với thằng D đi xem phim, mẹ cứ tưởng anh rủ nó cơ, em bảo nó rủ anh, mẹ choáng hihi. H chắc đang ngồi trong rạp, vừa ăn bỏng vừa xem phim nhỉ
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá anh ơi, hic. Sáng nay ông phỏng vấn em hôm qua vừa gọi cho em xác nhận thứ 6 này đến làm hồ sơ, tuần sau đi làm. Thế mà đến trưa thì 1 bà phụ trách chtr university work study program email báo là giấy phép lần trước bà ý gửi là nhầm lẫn, sv nước ngoài ko được phép làm việc trong chtr này, hic. Mà em thích công việc này lắm, làm ngay ở thư viện của trường, sếp khá thoải mái, có phòng làm việc riêng, h làm thì tự chọn, công việc cũng tự chọn (nhiều việc wá, nên thích làm cái gì thì làm) rồi đến cuối năm nghỉ đi chơi thì làm bù lúc khác cũng được . Thế mà ko được đi làm chỉ vì lý do lãng nhách. Năm nay TA thì toàn tuyển master vơi phd nên em ko đủ tiêu chuẩn, ko hiểu còn mấy việc part-time ở trường đủ tiêu chuẩn đi làm nữa. Học bổng thì đầu tháng 11 mới có, còn chưa chắc chắn được bao nhiêu. Chắc chỉ buồn 1 hôm thôi, mai ngủ dậy sẽ hết. Ko phải gửi tiền cho em đâu, vẫn còn tiền để sống.
    Anh đi ăn sáng lâu thế. Chiều chán quá, em đi mua mấy hộp kem về ăn. Từ chiều tới h ăn hết hơn nửa L kem socola rồi, vừa đáng vừa lạnh, nhưng mà đỡ buồn hơn 1 tí, mỗi tội vừa tốn tiền vừa béo quay, hahha. Trong tủ lạnh hãy còn 2 hộp nữa, để khi nào buồn chén tiếp
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 04/09/2008
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Đúng là số ruồi bâu, ko được đi làm thì lại tiếp tục nhận email của ông giáo sư hỏi muốn làm reasearch assistant cho ông ý ko. Định đến trình bày hoàn cảnh là ko phải đủ tiêu chuẩn để đi làm thì có cuộc phỏng vấn ngắn nhất trong lịch sử, có 3-4 phút , rồi ông ý bảo để ông ý liên lạc với người phụ trách xem có ngoại lệ ko. Đằng nào cũng chẳng mất gì.
    Sáng em nhắn tin cho anh, ko thấy nhắn lại, tức ơi là tức, định gọi điện xử lý thì hoá ra có nhắn tin mà ko nhận được (thế mà em cứ tưởng định trêu tức em ). Dạo này chắc mạng kẹt nên em chẳng nhận được sms nào của anh cả, chỉ có nhắn wa yahoo thì nhận được thôi.
    Em đi ngủ đây, mai chat
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Dự kiến mất gì?Những lần trước bạn đã mất gì?Sao lần này bạn lại nghĩ vậy nhỉ?
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tớ mất, mà là ông giáo sư mất thời gian. Hệ thống nhân sự ở trường rất phức tạp, phải qua phòng này, ban nọ, mỗi người phụ trách 1 cái nhất định. Ko phải boss nào cũng sẵn sàng bỏ thời gian ra để liên lạc với các phòng ban để cho 1 học sinh được làm việc cho mình (vì có khi gọi điện vài lần mới gặp). Như ông đầu tiên, phỏng vấn xong, hôm sau ông ý gọi điện thông báo nhận luôn, nhưng khi biết là ko làm được thì ông ý chỉ gửi email nói là rất lấy làm tiếc . Thường việc ở trường học sinh tranh nhau làm (vừa thoải mái, vừa tiện việc đi lại, lương lại cao hơn bên ngoài), mấy ai vì 1 học sinh bỏ thời gian đi liên lạc thế. Ko thuê được người này, thì thiếu gì người khác chờ việc
    ----------------------
    Hôm nay em lại tiếp tục nhận được email hỏi có đồng ý đi làm ko. Sau khi đau khổ reply lại lý do ko thể chấp nhận offer vì cái chtr dở hơi đấy ko dành cho sv nước ngoài, tối về nhận được reply của ông ý. Ông ý gửi cho 1 cái form, bảo là việc này sv nước ngoài thì apply theo form khác để lấy permission . Thế là coi như ổn, cuối cùng đã kiếm được việc part-time (nhưng mà đúng cái việc ko thích nhất, hic). Làm tutor, công việc chẳng liên quan gì đến chuyên ngành, cũng ko thú vị như 2 việc kia, nhưng bù lại phần lớn thời gian ngồi chơi . Tuần sau nữa em mới bắt đầu làm. Đến h làm thì vác laptop đến ngồi chat, có hẳn 1 phòng riêng ở thư viện
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko viết nhật ký rồi, dạo này cũng chẳng có scandal gì cả, hihi. Đi học rồi, rảnh rỗi, chat suốt. Tối qua trung thu, cậu đi chơi đến nửa đêm mới về, chắc vui lắm. Mình cứ tưởng đi với cả hội bạn, dắt díu vợ con, người yêu đi cùng, hoá ra mấy thằng con trai đánh lẻ riêng. Hic, trung thu là tết đoàn viên mà, đúng hơn là dành cho trẻ con, gia đình, cậu với bạn ấm ớ thật đấy. Thấy mọi người tí tởn đi chơi cũng đi theo, chắc chẳng có khái niệm trung thu là ngày gì. Tranh thủ chơi bời thêm vài năm nữa, đến lúc có con rồi thì lễ tết làm osin phục vụ nó, đưa nó đi chơi nhớ

Chia sẻ trang này