1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm ngày thứ 2, chẳng làm gì cả, ngồi tự học và xem phim thôi. Chắc đến lúc năm thứ 1 thi giữa kỳ thì mới bận, chứ h học sinh cũng lười.
    Hôm nay ông thầy lại email, ông ý tìm ra cách để em làm cho ông ý, nhưng chậm 1 bước, sau ông sếp hiện tại, hhaha. Mà chtr này chỉ được làm 1 việc 1 năm học, ko được đổi việc, nên em vẫn ko RA cho ông ý được. Ông ý bảo để ông ý xem 1 project khác mà nhận được tiền nghiên cứu thì em sẽ làm cho project đấy . Điểm cao có lợi thật, hihi. Đằng nào cũng rảnh, nếu đi làm thêm việc nữa cũng ko vấn đề gì
  2. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hnay anh ve,hi`, cam jac vui lem'' .Tối qua nhớ, nỗi nhớ có tên và cũng tìm được điểm đến, yêu anh nhìu lém, hqua bỏ đthoại ở nhà, bỏ chồng ở xa để xúng xính váy áo một mình, xúng xinh với nụ cười mà chắc jai cũng sẽ không kìm đc khi thấy em váy áo tung xoè như hqua, mọi người trong nhà rồi bạn bè cũng rối rít vì em khác quá.Hồi hộp và háo hức về ngày mai, một ngày thật quan trọng với em, anh bít điều đó chứ?!
    Tối nay sẽ dạo fố, tay trong tay nhi?! hì, hoa sữa đợi anh!
  3. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Kết đôi tông quá ta
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có giận ko thế? Em bực mình nên mới mắng mấy câu, mà nói ko biết bao nhiêu lần rồi vẫn ko rút kinh nghiệm được. Em nghĩ mua quần áo anh mới ấm ớ thôi, ai ngờ đồ điện tử cũng thế. Mình muốn gì, thích gì cũng ko chắc chắn, chỉ a dua theo người khác, thấy cái gì nhiều người thích thì cũng "thích" . Ko để anh chọn thì anh lại bảo em toàn tự quyết định hết, mà để anh chọn thì anh nhắm mắt chỉ bừa, rồi vẫn chê này chê nọ. Chán lắm. Cho quyền quyết định cũng ko xong.
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng cãi lại câu nào, chán thế, thấy chẳng thú vị gì cả, cụt cả hứng. Lúc trước hay thích cãi, rồi giận dỗi, thế có phải không khí náo nhiệt hơn ko, h cứ uh, ah theo ý em la sao . Lâu lâu em thích cãi nhau, vì cãi xong vui lắm, được dỗ dành, được nịnh , muốn gì anh cũng chiều.
    Mà em wên mất ko kể cho anh nghe chuyện ở trường, nhưng cái này bí mật, ko viết ở đây được, khi nào chat em kể anh nghe.
  6. kissmeplz

    kissmeplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Quả là một người vợ lý tưởng.
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười viết nhật ký quá. Ngày nào cũng chat mấy tiếng nên em chẳng biết viết gì nữa. Em email kế hoạch đi chơi cuối năm nay cho anh rồi đấy. Đang xúc tiến việc đặt phòng với tìm hiểu địa điểm vui chơi. Anh phụ trách hỏi vé máy bay nhé, em nghe nói vé HCM-PQ hết sớm lắm, mặc dù 1 ngày có 4 chuyến bay liền. Cứ đặt sớm cho chắc ăn, mà mua vé tầm trưa ý, để mình ko phải bay vào HCM sớm quá. Chuyện còn lại em sẽ lo.
    Mới bắt đầu bàn chuyện ngày thôi mà đã cãi nhau rồi , nếu mà bàn nhiều thứ khác nữa thì chắc đánh nhau mất, hic. Em cũng biết là anh đã cố gắng chiều theo ý em rồi, nên em có bắt bẻ anh đâu. Em chỉ kể chuyện cho anh nghe, anh lại nghĩ em gây khó khăn, cản trở là sao. Đã lấy anh rồi thì chuyện tổ chức đám cưới chỉ là sớm muộn, em có định trì hoãn tiếp đâu, mà anh lại đổ thừa cho em. Anh đang giận quá mất khôn, em ko thèm chấp nhớ. Em xoa dịu tình hình, đợi anh hiểu ra vấn đề, em mới xử lý. Lúc đó thì tha hồ chịu trận . Lần sau mà còn thế thì em ko thèm nói chuyện với anh nữa
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 02/10/2008
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vẫn chưa chọn được cái nào
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chồng hư lắm. Lần trước tuyên bố rất hùng hồn là tự biết kiềm chế, tự biết uống bao nhiêu là đủ, tự biết giữ sức khoẻ... nhưng hoá ra chỉ biết lúc ngồi với vợ thôi. Còn lúc ko có thì ko biết, ko nhớ gì hết. Thế mà cứ hô hào tin anh, anh tự biết....
    Rồi hôm nay uống say mèm (chắc mọi người chỉ nói 2 câu, khích 1 câu thì cũng dễ bỏ vợ đi với gái lắm)
    Lời đàn ông thật khó tin, lưỡi ko xương, trăm đường uốn ẻo.
    Sẽ có ngày em mua 2 bom bia về cho anh tắm, ngâm trong đấy 24h, để suốt đời anh ko muốn ngửi mùi bia rượu nữa

Chia sẻ trang này