1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho cánh đàn ông đi e e đang đc khen là người vợ lý tưởng đó
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chồng đi nhậu, lúc nào em cũng đi theo, ko bao h có ý kiến gì về chuyện uống bao nhiêu, nhưng bây h gan chồng đang có vấn đề, uống nhiều hại gan lắm
    -------------------------------------------
    Hôm nay em chỉ dặn anh về hỏi mẹ rõ ràng thôi, ai ngờ anh lại làm lanh tanh bành ra thế . Vừa thương vừa tức cơ. Lần trước em thấy anh bị mẹ mắng nên em mới đồng ý chọn ngày luôn. Tưởng xong rồi, ai ngờ anh lại nói không khéo, thành cãi nhau to. Em than với anh là 1 chuyện, còn anh than với mẹ thì có giải quyết được vấn đề gì đâu, chỉ ******** hình xấu đi. Lần sau rút kinh nghiệm nhé, cùng 1 mục đích, nhưng với người khác nhau thì phải có cách xử sự khác nhau. Em chỉ cần than thở với anh thì anh sẽ cố gắng chiều theo ý em, còn với bố mẹ, anh phải dùng lý lẽ thuyết phục, nói khéo, chứ nói bâng quơ theo ý mình thì ko bao h giải quyết được vấn đề, mà dùng từ ngữ ko cẩn thẩn, lại còn bị hiểu lầm, bố mẹ lại tưởng anh ko coi bố mẹ ra gì, dễ bị quy kết nhiều tội lắm
    Mà nói chuyện này anh ko biết anh sẽ phản ứng thế nào . Nếu ngay từ đâu đưa đúng ngày, thì đã ko có vụ cãi nhau lần trước, haha, lần này tuy ko đúng tầm tháng 12, nhưng mà giữa tháng 11 thì cũng tạm chấp nhận được, tiếc là ko phải cuối tuần, nhưng về phần bố mẹ em thì dễ giải quyết . Thế là vì sự nhầm lẫn ko đáng có gây ra vụ cãi nhau ko đáng có, hahha
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Sao anh thờ ơ thế? Em thì nghiên cứu cái này, lo cái kia, lên kế hoạch cụ thể, còn anh chẳng động đậy gì cả. Em hỏi ý kiến anh cái gì cũng tuỳ em, ko thì đợi em về rồi làm. Làm em cụt cả hứng, hic
    Tuần sau em được nghỉ lễ, đi học 1 ngày nghỉ 2 ngày rồi đi học 1 ngày lại nghỉ 2 ngày tiếp . Em sẽ ở nhà tra tấn tinh thần anh, bắt anh phải ngồi nghĩ với em
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ 3 ngày liền mà chẳng học được gì nhiều. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ (như kiểu nghiện ý, hic), khó chịu, chẳng biết tại sao nữa. Lại đúng mấy hôm anh bận... đi chơi, toàn đi sinh nhật đến nửa đêm mới về, trong lại có vẻ gà gật, lên báo cáo được mấy câu thì té đi ngủ mất.
    Trong lòng có gì đấy ko yên, nhìn đống project phải nộp tháng sau lại thấy chán, mặc dù cái nào cũng sờ đến, làm được một ít rồi. Mai lại có test. Nghỉ nhiều mà đầu óc ko được thảnh thơi, lo đủ thứ. Chán quá!
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em thê thảm lắm chồng ạ. Đang ngồi học thì màn hình xanh lét, restart lại nó chạy lỗi rất lâu. Em tưởng treo máy, restart thêm mấy lần thì nó tắt ngúm luôn, cứ chạy vào win là màn hình đen sì. Em đoán win bị lỗi nên ngồi cại lại máy, mất cả buổi. Cài xong chtr thì ko nhận mạng, kiểm tra đi kiểm tra lại ip mà cũng ko được, hoá ra phải tự điền luôn cai DNS. Chán đời, mọi khi chỉ việc đặt ip với gateway là chạy mạng ầm ầm rồi. Lên mạng gọi anh thì chẳng thấy đâu, huhu. Có mấy chtr đòi xp pack 2 nhưng hình như đĩa update của em bị lỗi hay sao ý, ko thể cài được (hay do lỗi từ pack 1 nhỉ). Bực mình wá . Có cái laptop dùng chống cháy, nhưng em ghét dùng laptop lắm, màn hình bé tí, đã thế bàn phím với chuột ko tiện. Vẫn đang ngồi hì hục cài lại pack 2 đây. Trong bookmark của em có bao nhiêu address, bị mất hết rồi, huhu. Có mấy cái dùng cho report sắp tới nữa chứ, lại còn list các cty...
    Chiều nay đi học về sớm, lượn lờ tí, mua được cái cavat mới cho anh, hihi, để mặc với bộ comple mới mua ý
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chồng bảo sáng chồng dậy sớm, đợi mãi chẳng thấy đâu. Ghét chồng lắm
  7. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đọc một mạch hết lun, ngưỡng mộ quá, đúng là VỢ là quan trọng nhất trong gia đình.
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 20/10, chắc chồng chẳng biết ngày gì đâu nhỉ, nhưng chẳng lẽ ở cty mọi người ko bàn tán, ko làm gì . Em nhớ hồi trước, noel, valentine đều gửi thiếp, chúc mừng, rồi còn nhờ bạn đến tận nơi tặng wà. Đến năm ngoái valentine vợ ở nhà thì chả biết là ngày nào, nhắc mãi mới nhớ, nhưng cuối cùng đi chơi ngày 13, 14 thì lại phải tụ tập với bạn anh . Càng ngày trí nhớ của chồng càng tệ 1 cách quá đáng, lễ tết ko nhớ, valentine ko nhớ, 8/3 ko nhớ , ngày cưới cũng ko nhớ. Ko biết may hay ko may, nhưng vẫn nhớ ngày sn của mình và của em. Có lẽ đấy là 2 ngày duy nhất mà anh nhớ, ko cần ai nhắc nhỉ
  9. tamanh0909

    tamanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chồng đi nhậu, lúc nào em cũng đi theo, ko bao h có ý kiến gì về chuyện uống bao nhiêu, nhưng bây h gan chồng đang có vấn đề, uống nhiều hại gan lắm
    ---------------
    Chị ơi, bảo chồng chị ăn chuối sứ nhiều vào nhé, rất bổ gan đấy ạ. Có khi không cần thuốc thang gì cả. Em nói thật đấy!
    Được tamanh0909 sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 21/10/2008
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em. Chồng đọc được thì đi mua chuối về măm măm nhé

Chia sẻ trang này