1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em định viết, nhưng mà lại thôi. Đôi khi cảm thấy bất lực với anh. Ko chỉ một lần. Cùng 1 sự việc lặp đi lặp lại, và cái thái độ khó hiểu, giọng điệu hơi châm chọc, thích thú (mà em ko hiểu thế hiểu chuyện đấy có gì hay ho?) Em cảm thấy em đáng thương, còn anh thất bại lắm.
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chỉ muốn nói là em yêu anh lắm.
    Dù anh còn nhiều lỗi (to và nhỏ) nhưng chừng nào em còn yêu anh thì em vẫn luôn ở bên cạnh anh, giúp anh khắc phục để trở thành người chồng, người cha và người con tốt. Không hiểu sao em cứ cảm thấy anh ra ngoài giao tiếp tương đối ổn rồi, nhưng về nhà xử sử nhiều khi vẫn hơi trẻ con, vô tư và vô tâm. Mọi người khen chồng thì tất nhiên là em mát mặt rồi, nhưng nếu được chồng quan tâm thì em sẽ còn hạnh phúc hơn nhiều
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    VC tớ chuyển nhà mới. Topic này tạm dừng ở đây
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em mới lại viết tiếp.
    Lần này đi ko buồn như lần trước, có lẽ vì nhiều việc phải lo quá. Năm ngoái sang đi làm, chẳng phải lo nghĩ gì nên thành ra nghĩ lung tung, nhớ chồng muốn khóc luôn. Năm nay cũng nhớ, nhưng ko khóc nhè . Hôm đầu ngủ đến trưa mới đến trường, lượn lờ tí, làm vài việc rồi đi về. Hôm wa mới chính thức học 1 môn, ngồi gật gà gật gù trong lớp. Hết h về leo thẳng lên giường ngủ 1 mạch đến tối luôn. Cuối tuần này chắc sẽ bận rộn, cố gắng hoàn thành hết đống bài tập đang nợ. May kỳ này ít môn nên học đuổi kịp, hihi.
    Năm nay anh ngoan hơn năm ngoái, ko gây scandal gì, lại biết kiềm chế hơn, nhưng mà hồi đi chơi học theo mấy thằng chửi bậy là ko được. Chúng nó chửi kệ nó, anh đú theo làm gì, chẳng có gì hay ho cả.
    Tự nhiên em nảy ra ý định đổi lại ngày vào tháng 5 để được về sớm, ko biết bm có đồng ý ko nhỉ
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh làm em tức quá cơ, chồng với con, chỉ được cái phá hoại. Anh cũng biết là vừa mới ra tết, ai laị nói chuyện kiểu thế (như kiểu mình đòi tiền ý). Lúc bảo anh nhắn tin em đã phải nói khéo, hỏi giá để may thêm rồi, mà anh còn hỏi toặc ra như thế. Đã thế lúc người ta bảo ra cửa hàng thì ko biết đằng mà nói, em ra = niềm tin à . Cái cần nói ko nói, ko cần nói thì nói rõ nhiều. May mà em ko ở nhà, ko thì chết với em. Lần sau liệu mà rút kinh nghiệm, nhờ gì thì làm đấy, đừng có thêm ra bớt vào nữa.
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa cho 1 trận nên hôm nay sợ chạy mất dép hay sao ý, ko thấy mặt mũi đâu. Em bảo anh gửi tiền vào tk để tiết kiệm, em wản lý, giữ cho anh chứ em ko tiêu thì anh lại bóp méo là em chê ít tiền ko thèm tiêu . 1/2 lương mà anh bảo em wản lý những thứ vụn vặt, thế có khi em phải wản lý hết lương của anh để khỏi vụn nhỉ. Từ trước tới h em để anh wá thoải mái trong việc chi tiêu nên h thành wen. Bao lần anh bảo tiết kiệm nhưng cuối cùng có tiết kiệm nổi đâu, tiết kiệm được 29 ngày thì đến ngày thứ 30 tụ tập bạn bè tiêu hết luôn. Thế mà lúc nào cũng bảo anh nuôi em. Đã thế, từ h anh gửi tiền nuôi em, nhiều ít ko wan trọng, em làm gì với số tiền đấy là việc của em, trách nhiệm của anh là nuôi vợ (hình như anh bảo nuôi từ A đến Z trong 2 năm nhỉ ). Nhẹ nhàng dễ chịu anh ko muốn, cứ ép em phải làm biện pháp mạnh. Chọn cách nào là tuỳ anh nhé, 1 là gửi 1/2 lương vào tk của anh để em kiểm soát cuối năm được 1 khoản anh muốn làm gì thì làm, 2 là gửi 1/5 lương vào tk của em, em muốn làm gì thì làm . Đừng có giả vờ wên rồi đánh bài chuồn nhớ.
    Sáng nay lượn lờ trên web apple, thấy giá máy rẻ hơn $50 so với giá mua hôm wa, thế là em gọi điện hỏi bọn nó xem có chế độ price adjustment ko. Nó bảo có, rồi kiểm tra lại thông tin order của em, nhưng kiếm mãi trên web ko thấy giảm $50. Em kiểm tra lại hoá ra là vào nhầm web US, thế là em bảo thôi ko sao, em có thể đợi nhận hàng rồi return, sau đó order lại (vì đã ship rồi nên ko cancel được) thế là cái người nói chuyện với em bảo như thế sẽ rất rắc rồi và phức tạp, có thể hết máy nữa, nên h sẽ trả lại $50 vào tk cho em . Sướng dã man, vì sự nhầm lẫn của mình mà mua máy được rẻ thêm $50
    Được Bluewish sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 05/02/2009
  7. revoltion

    revoltion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Dung la ben do de da man luon, nhu o viet nam thi dung hong ma no chuyen lai. No la bon nc ngoai thoai mai that. 50$ voi chung no chang la gi nhung doi voi nhung nguoi nc khac la ca van de nhi.
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn hay bảo em bướng bỉnh, nói nhiều, cố cãi, h thì hết rồi. Chán chẳng buồn nói nữa.
    Được Bluewish sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 07/02/2009
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày anh càng biết cách dụ dỗ, lần này cho qua nhưng vẫn bực. Đã thế anh thích gì cũng chiều nhưng em chả thèm nói gì nữa xem anh có sung sướng hơn ko . Ngẫm xem vợ nói tốt hơn hay ko nói tốt hơn nhé
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi em vẫn lang thang trên các diễn đàn, đọc tâm sự của mọi người để an ủi mình rằng số mình vẫn sướng, chồng mình vẫn hơn chồng người ta ti tỉ lần. Ngoài những cái tính hâm hâm dở dở vớ vẩn ra, thì ít ra chồng mình cũng chưa ngoại tình, ko gia trưởng, ko hư hỏng, có vũ phu nhưng ko vũ phu lắm (chỉ đánh yêu thôi chồng nhỉ, đánh thật em về em mách bm chồng), được cái yêu vợ yêu con, biết nghe lời, giúp đỡ vợ, biết làm việc nhà, biết chăm cả mèo nữa (cố lên nhé, sau này đi giặt tã cho con đấy ).
    Ơ, nhưng mà ngoài những tính tốt đã liệt kê, thì tình xấu có khi cũng dài ko kém ý, gọi là vớ vẩn vì nó ko diễn ra thường xuyên thôi, chứ xấu là xấu, chả có xấu ít hay xấu nhiều đâu nhé.

Chia sẻ trang này