1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 13 rồi, đang nghĩ mai 14 nhưng chắc chồng chẳng biết là ngày gì đâu thì tự nhiên chồng gợi ý, mai valentine , choáng tí xỉu trong lớp, haha. Lại còn hỏi xem có thích gì ko nữa chứ. Hôm trước vừa cho xem bộ trang sức tiffany còn gì, cứ thế mà tiến hành thôi , nhưng đến cuối năm em mới được đeo, hic, chán thế, đang thích. Đợt trước kỷ niệm ngày cưới, 10/10, noel... còn chả thèm đả động gì đến, tự nhiên đợt này tiến bộ thần tốc. Sắp đến 8/3 rồi anh nhỉ . Em có tham lam wá ko
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa em bảo anh hâm với dở hơi suốt mà ko thấy anh cáu gắt gì, hhihi. Sorry, tức wá thì nói thế thôi. Anh nói vài câu là em biết có vấn đề rồi, thế mà em hỏi lại cho rõ thì lại bảo ko có gì, làm em tức điên, vặn vẹo 1 hồi mới chịu nói rõ, lại còn cứ cãi nói rồi em ko hiểu . Rõ ràng lúc trước nói vấn đề khác, còn vấn đề chính thì lại ko chịu nói cụ thể, lại cứ đợi đến lúc đấy xem tình hình thế nào mới tính tiếp. Anh chẳng có kế hoạch gì cả. Gọi 1 cú điện thoại là giải quyết được vấn đề rồi, thế mà mất nửa buổi để em moi vấn đề ra, hic. Lần sau mà còn thế em treo cổ lên, chứ ko chỉ nói dở hơi với hâm ko đâu. Làm mất bao nhiêu thời gian.
  3. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Xa chồng à
    Buồn à em
    Đêm nào rảnh anh em mình ọp nai một cái đi
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em mà offline được, chồng đã dắt đi chơi, ko cần ngồi đấy viết nhật ký.
    ---------------------------------------
    Hôm nay có mấy vụ đau tim, khi nào anh dậy em kể luôn cho nghe, hấp dẫn hơn đọc nhật ký, phải giải thích lằng nhằng, hihi
    Được Bluewish sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 20/02/2009
  5. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Khộ cho em tui...
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chuyện thì trốn đi ngủ mất tiêu . Chạy rõ nhanh.
    Em chưa thấy ai có suy nghĩ kỳ lạ và có phần vô duyên như của anh. Em về làm dâu, nhưng vc mình ở riêng. Nhà kia thì bm ở với anh chị, ko lý nào mình cứ tự về nấu nướng ăn uống? Em ko ngại chuyện nấu cho cả nhà ăn, từ hồi yêu nhau em đã từng nấu ăn cho cả nhà anh rồi, nhưng anh phải biết phân biệt "chủ" với "khách" chứ. Anh ở nhà cũng thấy có hôm về thì ko ai nấu ăn, có hôm anh ko về thì mọi người lại nấu phần anh, làm mọi người phải ăn đồ thừa. Bây giờ em đặt trường hợp mình về chị dâu anh đã nấu cơm, nhưng ko nấu phần mình thì anh tính sao? có phải dở ko? Nếu chị ý chưa nấu, em nấu mà ko ai về ăn cơm thì sao? Mọi người ở nhà ăn cũng thất thường đâu phải cố định. Nếu anh muốn ăn cơm với bm thì chỉ có cách cuối tuần anh báo trước rồi em về nấu, chứ ko thể thích lúc nào thì về ăn lúc đấy được. Còn anh thích về chơi thì vô tư.
    Anh phải xác định rõ bọn mình ở riêng (ăn riêng). Đúng ra muốn mời mọi người ăn uống là mình làm ở nhà chứ cũng ko phải lên nhà bm làm (trừ khi là giỗ, lễ, tết). Quan điểm của em rất rõ ràng, anh ngại wa nhà bm vợ ăn uống thì làm cái bếp tử tế ở nhà, em nấu ở nhà 2 đưa ăn, chẳng phải đi đâu hết. Con dâu thì lên thăm hỏi bm chồng chứ ko nhất định phải ăn cơm cùng. Chẳng có phong tục nào bảo con dâu ở riêng phải về nhà bm chồng nấu nướng trong khi anh chị chồng ở đấy cả. Có chị dâu ở đấy, mình ko thể muốn làm gì thì làm được, ít ra cũng phải tôn trọng chủ quyền chứ.
    Tóm lại việc đấy để em tự sắp xếp, anh đừng có tham gia ý kiến, tại vì anh toàn đưa ra ý trai khoáy thôi, chẳng giống ai cả.
    Được Bluewish sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 22/02/2009
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay làm thêm, nhưng rảnh rỗi wá, toàn ngồi lướt web. Có ông ở TTC hẹn phỏng vấn em wa điện thoại, cviệc này thì tốt, lương khá, lại còn được free vé tháng nữa, nhưng em ko hào hứng lắm vì hợp đồng chỉ có 4 tháng, nhưng cứ phỏng vấn đã, chắc chân chỗ nào hay chỗ đấy rồi từ từ chọn việc thích hợp sau.
  8. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đọc topic này từ hồi mình ở bển :D . Thế bao giờ bà chị về đoàn tụ vậy?
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Khi nào chồng chị cũng quan niệm "Nhất vợ" như em thì chị về
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Dạo này dễ xí xoá quá, cãi nhau xong hôm sau chat chit như ko có gì mới sợ chứ, chả thèm nịnh bợ dỗ dành gì cả . Ít ra cũng phải có vài câu ngọt ngào chứ, đàng này làm bảo "qua 1 hôm là hết rồi". Nhưng em vẫn ghét nhớ, cái tội lúc thế này, lúc thế khác, khó chiều --> vẫn giữ nguyên ý định, ko mua quần áo nữa, anh tự mua, ko thì về đi mua cùng em, đỡ rắc rồi. Quần áo em mua cho anh, toàn cái đẹp, ko người này thích thì người kia thích mà anh cứ chê lên chê xuống nên ghét rồi. Em mua còn mặc được vài năm, còn anh tự mua toàn mấy tháng là chán . Mặc vẫn mặc mà chê vãn chê, ở đâu ra cái kiểu thế???

Chia sẻ trang này