1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn quá, nhớ chồng. 5 tiếng liền ngồi lướt web với xem phim, những cũng ko có hứng để làm việc khác. Ko hiểu cuối năm nay về ăn tết thì thế nào nhỉ, có khác nhiều so với năm ngoái ko? Có phải lo chuẩn bị tết ko? 30 phải luộc gà thắp hương thì phải, mọi năm mẹ anh chuẩn bị sẵn, chỉ việc thắp hương nên em cũng chẳng để ý có những gì. Năm nay nhờ mẹ chuẩn bị hộ nhỉ, nhà mình cũng làm gì có bếp luộc gà, hihi. Mẹ làm sẵn rồi chiều 30 mình mang về bầy ra để giao thừa thắp hương thôi. Sáng mùng 1 thì chắc ko được ở nhà đến trưa như năm rồi, phải qua nhà chồng sớm để phụ nấu ăn rồi.
    Hôm nay chắc em trốn làm về sớm, chứ ngồi dùng laptop ko thích làm bài, dùng màn hình to sướng hơn, hihi. Bọn ở lớp em cứ mắt tròn mắt dẹp vì thấy em thay đổi laptop liên tục, haha
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em biết em đã có quyết định sẽ khiến tất cả mọi người ko vui, đau lòng, khó chịu... nhưng em hiểu rõ mình đang làm gì. Em đã từng nghĩ dù anh có làm gì sai em cũng sẽ tha thứ, ít nhất sẽ bù đắp cho anh 6 năm xa cách, sẽ sinh cho anh 1 đứa con, sẽ sống cùng anh ít nhất 6 năm. Nhưng h em hiểu rằng nếu bây h em ko có quyết tâm xa anh thì em sẽ ko bao h làm được, sẽ còn khó khăn, đau buồn hơn cho tất cả nếu chuyện này xảy ra sau khi mình chung sống.
    Từ khi bắt đầu yêu, em đã sợ ngày này sẽ đến, em đã phải rào trước đón sau, khuyên nhủ, đe doạ, ngọt ngào để anh hiểu rằng em có thể rất thoải mái, dễ tính nhưng trong tình cảm em rất ích kỷ, em ko bao h chấp nhận người đàn ông của mình làm sai dù chỉ 1 lần. Em ko bảo anh ngoại tình, uh thì anh chưa làm gì, anh cũng ko tán tỉnh người ta nhưng em ko chấp nhận được cách xử sự của anh, nó dễ gây hiểu lầm cho người khác, nó làm em đau lòng và mất lòng tin với anh. Một nam một nữ, ko thân thiết, ko có quan hệ công việc, ko họ hàng, đi chơi với nhau đến 11h đêm, em nên hiểu mối quan hệ đấy như thế nào? H chồng em đẹp trai, quần áo là lượt, lúc nào cũng sáng sủa sạch sẽ thơm tho, công việc tốt, có nhà cửa đàng hoàng, làm gì gái ko theo. Đánh chết em cũng ko tin con bé đó ko có ý gì với anh, nó biết về muộn sẽ ko có chỗ ngủ mà nó vẫn đi với anh như thế. Nếu anh H ko biết thì ko hiểu anh có tiếp tục gặp nó ko? Có lẽ ý trời đã định nên mới dồn dập nhiều chuyện như thế, mới khiến em có quyết định nhanh chóng và dứt khoát được.
    Anh có nhớ lần anh nói dối để giúp chú hàng xóm ko, em đã khó chịu như thế nào, em ghét ai nói dối em, và nhất là anh thì càng ko được phép. Khi anh nói dối chuyện vay tiền, em cũng đã ko làm gì anh, vẫn giúp anh, nhưng anh đã hứa sẽ ko bao h như thế nữa. Sao lần này anh lại tái phạm? Nói mình chia tay vì con chó thì có lẽ nghe buồn cười quá. Ko phải đâu anh ạ. Mình chia tay vì em ko còn lòng tin với anh. Một mặt anh vẫn năn nỉ em cho nuôi chó, 1 mặt khác anh đã mua chó về rồi. Anh nghĩ xem, chuyện nhỏ như thế anh còn lừa dối thì em còn biết tin anh chuyện gì đây. Em đã rất mềm lòng với anh, ko giận lâu được, dù có giận vẫn quan tâm đến anh, thế nên em sợ lần này bỏ qua sẽ lại có lần sau, lần sau nữa. H anh cố sống chết để cứu vãn chuyện này, nhưng em tự hỏi vì em, vì tình cảm của chúng mình, hay vì anh sợ mọi người biết, anh sợ bố mẹ anh đau lòng, anh sợ người ta đàm tiếu??? Thật sự vì cái gì hả anh?
    Em đã nói chuyện với mẹ để cuối tuần này 2 gđ nói chuyện với nhau rồi, giải quyết càng sớm càng tốt, em ko muốn kéo dài chỉ thêm mệt mỏi. Em hy vọng mình ko còn là vợ chồng thì vẫn là bạn bè, anh đừng căm thù em vì em có lỗi gì đâu, em vẫn yêu thương, quan tâm tới anh, em chỉ ko thể sống suốt đời với một người em ko tin tưởng. Em muốn có gia đình vui vẻ, hạnh phúc, mọi người tin tưởng, tôn trọng nhau chứ ko chỉ yêu thương ko. Có thể suốt đời em ko tìm được người như em mong muốn, 100% thuộc về em, nhưng chừng nào trên đời này còn những người đàn ông goá vợ ở vậy nuôi con, còn nhừng người chồng chung thuỷ với vợ như bố em, bố anh thì em còn hy vọng, còn kiên định với quyết định của mình. Ko biết thì coi như ko xảy ra nhưng đã biết rồi thì em ko thể nhắm mắt coi như chưa có gì.
    Hy vọng anh sẽ sống tốt, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nó sẽ chứng minh rằng anh ko yêu em như anh nghĩ. Biết đâu cuối năm nay bm anh lại có con dâu mới cũng nên. H em rất yên tâm khi rời xa anh, anh đã biết tự chăm sóc bản thân mình, chăm lo nhà cửa, chăm chó mèo cũng rất tốt, thực sự anh ko cần em bên cạnh nữa rồi. Thời gian qua cũng ko hẳn là phí phạm đúng ko?
  3. MuaCoNon

    MuaCoNon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình theo dõi từ đầu và thấy rất thích bạn BlueWish (bạn rất mạnh mẽ, cá tính và tình cảm, đảm đang...) nhưng không hiểu sao mình có cảm giác mối quan hệ của 2 người sẽ không đi đến đâu hết vì anh chồng còn trẻ con quá, không biết lo toan lại còn sống xa vợ... cuộc sống đầy cám dỗ
    DÙ GÌ thì theo mình cũng nên gặp mặt nói rõ ràng với nhau bạn Blue nhỉ?
    Chúc bạn bình tĩnh, sáng suốt, tự tin đi hết con đường bạn đã chọn lựa nghen!
    Tặng bạn nè
    Nhìu người hay có quan niệm yêu nhau là đủ chứ nào ai biết: tình yêu ngoài sự quan tâm còn là sự thể hiện nữa....
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều. Mặc dù mình đã quyết định nhưng ko biết phải nói chuyện với bm chồng thế nào. Chiều nay sau khi chồng mình qua nói chuyện với mẹ mình thì mẹ mình đã thay đổi ý định, còn nói giúp chồng mình nữa. Ai cũng bảo chồng mình còn trẻ con, ham chơi nhưng thế mới hợp với tính mình, chứ lấy người chững chạc buồn lắm. H chồng bỏ ăn, bỏ ngủ, chắc vài hôm nữa thành ra mình là người có lỗi chứ ko phải lỗi của chồng nữa, hic
  5. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Blue wish kinh quá thế này chồng có sợ chết khiếp
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Đến h phút này mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu cả. Đơn đã viết, đã ký nhưng chồng ko chịu nộp, khăng khăng sai font chữ (???). Chuyện cũng đã nói với bmc nhưng mc lại bảo cứ từ từ suy nghĩ kỹ lại đi đã, chuyện này tuỳ vào 2 đứa. Chồng xin một cơ hội để làm lại từ đầu, thì cứ để thời gian trả lời vậy. Có khi phải có một chuyện nghiêm trọng nào đó xảy ra thì mới có đột biến, ko cứ thế này suốt đời à? Cuối năm nay chẳng biết thế nào, hic. Có nên về hay ko? Băn khoăn wá, nhưng con đường là do mình chọn, phải dũng cảm bước tiếp chứ, dù sao thì cũng vì tương lai con em chúng ta. Có 1 gia đình hạnh phúc thật sự vẫn hơn là 1 gia đình giả tạo nhỉ.
    Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành
    Được Bluewish sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 18/03/2009
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ do chị và chồng xa nhau lâu nên có những cái thực sự không hiểu hết và không thông cảm được cho nhau, gần nhau có thể chuyện sẽ không xảy ra. Nếu chị còn một chút lòng tin, chị hãy cho chồng thêm một cơ hội nữa, tình cảm chỉ không thể hàn gắn được nữa khi lòng tin đã mất thôi.
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự ko hiểu nhau thì có lẽ chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng ngược lại, chị quá hiểu tính chồng chị, chính anh ý cũng cộng nhận ko ai hiểu anh ý bằng chị. Ai cũng bênh anh ý vì mọi người ko hiểu anh ý, cho rằng chuyện đi chơi riêng là sai nhưng có chưa có gì nghiêm trọng, có thể tha thứ được, hơn nữa anh ý cũng khẳng định ko có tình ý gì, chỉ là ham vui nên rủ đi chơi. Nhưng, anh ý xưa nay vẫn làm những việc vô thức như thế, chỉ vì ham vui cũng sẽ dẫn đến nảy sinh tình cảm, nhất là khi đối tượng kia lại khiêu khích, bật đèn xanh 1 cách trắng trợn. Bực mình hơn là gọi điện, nhắn tin xin đi chơi với bạn mà lại tranh thủ đi với gái.
    ---------------
    Em nghĩ đến h anh cũng đã nhận ra những gì mình làm là ko đúng nhưng em thật sự ko biết anh có đáng được tha thứ ko nữa. Cách anh hẹn hò, đi chơi làm em nhớ lại những ngày đầu mình mới cưa cẩm nhau. Lúc đầu cũng hội hè, rồi đi đâu anh cũng rủ thêm bạn anh đi cùng để làm bình phong, cũng đi lượn lờ, cafe, những chỗ anh dắt nó đi wa chắc chắn em cũng đã từng đi. Có lẽ em cũng phải thừa nhận em có phần ghen tị khi anh đối xử với nó tốt hơn với em ngày xưa. Con gái nhỏ mọn lắm, ko thể để mếch lòng được anh ạ
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em ko vào đây viết, có lẽ anh cũng chẳng vào đọc nữa. Tự nhiên hôm nay anh làm em băn khoăn. Mình làm thế đúng hay sai? có phải em cho anh, cho em wá nhiều hy vọng ko? Trên danh nghĩa là bạn bè, là ly thân nhưng về hình thức hình như vẫn như thế. Em thấy ko có nhiều khác biệt, chỉ có em ko gọi anh chat trước, ko hôn tạm biệt nhưng chuyện hôm nay thì có lẽ ... Em cũng ko biết nữa. Anh vẫn vô tư và tràn đầy hy vọng. Em muốn chia tay nhẹ nhàng và từ từ nhưng dường như càng để lâu thì "*** trâu hoá bùn", em lại mềm lòng rồi. Vào đọc lại email để lấy lại niềm tin nhỉ.
  10. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Rận thì rận mà thương thì thương

Chia sẻ trang này