1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay về nhà em lại ngủ 1 mạch đến 12h đêm . Dậy chẳng muốn ăn nữa H ngồi tranh thủ làm đồ án . Đêm nay phải hoàn chỉnh thuật toán để mai đến cty còn tranh thủ code Hy vọng đến thứ 7 này là xong cả chương trình lẫn phần phân tích . Cuối tuần rảnh em sẽ dịch tài liệu cho anh nhưng trong khi đó anh cũng phải chịu khó tự dịch đi, thế thì mới nhớ lâu được
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ko biết sáng nay anh có bị đi làm muộn ko? Sao h này vẫn chưa online nhỉ . Hôm wa em đã hẹn 7h dậy để gọi điện đánh thức anh, nhưng mà hẹn chuông nhầm 7h tối ngày mai (giống sáng hôm mình đi ĐT chơi nhỉ ) . 7h30 em mới tỉnh, gọi điện ngay cho anh nhưng anh dặn sẽ ko nhấc máy làm em chẳng biết anh đã dậy chưa, hic.
    Lần sau nhớ sạc pin điện thoại đấy!
    Nhóm em có đăng ký thuyết trình và dự thi ở hội thảo ở Quebec, người ta đã email chấp nhận rồi. Đồ án tốt nghiệp của bọn em vừa được thuyết trình trực tiếp, vừa được in báo luôn . Giữa tháng 6 có thể em phải đi Quebec 3 ngày, hic
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngồi họp đến trưa, thế là mất toi buổi sáng, em cũng chẳng tranh thủ kiểm tra lại code được . Chiều thì lại lười quá, chẳng muốn làm việc cty, cũng ko muốn làm nốt đồ án, hic. H đang có training nhưng ko bắt buộc nên em ngồi lướt web . H mới có 1h30, ko biết làm gì cho hết buổi chiều bây h, buồn quá..........
    ------------------------------------------------------------
    Em mới copy được cái này
    [​IMG]
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 08/03/2008
    --------------------------------------------------------------
    Sáng vừa khoe anh hôm nay là ngày thứ 3 từ khi làm việc ở đây em đi làm sớm (5 phút ), đến chiều check lại email mới phát hiện ra hôm nay em báo với sếp làm bù chiều hôm trước về sớm, nên theo lịch hôm nay phải làm từ 8h15 cơ, thế mà 8h40 mới thò mặt đến, lại vẫn ung dung là đi làm sớm . Đã thế, thứ 2 em cũng làm bù thêm h, mà lại hẹn đến cty cũ lấy reference, kiểu này lại trốn làm về mất thôi .
    Hôm nay thứ 6 rồi mà tính ra chẳng làm được bao nhiêu việc cả, toàn đi muộn về sớm, ko thì cũng làm việc riêng là chính. Làm nhà nước đúng là sướng thật, ko chỉ riêng VN mình mà đâu cũng thế, làm ít chơi nhiêu, lương thì vẫn lĩnh đều đều
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 08/03/2008
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mà cũng chẳng được nghỉ gì cả, vẫn bận việc này, việc kia. Đồ án của em cũng hòm hòm gần xong rồi, h sờ tới mấy bản tài liệu cần dịch của anh, choáng tí xỉu. Em cứ tưởng anh bảo dạng slide, hoá ra là tài liệu chi tiết, nhìn hoa cả mắt, mỗi file mấy chục trang . Coi như toi luôn cuối tuần của em rồi, huhu. Em đã lười rồi, mà vớ được ông chồng còn lười hơn
    Tuyết rơi suốt từ chiều thứ 6, theo dự báo thời tiết thì từ đêm thứ 7 còn rơi nhiều hơn, có thể đến 30cm, nhưng h này vẫn chua thấy động tĩnh gì. Bão tuyết kiểu này ko hiểu thứ 2 ngày ta có kịp xúc tuyết ko, hic, nếu ko lại phải lội tuyết đến khổ
    Mẹ gọi anh wa lấy bánh, anh nhớ chụp ảnh cho em bộ gift set nhé
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 6h30 em đã ra khỏi nhà rồi, trời tối om, lại lanh nữa, nhưng may mà tuyết đã ngừng rơi từ hôm qua rồi . Tranh thủ đi làm sớm để chiều em còn về sớm qua cty cũ lấy ít giấy tờ .
    Hôm qua ngủ sớm nên vẫn chưa dịch nốt tài liệu cho anh được, chiều nay về em sẽ tranh thủ dịch tiếp. Ko biết có xong được ko. Anh chẳng chịu ngồi dịch phụ gì cả, rảnh toàn ngồi chơi là sao Em thì bạn bao nhiêu việc, phải qua 27/3 này mới rỗi, mà lúc đấy chắc ngồi học lại tiếng Pháp 1 tí, để tháng 6 đi Quebec còn nói được, chứ như gà vịt gặp nhau thì mệt lắm
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mới xa vợ có hơn tuần thôi, mà mọi việc đã lộn tùng phèo lên rồi là sao . Nếu ko nhớ hết những việc cần làm thì anh phải ghi điện thoại chứ, rồi kiểm tra hàng ngày . Tối nhớ đi học đều, đừng có trốn đi chơi đấy, 1 tuần có 1 buổi thôi, mà cuối kỳ thi wa có thưởng, trượt là bị phạt
    Hôm qua đi lấy giấy tờ xong, em có đi lượn shop 1 lúc, thấy có cái áo len esprit đẹp phết, sọc ngang vàng nâu sữa, cổ tim, hihi, mà rẻ hơn cái áo ghi lần trước mua , nhưng chất ko được mềm mại bằng, ko thích hợp mặc trong comple lắm, nhưng mặc bình thường hàng ngày thì nhìn rất đẹp
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi ở cty em cũng làm được kha khá việc, cố gắng hoàn thành đồ án càng sớm càng tốt vì cuối tháng phải thuyết trình. Cuối tuần này người ta sơn lại văn phòng nên chiều em chỉ chạy loanh wanh dọn đồ của mình cho vào thùng để người ta cất đi. Sáng thứ 2 chắc lại mất cả buổi sáng để sắp xếp đồ đạc về chỗ cũ.
    Chưa bắt đầu vào công việc chính mà anh đã phải ở lại cty thêm h rồi, hic, sau này chạy COB lại còn phải thức cả đêm nữa chứ. Nghĩ thương thế, sang bên này lương cao hơn, nhưng mà vất vả quá, thời gian cũng ko thoải mái như chỗ làm cũ, ko đi muộn về sớm cũng chẳng dám xin nghỉ phép. Cả phòng bị ngược đãi thế mà ko dám ho he gì . VN làm ăn chuối nhất quả đất.
    Hồi trước em làm cty tư nhân, nếu làm thêm h thì tính lương = 1.5 lương bình thường, khi ký hợp đồng mình được quyền quyết định 1 tuần làm tối đa thêm bao nhiêu tiếng, cty ko có quyền ép làm hơn. H làm nhà nước còn sướng hơn, ngay hôm đầu đi làm sếp đã dặn là ở đây ko như chỗ khác, đừng có làm thêm h, ko được lĩnh thêm lương đâu , ngày làm đủ 7 tiếng là được, sáng có coffee break, chiều tea break. Ăn trưa được 30 phút toàn lấn thành 1 tiếng . Nhưng xét cho cùng làm nhà nước thì khó phát triển hơn, muốn thăng tiến phải có người rời khỏi vị trí thì mình mới thay vào được. Thế nên người ta toàn làm cho tư nhân trước, khi nào có tuổi thì vào nhà nước cho ổn định, nhàn hạ
    Cố gắng làm việc nhé, mà còn phải dành thời gian đi học nữa đấy
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa nằm mơ sợ gần chết. Cưới xong mọi người ai cũng hỏi có gì chưa, tịt à . Cáu quá, thế là em bảo chả tịt, nhưng chả đẻ, ai thích đẻ đi mà đẻ . Bố mẹ chồng biết được lôi về mắng té tát . Em chả nói gì, xin phép bố mẹ con về, thế là vào sổ đen luôn . Sau này mà có vụ hỏi han anh liệu mà dàn xếp nhé, chứ hỏi em là em bảo em ko đẻ đâu đấy
    Kiểu này khi nào 3 tháng mới nên cưới, lúc cưới ai cũng nhìn thấy bụng, khỏi hỏi gì luôn
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 6, mọi người đi ra đi vào đóng gói đồ đạc để cuối tuần người ta dọn toàn bộ văn phòng và sơn lại . Chiều 3h là em được nghỉ rồi . Thứ 6 tuần sau là Good Friday, em cũng được nghỉ làm, thoải mái thời gian chuẩn bị cho Presentation cuối tháng, nhưng ko biết mặc gì bây h nhỉ, có cần mua quần áo mới ko Hình như em có mỗi cái áo sơ mi trắng thì phải. Để chiều đi ngó nghiêng mua thêm cái áo sơ mi nữa, đằng nào tháng 6 cũng cần khi đi hội thảo.
    Cuối tuần này anh lại phải đến cty cả 2 ngày à, hic, may mà đợt em về vẫn có thời gian đi chơi cuối tuần, ko thì buồn chết. Cố gắng vậy, em sẽ tranh thủ cuối tuần dịch tài liệu cho anh. Anh nhớ mua thịt bò ăn thử nhé, rồi tả cho em nghe. Hic mọi người khen ngon mà thèm quá ko được ăn
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em chán phải tranh luận về cách tiêu tiền của anh lắm rồi . Lần nào em nhắc đến anh cũng lý luận, bào chữa. Anh tiêu hơn 1tr mà anh bảo với em anh có tiêu gì đâu . Thế 1tr đấy nó là tiền âm phủ hả anh.
    Em ko phản đối chuyện anh sắm sửa, mua quần áo, nhưng phải ý thức được là mình đang tiêu khá nhiều tiền chứ. Bản thân em mua quần áo, kem dưỡng da cũng tốn, nhưng em tiêu bao nhiêu thì em tính là bấy nhiêu, để còn kiểm soát được tiền vào tiền ra, tiêu nhiều cái này thì thôi cái kia . TIền có phải tự nhiên nó mọc ra đâu .
    Còn chuyện tiết kiệm tiền, em nói với anh thì anh cứ cãi là tiết kiệm được nhưng anh gửi vào tk với trả nợ . Anh ko thể ngừng đổ tiền vào cái giếng ko đáy đấy được à ? Em đã rất bực mình chuyện anh vay tiền rồi, tự nhiên ko túng thiếu mà lại có món nợ treo lơ lửng trên đầu. Anh cứ trả hết nợ đi rồi muốn làm gì thì làm (mà đừng có lôi mớ cp của anh ra để doạ em, mai thị trường nó xuống thì đúng là chả khác gì mớ giấy lộn), cũng đừng có gia hạn vay tiền, em ko đồng ý đâu đấy.
    Nếu anh ko có khả năng hạn chế việc tiêu tiền lại thì nói với em . Em sẽ ko sắm sửa gì cho anh ở bên này nữa, để cầm tiền về . Còn tiền anh kiếm được thì anh cứ để anh tiêu với sắm sửa . Đằng nào cũng thế, nhưng 1 người tiêu thôi.
    Lương anh 1 tháng kiếm được hơn X tr, mà trong mấy ngày tiêu hết 1tr, anh ko thấy có vấn đề thì em cũng bó tay.

Chia sẻ trang này