1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Còn phải đến cty cuối tuần thêm bao nhiêu buổi nữa hả anh, hic, h mất luôn thứ 7, CN để nghỉ ngơi, vui chơi. Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe đấy . Có bận thì chiều cũng về nhà nghỉ ngơi chứ ai lại ngồi ở cty đến tối, như thế hại sức khỏe lắm anh ạ . Tài liệu em dịch gần xong rồi đấy, chiều ngồi dịch chán quá nên vứt đấy, để mai dịch tiếp, hihi
    30/4, 1/5 cấp phép 4 ngày đi chơi xa nhưng phải ngoan, ko được gây tội lỗi gì đâu đấy
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Chị Bluewish yêu chồng quá
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu mà em
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngồi thấy nhớ chồng quá . H này chắc anh đang ngủ say rồi . Tối nào rảnh gọi điện cho em nhé
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng cũng dịch xong cái Enquiries rồi, còn 1 cái nữa dài gần gấp đôi, khi nào anh cần thì bảo em dịch, h em xả hơi cái đã, ko thì lúc nào cũng bận việc nọ việc kia . Em email cả cho anh presentation của em đấy, đẹp long lanh, hihi
    Nhìn ảnh em, ai cung khen da vừa trắng vừa mịn, thế mà anh dám chê Liều thật đấy, hay là vuốt ve quen tay rồi nên mất cảm giác hả
    Về em sẽ dưỡng da cho anh, chắc ko cần trắng, hihi, chỉ cần mịn màng, hết sạch mụn cám thôi . Ko cứ cái đà này, đến 40 tuổi là vừa già vừa xấu, vợ cho ở nhà, ko dắt theo nữa
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    H này vẫn chưa lên mạng, chắc là đi đá bóng xong còn nhậu nhỉ . Em ngồi ở cty chán quá, mọi người đi uống cafe hết rồi . Ngày mai là Good Fri, được nghỉ làm nên chiều nay về em đi lượn lờ 1 tí, hihi. Thứ 7 em đến trường để chuẩn bị mấy thứ cho presentation thứ 5 tuần tới nhé.
    Cuối tuần có đợt rét, anh nhớ mặc áo ấm đấy, ốm là ko có ai chăm sóc đâu.
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Muốn em viết cả những gì em đang nghĩ để đọc à ? Sao dạo này chịu khó đọc thế ko biết . Thế thì em kể cho anh nghe thêm chuyện này nhé, nhưng mà ko được trêu em đâu đấy.
    Một đứa con gái đến gặp em, nói là có thai với anh. Em về hỏi thì lúc đầu anh chối quanh, đến lúc kể cho anh nghe những gì người ta nói thì anh thề sống thề chết là anh ko biết gì, chỉ 1 lần duy nhất say rượu tỉnh lại trong ks, nhưng anh ko thể nhớ nổi đã làm gì hay ko. Anh ko tin đấy là con của anh. Em cùng anh đến gặp cô ta, nói với cô ta là nếu cô ta muốn bỏ thì mình sẽ thanh toán mọi chi phí, nếu cô ta muốn để thì sẽ chu cấp một số tiền đến khi đẻ nhưng khi đẻ ra đứa bé phải làm xét nghiệm DNA, nếu là con anh thì sẽ nuôi nó, nhận con ko nhận mẹ, hoặc chu cấp cho cô ta nuôi nó, còn nếu ko phải thì cô ta phải hoàn trả lại tiền đã chu cấp trước đó.
    Khi về đến nhà, em đã đăt đơn li dị lên bàn. Anh biết em yêu anh nhiều, nhưng em không thể tha thứ cho sự phản bội, dù đứa bé có là con anh hay ko thì anh cũng đã phản bội em một lần. Em khóc, cảm thấy có ai bóp nghẹt tim mình. Khi tỉnh giấc, em vẫn còn cảm thấy sợ. Em nhận ra đấy chỉ là giấc mơ, nhưng mà thực sự em đã khóc ướt gối. Ko hiểu sao lại có giấc mơ như thế, nhưng em đã từng đọc tâm sự của 1 chị trong này nói về người chồng đã phản bội có con riêng. Em thấy lo lắm, vì 2 vợ chồng chị kia sống cùng nhau mà còn thế, 2 người vẫn yêu nhau, li dị cả năm rồi chồng cũ vẫn đến nói yêu vợ.
    H mình còn trẻ, nhưng nếu chuyện đấy xảy ra 10 - 20 năm nữa thì em phải làm sao ???
  8. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    /*Chồng*/ ... ùa ùa, cám ơn em anh ở nhà vẫn khoẻ, buổi sáng 7h30 anh mới dậy vội vội làm bát phở gà nước béo nhiều hành củ xong là té đến cơ quan điểm danh ngay vì đợt này thanh tra làm nghiêm quá, đến rồi thì pha cafe sữa G9 rạo này đú chơi cả Capu pha sẵn nữa đấy em àh, đọc báo 1 lúc và vào xem tink hink iem thía nào, ngồi sắp xếp số liệu, syntax, validate...lung tung thứ đến gần trưa anh về văn phòng xem tink hình khác khứa thía nào rồi làm hộp cơm bụi cho nó nhanh iem ạh, hix cũng nhớ iem lắm cơ hồi iem ở nhà mình đi ăn cơm trên Ks Hn rõ là ngon iem nhỉ rồi tạt vào quán cafe cây B..ghiêng làm ly đen đá đi làm cho nó tỉnh ngụ nhưng iem đi rồi chẳng muốn lên đấy ngồi nữa, chiều anh đến cơ quan cũng với đống data chết tiệt ấy hoa hết cả mắt nhớ hồi iem ở nhà còn nhờ iem dịch em viết report chứ iem đi rồi toàn phải nhờ thằng bạn hiền thoai he he chiều về anh qua chỗ bạn hiền trà đá làm cái bánh mỳ patê thịt hoặc cốc chè thái em còn nhớ quán đó chứ hồi iem ở nhà mình hay ngồi ăn bánh mỳ rồi sang quán chè luôn cho tiện iem nhỉ? thích thía không biết iem toàn lấy giấy và trả xiền trước anh(iu ghê), lúc chiều iem gọi điện hỏi anh đi học hay chưa ý là anh đang ngồi với con hàng anh mới chăn được hôm qua trên L..Pub ý, lúc tối anh bảo anh đi học rồi đi nhậu với anh em cùng lớp nhưng thật ra không phải anh đã hẹn với thằng bạn hiền và con hàng đó là đi ăn Lẩu Thái trên VC rồi đi hát, hát xong cả bọn lên L...Pub iem ạh mịa cái con hàng này nó đi LX iem ạh, anh đi 4 bánh nhưng ví không dầy bằng nó, đến lúc 12h15 iem alô anh bảo là đang đưa anh bạn anh say quá về nhà nhưng thực ra không phải iem ah lúc đó anh đánh xe đưa cả bọn về ks Hn ăn đêm iem ạh, huhu càng nghĩ càng thấy có lỗi với iem, iem đã thức chờ anh về Onl mà anh lại đi với con hàng sang "Lâm Gia Trang" lại còn nói dối với iem là say quá không vào mạng được nữa chứ huhu có lỗi có lỗi,,, hôm sau lúc iem gọi điện hỏi anh đi làm chưa ý thực tink lúc đó anh vừa mới về bên này cầu kệ mịa con hàng đang ngủ và tự thanh toán tiền phòng anh bỏ về đi làm trước vì buổi sáng có cuộc họp với chuyên gia mà, hì hì anh vẫn tính nào tật ấy iem nhỉ? nên iem quên anh sớm đê để anh đỡ phải hối hận với đời...
    @: mỏi tay quá mai tiếp nhé
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chồng thế này thì phải cho 1 cái nhà riêng để dắt bạn, dắt gái về nhà cho an toàn, chứ đi ks, nhỡ bị công an nó tóm thì đúng cả họ xấu mặt Ko hiểu rau có sạch, an toàn ko nữa
  10. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    có lần đọc tạp chí phụ nứ thấy các chuyên gia tâm lý tư vấn là
    nói chung nếu hai vợ chồng vốn rất tin nhau, yêu nhau nhiều, chẳng may hic hic, nếu chồng lỡ dại lần đầu hic hic thì chắc chắn là đau tim kinh khủng lắm rồi, làm thế nào thì ...hic hic ...nên pứ đầu tiên là người vợ là k muốn nhìn thấy chồng một tẹo nào, nguy cơ tan vỡ rất lớn
    nhưng nếu có cái gốc là rất tin nhau, yêu nhau nhiều thì khi cả hai bình tĩnh hơn thì có thể mọi việc sẽ có khả năng cứu vãn nhưng thời gian sau đó cả hai phải cùng nhau cố gắng rất nhiều



Chia sẻ trang này