1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bạn này nghịch quá
    Được w_rose sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 21/03/2008
  2. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    bạn này nghịch quá
    >>>Nói..
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    15/11/2005. Em vừa đọc lại bức thư anh gửi hôm ấy, vẫn còn nhiều cảm xúc lắm. Mặc dù em ko nhớ đã giận anh vì chuyện gì, nhưng mà anh viết rất mùi mẫn , cảm động . Hy vọng mãi mãi sau này vẫn được như những gì anh đã nói. Em chỉ hơi thắc mắc sao em là "1 nửa trái tim của anh" mà ko phải là cả trái tim thế
    Anh người người đầu tiên làm em khóc nhưng cũng làm người làm em hanh phúc nhất . Thế em có phải là người duy nhất làm anh khóc ko?
  4. 8

    8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đôi này tình cảm thật. Yêu ghê gớm. Chúc các bạn luôn hạnh phúc
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ liền 4 ngày, em chẳng biết làm gì giết thời gian cả . Anh thì bận, cuối tuần cũng phải đến cty cả ngày, hic . Thứ 6 em nằm nhà cả ngày, chỉ xem phim và ngủ . Thứ 7 thì đến trường làm nốt cái poster, xong hết rồi, đợi đến thứ 3 đi làm em in ra thôi .
    Sát cạnh trường em mới mở rạp chiếu phim, to vật vã, 24h phòng chiếu, hihi, em có vé xem phim miến phí từ h đến thu 3 tuần sau . Chiều qua xong việc ở trường, chui vào đây ngồi thử rồi, đang nghĩ xem hôm nay có nên đi xem ko, trời lanh, lười ra khỏi nhà quá.
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngủ ngon ko anh . Em biết sáng anh sẽ vào đây xem em viết gì, nhưng ko có gì hết anh ạ . Em ko thích người ko thật thà . Em cũng ko thích bộc lộ suy nghĩ của mình với anh nữa . Tại sao em nghĩ gì anh cũng muốn biết, mà em hỏi anh sự thật anh lại ko chịu thừa nhận
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tại sao có mỗi một câu hỏi mà làm anh khó trả lời thế ? Lại còn nói những câu làm em đau lòng nữa chứ . Anh có biết có những lời nói ra dù vô tình hay cố ý thì cũng ko bao giờ rút lại được ko hả ? Em vẫn luôn mình mình là người đầu tiên biết mọi chuyện của anh, thế mà h anh nói với em dù anh có làm đi chăng nữa, anh cũng ko bao h nói cho em biết . Anh sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhưng anh quên mất ngoài tình yêu ra, gia đình phải được xây dựng bằng niềm tin nữa .
    Ko biết anh còn nhớ hay ko, có lần anh nói với em là anh sợ chết lắm nên anh ko thể chết vì em được đâu . Dù đấy là sự thật em cũng ko bao h mong anh nói thẳng với em như thế . Em tự hỏi người mà anh vẫn nói yêu thương, ko xứng đáng để anh hy sinh sao ? Nếu được chọn, em sẽ ko bao h muốn chết sau anh, em ko muốn nhìn thấy người mà mình yêu thương ra đi, em sẽ ko chịu nổi đâu .
    Thế mà hôm nay, sau tất cả những gì em làm vì anh, anh nói với em rằng anh chẳng là gì đối với em . Ko hiểu anh nghĩ gì mà nói thế nhỉ . Em vẫn biết anh có lòng dạ sắt đá nhưng em hy vọng thời gian sẽ làm anh thay đổi, nếu anh yêu em nhiều hơn anh sẽ mềm lòng hơn . Nhưng rồi lịch sử vẫn lặp lại, ngày ấy, dù thấy em khóc anh vẫn thờ ơ, bỏ em đi trước . Mà từ bé đến lớn, em khóc bao nhiêu lần nhỉ, có lẽ đếm được trên đốt ngón tay () thế mà anh coi nước mắt của em như nước mắt cá sấu ý . Thật quá đáng
    Em ko muốn nói chuyện với anh, chắc anh cũng chẳng cần . Đằng nào dạo này anh cũng bận, ko có em làm phiền anh càng rảnh, đỡ mất thời gian chat chit .
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 25/03/2008
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chồng thật khéo dỗ ngọt vợ, muốn ghét cũng ko được, bảo sao càng ngày càng yêu chồng . Nhưng mà nhất định vợ ko chịu thua đâu, cái vợ muốn biết, sớm muộn gì vợ cũng phải biết Chồng chạy ko thoát đâu
    Hồi mới yêu nhau chồng để mặc cho vợ giận mấy ngày, sau mấy năm h rút lại còn vài tiếng, hihi. Thế mà tối qua nói rõ mạnh mồm làm vợ tức thế ko biết. Cả đêm qua làm chồng ko ngủ được, vợ thấy áy náy lắm (hic, nhưng mà lúc chồng gọi điện xong, vợ nằm cũng ko ngủ được ) Vợ tò mò lắm, chồng gửi tin nhắn gì thế, những 3 cái liền, đến sáng nay vẫn chưa nhận được, ko hiểu bao h tin nhắn mới tới nơi, hic, mạng điện thoại đúng là lởm khởm, lần trước gửi tin nhắn 2 ngày mới nhận được, làm vợ chồng mình tí cãi nhau . Sáng nay chồng gọi điện ở cty, thế cả cty biết tối qua vợ chồng mình cãi nhau à ?
    Tối nay chồng nhớ đi ngủ sớm nhé, ngủ bù lại đêm qua
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 25/03/2008
  9. alex_win

    alex_win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    /* Chồng*/....<<< đây là ký hiệu chồng hay phải làm syntax đấy vợ àh, anh chỉ để viết riêng tặng vợ ngoài công việc thoai, hì hì hôm nay chồng xong việc sớm mới ngồi bớt chút thời gian viết lách tý, hôm qua như thế nào với chồng nhỉ?? phải nói là một cảm giác rất nhẹ nhàng mà lâu lém chồng mới có cảm giác đó, mọi hôm cứ đi làm xong là về văn phòng túi bụi với khách khứa, chiều hôm qua chồng đã đi học trở lại vì đã bỏ 4-5 tháng roài, chồng không được thi 3 môn vợ àh, hic hic thía này mai sau chỉ béo mấy ông phòng đào tạo thoai ^^, chiều hôm qua đi làm về tắm giặt ngon lành cành đào rồi vác xe đi học, lâu không đi học đến lớp tay bắt mặt mừng với mấy anh em tổ nhậu lắm vợ àh, và lại ngồi trà đá tán phét tới lúc ra chơi mới lên lớp ngồi xem môn mới học hành cái gì chứ sau lúc đi thi mới bít là thi môn gì thì xấu hổ chết, he he vừa ngồi một lúc thì ông bạn hiền alô rằng ông ý đi học nhầm buổi tiếng anh của ong thầy chết tiệt gì anh quên tên roài, bảo là đi uống bia cho đỡ buồn, mà ông ý gọi một đống bạn bè học từ hồi cấp II cua ông ý đến nữa, chọn quán tận trên TNT làm anh đi từ NCT lên xa vãi, ngất ngây 1 lúc rồi cả bọn ra về<<< lúc này chồng đi về 1 mình và bắt đầu ngấm cái cảm giác cô đơn hồi vợ ở nhà ý, chồng đi đâu cũng trong tâm trạng sớm về với vợ thật nhanh, và những ngày công việc bận rộn đi nhậu nhẹt lúc nào cũng xin phép về sớm, tự dưng hôm qua chồng không phải ở văn phòng quán xuyến nữa kệ cho mấy đồng chí tự làm việc... trên đường về chồng lại nhìn các đôi đèo nhau đùa trêu thật vui,hichic cũng như chồng với vợ ngày xưa ý vui ơi là vui ý vợ nhờ ^^. ui nhắc đến đoạn này chồng lại thấy buồn buồn rùi không biết vợ bây h đang làm gì và có nhớ chút gì tới chồng không chứ chồng lúc nào cũng chỉ có vợ thui, he he thi thoảng có đi đú đởn tý cho đời tươi trẻ vợ thông cảm nhá .../*Chồng*/
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác bất ổn, ko yên tâm . Chồng càng cố dấu thì vợ lại càng nghĩ nhiều, chắc phải to tát lắm chồng mới dấu, chứ bé như con muỗi thì chồng đã đem khoe, rêu rao khắp nơi, còn to = con gián thì chồng cũng chẳng việc gì phải dấu, kể cho vợ nghe như lần trước rồi . Thế chuyện đấy to = con voi hả chồng , hay khủng long ? H vợ có mỗi hy vọng sau khi yêu vợ, chồng ko thế nữa .
    Sáng mai vợ phải đến trường thuyết trình nên ko chat được nhé, mà chắc chồng đi đá bóng rồi uống bia về cũng muộn. Chồng nhớ hỏi bố mẹ xem có đồng ý bán bộ bàn ghế ko để vợ còn rao bán cho rộng nhà (mà chồng lại có tiền tiêu nữa )
    Chúc chồng ngủ ngon !

Chia sẻ trang này