1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tối nay anh gọi điện đúng lúc thế, em vừa rời khỏi phòng được khoảng 10 phút thì anh gọi. Nhóm em thuyết trình đầu tiên, tốt lắm, hihi, hôm nay em đã cố gắng nói chậm hết sức có thể , phần trả lời câu hỏi cũng ko có vần đề gì, tốt hơn nhưng nhóm khác . Thế là coi như xong cái đồ án rồi, ăn ngon ngủ yên, ko phải làm gì nữa .
    Nốt ngày mai là lại được nghỉ làm rồi, nhanh thật, tuần này bận rộn với presentation nên chỉ chat với anh được buổi tối, ban ngày lúc anh đi làm em toàn lăn ra ngủ mất tiêu rồi . Từ h thời gian thoải mái, em sẽ bắt đầu đi tập lại hoặc đi bơi . Em thích đi học fencing nữa, nhưng mà ko sắp xếp được lịch, với cả nghe nói tiền đầu tư quần áo tốn kém lắm
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Vợ thích cái ảnh này lắm, nhưng chịu ko nhớ nổi chồng mi vợ lúc nào nữa, hic
    [​IMG]
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 28/03/2008
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày lượn ra lượn vào đề chờ đọc bài vợ viết mà ko để lại comment gì, chồng lười quá. Hôm nay vợ ngồi làm việc của cty với cả chat với chồng, nên ko có thời gian nghĩ vu vơ, hihi, chứ chốc nữa chồng đi ngủ, kiểu gì cũng có cái hay ho viết để sáng mai chồng đọc
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em có nhiều chuyện để viết dành tặng anh lắm, nhưng viết rồi lại xoá đi . Cuối cùng em quyết định những điều đặc biệt chỉ dành riêng cho 2 đứa mình thôi, em ko muốn có người thứ 3 biết được , còn những kỷ niệm đẹp, những thắc mắc em chưa bao h hỏi, em sẽ viết dần dần nhé.
    Hôm qua em ngồi nghiên cứu đi chơi Phú Quốc rồi đấy, tốn kém phét anh ạ, tốn nhất là tiền vé máy bay . Em xem bungalow ở các resort, giá cũng ko đắt lắm, nhưng lúc đầu em tưởng nó riêng biệt cơ, hoá ra xây san sát nhau, giống hồi mình đi Phan Thiết ý, làm em cụt cả hứng, mà phòng tắm lại ko có bồn nữa chứ . Em muốn đi PQ lâu rồi, vì nghe nói nó đẹp mà trong lành nữa, nhưng đã vào HCM thì lại muốn kết hợp đi DBSCL luôn cho tiết kiệm , rồi cả Đà Lạt nữa chứ. Ôi, sao lắm chỗ để đi thế ko biết . Hay từ HCM đi PQ, ko đi máy bay mà đi ô tô, được ngắm cảnh DBSCL luôn, hình như đi 8 tiếng thì phải. Cả 2 đứa đều ko say, em nghĩ chắc đi được.
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thế, em đang háo hức khoe thì ko thèm để ý, ko hiểu sáng sớm có cái gì mà tập trung thế cơ chứ ??? Lại còn cãi nữa chứ, em bảo tối cho xem (tối nhé, ko phải trưa) thì lý do này lý do nọ (chắc tối còn bận đi chơi) thế cho xem luôn thì lại ko thèm xem, làm việc khác. Ko tức có được ko. Trách em ko nói câu nào báo trước, thế có cần hô 1, 2, 3 để anh chuẩn bị xem ko . Ko nhiều thời gian thì biết quý chứ
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em kể chuyện này anh đừng giận nhé. Tí nữa em làm mất nhẫn cưới anh ạ . Sau khi cắt nhẫn em tưởng sẽ vừa, nhưng thực ra vẫn rộng (có khi tại trời lạnh nên tay teo lại ). Lúc em cởi áo ra thế là nó bị vướng vào, rơi vào giỏ đựng quần áo, may mà em phát hiện ra sớm, chứ để đến mai em mang quần áo đi giặt thì có lẽ là mất luôn, hic . Từ h phải cẩn thận hơn mới được . Mà chỉ tại cái đứa bán hàng bảo với em là rồi tay con gái sẽ to ra, để em đồng ý lấy nhẫn to hơn nửa số
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, câu em hỏi anh trước khi đi ngủ ý, chỉ là hỏi cho vui, chứ em chẳng có ý gì cả nhưng câu trả lời của anh hoàn toàn làm em bất ngờ . Em buồn lắm, em cứ nghĩ câu trả lời phải hiển nhiên như khi em hỏi anh "Anh có yêu em ko?". Nếu anh thích trêu em thì anh sẽ bảo là ko, còn ko anh sẽ nói ko yêu em thì yêu ai.... Em biết tính anh mà, nên khi anh càng giải thích dài dòng thì càng chứng tỏ có vấn đề, mà lại còn lôi chuyện tán gái để nói chứ, em hoàn toàn tin tưởng là anh ko đi lăng nhăng. Chắc anh cũng hiểu, em muốn hỏi đến chuyện khác cơ . Em vẫn tự cho mình là thông minh và nhạy cảm, thế nên chỉ cần anh xử sự khác lạ là em nghĩ có vấn đề, mà nhất là em luôn nghĩ nếu ko có gì khuất tất thì ko cần phải dấu diếm . Sự thật bao h cũng chỉ có một mà thôi . Tại sao lại làm những chuyện mà biết sẽ khiến em ko vui chứ ? Em ko xứng đáng được đối xử tốt hơn thế à ? Em có thể nhìn vào mắt anh để nói rằng em chưa từng làm gì có lỗi với anh, cũng chưa từng nói dối anh, có chuyện gì em cũng kể cho anh nghe đầu tiên, thế mà anh ko thể một lần cho em câu trả lời như ý .
    Anh có nhớ hôm anh nói với em là đi xuống BK ko, đến 1h trưa mới về ăn với em ý. Anh nhất định ko chịu nói đi với ai, nhưng tối hôm trước đến 11h đêm mà chú B. vẫn gọi điện liên tục cho anh, em đã nghĩ là có việc cần thì mới gọi nhiều thế . Đến chiều hôm đấy em cố tình hỏi anh đã trả lại tiền cho chú B. chưa, anh nói là chưa gặp, nhưng tối đi ăn em thấy trong túi anh ko còn tờ 100$ nữa, em đã nghĩ ngay trưa nay anh đi cùng chú ý . Anh đừng nói với em anh để tiền ở nhà, vì (em đoán) sáng đi vội, anh vơ luôn hết tiền trong tủ nên trong túi có cả tờ 10$ . Chuyện này em chưa bao h nhắc lại, cũng ko ép anh trả lời vì em nghĩ chẳng qua anh xử sự ko khéo, ko cố tình nối dối em (em ghét nhất ai nói dối em) nhưng hình như anh ko chỉ nói dối em một lần. Anh thấy em bỏ qua anh lại nghĩ em ko biết gì, cứ tiếp tục như thế . Em ko ngăn cấm hay hạn chế anh đi giúp người khác, nhưng đang đi công việc với vợ mà bỏ vợ ở nhà, nói dối để đi giúp người ta thì hơi quá anh ạ . Thế giống như đi nịnh bợ, em ko muốn chồng em như thế. Mình chả cần gì ở người ta cả, người ta có hứa giúp đỡ hay ngỏ ý muốn giúp đỡ gì là chuyện của người ta, mình đâu có cần, đâu có thiếu thốn gì mà phải thế . Giúp người là chuyện tốt, nhưng đừng vì thế gây nên những chuyện xấu, nhất là làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Chú ý có tiền, mà tiền ko quan trọng thì cần việc gấp, cứ ra cửa hàng mà mua, việc gì phải nhờ đến anh . Còn muốn mua đồ vừa rẻ vừa tốt, thì phải để mình có thời gian sắp xếp chứ, tại sao gọi cái là muốn ngay (mà thực tế đến tối vẫm chưa cần đến, sáng sớm đã giục cuống lên rồi), anh có phải osin của người ta đâu, anh chỉ được phép làm "osin" cho vợ thôi . Đến bố mẹ nuôi anh bao năm nay, anh còn chả phục vụ được tốt = 1/2 như thế . Anh ko thấy áy náy à?
    Em nghĩ trên đời này sẽ ko có ai yêu anh, hiểu anh và chia sẻ mọi thứ với anh như em, hy vọng anh sẽ biết trân trọng, đừng đánh mất những gì đang có. Những giá trị mà em coi là thiêng liêng, đáng quý thì anh cứ coi như giẻ rách ý , ko thì cũng chỉ như trò đùa. Anh ko cần lo lúc nào em lại cao hứng vặn vẹo anh, em sẽ ko hỏi nữa đâu . Hỏi để làm gì khi biết anh sẽ ko bao h nói thật, chỉ thêm đau lòng. Anh cũng ko cần giải thích gì, vì lúc có cơ hội anh đã ko nói thì h có nói gì cũng ko còn ý nghĩa .
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 30/03/2008
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tặng chồng
    If You''re Not The One - DANIEL BEDINGFIELD
    http://www.musicwebtown.com/bluewish/181826
    Diễn đàn ko cho em chèn code trực tiếp
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 30/03/2008
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    If You''''re Not The One - DANIEL BEDINGFIELD
    If you?Tre not the one then why does my soul feel glad today?
    If you?Tre not the one then why does my hand fit yours this way?
    If you are not mine then why does your heart return my call
    If you are not mine would I have the strength to stand at all
    I''''''''ll never know what the future brings
    But I know you''''''''re here with me now
    Wê?Tll make it through
    And I hope you are the one I share my life with
    I don?Tt want to run away but I can?Tt take it, I don?Tt understand
    If I?Tm not made for you then why does my heart tell me that I am?
    Is there any way that I can stay in your arms?
    If I don?Tt need you then why am I crying on my bed?
    If I don?Tt need you then why does your name resound in my head?
    If you?Tre not for me then why does this distance maim my life?
    If you?Tre not for me then why do I dream of you as my wife?
    I don?Tt know why you?Tre so far away
    But I know that this much is true
    Wê?Tll make it through
    And I hope you are the one I share my life with
    And I wish that you could be the one I die with
    And I pray in you?Tre the one I build my home with
    I hope I love you all my life
    I don?Tt want to run away but I can?Tt take it, I don?Tt understand
    If I?Tm not made for you then why does my heart tell me that I am
    Is there any way that I can stay in your arms?
    ?~Cause I miss you, body and soul so strong that it takes my breath away
    And I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today
    ?~Cause I love you, whether it?Ts wrong or right
    And though I can?Tt be with you tonight
    You know my heart is by your side
    I don?Tt want to run away but I can?Tt take it, I don?Tt understand
    If I?Tm not made for you then why does my heart tell me that I am
    Is there any way that I could stay in your arms
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 30/03/2008
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em biết có những điều nói ra sẽ làm anh ko vui, có những điều còn làm anh thấy hơi sợ và lo lắng . Chẳng người chồng nào muốn có một người vợ quá thông minh bên cạnh cả, nhiều khi hơi ngu ngu tí lại đáng yêu hơn. Nhưng em ko làm được, em ko muốn sống giả dối, càng ko muốn giả vờ với anh . Nói ra những gì mình nghĩ, em hy vọng anh hiểu em hơn, thành thật với em hơn chứ ko muốn anh nghĩ cách nói dối em giỏi hơn đâu nhé
    Tối nay anh nhớ đi học, đừng có quên rồi nghỉ luôn đấy

Chia sẻ trang này