1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tuần mà đã rắc rối quá anh ạ . Hôm nay đến ko login vào máy tính được, nó báo pw hết hạn, gọi cho IT thì nó bảo manager phải gửi form cho nó, nó mới set lại pw mà sếp thì đang nghỉ phép, đến giữa tuần mới đi làm . H phải dùng acc của 1 ông làm cùng để vào máy tính, chán chả muốn làm việc nữa . Tuần này em định lên tầng 5 ngồi scan tài liệu + xem phim, h ko có pw thì chả làm ăn được gì, ngồi ở văn phòng chơi vậy, thỉnh thoảng làm tí việc cho đỡ buồn
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay trời mưa, em chẳng đi lượn lờ đâu cả, về nhà sớm . H ngồi buồn quá, chẳng biết làm gì, hic . Em nhớ h này mọi năm là đã mua vé máy bay rồi, đang háo hức đợi ngày về, rồi còn lên kế hoạch đi chơi 30/4 - 1/5 nữa chứ . Hè năm nay ko được ở bên anh rồi . Mong hè qua thật mau, để cuối năm mình lại gặp nhau anh nhỉ .
    Anh có nhớ tết đầu tiên mình quen nhau ko? Em tổ chức đi Sapa ý, tiếc là anh ko đi, chứ ko thì mình xong từ trước tết rồi, ko lãng phí thêm nửa năm nữa Đến tết rồi là tết thứ 2 mình bên nhau, mình cũng đi Sapa nhỉ ? Tết bận rộn quá, suốt ngày chạy sô ăn uống, làm mình chẳng có nhiều thời gian riêng bên nhau nữa . Hồi trước sao mà rảnh rỗi thế, tối mùng 2 qua rủ cái đứa chả thân, chả quen, lại ko nói chuyện với anh đi chơi
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần tranh luận với anh em thấy thật mệt mỏi, anh ngang và mau quên như ông lão 70 ý, làm em vừa phải nhắc cho anh nhớ, vừa phải giải thích cho anh hiểu để rồi đến cuối cùng anh vẫn bẻ cong sự thật một cách trắng trợn . Thử hỏi mấy ai làm vợ thoải mái như em (anh bảo thế anh mới lấy) mà anh vẫn gào lên là em áp đặt anh (ko hiểu em đã áp đặt được chuyện gì nhỉ ?) Từ ngày yêu em, anh bảo anh đã thay đổi nhiều Uh, em công nhận anh ngoan hơn xưa, ít đi chơi bời, ít tán gái (vẫn tán nhé, chỉ ít trắng trơn thôi, chắc anh vẫn nhớ lần tán gái chat nhầm cửa sổ chứ, rồi lần đi theo gái mà quên mất đang đi đâu ý) nhưng có duy nhất một chuyện em ko muốn anh làm (ngủ với gái) thì anh vẫn làm đấy thôi . Anh bảo từ ngày yêu em, anh hy sinh nhiều, sao anh ko hy sinh luôn cái chuyện kia đi. Lúc ngủ với gái, anh có nhớ đến em ko? hay lúc ngủ với em anh lại nhớ đến gái . Chắc anh vẫn nhớ em vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện gì cũng có thể tha thứ, nhưng chuyện phản bội thì ko bao h (em đang nói đến những việc anh làm từ sau khi nói yêu em nhé, còn trước đấy thì em ko đả động gì đến đâu). Chuyện này xử sao đây?
    Đừng nói em thay đổi, tính em từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến h vẫn vậy . Em rất thoải mái, em xử người xử việc đều rất biết điều, ko bao h quá quắt hay gây khó dễ cho anh . Hôm nay anh mới nói, hoá ra anh vẫn ấm ức vụ chú B. à? anh nghĩ em gây khó dễ, mặt nặng mày nhẹ lúc đấy với anh ư? Nếu khó chịu, liệu em có đồng ý đi bộ mua đồ cho anh (xách nặng ơi là nặng) trong khi anh xí xớn đi giúp người ta ko ? Nếu khó chịu, liệu em có đi cùng anh chọn máy tính cả buổi trưa ko? Em bảo anh ko đi mua chuột nữa ko phải vì em ko muốn anh giúp người ta, mà vì bạn anh đợi mình cùng đi ăn trưa anh ạ . Sinh nhật H, H gọi điện hẹn mình đi ăn, mà anh để 2 người đợi gần 1 tiếng lẽo đẽo đi theo mình rồi lại về nhà anh ngồi đợi, chiều bạn anh còn đi làm nữa chứ. Ko hiểu lúc đấy anh nghĩ gì mà làm thế nhỉ, lại còn muốn đi mua đồ tiếp, nếu thế mấy h mới được ăn trưa? Em nói cho anh hiểu thì anh lại bảo em khéo giải thích . Khéo quá đi chứ, vì em có làm gì sai đâu, sự thật sao em nói vậy, chẳng bịa đặt thêm câu nào. Em chẳng làm gì có lỗi nên có giải thích 10 hay 100 lần thì vẫn khéo thế đấy anh ạ. Anh khăng khăng nói rằng nếu trưa hôm ấy nói ra sợ em cáu, sợ em nói này nói nọ, nhưng mà anh quên mất là em biết trưa hôm đấy anh đi với ai, em có nói câu nào ko? chiều hôm đấy khi em hỏi anh, anh nói dối, em có nói thêm câu nào ko? Em biết chỉ để đấy thôi, nếu ko có chuyện hôm trước anh tiếp tục nói dối em, thì ko bao h em lôi chuyện này ra nói lại . Những gì anh nói, những gì anh làm em đều nhớ, đều biết, nhưng nếu anh chỉ sai 1 lần thì em ko nhắc, đến lần thứ 2 em buộc phải lên tiếng để ko bao h có lần thứ 3 anh ạ. Nếu em nói 1 lần mà anh chịu hiểu những khổ tâm của em, thì em đâu cần nói nhiều lần đến thế. Nhưng ý tốt của em đã biến thành những mục đích xấu dưới con mắt anh rồi.
    Nhiều khi anh cứ tự tạo ra cái sự bí bách, bực bội, ức chế trong tư tưởng của anh. Em chẳng làm gì hay nói gì có ý kìm hãm anh cả (mà nói anh có thèm nghe đâu, anh lại giận dỗi, làm lẫy để em im đi, chiều theo ý anh). Em kết luận là chẳng qua anh ko tin em, anh sợ em coi thường anh (hoặc hại anh) nên anh mới khó chịu khi em nói anh câu này câu kia (mà anh cảm thấy ko hài lòng) Xấu chàng thì hổ thiếp! Người như em chẳng lẽ ko hiểu câu đấy. Thế em nói xấu anh, hay xui dại anh thì em được ích lợi gì nào? Em tự bôi tro chát trấu lên mặt mình à, người ta cười vào mặt chồng thì người ta cũng chả coi vợ ra cái gì. Anh nói xem, lý do gì em lại phải nói hay làm những việc hạ thấp anh ??? Chồng em thì em mới có ý kiến, chứ chồng thiên hạ thì em hơi đâu tham gia vào . Còn anh đã làm căng thế, thì từ h em ko nói nữa (ko biết đến bao h anh thành chồng thiên hạ nhỉ)
    Anh đòi hỏi vợ anh phải ngoan, phải đảm, phải nấu ăn ngon, phải biết chiều chồng, phải khéo (cái này chắc em có thừa, nói sự thật anh cũng bảo em khéo quá cơ mà), phải ... Có cái gì em ko đáp ứng được, ko làm anh hài lòng? Từ ngày yêu em, em đã làm gì để anh phải nghe người khác góp ý chưa? Thế mà h em chỉ có duy nhất một yêu cầu là anh trung thực với em, anh cũng ko có dũng cảm để nhận là anh làm được (đừng nói em ép buộc nhé, em có bắt anh hứa hẹn gì đâu, em chỉ hỏi anh có làm được hay ko mà anh cứ giải thích quanh, ko dám nói có). Đúng ra cái này ko cần em nói ra anh ạ, điều cơ bản giữa 2 vợ chồng là thương yêu, trung thực và tôn trọng nhau. Anh đã ko tôn trọng em rồi thì đến sự trung thực anh cũng ko muốn bỏ ra. Anh có làm nhiều việc vì em nữa cũng chỉ là hình thức bề ngoài. H 1 cái đã ko có, anh lại muốn quẳng nốt cái kia đi à ? Thế đến lúc ko còn yêu em nữa, em ko tưởng tượng nổi anh sẽ làm gì, chắc là quẳng mẹ con em ra đường để rước tình yêu mới về.
    Anh giận vụ em đưa lại quần áo cho anh lâu thế, mấy năm nhỉ? Lúc đấy chia tay, em ko trả lại anh quần áo của anh thì em giữ lại cho thằng nào mặc nữa . Đấy là điều hiển nhiên, có gì phải giận, phải tự ái? Lúc anh định bỏ em, chả phải anh cũng cầm 1 cục tiền đưa cho em (giống như ném vào mặt ý) . Thế từ h, có phải em cũng ko được cầm tiền anh đưa nữa ko? Tại sao có thể thù vặt 1 cách vô lý thế ko biết, người đâu mà trí nhớ kém, nhưng lại đặc biệt chỉ nhớ những chuyện ko vui và thù dài
    Vài lời thế, anh tự ngẫm lại những gì anh đã làm, cách anh đã đối xử với em. Em nói có gì sai anh cứ nói lại, ko phải ấm ức ghi trong lòng rồi lại ghét em . Anh cứ trách em sao ko tin anh, nhưng tin làm sao được khi anh nói dối mà để em biết? Muốn em tin chỉ có cách là anh nói dối thật siêu, thật giỏi, em ko thể biết được, nếu ko thì cứ nói thật, có sao nói vậy . Em yêu anh thế, lẽ nào nào làm khó anh những lỗi nhỏ mà anh cứ phải nói dối những chuyện ko đáng phải dấu cơ chứ.
    Em chỉ có lời cuối thế này, h mình còn trẻ, đời còn chưa có nhiều thử thách, cám dỗ mà anh đã ko giữ được mình, ko thể thành thật với em (chuyện nhỏ đã nói dối thì chuyện lớn làm sao dám nói thật), sau này lúc mình có tiền, có danh thì em e khó giữ được gia đình.
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 03/04/2008
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình đã thống nhất, thì anh cố gắng thực hiện, đừng có nói dối em những chuyện vớ vẫn nữa đấy. Lần sau mà thế thì em treo ngược anh lên, chứ ko chỉ thế này đâu .
    Chuyện gái gú, là do chính anh làm em nghĩ thế chứ ai. Lần trước em hỏi vu vơ mà anh né ko trả lời, rồi lúc em viết trong nhật ký, anh cũng lờ đi, khiến em mới nghĩ linh tinh. Em ko nghĩ ra nhiều chuyện kinh khủng hơn là may lắm rồi đấy. Ai bảo anh cứ dài dòng, trả lời thẳng vẫn đề có phải tốt hơn ko (mà tính anh dài dòng thường là để tránh nói dối em và ko phải trả lời thật câu hỏi, hic, hiểu tính chồng quá mà). Lần này em tha bổng, ko truy cứu tiếp, nhưng ko có lần sau đâu đấy .
    Chuyện làm đám cưới, anh có bức xúc gì thế, gửi mail cho em tiếp đi. Mỗi lần bố mẹ anh hỏi khi nào cưới, anh lại đứng ra tự nhận là anh chưa muốn cưới làm em cảm kích lắm, nhưng sao anh lại nổi cáu với em khi em bảo anh để từ từ, anh suy nghĩ chín chắn đã. Em nghĩ cho anh mà, chứ con gái có đứa nào muốn cưới muộn đâu (con gái có thì còn gì). H mình kết hôn rồi, là vợ chồng cả 2 gia đình, họ hàng gần và bạn bè đều biết. Đám cưới chỉ là thủ tục thôi, nhưng sau khi cưới phức tạp lắm ý, nhất là mối quan hệ với họ hàng sẽ thay đổi. Lúc đấy anh sẽ là chủ gia đình (còn h chỉ là con trong gia đình, ăn theo bố mẹ thôi), chuyện lễ nghĩa nếu ko để ý thì sẽ bị người ta xì xào ngay, nhất là ko có em ở bên cạnh để nhắc nhở anh. Chỉ nói đơn giản, mình về quê hôm tết, vợ chồng anh T phải mừng tuổi trẻ con với các cụ, đi chào hỏi các nhà, nhưng mà mình chưa phải bận tâm đến. Rồi cưới em họ anh, mình đang đi chơi xa, bố mẹ có bắt về đâu, nhưng cưới rồi thì minh phải về đấy, ko thể vắng mặt vì lý do ko ở HN được đầu, ngưòi ta lại nói cho. Rồi ngày giỗ, lễ tết, rằm lại phải thắp hương, làm cơm nữa chứ, hic, em ko ở nhà, anh có chịu vào bếp để làm ko thế? Đợt rồi mình toàn lê la hết nhà này đến nhà khác ăn, có phải làm ở nhà mình đâu Đám cưới vừa tốn kém, vừa mệt người, lại kéo theo một loạt các việc lằng nhằng sau đó, thế nên cưới sớm làm gì?
    Anh ko cần lo đâu, chuyện cưới thì em chưa duyệt, nhưng kế hoạch có con thì vẫn thế, chẳng ảnh hưởng gì cả. Có giấy đăng ký kết hôn thì lúc làm khai sinh cho con ko vấn đề gì mà. Có khi để đến lúc con lẫm chẫm biết đi rồi cưới cũng được, để nó cầm váy cho mẹ, hihi
    Mà anh nói xấu em lúc nào sao em ko biết nhỉ, bạn anh toàn nói nhỏ với em là anh khen em hết lời thôi
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này là cuối tuần ko có chuyện để cãi nhau rồi chồng ơi . Buồn quá
    Chiều CN chồng dạy mọi người tập lái, nhớ cẩn thận nhé . Em lo lắm cơ, có chuyện gì là chồng toi đầu tiên, hic . Nhớ là đảm bảo sân tập ko có bóng người nào đấy, mà mọi người tốt nhất là ngồi hết trên xe, chứ bạn mình lái xe đâm bạn thì đúng là thảm hoạ . Mọi người tán thế nào mà chồng hới thế, đồng ý dạy . Vợ có bằng rồi mà chồng còn chẳng bao h cho lái (toàn hứa xuông nhé, lần nào cũng bảo về anh cho lái, nhưng mà toàn chồng lái )
  6. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Honey độc ác nhà em cũng đi công tác rồi, để vợ ở nhà bùn không ngủ được phải vào ttvnol xì pam :D
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    ặ, bài em post biỏn mỏƠt rỏằ"i , thôi 'ỏằf tỏằ'i kỏằf chỏằ"ng nghe vỏưy, ngỏĂi post lỏĂi quĂ
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Em xem mấy cái ảnh xong lại thấy lo rồi. Ăn mặc ngon lành, lại đẹp trai nữa, ko cẩn thận lại bị con nào nó dắt đi mất . Một tay em sửa soạn, nhìn khác hẳn ngày xưa nhỉ, hồi mới yêu còn trông ngố ngố nữa, hehe
    Chuyện dạy lái xe nhớ lời em dặn đấy, đừng vì nể nang mà thành ra vừa ko được việc của mọi người, vừa mất công mình .
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy thế nào? Sáng dậy còn mệt ko ? Có nghe lời em đi ăn sáng đàng hoàng ko thế? Từ ngày em đi hôm ăn hôm nhịn đúng ko? Đang ốm thế, lần sau mạng chập chờn thì anh cứ tắt máy đi ngủ sớm, chứ đừng loay hoay đi ra đi vào nhé . Sáng hôm sau mình vẫn chat được mà. Đi làm mà thấy mệt thì anh cứ xin về sớm, đừng có cố.
    Tối nay mà khoẻ thì nhớ tìm cái giấy T nhé, để em reply lại cho bọn nó.
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán như con gián . Em chẳng có gì để viết cả , nhưng sợ chồng vào ko thấy gì lại buồn, nên viết mấy chữ để chồng đọc vì đằng nào cũng mất công vào . Thôi, sang YM chat với em đi

Chia sẻ trang này