1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc thấy topic này
    http://www10.ttvnol.com/forum/ThaoLuan/1037690.ttvn
    em ngẫm thấy cũng đúng . Lần nào đi ăn uống cùng bạn bè anh cũng thấy mọi người ép nhau uống rượu . Em ko nói gì nhưng cũng ko thể hiểu sao lại phải làm thế . Làm sao gọi là vui vẻ được khi người bị ép thật sự ko muốn uống, còn chưa kể đến chuyện say rượu rồi đi đường về có thể xảy ra tai nạn nữa chứ . Anh còn nhớ vụ Đ uống say nằm ngủ luôn rồi lúc tỉnh nhảy lên xe đi ko chịu cho ai đèo ko? Rồi hôm ăn lẩu có anh đi xe máy về ngã 2 lần phải đi taxi nữa ... nhiều ko kể hết.
    Hồi còn đi học, anh đâu có nhậu nhẹt, uống nhiều như bây h nhỉ. Hôm nào lớp nhậu cũng có mặt anh, nhưng anh chỉ to mồm, chứ uống ko đáng là bao (hay hồi đấy trước mặt em giả vờ ) Còn từ hồi làm ở H thì uống nhiều lắm, lại còn chủ động cầm cốc hô hào mọi người uống nữa . Hôm ngồi ăn em nhìn thấy mọi người đang ăn nhưng anh rót rượu rồi bảo mọi người nâng cốc mà ngạc nhiên. Có lẽ anh vẫn thường xuyên làm thế nhưng đấy là lần đầu em nhìn thấy anh chủ động "muốn uống rượu" Anh nhớ hôm đi ăn cưới ko? Lúc đầu mọi người mời, anh bảo anh uống ít thôi vì phải lái xe chở mấy người, nhưng lúc sau chính anh lại hô 100%, đến nỗi thằng em họ H ngồi cạnh em nó còn hỏi đểu "ơ, sao anh ý bảo phải lái xe mà, bây h ko cần lái nữa à", làm em xấu hổ quá cơ, mà ko dám nói gì, hic . Hình như anh bắt đầu nghiện bia rượu rồi đấy, đi ăn uống mà ko làm tí là ko chịu được hay sao ý .
    Hôm nào uống ở nhà hoặc mấy đứa bạn thân đi nhậu với nhau thì uống thoải mái, em ko có ý kiến. Nhưng đi ăn (chứ ko phải đi nhậu - ăn chính, uống phụ) thì anh nên biết chừng mực, đừng có quá đà, đừng có đầu trò 100% hay ép người khác uống nhé. Em để ý nhiều rồi, anh C ko thích uống nhiều, nhưng anh ngồi gần thì chuyên môn ép anh ý uống, em ngồi ngoài nhìn vào còn thấy khó chịu nữa là người bị ép. Mỗi ngày thay đổi một tí anh ko nhận ra nhưng em mấy tháng mới đi cùng anh, nhìn phong cách thấy khác hẳn, ko còn "ngoan" như trước rồi, h cũng nhậu tới bến lắm. Hôm nào đi ăn uống cùng cty anh thử để ý xem có đúng là h anh máu uống ko nhé, ai mời là ko có từ chối, mà người ta ko mời mình thì mình đi mời tất cả mọi người .
    Còn điều này nữa, ăn hải sản thì uống rượu , đừng uống bia, vì hải sản nhiều đạm sẽ bị khó tiêu
    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 10/04/2008
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng là ác mộng anh ạ. Chiều đi làm về, mới ăn tối xong, còn chưa kịp tắm rửa thì đã bị lôi đi làm phiên dịch cho bà. Đến bệnh viện, đầu tiên vào bàn đăng ký, nó hỏi bệnh tật gì, tên tuổi rồi cho ngồi đợi, tiếp đến gọi vào bàn làm hồ sơ, lại hỏi bệnh gì, tên tuổi rồi vào phòng đợi tiếp. Đợi cả tiếng đồng hồ mới có thằng y tá ra gọi vào, lại tiếp tục điệp khúc cũ, bệnh gì, tên tuổi (mà nó có hồ sơ trong tay rồi, hic) rồi nó đo huyết áp, lấy máu, tiếp tục ngồi đợi. Tiếng đồng hồ sau có ông bác sĩ gọi vào, lại hỏi bệnh gì, rồi cho đi chụp X-ray (bọn đểu, ko bảo đi chụp từ đầu) Ngồi đợi 2 tiếng sau thì y tá nó mới gọi vào phòng nằm, nằm đấy cả tiếng bác sĩ mới thèm ngó vào, hic. 4h sáng mới từ bệnh viện về nhà . Mà có gì đâu, bà chỉ bị đau bụng, khó đi cầu, chỉ cần chúng nó bơm dung dịch xà phòng cho là xong, nhưng mà nó hành cho trong bệnh viện 8 tiếng đồng hồ (8h tối đến 4h sáng). Thế mà ai cũng to bảo y tế bên này tốt lắm
    Về đến nhà mệt rũ người, đi ngủ cũng ko yên, tự nhiên bắp chân trái bị chuột rút, tê buốt, đau gần chết, đến sáng nay vẫn đi tập tễnh . Sáng nay 7h dậy đi làm chứ ở nhà cũng chả ngủ được. Đang ngủ thì bác với cô đã lên, nói chuyện ầm ĩ rồi
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em đi lượn shop, thấy bọn nó bảo warehouse của FCUK sale nhiều đồ đẹp mà rẻ lắm, nhưng cuối cùng trời mưa to wá, em cũng chẳng ra warehouse được, lượn lờ trong mall thôi . Chỗ bán comple ko tiện đường nên em cũng chưa đi xem cho anh được, hic, cuối cùng thấy hôm nay chả được việc gì, nên quay về đi chợ và về nhà giặt 1 đống quần áo. Mai hy vọng trời ko mưa, chứ ko em lại ở nhà lăn quay ra ngủ mất thôi.
    Em xem ảnh anh gửi rồi, hơi nhỏ nhưng mà cũng nét, nên chắc ko phải chụp lại đâu. Có điều là sao nhà lộn xộn thế? Mỳ gói vứt dưới gầm bàn, cạnh thùng rác thì có 1 mớ lùng bùng những cái gì ý??? Hộp đựng đồ ăn anh để trên gác ý, em lót lớp giấy ăn ở bên trong để đồ ăn ko dính vào hộp, lúc nào thay loại đồ ăn để trong hộp thì anh cũng phải thay luôn giấy đấy nhé
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Sáng đợi mãi chẳng thấy anh lên mạng, em tưởng anh ngủ wên nên nháy máy ở nhà nhưng ko ai nghe. Chắc đi làm rồi, nhưng sao ko online thế . Ko hiểu bận việc hay mạng trục trặc nữa. Thôi em đi ngủ đây, mệt rồi, tối chat vậy
    Chỉ sợ tối wa phê wá rồi ngủ wên đi làm thôi
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon ko anh? Đã yếu bóng vía rồi còn xem phim ma buổi đêm, ở nhà 1 mình ko sợ nửa đêm gặp ác mộng à . Mấy hôm nay mới ấm lên 1 tí mà cty em đã bật máy lạnh rồi, ngồi chết rét cả lũ, hic, ai cũng phải mặc áo khoác, ko hiểu đến mùa hè thế nào, chắc phải để riêng 1 cái áo khoác ở cty luôn.
    Chiều đi tập về em tranh thủ ngủ 1 tí, chắc tối muộn muộn em mới lên mang nhé
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ở nhà 1 mình thoải mái quá anh ạ. Đêm nào cũng ngủ ngon lành 1 mạch đến sáng. Chiều đi làm về ko đi tập hoặc đi chợ thì em toàn về nhà ngày (thế mà anh cứ lo vớ lo vẩn, muốn có người ở cùng để kiểm soát em). Được tự do đến giữa tuần sau .
    Cuối tháng này ông phụ trách sv ở trường sẽ đến gặp sếp ở cty, ko hiểu sẽ nói những gì, rách việc thế, rồi sau đấy em phải viết báo cáo nữa chứ. Làm 2 việc, viết 2 cái báo cáo, đến chán (em ghét nhất viết báo cáo, chả biết viết gì). Cái báo cáo đầu tiên như dơ hơi, may mà ông sếp cũ ký cho (chắc ông ý chả thèm đọc), h lai phải ngồi bốc phét viết tiếp cái báo cáo nữa.
    Có 2 việc em dặn anh làm, đừng có quên đấy (tìm miếng gỗ + mua cái xỏ giầy)
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cứu em với. Lái xe bus với tàu điện ngầm đang doạ đình công. Nếu cuối tuần này mà yêu cầu tăng lương và các khỏan phụ cấp ko được chấp nhận thì thứ 2 sẽ ko có xe nào chạy hết. Bên này chuối thế, năm nào cũng tăng tiền vé xe bus, lương TTC thì cao ngất ngưởng (đến cái thằng sv đi thực tập lương cũng cao) mà suốt ngày dọa đình công. Từ khi em sang đây dọa đến 4 - 5 lần rồi, may mà chưa lần nào đình công thật. Ko hiểu lần này thế nào. Nếu đình công, chắc em cũng nghỉ theo quá, hic, ko đi làm mất mấy chục tiền taxi cũng quá tội
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Trưa em vào thăm bà, đến 2h mới về ăn trưa, hic. Mệt quá, lăn ra ngủ đến chiều luôn. Em đi mua comple cho anh rồi, màu thì em ưng, nhưng kẻ ko được đẹp lắm, em cứ vác tạm về nhà trước đã, vì ngoài cửa hàng cũng ko nhiều comple màu sáng lắm. Khi nào có cái đẹp hơn em sẽ đi đổi (ko giới hạn thời gian đổi, trả lại ) Nhưng mà h lại phải nghĩ xem mua ca vat với áo sơ mi màu gì để mặc với bộ comple, rắc rối ra phết Áo em nghĩ vừa xinh, còn quần em đo với cái quần bò thì hơi rộng hơn 1 tí, chắc = cái quần bò em mua đợt rồi cho anh ý. Về mặc mà rộng thì đi bóp bụng vào 1 tí, may lên gấu nữa
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    May hôm nay ko đình công, em vẫn đi làm bình thường nhưng server ở cty bị down, hehe, ngồi chơi gần hết buổi sáng. Thứ 4 tuần sau SN chị H nên cuối tuần em đi xem phim nhé . Sáng vẫn chat được đến 11h thì em đi. Tuần này anh chịu khó tối học 1 tí, cuối tháng anh cũng thi rồi.
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tháng trước cãi nhau gây ra thiệt hại quá anh ơi. Em quên mất là điện thoại đang để plan tính theo từng phút (gọi đi mất tiền mà nghe cũng mất), mấy hôm liền anh gọi điện cho em đến mấy tiếng ý, quá h. Hôm nay nhận hóa đơn, mất gần 100 tiền điện thoại , vỡ nợ mất thôi = mấy tháng dùng điện thoại
    Sáng nay thấy anh online mà gọi mãi ko được, tức thế

Chia sẻ trang này