1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay bác em mới gọi điện bảo chiều đi ăn tiệm chúc mừng sn chị H. Hôm wa vẫn ko có ý định gì, em tưởng là để cuối tuần mới đi, h vỡ hết kế hoạch của em. Em có coupon sale 25% hôm nay, định đi ngó nghiêng đôi giầy thể thao cho anh, h thì nghỉ rồi . Chiều nay đúng ngày đi tập nữa chứ, rồi còn đi chợ . Em học làm được nhiều món mới lắm nhé (nhưng phần lớn toàn đồ ngọt nên ko dám làm để ăn, vẫn đang cần giảm cân tiếp mà ) Về em sẽ làm cho anh ăn, đến lúc béo way mới thôi, haha . Để cuối tuần này đi chợ vậy, mua ít đồ về làm salad với mousse, pudding ăn chơi (toàn rau với hoa quả, hehe, chắc ko tăng cân vèo vèo đâu nhỉ)
    Anh đã hẹn hò bạn để tuần sau đi chơi chưa? Nhưng h tranh thủ học tí đi, cuối tuần sau lại thi rồi, đừng có quên đi thi đấy
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ăn nó quá anh ạ, no căng rốn, ko chịu nổi, hihi, về lăn quay ra ngủ như heo, vừa nằm vừa thở . Có món hào sống mà anh thích đấy, với tôm nữa, nhưng em ko ăn, hihi, chỉ ngồi chén sushi với tôm và cá chiên giòn thôi (chả động cọng rau nào cả ) Ăn no đến nỗi ko còn chỗ nhét bánh với kem nữa, chỉ ăn được có mấy miếng hoa quả. Mai em ko mang đồ ăn đi làm, trưa ăn bánh, hoa quả với sữa chua thôi, ko thì đi tập bao nhiêu cũng ko giảm được cân
    Ngủ dậy mới đi tắm gội, h nửa đêm rồi mà tóc còn chưa khô, ko biết mấy h em mới đi ngủ được, huhu, mai ko mở mắt ra đi làm được mất
  3. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi có được người vợ như bác
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi, có đọc thấy ko
    Em apply xin việc ở mấy chỗ rồi. Có 1 công việc ở City of T cực kỳ thích hợp với em, lương lậu cũng khá, hi vọng lắm ý, nhưng có lẽ giữa tháng sau mới gọi phỏng vấn, em sợ muộn quá, hic ko biết có nên đợi việc đấy ko. Em quyết định rồi, nếu ở đây gia hạn hợp đồng thì em làm tiếp, chứ chuyển qua Traffic Office thì em ko làm nữa. Ra ngoài thiếu gì cty nhận, dứt khoát lương ít là ko làm . Đang tiêu thoải mái, lại còn có tiền để dành, h mà lương thấp thì đúng là ngồi khóc.
    Anh thu xếp thời gian đi khám sức khoẻ tổng quát đi. 1 năm nên đi kiểm tra 1 lần, có bệnh tật gì còn phát hiện ra chứ (như thế thì ko sợ chết sớm vì bệnh phát hiện muộn ). Cuối tuần sau em cũng đi xét nghiệm, lại bị rút 1 đống máu, hic
  5. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hii, cuối tuần mải chơi quá, quên cả viết nhật ký cho anh đọc . Thứ 7 em đi xem phim từ trưa, vé sale có 6$ xem 3 phim liền , đã thế lại còn được miễn phí popcorn với đồ uống nữa chứ, rẻ hơn mình đi xem ở Mega nhỉ, mà phòng chiếu chất lượng hơn, he he. Mỗi tội lúc về phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ (vừa lượn lờ shop, vừa đi ăn tối và vừa đi bộ 5km ) Xe bus đúng là doạ rồ thiên hạ, đùng phát nửa đêm thứ 6 nó báo đình công, báo hai 2 ngày cuối tuần đường phố vắng hoe, hic. Đến chiều CN thì nó lại báo thứ 2 hoạt động bình thường (may thế, hic), lần trước nghe nói đình công gần 2 tuần cơ. Độc quyền đúng là sướng thật, cứ 3 năm lại doạ đình công 1 lần để đòi hỏi (hợp đồng lái xe 3 năm ký 1 lần).
    Mai em nghỉ làm nhé, nên cũng ko chat được. Em đến trường để làm mấy việc với bạn em, chuẩn bị cho hội thảo tháng 6. Chắc là đi cả ngày, đến chiều mới về. Cuối tuần sau thì bắt đầu đi tập xe, cố gắng láy cho xong cái bằng vĩnh viễn để khỏi phải đổi bằng 5 năm 1 lần.
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần trời nắng ấm, gió mát thế mà thứ 2 vừa mưa vừa lanh, gió rét gần chết. Hic. Em với bạn em phải làm lại 1 số thí nghiệm cho hội thảo tháng 6, thế nên phải đến cty cung cấp thiết bị để mượn dùng, may mà chỗ đấy rộng, làm trong nhà luôn, chứ hôm qua mà ở ngoài đường cả buổi thì chắc em chết rét rồi. Ko để ý thời tiết nên mặc phong phanh Về mệt, lăn ra ngủ đến nửa đêm mới dậy, hihi .
    Sáng nay vừa thò mặt đến cty thi sếp đã gọi vào hỏi xem quyết định thế nào, có làm tiếp ko, em từ chối rồi, em bảo làm đến hết tháng 5 thôi . H phải tranh thủ h làm ở cty để viết báo cáo thực tập và tìm việc mới.
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ...có bao h cảm thấy ... thèm phở...hỏi thiệt đấy
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tưởng zai mới thèm phở, chứ gái đâu có cần thèm, thích thì ăn luôn chứ nhỉ
  9. ktscompany

    ktscompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ước j mà có được 1 người vợ như của bác này. Vợ em sau này mà bằng được nửa bác này thi em đã thấy mãn nguyện lắm rùi. Chúc cả hai bác hanh phúc nhé. Nhìn thấy hai bác thật sự quá ngưỡng mộ
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Đã sang tháng 5 rồi, nhanh anh nhỉ. Bọn bạn em tốt nghiệp ra trường hết, ko biết chúng nó có tìm được việc ko. Em chỉ hay gặp mỗi con bé làm đồ án cùng, có 1 chỗ nhận nó lương 20$/ h nhưng nó bỏ làm chỗ khác lương cao hơn, em nghĩ chắc phải tầm 25$. Tiếc là chỗ đấy vùng sâu vùng xa quá, tốt nghiệp em cũng ko muốn xin. Ở trung tâm quen rồi, hồi trước chuyển đi có 3 tháng thôi đã thấy buồn gần chết, cứ tối đến là đường vắng tanh, chỉ toàn ô tô, giao thông cũng ko thuận tiện như trung tâm. Cuối tuần có muốn đi shopping thì cũng phải đợi xe lâu ơi là lâu, thậm chí có tuyến xe nghỉ ngày CN luôn. Hồi đầu mới chuyển đến ko biết, CN đợi xe cả tiếng đồng hồ, rồi phải đi bộ về .
    Tháng này điện thoại của em còn thừa nhiều phút lắm, rảnh rỗi gọi cho em đi, buôn dưa lê tí cho đỡ buồn

Chia sẻ trang này