1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BlueWish, 04/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nay ở cty bận quá, em quên cả viết nhật ký, hihi. Em ngồi tìm việc, rồi gửi CV với thư xin việc luôn, ngại nhất là chỉnh sửa thư xin việc, hic. Em gửi đi mấy chỗ rồi, công việc giống với việc em đang làm hiện h, lương khá (có chỗ còn cao hơn ), đến tầm giữa tháng 5 là đi phỏng vấn thôi, kiểu này chắc chẳng cần xin làm ở ngoài trời nữa, cứ văn phòng máy lạnh ngồi thôi. Mùa hè bên này cũng nóng lắm, chẳng kém gì VN, được cái thời tiết ko oi, có gió, nhiệt độ ở chỗ nắng với ko nắng chênh nhau khá nhiều. Nghe nói mùa hè bên này đẹp lắm, lần đầu tiên hè ở đây, may mà đi làm chứ ko em cũng chẳng biết làm gì giết thời gian.
    Em bắt đầu đi tập lái xe rồi, cố gắng muộn nhất là cuối tháng này đổi được cái bằng vĩnh viễn cho yên tâm. Một số công việc đòi hỏi phải có bằng này.
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối tuần mạng ttvnol bị trục trặc em ko vào được, hic. Hôm thứ 7 đi tập lái, trời mưa tầm tã, chưa bao h mưa to mà lâu như thế. Đi trên highway sau mấy cái xe tải, nước từ bánh xe tạt vào trắng xoá kính, ko nhìn thấy gì luôn, hic. Lâu lắm rồi em ko lái, ko wen, hic, thành ra tay lái yếu (tại anh ở nhà ko cho em lái ). Đúng cái ngày thời tiết xấu nhất thì đi tập xe, hic, mưa to xong trời lại mù mịt sương, đến chán, lúc về đến nhà thì nắng . Em cố gắng đến cuối tháng lái tốt 1 tí, để đi đổi cái bằng vĩnh viễn luôn
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0

    Được bluewish sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 06/05/2008
  4. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay em thấy mệt quá, tự nhiên đau đầu nữa, chẳng muốn làm việc. Em ngồi lướt web, đọc truyện, tâm sự, lại càng thấy thần kinh mệt mỏi, có phần ức chế . Chiều chắc em sẽ về sơm ngủ cho khoẻ vậy.
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    em thấy nhìu người lấy chồng rùi là hầu như ''mất'' sinh nhật ý.
    Lạ nhỉ :D
    Chúc những ngày xa anh xã của chị sẽ có nhìu niềm vui bù đắp ^^
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Chị mất SN ko phải vì lấy chồng mà vì ở xa nhà, xa cả chồng nữa .
    Ko chỉ SN anh nhỉ, mà ngày lễ tết em đều bị thiệt thòi . Anh nói là lúc nào về anh sẽ bù đắp cho em nhưng lúc em ở nhà anh toàn lôi em đi với bạn bè, gia đình, chẳng bao h có thời gian riêng của 2 đứa cả. Em về gặp anh là chính, nhưng hình như gặp bạn bè anh cũng nhiều ko kém .
    Chocolate và hoa hồng của em đâu? Valentine rồi em ko kêu ca gì, nhưng mà em có giận đấy. Giận nhiều là đằng khác. Anh ko hiểu tình yêu đẹp phải có cả sự lãng mạn và thơ mộng ư?
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mấy hôm nay dồn dập nhiều chuyện anh nhỉ. Lo lắng, bế tắc, mệt mỏi... Em hy vọng lần này là bài học lớn đối với anh, từ lần sau việc lớn chịu khó bàn bạc với vợ một tí, nghe vợ chẳng chết đâu, còn thiên hạ nói thì mặc thiên hạ, người ta nói cho sướng miệng chứ lúc khó khăn ai giúp anh.
    Thời buổi nào rồi mà anh cứ lo ko kiếm được nhiều tiền thì nhục với ko nhục cơ chứ. Anh nhìn bạn bè quanh anh xem, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Có nhà, có xe, có công việc ổn định, thu nhập khá, có vợ, (sắp) có con. Sống thoải mái, hạnh phúc là được rồi, việc gì cứ phải mong giàu nứt đố đổ vách ra để vợ đi (chơi) đằng vợ, chồng đi (chơi) đằng chồng à? Trước mắt em giải quyết được khó khăn cho anh, còn chuyện cuối năm em ko hứa trước gì được. Chuyện kinh doanh, làm giàu thì nếu anh nghe em, em đảm bảo 35 - 40 anh sẽ giàu, ko thiếu gì, nhưng muốn giàu sớm hơn thì em ko giúp được. Còn trẻ mà tiền tiêu ko hết, coi trời bằng vung thì chỉ có hỏng người thôi, phải đợi anh chín chắn, biết cách thu xếp, quản lý đã
  8. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, 2 hôm nay tâm trạng em ko tốt, lúc nào cũng có cảm giác lo lắng, mệt mỏi. Em ko dám than thở với anh, em biết anh cũng chẳng khá hơn gì. Hy vọng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ cần em kiếm được việc lương cao 1 tí làm hè thôi, còn vào năm học em ko lo, làm TA với RA cho mấy môn là kiếm được khối tiền rồi . Anh đừng lo lắng quá, chịu khó ăn uống vào, càng ngày càng gầy
  9. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mới 2 hôm chưa viết mà cứ nghĩ là lâu lắm rồi ý, hihi. Hôm qua em đi dự hội thảo, đến 1 tí rồi trốn về, lúc anh gọi điện là đang ngồi trên xe bus, mải buôn chuyện quên cả bến xuống .
    Hôm nay có 2 chỗ gọi điện hẹn phỏng vấn rồi, tuần sau mới đi phỏng vấn, nhưng người ta cần người làm luôn (em mới gửi CV hôm wa, hehe) nên nếu được thì chắc sẽ biết luôn. Cty nhỏ, nhưng trụ sở chính ngay ở downtown, đi lại tiện, gần nhà .
    Trưa nay họp công đoàn, chả liên quan gì đến em nhưng free pizza hehe, nên em xuống dưới tụ tập để ăn trưa. Anh đi sn về ngủ sớm, nhắn tin kêu chưa ăn tối, đói mà ko biết có biết đường ăn no rồi mới về nhà ko
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng giải quyết xong 1 chuyện, hihi, cả tuần nay mới thấy anh nhe nhởn cuời (trông rất chi là đểu mà anh cứ cãi là do mặt anh tươi) . Mai em nghỉ làm buổi sáng để đi phỏng vấn nhé, đừng có gọi điện ầm ĩ đấy. Tháng 6 này rút lại đi 3 ngày thôi anh ạ, lái xe 9 tiếng , gần 800km. Mỗi ngày em cấp 45 phút để anh gọi kiểm tra đấy, liệu mà gọi, gọi nhiều quá là em ko nghe đâu, ko lại mất 1 đống tiền điện thoại như lần trước thì ... hay

Chia sẻ trang này