1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy, tâm trạng đã đỡ nhiều hơn hôm qua.Có lẽ sau 1 giấc ngủ con người ta sẽ thấy thoải mái hơn.Nhận đc tin nhắn của L hỏi mình đang ăn sáng à ? Ngó trên YM thấy L online, cũng chẳng buồn gọi...Lâu lắm rồi chẳng liên lạc gì với L cả, chỉ thỉnh thoảng nhận tin nhắn của L thôi. Hôm trc thầy L nhắn sẽ viet mail cho mình mà chờ mãi ko thấy...Kệ....Cũng hiểu L mà..Ko hờn trách gì cả...Chỉ cảm thấy...Mà cũng khó nói...
    Vùa định ngồi học mà ko thể học đc. Hôm nay mình và chị N mời mấy người ăn cơm...Chẳng biết nấu cái gì cả..Thôi, thì như bữa cơm bình thường...Sáng nay gặp anh...1 mình...Cả hai đi ăn sáng...Tự nhiên lại bảo anh : hay mình làm anh em nhé...Cười...Anh hỏi thế là anh trai co đc yêu cầu em gái nấu cơm ko ?? Cũng cười....Nhưng lúc về anh lại bảo: Ahh ko thể làm anh trai của bé đâu...Anh sẽ chờ.....Nói với theo anh : Có công mài sắt có ngày nên kim ạ ? Nói xong chẳng hiểu tại sao mình nói thế nữa..>Cứ đẻ anh hy vọng thế rội thì sao nhỉ ???
    3 h chiều.....Mở cửa ra và choáng quá...Chị sợ ánh mắt của em thế cơ chứ.....Em nói chị xuống tầng 2 ngay, chỉ tưởng có việc gì ghê lắm..Hoá ra chị là để nghe em đánh đàn...Uh, cũng thấy lòng nhẹ nhàng đi thật...Lúc lên cầu thang chị bảo em : Em đúng là trẻ con..Em cười và bảo rằng : Câu này mới là câu em phải nói với chị...Lại cười...Sao hôm nay cười nhiều thế..Mà trong lòng đang thấy trông rỗng quá thôi....
    .....Cảm thấy lòng rối bời với nhiều suy nghĩ quá. Có lẽ ko nên nghĩ gì nhiều quá vào lúc nãy cả....
  2. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật mệt mỏi. Vừa chat với Q xong...Đang no kinh khủng...Vừa nãy vừa ăn vừa nghĩ nên cứ cắm cúi ăn..Đến lúc no căng rồi mới nhớ ra....Phải cố ăn và ngủ thôi, vừa nhìn mặt mình trong gương trông ghê quá.....
    Mai có bài tập lớn phải nộp. Mà dạo này tâm trạng ko học nổi....Chẳng biết ngày mai rồi sẽ thế nào.....
    Thôi, hào hứng lên nào. Đau đầu quá. Giá mà có ai bóp đầu cho mình bây giờ nhỉ?!
  3. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật mệt mỏi. Vừa chat với Q xong...Đang no kinh khủng...Vừa nãy vừa ăn vừa nghĩ nên cứ cắm cúi ăn..Đến lúc no căng rồi mới nhớ ra....Phải cố ăn và ngủ thôi, vừa nhìn mặt mình trong gương trông ghê quá.....
    Mai có bài tập lớn phải nộp. Mà dạo này tâm trạng ko học nổi....Chẳng biết ngày mai rồi sẽ thế nào.....
    Thôi, hào hứng lên nào. Đau đầu quá. Giá mà có ai bóp đầu cho mình bây giờ nhỉ?!
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cổ của mẹ em đã ngắn lại chưa? Khổ thân bà cụ, cao tuổi mà lại còn bị như thế, hichic. Hôm đó, anh có đến nhưng gặp mấy thằng mặt rỗ đứng đầu ngõ, không cho vào. Anh chả còn cách nào khác là đi về, đến nhà cô bé khác chơi, buồn thế đấy
    Sắp xếp chương trình tối thứ 6 đi cô bé ơi.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cổ của mẹ em đã ngắn lại chưa? Khổ thân bà cụ, cao tuổi mà lại còn bị như thế, hichic. Hôm đó, anh có đến nhưng gặp mấy thằng mặt rỗ đứng đầu ngõ, không cho vào. Anh chả còn cách nào khác là đi về, đến nhà cô bé khác chơi, buồn thế đấy
    Sắp xếp chương trình tối thứ 6 đi cô bé ơi.
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày thật tình cờ, em đi bus và gặp cô giáo mới về khoa. Cô giáo bằng tuổi anh. Chẳng hiểu sao em lại quý cô đến lạ, có lẽ bởi vì điều đó. Đôi lúc, em lại tự cho mình nghĩ vẩn vơ và mơ mộng...
    Mấy hôm mẹ vào, em hỏi mẹ cũng nhiều về anh và về các anh của em. Mẹ chỉ cười và nói, mọi chuyện vẫn ổn. Ừ, thì cũng biết là như thế, biết là em đã biết hết tình hình ở nhà mà sao em vẫn cứ muốn hỏi. Và lúc nào mẹ cũng chỉ cười, mẹ tin anh nhưng trước mặt anh, mẹ lạnh đến không hiểu nổi. Cũng không hiểu anh đã làm những gì ở HN mà các anh của em và mẹ lại tin anh nhiều đến như thế...
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày thật tình cờ, em đi bus và gặp cô giáo mới về khoa. Cô giáo bằng tuổi anh. Chẳng hiểu sao em lại quý cô đến lạ, có lẽ bởi vì điều đó. Đôi lúc, em lại tự cho mình nghĩ vẩn vơ và mơ mộng...
    Mấy hôm mẹ vào, em hỏi mẹ cũng nhiều về anh và về các anh của em. Mẹ chỉ cười và nói, mọi chuyện vẫn ổn. Ừ, thì cũng biết là như thế, biết là em đã biết hết tình hình ở nhà mà sao em vẫn cứ muốn hỏi. Và lúc nào mẹ cũng chỉ cười, mẹ tin anh nhưng trước mặt anh, mẹ lạnh đến không hiểu nổi. Cũng không hiểu anh đã làm những gì ở HN mà các anh của em và mẹ lại tin anh nhiều đến như thế...
  8. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi học về, hôm nay mưa khó chịu ghê. Bài tập lớn số 1 vẫn chưa trả...Dạo này học hành vớ vẩn ghê, phải chỉnh đốn lại thôi.Xem nào, hôm nay làm nốt mấy thứ đã, thứ 3 tuần sau mới là hạn cuối, chắc là xong thôi....Chả có tâm trạng học gì cả...hic.Sắp tới tha hồ mà rỗi rãi, ko biết có nghĩ ra cái gì để làm ko chứ cứ ăn, ngủ rồi đi học chắc điên luôn mất...
    Dạo này nhiều chuyện ko vui quá. Gà vừa mail nói là ông nó bị ung thư, chẳng biết bao giờ mất. Nó chắc buồn lắm.Chẳng biết an ủi nó thế nào bây giờ. Ai đời một người đang buồn lại đi an ủi một người cũng đang buồn ko nhỉ?! Thôi, mail lại cho nó vậy. Mình cứ trách mấy đứa ko chịu mail cho mình, nhưng mình cũng có mail cho chúng nó đâu cơ chứ....
    Vừa ngồi gửi ảnh cho bọn bạn...Gửi nhiều thế ko biết...Ừ, cho bọn nó đỡ quên mặt mình....Chả biết đang đói hay no nữa....
    Anh vừa gọi điện, chẳng hiểu anh bị làm sao nữa....Tạm thời thì đang muốn bình tâm lại đã...
  9. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi học về, hôm nay mưa khó chịu ghê. Bài tập lớn số 1 vẫn chưa trả...Dạo này học hành vớ vẩn ghê, phải chỉnh đốn lại thôi.Xem nào, hôm nay làm nốt mấy thứ đã, thứ 3 tuần sau mới là hạn cuối, chắc là xong thôi....Chả có tâm trạng học gì cả...hic.Sắp tới tha hồ mà rỗi rãi, ko biết có nghĩ ra cái gì để làm ko chứ cứ ăn, ngủ rồi đi học chắc điên luôn mất...
    Dạo này nhiều chuyện ko vui quá. Gà vừa mail nói là ông nó bị ung thư, chẳng biết bao giờ mất. Nó chắc buồn lắm.Chẳng biết an ủi nó thế nào bây giờ. Ai đời một người đang buồn lại đi an ủi một người cũng đang buồn ko nhỉ?! Thôi, mail lại cho nó vậy. Mình cứ trách mấy đứa ko chịu mail cho mình, nhưng mình cũng có mail cho chúng nó đâu cơ chứ....
    Vừa ngồi gửi ảnh cho bọn bạn...Gửi nhiều thế ko biết...Ừ, cho bọn nó đỡ quên mặt mình....Chả biết đang đói hay no nữa....
    Anh vừa gọi điện, chẳng hiểu anh bị làm sao nữa....Tạm thời thì đang muốn bình tâm lại đã...
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày mới bằng sự mỏi mệt và một chút buồn. Đến lớp, chẳng muốn nói chuyện với ai. Ngồi lặng lẽ, chỉ muốn một mình, cũng không hứng thú nói chuyện với mọi người.
    Gần hết giờ, bọn con trai trong lớp biến mất sạch, chẳng thấy đứa nào. Kệ.
    Một lúc, nghe tiếng chúng nó hét ầm ĩ ngoài ban công "XONG" rồi ồ ồ vào lớp, mỗi thằng một nụ hồng trên tay lao vào tặng lũ con gái đang ngơ ngác. Rồi những bài vọng cổ, những bài hát mẫu giáo đồng ca của lũ con trai trong lớp. Những nỗi niềm chưa dám ngỏ sau 2 năm... tất cả như muốn vỡ oà. Nghẹn ngào và xúc động đến lạ. Thầy hát, "Huyền thoại mẹ" ngọt ngào đến lạ kỳ.
    Cứ mỗi lần như thế này, lại càng thấy gắn bó với SG hơn, gắn bó với những kỷ niệm. Mỗi ngày là một niềm vui, một sự bất ngờ, những sự bất ngờ đáng yêu.

Chia sẻ trang này