1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chào một ngày mới bằng sự mỏi mệt và một chút buồn. Đến lớp, chẳng muốn nói chuyện với ai. Ngồi lặng lẽ, chỉ muốn một mình, cũng không hứng thú nói chuyện với mọi người.
    Gần hết giờ, bọn con trai trong lớp biến mất sạch, chẳng thấy đứa nào. Kệ.
    Một lúc, nghe tiếng chúng nó hét ầm ĩ ngoài ban công "XONG" rồi ồ ồ vào lớp, mỗi thằng một nụ hồng trên tay lao vào tặng lũ con gái đang ngơ ngác. Rồi những bài vọng cổ, những bài hát mẫu giáo đồng ca của lũ con trai trong lớp. Những nỗi niềm chưa dám ngỏ sau 2 năm... tất cả như muốn vỡ oà. Nghẹn ngào và xúc động đến lạ. Thầy hát, "Huyền thoại mẹ" ngọt ngào đến lạ kỳ.
    Cứ mỗi lần như thế này, lại càng thấy gắn bó với SG hơn, gắn bó với những kỷ niệm. Mỗi ngày là một niềm vui, một sự bất ngờ, những sự bất ngờ đáng yêu.
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng phải dậy sớm như đã hẹn, lật đật chạy ra trường Đại Học Sư Phạm ở Lê Văn Sĩ để gặp thầy, thầy hẹn đưa đi nghe giảng về tâm lý sư phạm. Một buổi học đầy hứa hẹn. Gặp cô, cô rủ về nhà chơi rồi chiều hai cô trò và thầy lại tiếp tục chiến đấu cho một buổi học chiều.
    Một ngày đầy thú vị nhưng áp lực cho mọi công việc đều bị dồn lên. Tối, phải hoàn thành cho xong chương trình, có quá nhiều việc... Nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân " mọi người có bắt K làm việc nhiều quá không?" Ừ, thì người ta quan tâm mình thật đấy, cũng hỏi han đấy,mà sao khi công việc đến thì chẳng ai chịu làm cả. Bực.Lại phải gồng mình với guồng quay đến chóng mặt, Buồn ngủ, mệt, nhưng không thể chiều chuộng bản thân mình hơn nữa, lại cố gắng thôi, cố gắng và cố gắng. Tôi ơi...
    Ngày mai, dậy thật sớm và lại đi thực tập...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 21/10/2004
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng phải dậy sớm như đã hẹn, lật đật chạy ra trường Đại Học Sư Phạm ở Lê Văn Sĩ để gặp thầy, thầy hẹn đưa đi nghe giảng về tâm lý sư phạm. Một buổi học đầy hứa hẹn. Gặp cô, cô rủ về nhà chơi rồi chiều hai cô trò và thầy lại tiếp tục chiến đấu cho một buổi học chiều.
    Một ngày đầy thú vị nhưng áp lực cho mọi công việc đều bị dồn lên. Tối, phải hoàn thành cho xong chương trình, có quá nhiều việc... Nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân " mọi người có bắt K làm việc nhiều quá không?" Ừ, thì người ta quan tâm mình thật đấy, cũng hỏi han đấy,mà sao khi công việc đến thì chẳng ai chịu làm cả. Bực.Lại phải gồng mình với guồng quay đến chóng mặt, Buồn ngủ, mệt, nhưng không thể chiều chuộng bản thân mình hơn nữa, lại cố gắng thôi, cố gắng và cố gắng. Tôi ơi...
    Ngày mai, dậy thật sớm và lại đi thực tập...
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 21/10/2004
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tròn đúng 3 tháng nó đặt chân lên mảnh đất phương Nam này. Thời gian chưa phải là dài nhưng nó cũng nếm đủ mùi buồn vui, khóc cười và những góc cạnh của cuộc sống......Dù sao thì cũng phải cố gắng thật nhiều để không bị gục ngã...................
    Nhân dịp này Vote cho các anh chị em trong Public nhà mình mỗi người 5* làm quà.(Có đi có lại ko nhể
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 29/10/2004
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tròn đúng 3 tháng nó đặt chân lên mảnh đất phương Nam này. Thời gian chưa phải là dài nhưng nó cũng nếm đủ mùi buồn vui, khóc cười và những góc cạnh của cuộc sống......Dù sao thì cũng phải cố gắng thật nhiều để không bị gục ngã...................
    Nhân dịp này Vote cho các anh chị em trong Public nhà mình mỗi người 5* làm quà.(Có đi có lại ko nhể
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 29/10/2004
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sáng, bị đánh thức dậy từ 4h sáng với tiềng khóc của em bé. Em bé mấy hôm nay ốm quá, khóc suốt. Cậu mợ cũng phải thức trắng đêm. Nhìn mắt cậu mợ hằn lên nét mỏi mệt. Thương. Thì sáng cứ để cậu mợ ngủ thêm một lúc, đêm qua hai người thức trắng.
    Cố ngồi bên máy tính, viết cho xong kịch bản còn dang dở, Trưa phải lên trường để tổng duyệt rồi. Người như một cái máy bật hết công suất, vừa việc nhà vừa báo cáo lại cả chương trình. Đầu óc như muốn nổ tung.
    Lên trường nộp bản thảo, chúng nó đọc sơ sơ rồi loại. "Về viết lại" Những ánh mắt đầy cảm thông. "Bài hay đấy nhưng mà dài quá, làm ơn viết theo cách khác ngắn hơn được không?" Lại về viết lại. Thôi thì lần cuối cùng, cũng cố vậy, lại tiếp tục cố gắng. Nhưng lần này không thấy bực mình nữa, ngược lại, rất vui vì được chia sẻ, có rất nhiều người đang tin và đang ủng hộ cơ mà.
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sáng, bị đánh thức dậy từ 4h sáng với tiềng khóc của em bé. Em bé mấy hôm nay ốm quá, khóc suốt. Cậu mợ cũng phải thức trắng đêm. Nhìn mắt cậu mợ hằn lên nét mỏi mệt. Thương. Thì sáng cứ để cậu mợ ngủ thêm một lúc, đêm qua hai người thức trắng.
    Cố ngồi bên máy tính, viết cho xong kịch bản còn dang dở, Trưa phải lên trường để tổng duyệt rồi. Người như một cái máy bật hết công suất, vừa việc nhà vừa báo cáo lại cả chương trình. Đầu óc như muốn nổ tung.
    Lên trường nộp bản thảo, chúng nó đọc sơ sơ rồi loại. "Về viết lại" Những ánh mắt đầy cảm thông. "Bài hay đấy nhưng mà dài quá, làm ơn viết theo cách khác ngắn hơn được không?" Lại về viết lại. Thôi thì lần cuối cùng, cũng cố vậy, lại tiếp tục cố gắng. Nhưng lần này không thấy bực mình nữa, ngược lại, rất vui vì được chia sẻ, có rất nhiều người đang tin và đang ủng hộ cơ mà.
  8. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    em ơi, em lặn đâu thế,hoá ra sang đây chat chít a`,quay vê box KL đê,giờ tẻ nhạt quá,bọn kia nó biến đâu hết roài
  9. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    em ơi, em lặn đâu thế,hoá ra sang đây chat chít a`,quay vê box KL đê,giờ tẻ nhạt quá,bọn kia nó biến đâu hết roài
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế nhỉ... Tưởng mình quen với nỗi buồn quá rồi ...Phòng lạnh ngắt...Chán chường... Cảm giác cái lạnh từ trong lạnh ra...
    Chẳng muốn ngồi học gì cả.Thấy cô đơn và trống trải kinh khủng...Ước gì ở HN giờ này... Ước gì có thể bỏ đc nơi này đi nhỉ ?

Chia sẻ trang này