1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bực, từ sáng tới giờ mệt thế không biết. Nhiều thứ làm mình phải suy nghĩ. Tháng tới lại đi công tác dài dài, mệt!
    Mà cũng quái lạ, ngày hôm qua nhân được email của cô bạn thân thông báo chính thức là sắp cưới, nhẽ ra phải vui mà mình lại thấy buồn. Dự định sẽ ra Hà Nội dự đám cưới bạn. Chả biết khi đó có bận không nữa. Hôm qua cô bạn nhắn tin nói vừa đến thăm thằng cháu mình, nó nghịch lắm, gần 20 tháng tuổi rồi còn gì. Nhớ cháu vô cùng.
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy lại chợt nhận ra cũng chỉ còn 2 tháng nữa thôi. 2 tháng nữa, sẽ lại được trở về nơi ấy. Bất chợt thấy thời gian trôi nhanh thật nhanh.
    Anh cứ nhắc ngày trở về, anh thật là... cứ làm người ta phải nhớ... Ghét ghét là.
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy lại chợt nhận ra cũng chỉ còn 2 tháng nữa thôi. 2 tháng nữa, sẽ lại được trở về nơi ấy. Bất chợt thấy thời gian trôi nhanh thật nhanh.
    Anh cứ nhắc ngày trở về, anh thật là... cứ làm người ta phải nhớ... Ghét ghét là.
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cap. viết về cháu làm Rain cũng thấy nhớ cháu ghê.
    Chẳng biết giờ nó bao lớn? Có còn nhớ cô Phúc không? Vẫn nhớ nó đòi "Chiều cô về cô mua quà cho cháu." Mình thích nhìn mắt nó. Cặp mắt lúc đầu nhìn như 1 mí, chẳng giống ai trong nhà cả. Nhưng trong veo, lúng liếng. Khiếp! Con trai mà mắt cứ lúng liếng, cười bằng mắt. Sau này chắc cháu tôi tán con gái người ta không fải bằng miệng. Hơ hơ, mà miệng nó cũng dẻo lắm nhé. Có ai đời bị cô mắng lại cười cười : "Cháu nhìn thấy cháu trong mắt cô." Úi trời ơi, mình mà nghe câu nói này chắc mình xỉu vì xúc động mất.
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cap. viết về cháu làm Rain cũng thấy nhớ cháu ghê.
    Chẳng biết giờ nó bao lớn? Có còn nhớ cô Phúc không? Vẫn nhớ nó đòi "Chiều cô về cô mua quà cho cháu." Mình thích nhìn mắt nó. Cặp mắt lúc đầu nhìn như 1 mí, chẳng giống ai trong nhà cả. Nhưng trong veo, lúng liếng. Khiếp! Con trai mà mắt cứ lúng liếng, cười bằng mắt. Sau này chắc cháu tôi tán con gái người ta không fải bằng miệng. Hơ hơ, mà miệng nó cũng dẻo lắm nhé. Có ai đời bị cô mắng lại cười cười : "Cháu nhìn thấy cháu trong mắt cô." Úi trời ơi, mình mà nghe câu nói này chắc mình xỉu vì xúc động mất.
  6. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Không dùng mồm thì vứt đi, hơi bị quan trọng và làm được hơi bị nhiều việc, he he
  7. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Không dùng mồm thì vứt đi, hơi bị quan trọng và làm được hơi bị nhiều việc, he he
  8. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đã là một khoảng thời gian khá dài cho những khoảng lặng. Và ngày hôm qua, khoảng lặng đó lại một lần nữa bị phá vỡ... Chợt thấy hạnh phúc và ấm áp. Một cái gì đó...
    Một buổi tối thứ 7, em phá vỡ cái tính ỳ thường ngày để ra đường, một mình. Nhìn quanh quẩn, rất nhiều biển 29. Em lại chợt tự mỉm cười, cứ chăm chăm nhìn vào mấy biển số xe mà cố tưởng tượng mình đang ở HN.
    Một buổi chiều nổi loạn, làm nũng bố để xin bố cho ra HN trong những ngày rảnh rỗi như thế này. Và bố đồng ý. Em vui như muốn hét ầm lên đấy! Ấy thế mà lại chẳng dám ra, chỉ sợ ra đó, lại bị cuốn trôi vào nỗi nhớ, và lại ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. và em lại quyết định ở lại. Dù sao thì cũng sắp Tết rồi. Sắp được trở về mảnh đất yên bình ấy, mảnh đất có anh.
  9. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đã là một khoảng thời gian khá dài cho những khoảng lặng. Và ngày hôm qua, khoảng lặng đó lại một lần nữa bị phá vỡ... Chợt thấy hạnh phúc và ấm áp. Một cái gì đó...
    Một buổi tối thứ 7, em phá vỡ cái tính ỳ thường ngày để ra đường, một mình. Nhìn quanh quẩn, rất nhiều biển 29. Em lại chợt tự mỉm cười, cứ chăm chăm nhìn vào mấy biển số xe mà cố tưởng tượng mình đang ở HN.
    Một buổi chiều nổi loạn, làm nũng bố để xin bố cho ra HN trong những ngày rảnh rỗi như thế này. Và bố đồng ý. Em vui như muốn hét ầm lên đấy! Ấy thế mà lại chẳng dám ra, chỉ sợ ra đó, lại bị cuốn trôi vào nỗi nhớ, và lại ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. và em lại quyết định ở lại. Dù sao thì cũng sắp Tết rồi. Sắp được trở về mảnh đất yên bình ấy, mảnh đất có anh.
  10. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời trở lạnh!những bông tuyết trắng bắt đầu rơi.Nhìn những bông tuyết trắng bay trong gió tôi lại nhớ mưa phùn Hà Nội!
    Lòng buồn vì nhớ quê hương!

Chia sẻ trang này