1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngodc79

    ngodc79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời trở lạnh!những bông tuyết trắng bắt đầu rơi.Nhìn những bông tuyết trắng bay trong gió tôi lại nhớ mưa phùn Hà Nội!
    Lòng buồn vì nhớ quê hương!
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    **** thật, sao hôm qua và hôm nay mình yếu đuối thế nhỉ? Nhớ nhà dek chịu được. Chán!
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    **** thật, sao hôm qua và hôm nay mình yếu đuối thế nhỉ? Nhớ nhà dek chịu được. Chán!
  4. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ta mới xa Hà Nội được mấy ngày thôi mà sao tưởng chừng như xa lâu lắm. Em có biết không, bên này tuyết đã rơi nhiều lắm. Ta muốn được cùng em đi dạo vì em nói rằng em muốn được nhìn ngắm tuyết rơi mà. Và ta sẽ cảm thấy ấm áp hơn, chứ không lạnh lẽo như thế này.
  5. Tuy_Phong

    Tuy_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ta mới xa Hà Nội được mấy ngày thôi mà sao tưởng chừng như xa lâu lắm. Em có biết không, bên này tuyết đã rơi nhiều lắm. Ta muốn được cùng em đi dạo vì em nói rằng em muốn được nhìn ngắm tuyết rơi mà. Và ta sẽ cảm thấy ấm áp hơn, chứ không lạnh lẽo như thế này.
  6. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hôm nay hơi se se lạnh, cái kiểu lạnh lạnh của Sài Gòn làm nó bực mình, Không lạnh hẳn để nó có thể choàng một cái áo khoác dù mỏng, nhưng một cái áo cộc lại làm nó bị hắt hơi. Cái thời tiết dở dở ương ương làm người ta dễ bực mình, dễ mệt mỏi và ốm.
  7. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hôm nay hơi se se lạnh, cái kiểu lạnh lạnh của Sài Gòn làm nó bực mình, Không lạnh hẳn để nó có thể choàng một cái áo khoác dù mỏng, nhưng một cái áo cộc lại làm nó bị hắt hơi. Cái thời tiết dở dở ương ương làm người ta dễ bực mình, dễ mệt mỏi và ốm.
  8. SwtHeart

    SwtHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng chang chang mà lạnh quá,đúng thật là cái lạnh của mùa đông...Tự dưng thèm một cơn mưa đến thế,mưa để buồn,để mộng mơ,để làm thơ,de^? thuong,de^? nho*'' .....
    Hết tháng này là hết khoá học,chẳng biết phải làm gì trong những ngày nghỉ nữa,bạn bè ở nhà đứa nào cũng có công việc,chỉ riêng mình lớn già đầu mà chẳng biết la`m gì ......Buô`n ....
  9. SwtHeart

    SwtHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng chang chang mà lạnh quá,đúng thật là cái lạnh của mùa đông...Tự dưng thèm một cơn mưa đến thế,mưa để buồn,để mộng mơ,để làm thơ,de^? thuong,de^? nho*'' .....
    Hết tháng này là hết khoá học,chẳng biết phải làm gì trong những ngày nghỉ nữa,bạn bè ở nhà đứa nào cũng có công việc,chỉ riêng mình lớn già đầu mà chẳng biết la`m gì ......Buô`n ....
  10. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em, đọc những dòng chữ em viết. Thấy rất ấm áp. Cũng mong mói điều tốt đẹp đến với em. Nước mắt có rơi thì cũng sẽ phải thành hoa hồng, đúng không ? Hôm qua đi về nhà, vác một chậu hoa. Lại là mùa hoa nở. Vừa đi vừa hát nghêu ngao:
    "...Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh khôn ai ngừng, cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng, nụ cười trong gió sớm, anh đến chờ em giữa cầu Hiền Lương.... em nhẹ bước mà đi giữa khung trời bát ngát, tình ta hết dở dang, đường xưa lối ngập lá vàng, đường nay thong thả bao nàng đón xuân, lòng anh như giấy trắng thanh tàn ép hoa tàn, thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng, dịu lòng đàn dẫn phím, ý thơ trào dâng viết gửi về em..."
    Những note nhạc vang lên trong căn phòng tối, với những ngón tay tê cứng, nhưng lòng lại nhẹ nhàng hơn... gì nhỉ G GG G G rồi đến ... quên rồi phải nhìn vào giấy mới nhớ được. Bên ngoài những khung cửa sổ sáng đèn, nâu nhạt có, xanh nhạt có, rồi hình cây thông với những ánh đèn điện đầy màu sắc.
    Đã đi trong một đêm gần cuối năm, khi con tràu lướt đi trong bóng tối. Bên ngoài chỉ còn ánh điện những cây thông, to nhỏ các loại bên ngoài. Lúc ấy thanh thản lắm, dù rằng chỉ có một mình. Rồi cũng trở về nhà trong một đêm cuối năm. Lòng tĩnh lặng lắm.
    Giờ đây........... "Sao nghe có sóng ở trong lòng" :-(

Chia sẻ trang này