1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tối Chủ Nhật, cả nhà đi vắng, chán, rủ thằng em ruột thừa đi Thụy Du nghe nhạc. Câu chuyện đang đến hồi chán chán thì thằng bạn thân lọt tọt chạy vào. Mừng như chết đuối vớ được cọc. Hai đứa rủ nhau sáng hôm sau lòng vòng SG cho bõ bực mình.
    7h sáng, chờ dài cổ ở công viên Hoàng Văn Thụ, chả thấy cái mẹt nó đâu. Gọi điện, bạn nó bảo nó đang ngủ. Bắt thằng bạn nó lôi cổ nó dậy. Rồi, từ từ đi rửa xe và đi ăn sáng. Đáng đời thằng khỉ, bắt chị chờ ở cổng Công Viên... 2 phút đồng hồ Chị cho mày chờ dài cổ... 1 tiếng cho biết thân.
    Hai đứa Chaly Cúc cu đèo nhau rong ruổi khắp SG như hai đứa hề. Lại bàn kế hoạch về HN đi Rock Bụi và thịt chó. Tự dưng thấy nhớ HN.
  2. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của một năm mới, con bé vui. Con bé gọi điện chúc mừng năm mới cho bố mẹ, cả nhà con bé cứ vui vẻ cười tí tách mặc dù ai cũng bù đầu vào những công việc - những công việc mọi người cùng sẻ chia để chăm sóc một mái ấm. Con bé chẳng có ý định đi ra ngoài đường, giá cứ mãi như thế này, con bé sẵn sàng tình nguyện ở lại mãi, và chỉ ở trong nhà thôi, chẳng đi đâu cả.
    Một ngày tràn ngập niềm vui và những sự bất ngờ. Niềm vui được mọi người gọi điện và nhắn tin chúc mừng năm mới tíu tít, sự bất ngờ của những tin nhắn chúc mừng năm mới từ những số lạ và cả sự quan tâm của những người con bé tưởng rằng họ đã quên nó.
    Đôi khi chỉ là một câu nói cũng khiến con bé hạnh phúc. Con bé bất chợt lại mỉm cười cho một người bạn thân đã quá hiểu con bé. Ừ, thì chúng nó cũng là bạn thân nhiều năm rồi, thế mà lần nào người bạn thân ấy cũng làm con bé phải bất ngờ vì...
  3. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của một năm mới, con bé vui. Con bé gọi điện chúc mừng năm mới cho bố mẹ, cả nhà con bé cứ vui vẻ cười tí tách mặc dù ai cũng bù đầu vào những công việc - những công việc mọi người cùng sẻ chia để chăm sóc một mái ấm. Con bé chẳng có ý định đi ra ngoài đường, giá cứ mãi như thế này, con bé sẵn sàng tình nguyện ở lại mãi, và chỉ ở trong nhà thôi, chẳng đi đâu cả.
    Một ngày tràn ngập niềm vui và những sự bất ngờ. Niềm vui được mọi người gọi điện và nhắn tin chúc mừng năm mới tíu tít, sự bất ngờ của những tin nhắn chúc mừng năm mới từ những số lạ và cả sự quan tâm của những người con bé tưởng rằng họ đã quên nó.
    Đôi khi chỉ là một câu nói cũng khiến con bé hạnh phúc. Con bé bất chợt lại mỉm cười cho một người bạn thân đã quá hiểu con bé. Ừ, thì chúng nó cũng là bạn thân nhiều năm rồi, thế mà lần nào người bạn thân ấy cũng làm con bé phải bất ngờ vì...
  4. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi hì hục upload đống ảnh lên Net, chợt nhận ra từ trước đến giờ mình toàn chú ý đến những ảnh về phong cảnh và hoa hoét mà chả mấy khi để ý đến ảnh của gia đình. Lục lại trong máy, may quá, mình vẫn mang được 1 số ảnh gia đình vào đây, toàn ảnh chụp Tết năm ngoái. Thế là cũng được 1 năm rồi. Xa nhà được 2 tháng, chả mấy khi gọi điện về nhà nhưng hình như xa càng lâu mình lại càng cảm thấy gần gũi với gia đình hơn, càng chăm gọi về hơn, cũng đã biết đường mà hỏi thăm sức khoẻ mọi người trong gia đình. Mẹ lần nào cũng như lần nào, thấy bố nói chuyện với con trai lại vội vàng lên tầng 2 cầm điện thoại nói chen vào mấy câu và thể nào cũng có câu Rượu bia ít thôi, bọn trong Nam chúng nó thế này thế kia ... , chả nhẽ lại bảo cụ là mấy chú miền Nam còn uống kém cả con giai cụ ấy chứ .
    Tối qua được một người bạn mời đến ăn tối. Từ ngày vào Sài Gòn đến giờ mãi mới được ăn 1 bữa cơm gia đình, vừa ăn cơm vừa trò chuyện vừa xem vô tuyến. Có cảm giác rất nhẹ nhõm. Đến lúc về vội vàng, quên mất không cảm ơn người bạn đó về bữa cơm đầu năm. Tệ quá.
  5. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi hì hục upload đống ảnh lên Net, chợt nhận ra từ trước đến giờ mình toàn chú ý đến những ảnh về phong cảnh và hoa hoét mà chả mấy khi để ý đến ảnh của gia đình. Lục lại trong máy, may quá, mình vẫn mang được 1 số ảnh gia đình vào đây, toàn ảnh chụp Tết năm ngoái. Thế là cũng được 1 năm rồi. Xa nhà được 2 tháng, chả mấy khi gọi điện về nhà nhưng hình như xa càng lâu mình lại càng cảm thấy gần gũi với gia đình hơn, càng chăm gọi về hơn, cũng đã biết đường mà hỏi thăm sức khoẻ mọi người trong gia đình. Mẹ lần nào cũng như lần nào, thấy bố nói chuyện với con trai lại vội vàng lên tầng 2 cầm điện thoại nói chen vào mấy câu và thể nào cũng có câu Rượu bia ít thôi, bọn trong Nam chúng nó thế này thế kia ... , chả nhẽ lại bảo cụ là mấy chú miền Nam còn uống kém cả con giai cụ ấy chứ .
    Tối qua được một người bạn mời đến ăn tối. Từ ngày vào Sài Gòn đến giờ mãi mới được ăn 1 bữa cơm gia đình, vừa ăn cơm vừa trò chuyện vừa xem vô tuyến. Có cảm giác rất nhẹ nhõm. Đến lúc về vội vàng, quên mất không cảm ơn người bạn đó về bữa cơm đầu năm. Tệ quá.
  6. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay mới chui vào topic này đọc bài, thấy HNP cũng giống mình thật. 3 ngày nghỉ Tết ngày x nào cũng ở trên công ty, la cà trên Net. Thế có buồn không.
  7. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay mới chui vào topic này đọc bài, thấy HNP cũng giống mình thật. 3 ngày nghỉ Tết ngày x nào cũng ở trên công ty, la cà trên Net. Thế có buồn không.
  8. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn của cô ở Vũng Tàu, cô bảo, cô nhận được thư và quà rồi, đọc thư cháu xong cô khóc. Hic. Cô ngốc quá đi. Đâu cần phải khóc như thế, cháu còn đang cười nhăn nhở chẳng hết , cô lại đi khóc vì những lý do lãng nhách. Tự dưng thấy cô mít ướt quá. Nhưng mà vui vui, vì không ngờ cô lo cho mình nhiều như thế. Xa nhà mà có một mái ấm, lại có cô và ông bà mãi lo lắng, tự dưng thấy ấm cúng.Lại mỉm cười vì thấy mình hạnh phúc.
  9. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn của cô ở Vũng Tàu, cô bảo, cô nhận được thư và quà rồi, đọc thư cháu xong cô khóc. Hic. Cô ngốc quá đi. Đâu cần phải khóc như thế, cháu còn đang cười nhăn nhở chẳng hết , cô lại đi khóc vì những lý do lãng nhách. Tự dưng thấy cô mít ướt quá. Nhưng mà vui vui, vì không ngờ cô lo cho mình nhiều như thế. Xa nhà mà có một mái ấm, lại có cô và ông bà mãi lo lắng, tự dưng thấy ấm cúng.Lại mỉm cười vì thấy mình hạnh phúc.
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tết này không về, ai cũng bảo là buồn lắm. Ờ mà chẳng biết được đâu. Vui hay buồn là do mình phải không nó? Nó không muốn nó cứ nghĩ rằng nó sẽ buồn khi ở lại đất Sài Gòn trong mấy ngày Tết. Nó mà cứ ngồi nghĩ, ngồi so sánh, ngồi gặm nhấm nỗi nhớ nhà thì chắc chẳng bao giờ nó vui vẻ , chẳng bao giờ thôi suy tư..................
    Tối nay Sài Gòn trở lạnh. Nghe nói Hà Nội đang rét run người..................
    Làm sao về được mùa Đông........để thương áo len cài vội.........Thôi đành ru lòng mình vậy......Vờ như mùa Đông đã về.........................

Chia sẻ trang này