1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tết này không về, ai cũng bảo là buồn lắm. Ờ mà chẳng biết được đâu. Vui hay buồn là do mình phải không nó? Nó không muốn nó cứ nghĩ rằng nó sẽ buồn khi ở lại đất Sài Gòn trong mấy ngày Tết. Nó mà cứ ngồi nghĩ, ngồi so sánh, ngồi gặm nhấm nỗi nhớ nhà thì chắc chẳng bao giờ nó vui vẻ , chẳng bao giờ thôi suy tư..................
    Tối nay Sài Gòn trở lạnh. Nghe nói Hà Nội đang rét run người..................
    Làm sao về được mùa Đông........để thương áo len cài vội.........Thôi đành ru lòng mình vậy......Vờ như mùa Đông đã về.........................
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    2 năm, 3 tháng lẻ 19 ngày... không biết khi xa SG, cảm giác của mình sẽ là thế nào nhỉ? Buồn chứ, lưu luyến chứ... Hà Nội hình như đang lạnh lắm. Sắp Tết rồi, Tết này phải chơi mới được, ai biết Tết sau mình làm gì...
    Hà Nội ơi, 1 tháng nữa thôi, sẽ gặp lại mày rồi
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    2 năm, 3 tháng lẻ 19 ngày... không biết khi xa SG, cảm giác của mình sẽ là thế nào nhỉ? Buồn chứ, lưu luyến chứ... Hà Nội hình như đang lạnh lắm. Sắp Tết rồi, Tết này phải chơi mới được, ai biết Tết sau mình làm gì...
    Hà Nội ơi, 1 tháng nữa thôi, sẽ gặp lại mày rồi
  4. thewintersong

    thewintersong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới vào SG chưa được bao lâu , nhưng mỗi lần đọc bài nào viết về HN thì lúc đó chỉ muốn có mặt ngay tại HN . Tết này lại không được về HN ăn tết rồi buồn quá , và nhớ mọi người . Khi đi xa HN mới có cảm giác không thể quên được Hn , với những ky niệm tràn về
  5. thewintersong

    thewintersong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới vào SG chưa được bao lâu , nhưng mỗi lần đọc bài nào viết về HN thì lúc đó chỉ muốn có mặt ngay tại HN . Tết này lại không được về HN ăn tết rồi buồn quá , và nhớ mọi người . Khi đi xa HN mới có cảm giác không thể quên được Hn , với những ky niệm tràn về
  6. kaplia

    kaplia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vừa có một đợt rét. Nhớ HN hơn bao giờ hết. Mong ngày trở về !!!
  7. kaplia

    kaplia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hà nội vừa có một đợt rét. Nhớ HN hơn bao giờ hết. Mong ngày trở về !!!
  8. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Càng gần đến ngày về lại càng cảm thấy luyến tiếc SG. Còn quá nhiều điều muốn làm mà chưa làm được. Lần nào cũng thế, cứ đến ngày bước chân lên máy bay lại chính là ngày ước gì có thêm một khoảng thời gian nữa để ở lại SG và để thực hiện nốt những điều còn dang dở...
    Cậu mợ bảo, Tết này cậu mợ cùng ra HN, với điều kiện phải bay cùng chuyến với mợ. Lại hào hứng book lại lịch bay. Thế là không về sớm nữa, sẽ chỉ ở HN có một thời gian ngắn thôi, vài ngày,nhưng lại thấy vui. Niềm vui quá bất ngờ, đã từ lâu, cứ mãi mong ước một ngày, trở về HN và vẫn được hưởng không khí gia đình như trong đất SG. Điều ước tưởng chừng như không thể có được ấy lại sắp trở thành hiện thực thật rồi.
    Tết này sẽ là một lịch kín đặc cho những người thân và gia đình.
  9. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Càng gần đến ngày về lại càng cảm thấy luyến tiếc SG. Còn quá nhiều điều muốn làm mà chưa làm được. Lần nào cũng thế, cứ đến ngày bước chân lên máy bay lại chính là ngày ước gì có thêm một khoảng thời gian nữa để ở lại SG và để thực hiện nốt những điều còn dang dở...
    Cậu mợ bảo, Tết này cậu mợ cùng ra HN, với điều kiện phải bay cùng chuyến với mợ. Lại hào hứng book lại lịch bay. Thế là không về sớm nữa, sẽ chỉ ở HN có một thời gian ngắn thôi, vài ngày,nhưng lại thấy vui. Niềm vui quá bất ngờ, đã từ lâu, cứ mãi mong ước một ngày, trở về HN và vẫn được hưởng không khí gia đình như trong đất SG. Điều ước tưởng chừng như không thể có được ấy lại sắp trở thành hiện thực thật rồi.
    Tết này sẽ là một lịch kín đặc cho những người thân và gia đình.
  10. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Con bé luôn là người như thế. Luôn có hai con người ẩn trong con bé. Một con người của sự hào hứng vui vẻ và những tiếng cười tưởng chừng như bất tận. Và một con người hay trầm tư và hay suy nghĩ. Những suy nghĩ nhiều khi trẻ con như một đứa trẻ ngô nghê mới bước vào đời và cả những suy nghĩ...
    Một ngày đầy tâm trạng, không chỉ với con bé, con bé biết. Con bé lại nhắn tin cho anh nó, lần nào cũng thế, với nội dung ngắn vẻn vẹn vài từ "Anh đã chết chưa? Hôm nay em vừa khóc nhè, vì những lý do vớ vẩn, hôm nay em lại đơ đơ" Anh nó lại nhắn tin, vẫn là cái kiểu thế "Con dở hơi, mày lại thế nữa rồi.Nghĩ ít thôi cho đỡ già, dễ tính một chút đi" Con bé lại thấy nhẹ lòng hơn một chút, con bé dễ cảm thấy nhẹ lòng vì những câu nhắn tin vu vơ của anh nó.

Chia sẻ trang này