1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đứt tay , đau thấu trời , chảy bao nhiêu là máu , mệt lả đi , thế mà chẳng có ai bên cạnh để suýt xoa
    có quá nhiều chuyện fải suy nghĩ, giá mà lúc nào cũng được làm trẻ con , à ko, làm người-lớn-vô-tư
    thôi nào, mình sẽ giải quyết từng việc một, rồi mọi việc sẽ xong xuôi thôi, cố lên mình nhé
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mizu có phải tên Thuỷ không? liệu có phải là bạn không nhỉ ???
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mizu có phải tên Thuỷ không? liệu có phải là bạn không nhỉ ???
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nó đang ở HN, đang được ở trong chính căn nhà của mình. Hạnh phúc đấy nhưng lại chợt thấy thắt cả lòng khi nghĩ đến cái ngày lại phải trở lại mảnh đất SG. Nó chợt cảm thấy sợ. Sợ cái cuộc sống phải xa gia đình, sợ cái ảm giác nhớ cồn cào cảm giác đi đánh bóng mặt đường với một người.
    Anh nói chuyện với nó, anh chợt nói đến những người bạn của anh, họ sắp phải xa nhau. Nó chợt giật mình sợ hãi, anh với nó cũng đâu khác gì họ đâu, một năm gặp được nhau có bao nhiêu rồi lại hai người hai đầu tổ quốc.
    Sáng lên mạng, nhận được tin nhắn offline của thằng em trong SG. Những người SG lại giục mình vào SG nhanh nhanh cho những kế hoạch sắp tới. Cũng yêu quý những con người SG đấy nhưng sao bỗng dưng lại sợ thế: cái cảm giác trống trải đến lạ kỳ giữa nơi đất khách quê người, cái cảm giác cố cười và cố vui, cố hoà mình vào cuộc sống SG.
    Cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mọi thứ sẽ lại bắt đầu, lại một khoảng thời gian bận rộn bên những-người-thân -ở-SG...
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nó đang ở HN, đang được ở trong chính căn nhà của mình. Hạnh phúc đấy nhưng lại chợt thấy thắt cả lòng khi nghĩ đến cái ngày lại phải trở lại mảnh đất SG. Nó chợt cảm thấy sợ. Sợ cái cuộc sống phải xa gia đình, sợ cái ảm giác nhớ cồn cào cảm giác đi đánh bóng mặt đường với một người.
    Anh nói chuyện với nó, anh chợt nói đến những người bạn của anh, họ sắp phải xa nhau. Nó chợt giật mình sợ hãi, anh với nó cũng đâu khác gì họ đâu, một năm gặp được nhau có bao nhiêu rồi lại hai người hai đầu tổ quốc.
    Sáng lên mạng, nhận được tin nhắn offline của thằng em trong SG. Những người SG lại giục mình vào SG nhanh nhanh cho những kế hoạch sắp tới. Cũng yêu quý những con người SG đấy nhưng sao bỗng dưng lại sợ thế: cái cảm giác trống trải đến lạ kỳ giữa nơi đất khách quê người, cái cảm giác cố cười và cố vui, cố hoà mình vào cuộc sống SG.
    Cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mọi thứ sẽ lại bắt đầu, lại một khoảng thời gian bận rộn bên những-người-thân -ở-SG...
  6. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cũng mệt rã rời, chân mình như tê đi , mất hết cả cảm giác , nhưng mà thấy vui lắm, hihi
    ngủ một giấc, mai lại là ngày mới, lại có nhiều thứ được bắt đầu
    chẳng fải mình vẫn nói, mình thích cuộc sống luôn mới mẻ đó sao
  7. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cũng mệt rã rời, chân mình như tê đi , mất hết cả cảm giác , nhưng mà thấy vui lắm, hihi
    ngủ một giấc, mai lại là ngày mới, lại có nhiều thứ được bắt đầu
    chẳng fải mình vẫn nói, mình thích cuộc sống luôn mới mẻ đó sao
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại một lần nữa nó lang thang một mình trên đất SG......Nó cứ đi, đi mãi.....đi để không biết rằng mình đang ở đâu, đang nghĩ gì. SG rộng lớn và nó bị lọt thỏm trước sự rộng lớn hối hả ồn ào tưởng chừng không dứt .....Hôm nay nó mệt, cái cảm giác uể oải, buồn ngủ tấn công nó từ mờ sáng. Nó đến công ty vẫn vui, vẫn hồn nhiên nói cười. Nó không buồn. Nó cũng ko nhớ nhà. Nhưng sao tự dưng tâm tư của nó lại dở chứng như vậy nhỉ.......Có lẽ khi đối diện với chính mình, khi đi trên những con đường không phải là HN nó mới chợt so sánh, chợt chạnh lòng khi quay đi quay lại cũng chỉ có một mình mình....lẫm lũi và cô đơn....cô đơn giữa dòng người đông đúc..................
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại một lần nữa nó lang thang một mình trên đất SG......Nó cứ đi, đi mãi.....đi để không biết rằng mình đang ở đâu, đang nghĩ gì. SG rộng lớn và nó bị lọt thỏm trước sự rộng lớn hối hả ồn ào tưởng chừng không dứt .....Hôm nay nó mệt, cái cảm giác uể oải, buồn ngủ tấn công nó từ mờ sáng. Nó đến công ty vẫn vui, vẫn hồn nhiên nói cười. Nó không buồn. Nó cũng ko nhớ nhà. Nhưng sao tự dưng tâm tư của nó lại dở chứng như vậy nhỉ.......Có lẽ khi đối diện với chính mình, khi đi trên những con đường không phải là HN nó mới chợt so sánh, chợt chạnh lòng khi quay đi quay lại cũng chỉ có một mình mình....lẫm lũi và cô đơn....cô đơn giữa dòng người đông đúc..................
  10. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chị Ngọc hôm nào nghỉ làm rủ vài ngưòi trong Hà Nội Public đi chơi đi. Đi cho biết thế nào là Sài Gòn chợt mưa chợt nắng

Chia sẻ trang này