1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Con bé luôn là người như thế. Luôn có hai con người ẩn trong con bé. Một con người của sự hào hứng vui vẻ và những tiếng cười tưởng chừng như bất tận. Và một con người hay trầm tư và hay suy nghĩ. Những suy nghĩ nhiều khi trẻ con như một đứa trẻ ngô nghê mới bước vào đời và cả những suy nghĩ...
    Một ngày đầy tâm trạng, không chỉ với con bé, con bé biết. Con bé lại nhắn tin cho anh nó, lần nào cũng thế, với nội dung ngắn vẻn vẹn vài từ "Anh đã chết chưa? Hôm nay em vừa khóc nhè, vì những lý do vớ vẩn, hôm nay em lại đơ đơ" Anh nó lại nhắn tin, vẫn là cái kiểu thế "Con dở hơi, mày lại thế nữa rồi.Nghĩ ít thôi cho đỡ già, dễ tính một chút đi" Con bé lại thấy nhẹ lòng hơn một chút, con bé dễ cảm thấy nhẹ lòng vì những câu nhắn tin vu vơ của anh nó.
  2. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa cảm thấy thật lạc lõng , đơn độc. Hôm nay ngày 10/01/05
    , coi như lần đầu tiên đi, ghi vào đây để sau còn đếm xem bị bao phát cảm thấy cô đơn ở cái nơi khỉ gió này. Mai thi rồi, chuối thật, tự dưng lại bị mấy chuyệnvo van làm ảnh hưởng, mất toi vài giờ ôn thi quí báu, thôi, giờ học bài, bao giờ bị phát nữa thì viết tiếp.
  3. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa cảm thấy thật lạc lõng , đơn độc. Hôm nay ngày 10/01/05
    , coi như lần đầu tiên đi, ghi vào đây để sau còn đếm xem bị bao phát cảm thấy cô đơn ở cái nơi khỉ gió này. Mai thi rồi, chuối thật, tự dưng lại bị mấy chuyệnvo van làm ảnh hưởng, mất toi vài giờ ôn thi quí báu, thôi, giờ học bài, bao giờ bị phát nữa thì viết tiếp.
  4. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày lên trường đi thi. Hôm nay lên trường, con bé bất chợt nổi hứng đi bộ, một quãng đường đủ dài để những đứa không quen đi bộ phải lắc đầu lè lưỡi.
    Con bé có đủ thời gian để nhìn ngó con đường quen thuộc, càng ngày, nó càng thấy yêu hơn con đường ấy, yêu cả sự chuyển mình của những tán cây bên đường... Hít thở một hơi thật sâu và lại thầm cảm ơn cuộc sống cứ liên tục ban cho nó những giây phút dễ chịu.
    Đang lơ ngơ với mấy đứa trong lớp, con bé nghe lao xao một giọng HN quen thuộc. Theo phản xạ, con bé quay lại, nhìn nhìn, ngó ngó. Thằng bạn thân nó đang ở ngay bên cạnh, ba hoa bốc phét với một đứa khác. Bình thường, sẽ chạy ra và nói chuyện, nhưng hôm nay, con bé mặc kệ. Mấy hôm nữa gặp nhau ở HN rồi, tha hồ.
    Thi xong, bất chợt nhận được tin nhắn của một số lạ, chúc mừng ngày HS-SV. Một số Hà Nội. Không biết ai. Tự dưng thấy ngộ ngộ. Dạo này, hay có những bất ngờ nho nhỏ và dễ thương...
  5. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày lên trường đi thi. Hôm nay lên trường, con bé bất chợt nổi hứng đi bộ, một quãng đường đủ dài để những đứa không quen đi bộ phải lắc đầu lè lưỡi.
    Con bé có đủ thời gian để nhìn ngó con đường quen thuộc, càng ngày, nó càng thấy yêu hơn con đường ấy, yêu cả sự chuyển mình của những tán cây bên đường... Hít thở một hơi thật sâu và lại thầm cảm ơn cuộc sống cứ liên tục ban cho nó những giây phút dễ chịu.
    Đang lơ ngơ với mấy đứa trong lớp, con bé nghe lao xao một giọng HN quen thuộc. Theo phản xạ, con bé quay lại, nhìn nhìn, ngó ngó. Thằng bạn thân nó đang ở ngay bên cạnh, ba hoa bốc phét với một đứa khác. Bình thường, sẽ chạy ra và nói chuyện, nhưng hôm nay, con bé mặc kệ. Mấy hôm nữa gặp nhau ở HN rồi, tha hồ.
    Thi xong, bất chợt nhận được tin nhắn của một số lạ, chúc mừng ngày HS-SV. Một số Hà Nội. Không biết ai. Tự dưng thấy ngộ ngộ. Dạo này, hay có những bất ngờ nho nhỏ và dễ thương...
  6. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn những ngày cuối năm con khỉ !
    Xe vẫn chạy ! Người vẫn đi ! chẳng có vẻ gì là hối hả chuẩn bị cho 1 cái tết đang đến rất gần cả. Hay là mình không cảm nhận được? Chẳng biết nữa, chỉ thấy : Xe vẫn chạy ! Người vẫn đi !
    Sài gòn những ngày cuối năm con khỉ !
    Ngồi nhớ những ngày này ở ngoài kia, tuy trời lạnh nhưng đâu đó đã thấy không khí của ngày tết ấm cúng rồi.Nhớ nhiều lắm, nhưng nhớ nhất đó là cảnh người ta dựng quầy bán lá dong. Hối hả, khẩn trương và vui vẻ. Ở trong này không có!
    Sài gòn những ngày cuối năm con khỉ !
    Hôm qua có một cô khỉ hỏi mình về những người bạn quanh đây, bỗng chợt nhận ra mọi người cũng đang bận rộn và háo hức cho một mùa xuân mới. Còn mình ?/? lang thang, buồn và thấy thời gian trôi chầm chậm. Chưa bao giờ thế này cả!
    Sài gòn những ngày cuối năm con khỉ !
    Có lẽ sẽ có một ngày vui của một người và cũng là của mọi người trước khi mùa xuân về. Hẹn gặp nhau nhé ! câu cá và nhảy hip hop như khỉ nhé ! Chúc "bé" khỉ thêm tuổi mới với nhiều niềm vui mới !
    Sài gòn những ngày cuối năm con khỉ !
    Cầu cho sang năm mới Ất Dậu sẽ không còn ai chết đói như 60 năm trước!
  7. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn những ngày cuối năm con khỉ !
    Xe vẫn chạy ! Người vẫn đi ! chẳng có vẻ gì là hối hả chuẩn bị cho 1 cái tết đang đến rất gần cả. Hay là mình không cảm nhận được? Chẳng biết nữa, chỉ thấy : Xe vẫn chạy ! Người vẫn đi !
    Sài gòn những ngày cuối năm con khỉ !
    Ngồi nhớ những ngày này ở ngoài kia, tuy trời lạnh nhưng đâu đó đã thấy không khí của ngày tết ấm cúng rồi.Nhớ nhiều lắm, nhưng nhớ nhất đó là cảnh người ta dựng quầy bán lá dong. Hối hả, khẩn trương và vui vẻ. Ở trong này không có!
    Sài gòn những ngày cuối năm con khỉ !
    Hôm qua có một cô khỉ hỏi mình về những người bạn quanh đây, bỗng chợt nhận ra mọi người cũng đang bận rộn và háo hức cho một mùa xuân mới. Còn mình ?/? lang thang, buồn và thấy thời gian trôi chầm chậm. Chưa bao giờ thế này cả!
    Sài gòn những ngày cuối năm con khỉ !
    Có lẽ sẽ có một ngày vui của một người và cũng là của mọi người trước khi mùa xuân về. Hẹn gặp nhau nhé ! câu cá và nhảy hip hop như khỉ nhé ! Chúc "bé" khỉ thêm tuổi mới với nhiều niềm vui mới !
    Sài gòn những ngày cuối năm con khỉ !
    Cầu cho sang năm mới Ất Dậu sẽ không còn ai chết đói như 60 năm trước!
  8. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sống mãi rồi cũng phải quen. Ngày xưa, nhớ thì nói ra, giờ đây, nhớ thì lại để vào sâu trong lòng. Khi ta ở đất cũng có thể hoá tâm hồn.
  9. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Sống mãi rồi cũng phải quen. Ngày xưa, nhớ thì nói ra, giờ đây, nhớ thì lại để vào sâu trong lòng. Khi ta ở đất cũng có thể hoá tâm hồn.
  10. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm con mơ thấy mẹ đang ngồi chờ con nơi thềm cửa đôi mắt đầy âu lo. Con sẽ về! Mẹ ơi con sẽ về !
    Cause Mama i''m coming home 1
    http://lofi.mp3search.ru/lofi/12/128437.mp3

Chia sẻ trang này