1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đêm con mơ thấy mẹ đang ngồi chờ con nơi thềm cửa đôi mắt đầy âu lo. Con sẽ về! Mẹ ơi con sẽ về !
    Cause Mama i''m coming home 1
    http://lofi.mp3search.ru/lofi/12/128437.mp3
  2. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, lên mạng gặp mẹ. Kể cho mẹ nghe về những điều đã xảy ra và cả những điều đang xảy ra ở hiện tại. Mẹ có vẻ lo lắng.Biết thế. Nhưng sớm muộn gì thì mẹ cũng phải biết điều đó. Biết một sự thật. Có điều, hình như tại mẹ ở xa quá, nên mẹ không thấy con gái mẹ bản lĩnh như thế nào. Mẹ sợ con gái lại giống như cách đây 2 năm... Nhưng mẹ ơi, rồi mẹ sẽ thấy, con gái mẹ kiên cường lắm. Con gái không dễ gục ngã như vậy đâu.
    Nhìn lại những gì đã qua, sao cứ thấy mẹ và con có nhiều điểm giống nhau. Giống nhau cả đến số phận. Cứ như là một định mệnh. Cái gì đến rồi nó cũng từ từ đến. Con đã biết, rồi cũng sẽ đến cái ngày đó... Và khi người ta đã xác định trước, thì khi nó đến, mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, mẹ ạ.
    Dù sao thì cũng mong được trở về sớm, để nhìn thấy mẹ và để mẹ thấy con gái ngày hôm nay đã bản lĩnh hơn rất nhiều. Sẽ không có thêm 1 giọt nước mắt nào nữa đâu, rồi mẹ sẽ thấy.
  3. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, lên mạng gặp mẹ. Kể cho mẹ nghe về những điều đã xảy ra và cả những điều đang xảy ra ở hiện tại. Mẹ có vẻ lo lắng.Biết thế. Nhưng sớm muộn gì thì mẹ cũng phải biết điều đó. Biết một sự thật. Có điều, hình như tại mẹ ở xa quá, nên mẹ không thấy con gái mẹ bản lĩnh như thế nào. Mẹ sợ con gái lại giống như cách đây 2 năm... Nhưng mẹ ơi, rồi mẹ sẽ thấy, con gái mẹ kiên cường lắm. Con gái không dễ gục ngã như vậy đâu.
    Nhìn lại những gì đã qua, sao cứ thấy mẹ và con có nhiều điểm giống nhau. Giống nhau cả đến số phận. Cứ như là một định mệnh. Cái gì đến rồi nó cũng từ từ đến. Con đã biết, rồi cũng sẽ đến cái ngày đó... Và khi người ta đã xác định trước, thì khi nó đến, mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, mẹ ạ.
    Dù sao thì cũng mong được trở về sớm, để nhìn thấy mẹ và để mẹ thấy con gái ngày hôm nay đã bản lĩnh hơn rất nhiều. Sẽ không có thêm 1 giọt nước mắt nào nữa đâu, rồi mẹ sẽ thấy.
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn 2 tuần nữa là nghỉ Tết rồi, tối qua ngồi nói chuyện với ông anh, ông ấy rủ cuối tuần đi mua áo rét không lại gục tại sân bay, he he.
    Nhanh thật, hôm nào mấy thằng ngồi với nhau nói chuyện là còn 4 tháng nữa là đến Tết, thế mà bây giờ chỉ còn 2 tuần.
    Đợt này bận nhiều việc quá, làm cả đêm cũng vẫn chưa xong, rồi lại còn hội thảo. Mình phải cố gắng làm xong trước Tết và thuyết phục sếp làm hội thảo sau, ăn Tết cho khỏe.
    Tối qua bố gọi điện bảo là ngoài đó lạnh lắm, chưa đến 10 độ, mình bảo là trong này con đang cởi trần. Tự nhiên thấy nhớ nhớ cái lạnh, hichic. Nhớ 2 đứa cháu nhỏ, trời lạnh này chỉ khổ bọn trẻ con thôi.
    Bây giờ phải tích cực làm việc, làm việc để 27 còn kịp về quê ăn Tết, he he.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn 2 tuần nữa là nghỉ Tết rồi, tối qua ngồi nói chuyện với ông anh, ông ấy rủ cuối tuần đi mua áo rét không lại gục tại sân bay, he he.
    Nhanh thật, hôm nào mấy thằng ngồi với nhau nói chuyện là còn 4 tháng nữa là đến Tết, thế mà bây giờ chỉ còn 2 tuần.
    Đợt này bận nhiều việc quá, làm cả đêm cũng vẫn chưa xong, rồi lại còn hội thảo. Mình phải cố gắng làm xong trước Tết và thuyết phục sếp làm hội thảo sau, ăn Tết cho khỏe.
    Tối qua bố gọi điện bảo là ngoài đó lạnh lắm, chưa đến 10 độ, mình bảo là trong này con đang cởi trần. Tự nhiên thấy nhớ nhớ cái lạnh, hichic. Nhớ 2 đứa cháu nhỏ, trời lạnh này chỉ khổ bọn trẻ con thôi.
    Bây giờ phải tích cực làm việc, làm việc để 27 còn kịp về quê ăn Tết, he he.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình có nhớ nhà hay không nữa. Ai bảo mới về nhà. Năm ngoái tết đối với mình có khá nhiều ý nghĩa. Đi lang thang thật nhiều vì biết mình sắp đi xa. Năm nay thì ...
    Tết này chẳng có quần áo rét mà mặc. Híc, ai bảo lúc trước cho đi tứ tung, chẳng nhớ là cho ai nữa cả. Mẹ ơi, năm nay tết chắc rét đậm. Con ở nhà tu vậy. Quấn chăn ngủ cho sướng. Hihi, lại béo húp híp như con voi còi mất thôi.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình có nhớ nhà hay không nữa. Ai bảo mới về nhà. Năm ngoái tết đối với mình có khá nhiều ý nghĩa. Đi lang thang thật nhiều vì biết mình sắp đi xa. Năm nay thì ...
    Tết này chẳng có quần áo rét mà mặc. Híc, ai bảo lúc trước cho đi tứ tung, chẳng nhớ là cho ai nữa cả. Mẹ ơi, năm nay tết chắc rét đậm. Con ở nhà tu vậy. Quấn chăn ngủ cho sướng. Hihi, lại béo húp híp như con voi còi mất thôi.
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi, thấy ai ai cũng chuẩn bị rục rịch gói ghém thu xếp về Hà Nội mà thấy hơi chạnh lòng. Tự dưng nhớ cái không khí Tết ngoài đó thế không biết..............
    Hà Nội giờ này vẫn đang rét đậm, trời lạnh quá đến nỗi rau cỏ cũng ko đủ sức để đơm hoa kết trái. Thấy mấy người buôn hoa quả bảo rằng bây giờ đến mấy quả ổi cũng phải đóng thùng để trở ra ngoài đó.Tụi học sinh cấp 1được nghỉ học vì nhiệt độ xuống dưới 10 độ..............Thương quá Hà Nội ơi....................
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sắp Tết rồi, thấy ai ai cũng chuẩn bị rục rịch gói ghém thu xếp về Hà Nội mà thấy hơi chạnh lòng. Tự dưng nhớ cái không khí Tết ngoài đó thế không biết..............
    Hà Nội giờ này vẫn đang rét đậm, trời lạnh quá đến nỗi rau cỏ cũng ko đủ sức để đơm hoa kết trái. Thấy mấy người buôn hoa quả bảo rằng bây giờ đến mấy quả ổi cũng phải đóng thùng để trở ra ngoài đó.Tụi học sinh cấp 1được nghỉ học vì nhiệt độ xuống dưới 10 độ..............Thương quá Hà Nội ơi....................
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một nga?y đặc biệt, nhiê?u niê?m vui va? nhiê?u sự bất ngơ?.
    Một buô?i tối chi? có hai ngươ?i, cuộc nói chuyện la? sự im lặng suốt buô?i nhưng lại la? một cuộc nói chuyện lý thú va? nhiê?u ý nghifa.
    Chi? tiếc la? thơ?i gian bên nhau như thế ít quá. Vi? ca? hai đê?u quá bận rộn cho nhưfng lo toan riêng cu?a mi?nh.
    Sef la? một nga?y, trơ? vê?, sef lại cu?ng nhau đi nghe nhạc như tối hôm nay, nhé?

Chia sẻ trang này