1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một nga?y đặc biệt, nhiê?u niê?m vui va? nhiê?u sự bất ngơ?.
    Một buô?i tối chi? có hai ngươ?i, cuộc nói chuyện la? sự im lặng suốt buô?i nhưng lại la? một cuộc nói chuyện lý thú va? nhiê?u ý nghifa.
    Chi? tiếc la? thơ?i gian bên nhau như thế ít quá. Vi? ca? hai đê?u quá bận rộn cho nhưfng lo toan riêng cu?a mi?nh.
    Sef la? một nga?y, trơ? vê?, sef lại cu?ng nhau đi nghe nhạc như tối hôm nay, nhé?
  2. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3.4.2003...
    Lần đầu tiên xa Hà Nội đến thế. Ngồi máy bay từ Nội Bài đến Kualar Lumpur chỉ mất 6 tiếng. Ngủ 1 giấc, tỉnh dậy đã thấy Kualar Lumpur hiện trước mắt. 2 tuần tại Kualar Lumpur kéo dài kinh khủng khiếp. Vẫn tin tưởng rằng khả năng thích nghi với hoàn cảnh của mình cao, vậy mà...Công ty đối tác chắc đã phải trả bộn tiền điện thoại trong thời gian mình ở Malaysia. Lần đầu tiên mới biết rằng Hà Nội quan trọng như thế nào với mình.
    Ngày 26.3.2004,
    Sau vài lần, thức, ngủ, rồi lại thức, rồi lại ngủ bởi 2 mẹ con nằm bên, cuối cùng mình cũng đến Charles des Gaules. Đến căn nhà bạn bè đã thuê sẵn, sau khi nhắn tin về nhà thông báo đã đến nơi, mình bắt đầu dọn dẹp đồ đạc mang theo. Thằng bạn ngạc nhiên khi thấy mình mang bản đồ đường phố Hà Nội ra ngắm nghía. Nó ở bên này lâu, chắc quen rồi...
    Ngày 15.1.2005,
    Thói quen viết tiếng Việt dần biến mất, thay vào đó là tiếng Anh, Pháp, Trung. Lâu lắm rồi mới được nghĩ và viết bằng tiếng Việt. Nỗi nhớ Hà Nội cũng dần nguôi. không còn kêu với bọn bạn về mong muốn về nước. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, Paris trở thành 1 góc trong mình. 1 tháng xuống Avignon như dài quá. Mình đã đếm từng ngày để về Paris, để được ngửi mùi quen thuộc của metro đường B, để được đi tập bóng bàn ở Câu lạc bộ, Tự dưng thấy mình như có lỗi với Hà Nội...
    Hà Nội mấy ngày này, lạnh ghê. Thấy mọi người kêu nhiều về cái lạnh năm nay quá. Nhưng hơn ai hết, mình đang ao ước được ra đường để nghe mùi gió lạnh buốt cóng thấm tận trong lòng. Đã có 1 năm nào đó, rất khuya, 1 lũ sinh viên vừa lượn xe vòng quanh Hồ Gươm, vừa hát ầm ĩ....
    Hà Nội sao xa quá...Tết sao xa quá...Chẳng biết bao giờ mới được gặp lại...
    CỨ VÔ TƯ ĐI, RỒI ĐÂU CŨNG VÀO ĐÓ THÔI...
  3. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3.4.2003...
    Lần đầu tiên xa Hà Nội đến thế. Ngồi máy bay từ Nội Bài đến Kualar Lumpur chỉ mất 6 tiếng. Ngủ 1 giấc, tỉnh dậy đã thấy Kualar Lumpur hiện trước mắt. 2 tuần tại Kualar Lumpur kéo dài kinh khủng khiếp. Vẫn tin tưởng rằng khả năng thích nghi với hoàn cảnh của mình cao, vậy mà...Công ty đối tác chắc đã phải trả bộn tiền điện thoại trong thời gian mình ở Malaysia. Lần đầu tiên mới biết rằng Hà Nội quan trọng như thế nào với mình.
    Ngày 26.3.2004,
    Sau vài lần, thức, ngủ, rồi lại thức, rồi lại ngủ bởi 2 mẹ con nằm bên, cuối cùng mình cũng đến Charles des Gaules. Đến căn nhà bạn bè đã thuê sẵn, sau khi nhắn tin về nhà thông báo đã đến nơi, mình bắt đầu dọn dẹp đồ đạc mang theo. Thằng bạn ngạc nhiên khi thấy mình mang bản đồ đường phố Hà Nội ra ngắm nghía. Nó ở bên này lâu, chắc quen rồi...
    Ngày 15.1.2005,
    Thói quen viết tiếng Việt dần biến mất, thay vào đó là tiếng Anh, Pháp, Trung. Lâu lắm rồi mới được nghĩ và viết bằng tiếng Việt. Nỗi nhớ Hà Nội cũng dần nguôi. không còn kêu với bọn bạn về mong muốn về nước. Cũng chẳng hiểu từ bao giờ, Paris trở thành 1 góc trong mình. 1 tháng xuống Avignon như dài quá. Mình đã đếm từng ngày để về Paris, để được ngửi mùi quen thuộc của metro đường B, để được đi tập bóng bàn ở Câu lạc bộ, Tự dưng thấy mình như có lỗi với Hà Nội...
    Hà Nội mấy ngày này, lạnh ghê. Thấy mọi người kêu nhiều về cái lạnh năm nay quá. Nhưng hơn ai hết, mình đang ao ước được ra đường để nghe mùi gió lạnh buốt cóng thấm tận trong lòng. Đã có 1 năm nào đó, rất khuya, 1 lũ sinh viên vừa lượn xe vòng quanh Hồ Gươm, vừa hát ầm ĩ....
    Hà Nội sao xa quá...Tết sao xa quá...Chẳng biết bao giờ mới được gặp lại...
    CỨ VÔ TƯ ĐI, RỒI ĐÂU CŨNG VÀO ĐÓ THÔI...
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    HN lạnh....ngập trong bài vở, mùa thi.....nhớ mẹ...nhớ bàn tay ấm áp của mẹ ....
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    HN lạnh....ngập trong bài vở, mùa thi.....nhớ mẹ...nhớ bàn tay ấm áp của mẹ ....
  6. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày , hôm nay sẽ trôi qua , ngày mai lại đến , chợt nhớ Hn , vì sao nhỉ .. Hn đâu phải là nơi sinh ra đâu , chỉ là nơi mình lần đầu tự lập ... Sắp ra Hn , sẽ lại phải đối mặt với công việc dọn nhà quen thuộc , ôi , mệt lắm đây , có lẽ ăn tết ở đây mất thôi
  7. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày , hôm nay sẽ trôi qua , ngày mai lại đến , chợt nhớ Hn , vì sao nhỉ .. Hn đâu phải là nơi sinh ra đâu , chỉ là nơi mình lần đầu tự lập ... Sắp ra Hn , sẽ lại phải đối mặt với công việc dọn nhà quen thuộc , ôi , mệt lắm đây , có lẽ ăn tết ở đây mất thôi
  8. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, đi hát karaoke với hai con bạn thân để chúc mừng sinh nhật của một trong số hai đứa. Gọi điện cho một đứa đang ở xa, hẹn tối về đến nhà nó sẽ gọi lại mà cả ba con chờ mốc mặt cũng chẳng thấy đâu. Ghét cái mặt! Đi chơi tung tẩy cả ngày rồi đến tối lại chẳng thèm nhớ gì bạn bè cả.
    Mai, ừ, mai là chàng lại về rồi. Mong dài cả cổ. Cuối cùng cũng đến cái ngày mai. Sẽ như thế nào nhỉ? Sau 1 năm? Hồi hộp đến mức con tim như muốn ngừng đập. HN lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng ...
    Gửi một người đang ở SG: xong nhé, mai hết hợp đồng, đừng trách đây vô tình nhé, hơi cú đấy, bảo gọi điện mà chẳng gọi. Chừng nào vác cái mặt về HN thì cũng đừng trách chị nghe chưa, sẽ lại giống như năm ngoái thôi
  9. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối, đi hát karaoke với hai con bạn thân để chúc mừng sinh nhật của một trong số hai đứa. Gọi điện cho một đứa đang ở xa, hẹn tối về đến nhà nó sẽ gọi lại mà cả ba con chờ mốc mặt cũng chẳng thấy đâu. Ghét cái mặt! Đi chơi tung tẩy cả ngày rồi đến tối lại chẳng thèm nhớ gì bạn bè cả.
    Mai, ừ, mai là chàng lại về rồi. Mong dài cả cổ. Cuối cùng cũng đến cái ngày mai. Sẽ như thế nào nhỉ? Sau 1 năm? Hồi hộp đến mức con tim như muốn ngừng đập. HN lạnh đến cắt da cắt thịt, nhưng ...
    Gửi một người đang ở SG: xong nhé, mai hết hợp đồng, đừng trách đây vô tình nhé, hơi cú đấy, bảo gọi điện mà chẳng gọi. Chừng nào vác cái mặt về HN thì cũng đừng trách chị nghe chưa, sẽ lại giống như năm ngoái thôi
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa chị, em sợ chị lắm rồi ạ. Chị làm như em lúc nào cũng available để gọi điện cho các chị ý. Lúc đó, em vừa mệt phờ râu, vừa lo học bài sáng mai thi sớm, thế mà các chị còn réo rắt, em phải để chế độ không rung, không tiếng thì mới yên thân đấy ạ.
    Còn chuyện hết hợp đồng á? Em tưởng chị hết hợp đồng với em từ hồi chị rời SG rồi chứ? Cho em gửi lời hỏi thăm chàng của chị nhé! Em thì lúc nào chả biết, năm nào chị cũng vẫn thế, khác gì đâu mà lắm chuyện. Lại hỏng kế hoạch đi Huế rồi chứ gì? Đấy! Hứa cho lắm vào. Chán chị lắm!

Chia sẻ trang này