1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa chị, em sợ chị lắm rồi ạ. Chị làm như em lúc nào cũng available để gọi điện cho các chị ý. Lúc đó, em vừa mệt phờ râu, vừa lo học bài sáng mai thi sớm, thế mà các chị còn réo rắt, em phải để chế độ không rung, không tiếng thì mới yên thân đấy ạ.
    Còn chuyện hết hợp đồng á? Em tưởng chị hết hợp đồng với em từ hồi chị rời SG rồi chứ? Cho em gửi lời hỏi thăm chàng của chị nhé! Em thì lúc nào chả biết, năm nào chị cũng vẫn thế, khác gì đâu mà lắm chuyện. Lại hỏng kế hoạch đi Huế rồi chứ gì? Đấy! Hứa cho lắm vào. Chán chị lắm!
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Vậy đã là cái tết thư 3 rồi. Mình nhớ mọi năm, lúc nào cũng vậy, cứ thi xong là đi chuyến sớm nhất để về Hà Nội rồi, dường như không thể ở lại thêm 1 phút nào nữa vậy. Năm nay thì khác, phải ở lại, phải lo công việc, phải lo chỗ thực tập... không biết tết năm sau thì thế nào nhỉ? Không biết vào những ngày này Tết năm sau mình sẽ đang ở đâu? Không biết mình sẽ có vui không? Không biết rồi bao giờ, mình sẽ có lại cái hoàn cảnh, không khí như những tết trước, hoàn cảnh và không khí mà tết này mình không hề có. Chắc khó... Càng về sau con người lại càng bận rộn với cuộc sống của họ... tuổi vô tư hồn nhiên lại càng chỉ còn là quá khứ.
    Muốn về Hà Nội, muốn về với cái không khí ấm cúng của Hà Nội, về cùng gia đình, về cùng những người bạn ở quê nhà? Phải chăng vì mình đã nhớ họ? Chắc là không... Có lẽ mình muốn về, muốn đi, chỉ để trốn tránh, để lấp đầy nỗi buồn, sự đơn độc và những lúc down của tâm hồn lúc này.
    Năm nay không còn mong Tết như những năm trước, có lẽ bởi đã quá mệt mỏi, không còn sức để vui hay buồn nữa. Giá như con người ta có thể vô cảm với tất cả mọi chuyện...
    Có thể đây sẽ là cái Tết cuối cùng ở SG trong những năm sắp tới... Cố gắng enjoy nó thôi.
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Vậy đã là cái tết thư 3 rồi. Mình nhớ mọi năm, lúc nào cũng vậy, cứ thi xong là đi chuyến sớm nhất để về Hà Nội rồi, dường như không thể ở lại thêm 1 phút nào nữa vậy. Năm nay thì khác, phải ở lại, phải lo công việc, phải lo chỗ thực tập... không biết tết năm sau thì thế nào nhỉ? Không biết vào những ngày này Tết năm sau mình sẽ đang ở đâu? Không biết mình sẽ có vui không? Không biết rồi bao giờ, mình sẽ có lại cái hoàn cảnh, không khí như những tết trước, hoàn cảnh và không khí mà tết này mình không hề có. Chắc khó... Càng về sau con người lại càng bận rộn với cuộc sống của họ... tuổi vô tư hồn nhiên lại càng chỉ còn là quá khứ.
    Muốn về Hà Nội, muốn về với cái không khí ấm cúng của Hà Nội, về cùng gia đình, về cùng những người bạn ở quê nhà? Phải chăng vì mình đã nhớ họ? Chắc là không... Có lẽ mình muốn về, muốn đi, chỉ để trốn tránh, để lấp đầy nỗi buồn, sự đơn độc và những lúc down của tâm hồn lúc này.
    Năm nay không còn mong Tết như những năm trước, có lẽ bởi đã quá mệt mỏi, không còn sức để vui hay buồn nữa. Giá như con người ta có thể vô cảm với tất cả mọi chuyện...
    Có thể đây sẽ là cái Tết cuối cùng ở SG trong những năm sắp tới... Cố gắng enjoy nó thôi.
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, vậy là đã 27 Tết rồi đấy. Giờ này năm ngoái nó đang làm cái khỉ gì ấy nhỉ. Ờ, để nghĩ lại cái nào. Hình như lúc đó nó còn đang hí hoáy sơn sơn quét quét lại cái phòng của nó thì phải. Nó thích màu xanh. Ừ, đúng rồi. Ngoài màu đỏ truyền thống ra thì nó còn thích màu xanh nữa. Chả trách mà cả căn phòng của nó chẳng có cái gì không màu xanh cả. Từ cái phòng khách, phòng ngủ rồi đến toilet, rèm cửa cũng ko ngoại trừ. Bố nó đã rít ầm lên khi ngó lên phòng nó. "Ko, ko được, Sao lại sơn cái màu này hả Ngọc? Tối thui. Sơn màu khác ngay............". Ờ mà nó bướng lắm, Bố nó có nói, có quát thế nào nó cũng chả nghe. Keke, vậy là cuối cùng nó cũng được toại nguyện..............
    Giờ này bố mẹ nó chắc là đang xem phim, mà cũng có khi chuẩn bị đi ngủ rồi cũng nên. Nhà có còn ai nữa đâu. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy thương bố mẹ nó ghê. Tết nhất nhà nhà sum vầy, quây quần bên nhau vậy mà bố mẹ nó chỉ có được 2 đứa con gái, cả 2 đứa đều không ở nhà lúc Tết nhất. Bây giờ còn có 2 ông bà già thui thủi với nhau. Chắc cũng ko sắm sửa gì mấy đâu.Thấy mọi người về ai cũng kể là không khí Tết năm nay đẹp lắm, lạ lắm, đặc biệt lắm.Ừ, có lẽ đặc biệt thật đấy khi mà Tết này là Tết đầu tiên bố mẹ nó không phải hét khản cổ mỗi khi gọi nó dậy giục đi dọn dẹp nhà cửa. Mà mẹ nó có đi mua bán gì cũng hết ngưòi để chở đi rồi. Ko biết mẹ nó sẽ làm gì trong mấy ngày nhỉ. Cả bố nữa. Bố có chở mẹ đi sắm Tết ko hay là để mẹ đi 1 mình đấy ??? Bố cũng nhiều tuổi rồi, bố nhớ gữi gìn sức khoẻ bố nhé. Chẳng hiểu sao, khi ở nhà con hay xung khắc với bố mẹ thế vậy mà khi xa rồi con mới càng hiểu rằng ko có ai được như bố mẹ đâu. Đi xa rồi con mới nhận ra được giá trị của gia đình, của tình thân. Điều mà trước đây con biết nhưng có lẽ khi ở trong vòng tay của bố mẹ con ko biết nâng niu, ko biết trân trọng những điều đó. Con nhớ Hà Nội thật đấy, có những lúc con cũng muốn quay về nhà nhưng có lẽ con ko làm được điều đó lúc này đâu và con biết bố mẹ cũng ko mong điều đó từ con..............Giờ này Hà Nội đang mưa, không biết Tết năm nay có lạnh hơn Tết mọi năm không bố mẹ ơi???????????????
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, vậy là đã 27 Tết rồi đấy. Giờ này năm ngoái nó đang làm cái khỉ gì ấy nhỉ. Ờ, để nghĩ lại cái nào. Hình như lúc đó nó còn đang hí hoáy sơn sơn quét quét lại cái phòng của nó thì phải. Nó thích màu xanh. Ừ, đúng rồi. Ngoài màu đỏ truyền thống ra thì nó còn thích màu xanh nữa. Chả trách mà cả căn phòng của nó chẳng có cái gì không màu xanh cả. Từ cái phòng khách, phòng ngủ rồi đến toilet, rèm cửa cũng ko ngoại trừ. Bố nó đã rít ầm lên khi ngó lên phòng nó. "Ko, ko được, Sao lại sơn cái màu này hả Ngọc? Tối thui. Sơn màu khác ngay............". Ờ mà nó bướng lắm, Bố nó có nói, có quát thế nào nó cũng chả nghe. Keke, vậy là cuối cùng nó cũng được toại nguyện..............
    Giờ này bố mẹ nó chắc là đang xem phim, mà cũng có khi chuẩn bị đi ngủ rồi cũng nên. Nhà có còn ai nữa đâu. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy thương bố mẹ nó ghê. Tết nhất nhà nhà sum vầy, quây quần bên nhau vậy mà bố mẹ nó chỉ có được 2 đứa con gái, cả 2 đứa đều không ở nhà lúc Tết nhất. Bây giờ còn có 2 ông bà già thui thủi với nhau. Chắc cũng ko sắm sửa gì mấy đâu.Thấy mọi người về ai cũng kể là không khí Tết năm nay đẹp lắm, lạ lắm, đặc biệt lắm.Ừ, có lẽ đặc biệt thật đấy khi mà Tết này là Tết đầu tiên bố mẹ nó không phải hét khản cổ mỗi khi gọi nó dậy giục đi dọn dẹp nhà cửa. Mà mẹ nó có đi mua bán gì cũng hết ngưòi để chở đi rồi. Ko biết mẹ nó sẽ làm gì trong mấy ngày nhỉ. Cả bố nữa. Bố có chở mẹ đi sắm Tết ko hay là để mẹ đi 1 mình đấy ??? Bố cũng nhiều tuổi rồi, bố nhớ gữi gìn sức khoẻ bố nhé. Chẳng hiểu sao, khi ở nhà con hay xung khắc với bố mẹ thế vậy mà khi xa rồi con mới càng hiểu rằng ko có ai được như bố mẹ đâu. Đi xa rồi con mới nhận ra được giá trị của gia đình, của tình thân. Điều mà trước đây con biết nhưng có lẽ khi ở trong vòng tay của bố mẹ con ko biết nâng niu, ko biết trân trọng những điều đó. Con nhớ Hà Nội thật đấy, có những lúc con cũng muốn quay về nhà nhưng có lẽ con ko làm được điều đó lúc này đâu và con biết bố mẹ cũng ko mong điều đó từ con..............Giờ này Hà Nội đang mưa, không biết Tết năm nay có lạnh hơn Tết mọi năm không bố mẹ ơi???????????????
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    28 Tết. Sài Gòn vẫn ngập tràn nắng và nắng. Định ra đường mua sắm thêm vài thứ nhưng đường đông quá, vả lại Tết này có một mình nên cũng chẳng thiết trưng bày sắm sửa thêm cái gì ngoài mấy món đồ ăn sẵn mua từ 2 hôm trước. Mà ở trong này cũng được nửa năm rồi vậy mà mỗi lần đi siêu thị nó vẫn lẩm bẩm "Giá như mình ở nhà...mình sẽ mua cái này....mình sẽ mua cái kia..............Ôi, sao mà tiếc thế nhỉ "
    Chủ nhật vẫn phải đi làm. (Làm bù cho ngày thứ hai ấy mà). Kiếm cớ là phải ở nhà trông nhà nên nó chuồn thẳng. Chẳng thèm vác mặt đến Công ty là cái quái gì. Cái bàn làm việc của nó đã được "tẩy trang" cẩn thận từ sáng qua. Kekeke, vậy là yên tâm, khỏi sợ bị la hét
    Lon ton chuẩn bị xách xe ra khỏi nhà tổ lượn thì Rên gọi. Nhóc đang ăn kem Tràng Tiền. Nhắc đến kem mới nhớ. Tối qua nó đã "xịt" mất gần hết cái hộp kem dừa to tổ bố thằng ăn mày. Có lẽ chốc nữa phải chạy vào siêu thị mua mấy hộp về để trong tủ lạnh ăn dần trong mấy ngày Tết mới được
    28 Tết, Sài gòn vẫn ngập tràn nắng và nắng...............

  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    28 Tết. Sài Gòn vẫn ngập tràn nắng và nắng. Định ra đường mua sắm thêm vài thứ nhưng đường đông quá, vả lại Tết này có một mình nên cũng chẳng thiết trưng bày sắm sửa thêm cái gì ngoài mấy món đồ ăn sẵn mua từ 2 hôm trước. Mà ở trong này cũng được nửa năm rồi vậy mà mỗi lần đi siêu thị nó vẫn lẩm bẩm "Giá như mình ở nhà...mình sẽ mua cái này....mình sẽ mua cái kia..............Ôi, sao mà tiếc thế nhỉ "
    Chủ nhật vẫn phải đi làm. (Làm bù cho ngày thứ hai ấy mà). Kiếm cớ là phải ở nhà trông nhà nên nó chuồn thẳng. Chẳng thèm vác mặt đến Công ty là cái quái gì. Cái bàn làm việc của nó đã được "tẩy trang" cẩn thận từ sáng qua. Kekeke, vậy là yên tâm, khỏi sợ bị la hét
    Lon ton chuẩn bị xách xe ra khỏi nhà tổ lượn thì Rên gọi. Nhóc đang ăn kem Tràng Tiền. Nhắc đến kem mới nhớ. Tối qua nó đã "xịt" mất gần hết cái hộp kem dừa to tổ bố thằng ăn mày. Có lẽ chốc nữa phải chạy vào siêu thị mua mấy hộp về để trong tủ lạnh ăn dần trong mấy ngày Tết mới được
    28 Tết, Sài gòn vẫn ngập tràn nắng và nắng...............

  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    Híc híc, bà chị này ác dã man. Bắt mình ăn hộ tới tận 4 cái kem. Trời thì lành lạnh. Tui chỉ ăn đuwọc cho bà có 1 cái thôi. Kem đậu xanh nhá. Ngon. Chậc. Chắc chẳng ai điên cỡ mình. Sáng sớm ra đi ăn kem.
    HN mưa. Mưa đá mới sợ. Mình chỉ kịp nghe người ta hô vậy chứ có biết gì nữa đâu. Cắm đầu cắm cổ phóng như điên về nhà. Mẹ ơi, lại còn sấm ì ùng. Trời HN năm nay lạ thật.
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    Híc híc, bà chị này ác dã man. Bắt mình ăn hộ tới tận 4 cái kem. Trời thì lành lạnh. Tui chỉ ăn đuwọc cho bà có 1 cái thôi. Kem đậu xanh nhá. Ngon. Chậc. Chắc chẳng ai điên cỡ mình. Sáng sớm ra đi ăn kem.
    HN mưa. Mưa đá mới sợ. Mình chỉ kịp nghe người ta hô vậy chứ có biết gì nữa đâu. Cắm đầu cắm cổ phóng như điên về nhà. Mẹ ơi, lại còn sấm ì ùng. Trời HN năm nay lạ thật.
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng thật !!!Tự nhiên HN lại có mưa rào ,sấm.Cứ như mùa hè vậy .Ai bảo cũng lạ .
    Vừa viết mail cho Hai Anh kể về Tết HN,kể về cơn mưa kỳ lạ này .thế là 4 năm rồi HA ko được ăn Tết ở Việt Nam rồi .Hỏi nó về Tết ,nó chẳng nói gi ,mà lại còn cáu với mình chứ .Chắc bây giờ nó nhớ nhà lắm đây nhưng chẳng nói ra đâu .Tính nó vậy rồi .Chắc tết lại đi làm thêm rồi.Khổ thân nó quá ah !!!!
    Mong sao năm sau HA về .Nhớ nó quá

Chia sẻ trang này