1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 Tết. Mở mắt lúc 7 h sáng, vẫn cuộn người trong chăn, với tay lấy chiếc rì- mốt còn- trôn bật TV lên cho nó có không khí. Thế là năm mới đã sang rồi đấy nhỉ. Năm con Gà. Thấy mọi người nói là con gà thông minh. Ờ mà thông minh sao lại bị cúm rồi chết hàng loạt thế nhỉ. Năm nay đảm bảo trên bàn thờ cúng giao thừa của ối nhà thiếu mất chú gà ngậm bông hồng đỏ là cái chắc. Phí
    Cuối cùng thì cũng lật đật bò ra khỏi cái giường thân yêu lúc 8h. Dù sao thế cũng là tiến bộ lắm rồi (Đêm qua mãi gần 3h sáng nó mới đi ngủ mà). Cho mấy con cún ăn rồi nó cũng lon ton vác xe ra đường. Ra đường để còn ngắm nghía SG xem có gì khác lạ với ngày thường không chứ. Ở nhà giờ này thì có mà bị dở hơi à
    Sài Gòn hôm nay vẫn ngập tràn nắng và nắng nhưng không khí trong lành và yên tĩnh lạ thường. Khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt ngày thường. Hít một hơi thật sâu mới thấy Sài Gòn cũng dễ thương ghê. Từ ngày vào SG tới giờ đây có lẽ là lần đầu tiên nó thấy lòng mình bình yên đến thế. Ko nghĩ ngợi nhiều, ko suy tư trăn trở gì hết.......nó để đầu óc mình thật thoải mái và tĩnh lặng., Đi thật chậm thật chậm để cảm nhận mọi thứ thấm dần vào mọi ngõ ngách của tâm hồn, thấm dần vào da thịt. Nó đón nhận hết, thậm chí cả nắng và bụi nữa (Ko mũ nón, ko găng tay găng chân,ko bịt mặt bịt mũi...)
    Ngoài kia Sài Gòn vẫn ngập tràn nắng và nắng...............Những ánh nắng nhảy nhót thật hồn nhiên, thật vui tươi.............
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 10/02/2005
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2 Tết. Sài Gòn vẫn nắng và nóng. Lác đác vài quán xá lục đục mở hàng lấy hên đầu năm. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp người và xe. Sài Gòn chợt tỉnh giấc sau 1 ngày ngủ quên.............
    Sáng lượn lờ ăn sáng cùng Phiêu. Lâu lắm rồi mới được ăn bánh đa cua HP. Kể ra hàng này nấu cũng được, khi nào có thời gian cũng phải đánh chén tiếp mới được. Chẹp, chẹp. Ngon
    Lọ mọ online. Đọc mấy bài phóng sự về Tết Hà Nội, nghía qua mấy cái ảnh đào bích đào phai, rồi cành quất vàng ươm, hoa violet tím biếc, cảnh người người xuống phố khoác những chiếc áo len cổ lọ ấm áp bỗng thấy nhớ nhớ cái rét Hà Nội đến thế.......Hà Nội ơi, sao thấy thương đến lạ......................................
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 10/02/2005
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2 Tết. Sài Gòn vẫn nắng và nóng. Lác đác vài quán xá lục đục mở hàng lấy hên đầu năm. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp người và xe. Sài Gòn chợt tỉnh giấc sau 1 ngày ngủ quên.............
    Sáng lượn lờ ăn sáng cùng Phiêu. Lâu lắm rồi mới được ăn bánh đa cua HP. Kể ra hàng này nấu cũng được, khi nào có thời gian cũng phải đánh chén tiếp mới được. Chẹp, chẹp. Ngon
    Lọ mọ online. Đọc mấy bài phóng sự về Tết Hà Nội, nghía qua mấy cái ảnh đào bích đào phai, rồi cành quất vàng ươm, hoa violet tím biếc, cảnh người người xuống phố khoác những chiếc áo len cổ lọ ấm áp bỗng thấy nhớ nhớ cái rét Hà Nội đến thế.......Hà Nội ơi, sao thấy thương đến lạ......................................
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 10/02/2005
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết. Người ta vẫn bảo : hết mùng 3 là hết Tết. Ờ, cũng đúng thật. Sài Gòn đã trở lại là chính mình. Dân ở các tỉnh khác cũng đã đổ về Sài Gòn. Đường phố nhộn nhịp những người và xe. Sài Gòn đã không còn yên bình nữa...........Thấy hơi tiêng tiếc 1 chút
    Sau màn phục vụ mấy con cún con ăn uống là tới lượt màn phục vụ và tự phục vụ. Sài Gòn nắng và nóng quá nên cũng chẳng muốn ăn gì nhưng ko ăn cũng ko được. Cuối cùng thì cũng vác hộp....kem ra ăn chống.....đói. Dù sao thì cũng có ăn còn hơn không (lại cái tật nguỵ biện ko sao sửa được ) Cả hộp kem nửa kí chẳng mấy chốc đã bị nó "Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn". Đúng là "Sát thủ"........kem
    Đi hét hò với mấy đứa bạn. Âm thanh gì mà dở ẹc, hét khản cổ mà chẳng thấy.........hay. Ờ, nhưng công nhận nó vẫn thích nghe Cổ Cò hát. Chơi với Cổ Cò cũng được 9 năm rồi đấy...........Lâu lâu rồi 2 đứa mới có thời gian ngồi uống cà fê và nói chuyện với nhau như vậy. Nó thấy cũng vui vui...........
    Sáng mùng 4, nhắn tin rủ Cổ cò chiều sang nhà ăn cơm hoặc tối đi dạo lòng vòng phố phường nhưng hắn ta lại bận cả ngày hôm nay. Thôi kệ, ko ăn thì thôi, khỏi phải nấu nướng gì cho mệt. Có gì thì chiều tính tiếp. Ko đi với Cổ cò thì nó lại gọi điện rủ mấy nhóc kia đi với nó cũng được. Muốn phóng xe xuống Vũng Tàu chơi quá, nó thích biển và sự yên bình ở nơi đây. Giá như lúc này Rên ở đây em nhỉ..................
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 12/02/2005
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết. Người ta vẫn bảo : hết mùng 3 là hết Tết. Ờ, cũng đúng thật. Sài Gòn đã trở lại là chính mình. Dân ở các tỉnh khác cũng đã đổ về Sài Gòn. Đường phố nhộn nhịp những người và xe. Sài Gòn đã không còn yên bình nữa...........Thấy hơi tiêng tiếc 1 chút
    Sau màn phục vụ mấy con cún con ăn uống là tới lượt màn phục vụ và tự phục vụ. Sài Gòn nắng và nóng quá nên cũng chẳng muốn ăn gì nhưng ko ăn cũng ko được. Cuối cùng thì cũng vác hộp....kem ra ăn chống.....đói. Dù sao thì cũng có ăn còn hơn không (lại cái tật nguỵ biện ko sao sửa được ) Cả hộp kem nửa kí chẳng mấy chốc đã bị nó "Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn". Đúng là "Sát thủ"........kem
    Đi hét hò với mấy đứa bạn. Âm thanh gì mà dở ẹc, hét khản cổ mà chẳng thấy.........hay. Ờ, nhưng công nhận nó vẫn thích nghe Cổ Cò hát. Chơi với Cổ Cò cũng được 9 năm rồi đấy...........Lâu lâu rồi 2 đứa mới có thời gian ngồi uống cà fê và nói chuyện với nhau như vậy. Nó thấy cũng vui vui...........
    Sáng mùng 4, nhắn tin rủ Cổ cò chiều sang nhà ăn cơm hoặc tối đi dạo lòng vòng phố phường nhưng hắn ta lại bận cả ngày hôm nay. Thôi kệ, ko ăn thì thôi, khỏi phải nấu nướng gì cho mệt. Có gì thì chiều tính tiếp. Ko đi với Cổ cò thì nó lại gọi điện rủ mấy nhóc kia đi với nó cũng được. Muốn phóng xe xuống Vũng Tàu chơi quá, nó thích biển và sự yên bình ở nơi đây. Giá như lúc này Rên ở đây em nhỉ..................
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 12/02/2005
  6. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Oufffff, en fin. Củ chuối thật, đến tận hôm nay net nó mới chạy cho, coi như xong, Tết nhất ko liên lac được với ai cả, lại thất lễ với nhiều người, đầu năm đã thế rồi, xui wá
  7. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Oufffff, en fin. Củ chuối thật, đến tận hôm nay net nó mới chạy cho, coi như xong, Tết nhất ko liên lac được với ai cả, lại thất lễ với nhiều người, đầu năm đã thế rồi, xui wá
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùng 6 Tết. Bắt đầu 1 ngày làm việc bằng những ly bia và cái cổ hét đến khản tiếng. Ko hiểu sao từ ngày vào SG tới giờ ít khi nó hát về Hà Nội. Chẳng bù hồi còn ở nhà, suốt ngày nghêu ngao các bài hát về Hà Nội. Có lẽ khi con người ta nhớ quá sẽ ko thể hát nổi. Nó vẫnc thích nghe người ta hát cho nó nghe mỗi khi nó thấy buồn. Chỉ tiếc là chẳng có ai.........Ngồi giữa Sài Gòn mới thấy " NHỚ HOA ĐÀO HÀ NỘI"
    Ở thành phố hoa mai, nhớ thành phố hoa đào,
    Giữa bến nhà Rồng nhớ sông Hồng đỏ phù xa...
    Ở thành phố hoa mai ta vẫn hướng ra HN
    Nhớ tiếng dương cầm thoảng đêm gió Bấc.....
    Nhớ Tháp Rùa nghìn năm vẫn trẻ cùng tuổi xanh...
    Và ta nhớ phố cổ tuổi thơ đã đi qua....
    Và ta nhớ những ngày hồn nhiên vui hát ca, ghế đá xưa hẹn hò, phút thơ ngây học trò, chỉ còn tiếng chim trời líu lo..
    Và ta nhớ lối mòn công viên dấu chân xưa......
    Và ta nhớ phố nhỏ đường quen ai đón đưa, ghế đá xưa còn đây, lối quen xưa còn đây, bạn bè đã đi xa, tung cánh rộng trời mây....
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 14/02/2005
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùng 6 Tết. Bắt đầu 1 ngày làm việc bằng những ly bia và cái cổ hét đến khản tiếng. Ko hiểu sao từ ngày vào SG tới giờ ít khi nó hát về Hà Nội. Chẳng bù hồi còn ở nhà, suốt ngày nghêu ngao các bài hát về Hà Nội. Có lẽ khi con người ta nhớ quá sẽ ko thể hát nổi. Nó vẫnc thích nghe người ta hát cho nó nghe mỗi khi nó thấy buồn. Chỉ tiếc là chẳng có ai.........Ngồi giữa Sài Gòn mới thấy " NHỚ HOA ĐÀO HÀ NỘI"
    Ở thành phố hoa mai, nhớ thành phố hoa đào,
    Giữa bến nhà Rồng nhớ sông Hồng đỏ phù xa...
    Ở thành phố hoa mai ta vẫn hướng ra HN
    Nhớ tiếng dương cầm thoảng đêm gió Bấc.....
    Nhớ Tháp Rùa nghìn năm vẫn trẻ cùng tuổi xanh...
    Và ta nhớ phố cổ tuổi thơ đã đi qua....
    Và ta nhớ những ngày hồn nhiên vui hát ca, ghế đá xưa hẹn hò, phút thơ ngây học trò, chỉ còn tiếng chim trời líu lo..
    Và ta nhớ lối mòn công viên dấu chân xưa......
    Và ta nhớ phố nhỏ đường quen ai đón đưa, ghế đá xưa còn đây, lối quen xưa còn đây, bạn bè đã đi xa, tung cánh rộng trời mây....
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 14/02/2005
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội 2 hôm nay ẩm thấp thật. Người ta bảo, Sài Gòn đang nóng lắm. Dù sao thì thời tiết Hà Nội cũng đang mát mẻ. Hình như chưa năm nào mình thấy tết Hà Nội nhộn nhịp như năm nay, chưa năm nào mình thấy nhớ mùa đông Hà Nội khi xa nó như năm nay. Có lẽ là do lòng người. Trái ngược, nhưng biết đâu vì mình biết mình đang cố gắng trở về để sống nốt quãng thời gian sắp tới ở Sài Gòn.
    Chuẩn bị đồ đạc, mà cảm nhận thời gian chỉ như 1 cái chớp mắt. Người đến rồi đi, tan rồi hợp... Phải chăng mình lại đang đa cảm quá???

Chia sẻ trang này