1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng ở mảnh đất HN, một cuộc du ngoạn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. lâu lắm rồi không được cười nhiều và hết mình đến như thế....
    Một ngày trôi qua thật nhanh, một chút chiều tối, bâng khuâng và dành riêng cho mình những phút riêng tư, lại nghĩ ngợi, lại băn khoăn... Và lại tiếp tục cả những điều còn dang dở...
    Rồi khi chỉ còn lại mình với mình, đối diện với tất cả, có khi nào, lại thấy tiếc cho những khoảng quá khứ...? Những điều đã trôi qua và không thể trở lại.
    Cũng là một buổi tối cuối cùng, cũng là cái cảm giác những phút giây cuối cùng của một kỳ nghỉ, thế mà cảm giác, lại là cảm giác, sao mỗi lần đều khác nhau...
    Lần này, cảm giác sẽ là gì nhỉ? Sẽ là cái gì chờ đợi ở phía trước? Không biết, và không cảm giác. Phải chăng, có những điều đang dần lùi vào một khoảng không gian vô định nào đó?
    ...
    Ừ, nhé, không nghĩ ngợi nữa, một đêm HN bình yên...
  2. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng sớm tỉnh dậy trên mảnh đất Sài Gòn, vẫn là một cái cảm giác hơi nhói nhói, hơi một chút gì khắc khoải, nhớ Hà Nội đến quắt quay, mặc dù trước đó, khi còn ở Hà Nội thì chỉ mau chóng chạy vào Sài Gòn - mâu thuẫn quá.
    Sài Gòn nóng. Lại nhớ đến cái lạnh của Hà Nội, nhớ nhữnng buổi sáng quấn chặt cái chăn bông quanh người và nhảy khắp phòng để gọi điện cho Rain, Nhớ những buổi mấy chị em rủ nhau ăn sáng hoành tráng và nhớ cả những điều không tên...
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng sớm tỉnh dậy trên mảnh đất Sài Gòn, vẫn là một cái cảm giác hơi nhói nhói, hơi một chút gì khắc khoải, nhớ Hà Nội đến quắt quay, mặc dù trước đó, khi còn ở Hà Nội thì chỉ mau chóng chạy vào Sài Gòn - mâu thuẫn quá.
    Sài Gòn nóng. Lại nhớ đến cái lạnh của Hà Nội, nhớ nhữnng buổi sáng quấn chặt cái chăn bông quanh người và nhảy khắp phòng để gọi điện cho Rain, Nhớ những buổi mấy chị em rủ nhau ăn sáng hoành tráng và nhớ cả những điều không tên...
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như 1 cái chớp mắt. Thứ 7 đầu tiên tại Sg sau những ngày "ăn chơi nhảy múa" ở Hà Nội. Thư thái quá. Hey, đã tự nhủ với bản thân, dù thành công hay thất bại, thì mình cũng sẽ học được cái gì đó. Mà đôi khi trong thất bại, người ta sẽ học được nhiều hơn so với thành công. Dù sao cũng chỉ là internship thôi, đâu cần phải quá nghĩ ngợi như vậy. Không đâu, mình đâu lo đến kết quả, mà chỉ muốn xem bản thân mình có vấn đề gì, và liệu khả năng mình tới đâu thôi. Nhưng thừa nhận, hình như mình đang bị áp lực.
    Dù cho sẽ còn hơn nửa năm nữa sống trên mảnh đất này, nhưng hình như mình đang cảm thấy nhớ SG và tiếc những ngày tháng ở nơi đây. Mong SG sẽ qua với những kỷ niệm đẹp và niềm vui trong khoảng thời gian tới.
    Hôm qua gọi điện cho mẹ. HN đang lạnh. Nhớ đến cậu. Cậu nhớ lời tớ nói đấy nhé, dù thế nào cũng không được quên tớ, cho dù trong hoàn cảnh nào, cho dù có 1 sự bắt đầu mới. Cậu nhớ đấy. Tớ và cậu ở 2 thế giới khác nhau, mình đều hiểu. Cậu ở 1 nơi xa xăm, nơi mà tớ không bao giờ tới được. Chúc may mắn sẽ luôn mỉm cười với câụ, đi theo cậu trên con đường mà cậu đã chọn.
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như 1 cái chớp mắt. Thứ 7 đầu tiên tại Sg sau những ngày "ăn chơi nhảy múa" ở Hà Nội. Thư thái quá. Hey, đã tự nhủ với bản thân, dù thành công hay thất bại, thì mình cũng sẽ học được cái gì đó. Mà đôi khi trong thất bại, người ta sẽ học được nhiều hơn so với thành công. Dù sao cũng chỉ là internship thôi, đâu cần phải quá nghĩ ngợi như vậy. Không đâu, mình đâu lo đến kết quả, mà chỉ muốn xem bản thân mình có vấn đề gì, và liệu khả năng mình tới đâu thôi. Nhưng thừa nhận, hình như mình đang bị áp lực.
    Dù cho sẽ còn hơn nửa năm nữa sống trên mảnh đất này, nhưng hình như mình đang cảm thấy nhớ SG và tiếc những ngày tháng ở nơi đây. Mong SG sẽ qua với những kỷ niệm đẹp và niềm vui trong khoảng thời gian tới.
    Hôm qua gọi điện cho mẹ. HN đang lạnh. Nhớ đến cậu. Cậu nhớ lời tớ nói đấy nhé, dù thế nào cũng không được quên tớ, cho dù trong hoàn cảnh nào, cho dù có 1 sự bắt đầu mới. Cậu nhớ đấy. Tớ và cậu ở 2 thế giới khác nhau, mình đều hiểu. Cậu ở 1 nơi xa xăm, nơi mà tớ không bao giờ tới được. Chúc may mắn sẽ luôn mỉm cười với câụ, đi theo cậu trên con đường mà cậu đã chọn.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Giữa trời Saigon nắng nóng có một thanh niên đi ngoài đường, ho lụ khụ, hichic, như một ông già....
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Giữa trời Saigon nắng nóng có một thanh niên đi ngoài đường, ho lụ khụ, hichic, như một ông già....
  8. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hì đa sầu đa cảm quá rùi sẽ khổ và vất vả lắm đây. Yếu đuối quá. Hì bạn poss bài cứ như là bạn đang viết 1 quyển tiểu thuyết nổi tiếng nào đó ấy.
    Hì tui ghét những kẻ yếu đuối như vậy... Nhưng tôi thích những tình cảm mà bạn đã poss...!
  9. helium

    helium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hì đa sầu đa cảm quá rùi sẽ khổ và vất vả lắm đây. Yếu đuối quá. Hì bạn poss bài cứ như là bạn đang viết 1 quyển tiểu thuyết nổi tiếng nào đó ấy.
    Hì tui ghét những kẻ yếu đuối như vậy... Nhưng tôi thích những tình cảm mà bạn đã poss...!
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, rõ là hâm. Đang ở HN mà lại nhảy vào Nhật ký những ngày xa nhà.
    Mọi người ở trong đấy vui nhé. Có nắng ấm và có màn ăn uống, đập phá. Lại còn ngủ thân mật nữa chứ. Sắp tới lại có phở bò HN nữa chứ. Híc híc... Mình đã lỡ bữa cơm gà Pháp lại còn mất bữa phở bò.
    HN trở lạnh từ mấy ngày nay. Càng ngày càng rét. Lâu lắm mới lại thấy cái cảm giác tê tê đầu ngón tay này. Gõ chữ chậm ơi là chậm. Chân để dưới gầm bàn mà cũng lạnh cóng, tê cứng. Cứ thầm nghĩ nếu mai mốt đi làm thì híc... làm sao nỡ xa dời cái chăn và cái nệm ấm áp của mình đây nhỉ? Cũng may mà mình vốn dễ bị lạnh nên vẫn tự đóng bộ giống gấu mẹ vĩ đại. Trông béo quay béo núc. Nhà mình có ai đọc đến đây thì cũng đừng chửi Rain nhá. Chỉ muốn kể về HN những ngày này thôi.

Chia sẻ trang này