1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, rõ là hâm. Đang ở HN mà lại nhảy vào Nhật ký những ngày xa nhà.
    Mọi người ở trong đấy vui nhé. Có nắng ấm và có màn ăn uống, đập phá. Lại còn ngủ thân mật nữa chứ. Sắp tới lại có phở bò HN nữa chứ. Híc híc... Mình đã lỡ bữa cơm gà Pháp lại còn mất bữa phở bò.
    HN trở lạnh từ mấy ngày nay. Càng ngày càng rét. Lâu lắm mới lại thấy cái cảm giác tê tê đầu ngón tay này. Gõ chữ chậm ơi là chậm. Chân để dưới gầm bàn mà cũng lạnh cóng, tê cứng. Cứ thầm nghĩ nếu mai mốt đi làm thì híc... làm sao nỡ xa dời cái chăn và cái nệm ấm áp của mình đây nhỉ? Cũng may mà mình vốn dễ bị lạnh nên vẫn tự đóng bộ giống gấu mẹ vĩ đại. Trông béo quay béo núc. Nhà mình có ai đọc đến đây thì cũng đừng chửi Rain nhá. Chỉ muốn kể về HN những ngày này thôi.
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Con gái vốn đa sầu đa cảm mà... và đâu có nhiều người trách con gái vì cái tội đa sầu đa cảm ấy ...
    Lần đầu tiên có người nói mình post bài giống tiểu thuyết đấy... thế là có cơ hội trở thành nhà văn ... dù sao mỗi ng sẽ có cảm xúc và cảm nhận khác nhau, phải không? Vậy nên đã là rất vui nếu bạn, hoặc 1 ai đó, đồng cảm với mình
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Con gái vốn đa sầu đa cảm mà... và đâu có nhiều người trách con gái vì cái tội đa sầu đa cảm ấy ...
    Lần đầu tiên có người nói mình post bài giống tiểu thuyết đấy... thế là có cơ hội trở thành nhà văn ... dù sao mỗi ng sẽ có cảm xúc và cảm nhận khác nhau, phải không? Vậy nên đã là rất vui nếu bạn, hoặc 1 ai đó, đồng cảm với mình
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ mang máng người ta nói rằng, mỗi ngày ta tự tìm cho mình 1 niềm vui... Còn mình bây h thì phải nói, mỗi cuối tuần ta tự tìm cho mình 1 niềm vui. Không hiểu sao dạo này thích đi du lịch kinh khủng. Cứ đến cuối tuần là muốn đi đến 1 nơi nào đó, xa khỏi cái đất SG này... Có lẽ muốn đi, để nghĩ, để nhớ và rồi để quên. Con người mâu thuẫn thật. Mình cũng chẳng hiểu nổi mình. Lúc này mà ở HN, đảm bảo là những suy nghĩ này sẽ bị đánh văng. Có lẽ khi con người ta sống 1 mình, con người ta tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều hơn, trầm lắng hơn khi khoảng thời gian mà họ dành cho 1 mình họ sẽ nhiều hơn... Phải không nhỉ???
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ mang máng người ta nói rằng, mỗi ngày ta tự tìm cho mình 1 niềm vui... Còn mình bây h thì phải nói, mỗi cuối tuần ta tự tìm cho mình 1 niềm vui. Không hiểu sao dạo này thích đi du lịch kinh khủng. Cứ đến cuối tuần là muốn đi đến 1 nơi nào đó, xa khỏi cái đất SG này... Có lẽ muốn đi, để nghĩ, để nhớ và rồi để quên. Con người mâu thuẫn thật. Mình cũng chẳng hiểu nổi mình. Lúc này mà ở HN, đảm bảo là những suy nghĩ này sẽ bị đánh văng. Có lẽ khi con người ta sống 1 mình, con người ta tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều hơn, trầm lắng hơn khi khoảng thời gian mà họ dành cho 1 mình họ sẽ nhiều hơn... Phải không nhỉ???
  6. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    24/02/05- 6h25 chiều (giờ VN)

    Hôm nay là được 1 năm rồi. Ui giời , sao nhanh thật. Vèo một phát đã 12 tháng. Nhớ cái ngày rời Hà Nội sang đây, đặt chân lên mảnh đất này cũng vào một ngày cuối đông, mặt dất ướt nhẹp , trơn trượt vì tuyết tan, bầu trời ảm đạm, xung quanh nhìn đâu cũng toàn một màu trắng xám. Đến chán, bao nhiêu hồi hộp về một phương trời mới tan biến hết, chỉ còn nỗi nhớ nhà , nhớ Hà Nội đến khôn nguôi. Xa xôi quá rồi, cách nhau đến 6 tiếng đồng hồ, và gần nửa vong trái đất cơ mà. Ngày hôm nay, cái ngày sau 12 tháng từ hôm đầu tiên ấy, đất trời cũng như vậy. Chẳng muốn làm gì cả. Ngồi ngắm lại mấy tấm hình về Hà Nội, nghĩ chẳng biết bao giờ mình mới được về thăm nhà. Bạn bè đứa nào cũng hỏi, những lúc ấy chỉ thấy mình muốn khóc.
    Ước gì giờ có cánh cửa thần kì nhỉ... ? Humh
    Được Chip13 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 24/02/2005
  7. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    24/02/05- 6h25 chiều (giờ VN)

    Hôm nay là được 1 năm rồi. Ui giời , sao nhanh thật. Vèo một phát đã 12 tháng. Nhớ cái ngày rời Hà Nội sang đây, đặt chân lên mảnh đất này cũng vào một ngày cuối đông, mặt dất ướt nhẹp , trơn trượt vì tuyết tan, bầu trời ảm đạm, xung quanh nhìn đâu cũng toàn một màu trắng xám. Đến chán, bao nhiêu hồi hộp về một phương trời mới tan biến hết, chỉ còn nỗi nhớ nhà , nhớ Hà Nội đến khôn nguôi. Xa xôi quá rồi, cách nhau đến 6 tiếng đồng hồ, và gần nửa vong trái đất cơ mà. Ngày hôm nay, cái ngày sau 12 tháng từ hôm đầu tiên ấy, đất trời cũng như vậy. Chẳng muốn làm gì cả. Ngồi ngắm lại mấy tấm hình về Hà Nội, nghĩ chẳng biết bao giờ mình mới được về thăm nhà. Bạn bè đứa nào cũng hỏi, những lúc ấy chỉ thấy mình muốn khóc.
    Ước gì giờ có cánh cửa thần kì nhỉ... ? Humh
    Được Chip13 sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 24/02/2005
  8. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ HN hơn 1 chút so với cách đây gần 2 tuần, có lẽ đúng là HN chứ không phải 1 ai đó hay 1 cái gì khác. Và cũng thấy nhớ SG hơn 1 chút cũng so với cách đây gần 2 tuần, mặc dù mình đang sống cùng nó. Sài Gòn hôm nay nóng quá.
    Mình đang sống ích kỷ. Phải, người khác nhìn vào sẽ nói là ích kỷ, sống và dường như để mặc rất nhiều người xung quanh. Không phải mình muốn vậy. Nhưng khi đã không thể control được nó, thì cho bản thân 1 khoảng thời gian 1 mình, sẽ là tốt hơn. Mình nhỉ???
    Tuần sau nên bắt đầu 1 cái gì mới. Mình nhỉ???? dường như thời gian bây h đang được đếm theo tuần [r38)
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhớ HN hơn 1 chút so với cách đây gần 2 tuần, có lẽ đúng là HN chứ không phải 1 ai đó hay 1 cái gì khác. Và cũng thấy nhớ SG hơn 1 chút cũng so với cách đây gần 2 tuần, mặc dù mình đang sống cùng nó. Sài Gòn hôm nay nóng quá.
    Mình đang sống ích kỷ. Phải, người khác nhìn vào sẽ nói là ích kỷ, sống và dường như để mặc rất nhiều người xung quanh. Không phải mình muốn vậy. Nhưng khi đã không thể control được nó, thì cho bản thân 1 khoảng thời gian 1 mình, sẽ là tốt hơn. Mình nhỉ???
    Tuần sau nên bắt đầu 1 cái gì mới. Mình nhỉ???? dường như thời gian bây h đang được đếm theo tuần [r38)
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Có chàng thanh niên lên đường xa HN trên chuyến bay VN237 lúc 20h45p ... hành trang mang vào là những trận ho rũ rượi ... hụ hụ hụ

Chia sẻ trang này