1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nó đã làm cái gì thế nhỉ? Nó phá hoại tất cả những kế hoạch của mọi người. Cả nhà đang hào hứng là thế, bàn những kế hoạch cho chuyến đi đã được định sẵn từ rất lâu... Thế mà, nó nông nổi, lại nằng nặc đòi cancel vì những ký do rất vớ vẩn và củ chuối. Mọi người đi đâu phải là vì mọi người muốn đi du lịch, tất cả cũng chẳng qua vì chiều nó, vì muốn có cùng nhau những khoảng thời gian vui vẻ. Thế mà... nó làm cả nhà mất hứng. Nó giận mình quá ích kỷ, giận đến muốn run lên vì bực chính bản thân.
    Ngồi trên bus, bạn nó nhắn tin, CN không phải đi học nữa. Nó như muốn khóc oà ngay lúc đó vì tức giận. Không hiểu cái quái quỷ gì đang diễn ra nữa. Đáng đời nó lắm, cuối tuần này, tha hồ mà ở nhà gặm nhấm sự bực bội.
    Nó lên trường, nhận một lúc 3 đề tài nghiên cứu khoa học, để chôn vùi mình trong sự bận rộn. Bởi nó sợ, nó rảnh rỗi, nó sẽ lại tiếp tục tai quái, lại tiếp tục làm cả nhà tức giận và... Nó ghét chính bản thân mình ghê gớm.!!!
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 18/03/2005
  2. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    10.15am: Sao thế này ta,người mình như đang bềnh bồng,đầu óc trống rỗng.Chán nản dể mặc học viên thực hành lê mình xuống văn phòng ,đốt một điếu thuốc.Hôm nay tệ thật,không biết mình vừa giảng cái gì nữa.Vào mạng tìm hoài không thấy cái mình cần..Nhăng cuội chút rồi lên lớp thôi,kinh nghiệm cho thấy không nên để mình rảnh rỗi.Không biết giờ này ngoài HN còn mưa không nữa,định gọi điện để nghe một giọng HN nào đấy nhưng lại thôi,hình như mình quen dần với cách đè nén nỗi nhớ quay quắt rồi.Hn ơi,cafe giờ này chắc cũng vắng khách rồi,ly tưởng để nghe nhạc và chiêm nghiệm cafe đây.Nhưng thôi,lên lớp dạy nốt cho xong,ngồi không khéo hư mất.Nhớ gì để đêm về nhớ.......!!!!!!!!!
  3. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    10.15am: Sao thế này ta,người mình như đang bềnh bồng,đầu óc trống rỗng.Chán nản dể mặc học viên thực hành lê mình xuống văn phòng ,đốt một điếu thuốc.Hôm nay tệ thật,không biết mình vừa giảng cái gì nữa.Vào mạng tìm hoài không thấy cái mình cần..Nhăng cuội chút rồi lên lớp thôi,kinh nghiệm cho thấy không nên để mình rảnh rỗi.Không biết giờ này ngoài HN còn mưa không nữa,định gọi điện để nghe một giọng HN nào đấy nhưng lại thôi,hình như mình quen dần với cách đè nén nỗi nhớ quay quắt rồi.Hn ơi,cafe giờ này chắc cũng vắng khách rồi,ly tưởng để nghe nhạc và chiêm nghiệm cafe đây.Nhưng thôi,lên lớp dạy nốt cho xong,ngồi không khéo hư mất.Nhớ gì để đêm về nhớ.......!!!!!!!!!
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Muốn nằm lăn ra ngủ 1 giấc, vậy mà không hiểu sao lại bò ra hàng Net thế này. Kết thúc 1 cuối tuần, mà chẳng biết là mình đang vui hay buồn. Trong 1 thời khắc rất ngắn, như lúc này đây, nó cảm thấy cuộc sống của mình mất phương hướng. Đừng như vậy thường xuyên nhé.
    Thấy người ta đến rồi đi, đi rồi đến, đôi khi lại thấy chút gì đó chạn lòng. Chiều tối nay mình nóng như lửa. Lâu rồi không nóng thế.
    Muốn hoàn toàn quên nhưng tiềm thức vẫn mông lung.
    Let it be. A new day will come soon.
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Muốn nằm lăn ra ngủ 1 giấc, vậy mà không hiểu sao lại bò ra hàng Net thế này. Kết thúc 1 cuối tuần, mà chẳng biết là mình đang vui hay buồn. Trong 1 thời khắc rất ngắn, như lúc này đây, nó cảm thấy cuộc sống của mình mất phương hướng. Đừng như vậy thường xuyên nhé.
    Thấy người ta đến rồi đi, đi rồi đến, đôi khi lại thấy chút gì đó chạn lòng. Chiều tối nay mình nóng như lửa. Lâu rồi không nóng thế.
    Muốn hoàn toàn quên nhưng tiềm thức vẫn mông lung.
    Let it be. A new day will come soon.
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn lúc 11h đêm không khí thật tuyệt vời. 2 chị em ngồi, nhìn dòng người qua lại mà cảm thấy không khí không khác gì ở Hà Nội. Rain nghe nói vậy chắc cũng thấy buồn. Heheh, lâu lâu mua cảm xúc mà. Những lúc như thế nói chuyện với nhau thấy quý hơn. Đêm về, thấy Rain nhắn hình 2 mặt người "kinh tởm", HNP bảo chắc Rain đang hứng trí, tưng tửng heheh... sướng nhé... được người ta khen là trẻ như trẻ con ... Sau này xa SG rồi, chắc chắn sẽ rất nhớ những giây phút như thế, chắc chắn sẽ rất nhớ 2 chị...
    Mong cho 3 chị em mình sẽ mãi là 3 chị em tốt.
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Trời Sài Gòn lúc 11h đêm không khí thật tuyệt vời. 2 chị em ngồi, nhìn dòng người qua lại mà cảm thấy không khí không khác gì ở Hà Nội. Rain nghe nói vậy chắc cũng thấy buồn. Heheh, lâu lâu mua cảm xúc mà. Những lúc như thế nói chuyện với nhau thấy quý hơn. Đêm về, thấy Rain nhắn hình 2 mặt người "kinh tởm", HNP bảo chắc Rain đang hứng trí, tưng tửng heheh... sướng nhé... được người ta khen là trẻ như trẻ con ... Sau này xa SG rồi, chắc chắn sẽ rất nhớ những giây phút như thế, chắc chắn sẽ rất nhớ 2 chị...
    Mong cho 3 chị em mình sẽ mãi là 3 chị em tốt.
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao lại là mặt người kinh tởm hả em? Cái đấy gọi là cực kỳ tình củm đấy cưng biết không?
    Sẽ mãi là bạn, là chị em. Đó không phải là lời hứa mà là sự thật. Chị vẫn nhớ đến những hôm cố tình ngây thơ, để cho em dụ dỗ về nhà em ngụ. Hehe, bây giờ thì không có mà dụ dỗ nữa đâu nhưng quả thật nhiều lúc thèm được thế.
    To knlmctn_kbgn : Đọc lại bài của bạn. Không biết bạn là ai nhưng rất thích bài viết ngay ở phần trên của bạn. Vote cho bạn 5*. Cố gắng lên. Nếu cũng đang ở SG và buồn, có thể thử liên hệ với mọi người xem sao.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 27/03/2005
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 27/03/2005
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao lại là mặt người kinh tởm hả em? Cái đấy gọi là cực kỳ tình củm đấy cưng biết không?
    Sẽ mãi là bạn, là chị em. Đó không phải là lời hứa mà là sự thật. Chị vẫn nhớ đến những hôm cố tình ngây thơ, để cho em dụ dỗ về nhà em ngụ. Hehe, bây giờ thì không có mà dụ dỗ nữa đâu nhưng quả thật nhiều lúc thèm được thế.
    To knlmctn_kbgn : Đọc lại bài của bạn. Không biết bạn là ai nhưng rất thích bài viết ngay ở phần trên của bạn. Vote cho bạn 5*. Cố gắng lên. Nếu cũng đang ở SG và buồn, có thể thử liên hệ với mọi người xem sao.
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 27/03/2005
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 27/03/2005
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đang hơi rối bời. Hình như vì mình cảm thấy 1 cái gì đó an toàn, ấm áp, bình yên và được che chở, cái cảm giác mà lâu rồi mình không có được.

Chia sẻ trang này