1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xx_mattron

    xx_mattron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HC ơi!Ước gì anh ở đây giờ này.B đang nghe nhạc và học bài nhưng ko thể nào tập trung được .B nghe những bài hát của TT.B vẫn buồn thật nhiều khi nghe MM.Ai bảo HC hát bài này chứ.Ai bảo cả HC và B cùng thích nghe bài này nhỉ................Ước gì em được gặp anh.Dẫu chỉ là 1 phút để nhìn thấy anh .Dẫu chỉ là 1 phút để xua tan xa cách 3 năm trời.Dẫu chỉ là 1 phút để cho em thôi nhớ anh nhiều đến thế này.
    Đường thẳng song song có gặp nhau ở vô cùng ko?Bao giờ để 2 đường thẳng song song cùng ở 1 nơi, cùng chung 1 nhịp đập con tim.Bao giờ để 2 đường thẳng song song kia bỏ qua được những cản trở còn dầy rẫy.
    Chỉ biết rằng:Gió nói gì ngẩn ngơ ngoài hiên, mưa nói gì thì thầm ngoài hiên.Bao đêm........................................
  2. giant

    giant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Doc bai viet cua ban Mat tron minh thay buon va nho Hn qua(nho ca ban gai nua),bao gio cho den ngay ve day!!!
  3. giant

    giant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Doc bai viet cua ban Mat tron minh thay buon va nho Hn qua(nho ca ban gai nua),bao gio cho den ngay ve day!!!
  4. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá
  5. linhaaaa

    linhaaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà quá
  6. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sắp được về nhà, cảm giác của mình thật khó tả, nhớ Hà Nội, nhớ mẹ, nhớ bạn bè...nhưng còn biết bao việc phải làm...lần này mình chưa thật sự để trở về, dù rằng vài ba tuần..Nhưng mình sẽ về vì mẹ.
    Một ngày thật buồn...hôm nay mình đã đi lạc trên một con đường quen thuộc, lại làm một điều sai lầm vì không kìm nén được bản thân...Không biết còn bao nhiêu lần sẽ lạc nữa...Tim mình như vỡ ra...trống rỗng ...ngồi góp nhặt những mảnh vụn của sự cô đơn. Một cuộc nói chuyện không cần thiết, mình cười , mình nói và tim đau nhói vì tất cả đều đã có vị trí của nó, mình cứ lang thang tìm một chỗ đứng của mình nhưng hình như đoạn đường còn quá xa. Sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi của sự đau khổ...Mọi vết thương sẽ lành...Mình cần thời gian ...cần thời gian để tìm lại chính mình, tình yêu và tất cả...Thời gian...
  7. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sắp được về nhà, cảm giác của mình thật khó tả, nhớ Hà Nội, nhớ mẹ, nhớ bạn bè...nhưng còn biết bao việc phải làm...lần này mình chưa thật sự để trở về, dù rằng vài ba tuần..Nhưng mình sẽ về vì mẹ.
    Một ngày thật buồn...hôm nay mình đã đi lạc trên một con đường quen thuộc, lại làm một điều sai lầm vì không kìm nén được bản thân...Không biết còn bao nhiêu lần sẽ lạc nữa...Tim mình như vỡ ra...trống rỗng ...ngồi góp nhặt những mảnh vụn của sự cô đơn. Một cuộc nói chuyện không cần thiết, mình cười , mình nói và tim đau nhói vì tất cả đều đã có vị trí của nó, mình cứ lang thang tìm một chỗ đứng của mình nhưng hình như đoạn đường còn quá xa. Sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi của sự đau khổ...Mọi vết thương sẽ lành...Mình cần thời gian ...cần thời gian để tìm lại chính mình, tình yêu và tất cả...Thời gian...
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hơn 1 năm trôi đi thật nhanh ! Mình thay đổi tất cả và bây giờ mình đã đủ hiểu chuyện tình cảm vừa có 2 mặt của nó . Xa nhà rồi , mới hiểu HN như thế nào ?
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hơn 1 năm trôi đi thật nhanh ! Mình thay đổi tất cả và bây giờ mình đã đủ hiểu chuyện tình cảm vừa có 2 mặt của nó . Xa nhà rồi , mới hiểu HN như thế nào ?
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc chợt buồn, nhớ biển, nhớ những ngày mấy chị em đi cùng nhau, sống thật nhất với những cảm xúc đang chảy trong tim mình mới thấy:
    "Một con sóng nhỏ cũng làm nên nỗi nhớ..........
    Biển dài và rộng thế chắc gì không cô đơn................"
    Thế nhưng hôm nay, đứng trước biển nó mới thấy mình thật nhỏ bé. Nỗi buồn của nó cũng thật nhỏ bé. Thả nỗi buồn ra biển, sóng sẽ cuốn đi...cuốn đi.................Thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và bình yên:
    "Bình yên một thoáng trong tim em
    Bình yên ta vào đêm...............
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên........."
    Nó biết là nó sẽ không cô đơn đâu..............không cô đơn đâu khi biết rằng còn có rất nhiều người yêu thương nó............(Có anh không anh nhỉ )

Chia sẻ trang này