1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc chợt buồn, nhớ biển, nhớ những ngày mấy chị em đi cùng nhau, sống thật nhất với những cảm xúc đang chảy trong tim mình mới thấy:
    "Một con sóng nhỏ cũng làm nên nỗi nhớ..........
    Biển dài và rộng thế chắc gì không cô đơn................"
    Thế nhưng hôm nay, đứng trước biển nó mới thấy mình thật nhỏ bé. Nỗi buồn của nó cũng thật nhỏ bé. Thả nỗi buồn ra biển, sóng sẽ cuốn đi...cuốn đi.................Thấy lòng mình thật nhẹ nhàng và bình yên:
    "Bình yên một thoáng trong tim em
    Bình yên ta vào đêm...............
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên........."
    Nó biết là nó sẽ không cô đơn đâu..............không cô đơn đâu khi biết rằng còn có rất nhiều người yêu thương nó............(Có anh không anh nhỉ )
  2. Bewithme

    Bewithme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sống xa nhà 3 năm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến ngày học xong sách va li về nước. Có hôm ở đây trời mưa xong, mùi của nước mưa đọng lại trên mặt đất bốc lên sao thấy giống cái mùi của Hà Nội sau cơn mưa đến thế. Rồi tự dưng khóc...chẳng biết vì sao. Có hôm trời vào mùa nổi gió, cũng thấy giống cái không khí gió báo bão của Hà Nội. Lúc nào cũng thế...rồi lại khóc...Nhà gần sân bay, mỗi lần nhìn thấy chiếc máy bay thấp thoáng phía xa trên bầu trời, lại ước mình được ngồi trên đó mặc dù không biết nó bay về đâu...Bây giờ thì ngồi khóc chỉ vì đang nghe bài hát anh thích...
  3. Bewithme

    Bewithme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sống xa nhà 3 năm, lúc nào cũng chỉ chăm chăm đến ngày học xong sách va li về nước. Có hôm ở đây trời mưa xong, mùi của nước mưa đọng lại trên mặt đất bốc lên sao thấy giống cái mùi của Hà Nội sau cơn mưa đến thế. Rồi tự dưng khóc...chẳng biết vì sao. Có hôm trời vào mùa nổi gió, cũng thấy giống cái không khí gió báo bão của Hà Nội. Lúc nào cũng thế...rồi lại khóc...Nhà gần sân bay, mỗi lần nhìn thấy chiếc máy bay thấp thoáng phía xa trên bầu trời, lại ước mình được ngồi trên đó mặc dù không biết nó bay về đâu...Bây giờ thì ngồi khóc chỉ vì đang nghe bài hát anh thích...
  4. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây là lần thứ mấy bị người ta từ chối rồi nhi???? Mọi người cứ nghĩ 1 thằng như nó sẽ không thiếu gì bạn gái. Ai cũng quý cái tính của nó. Hồ hởi, tốt bụng và cả những tài lẻ vụn vặt. Nó có nhiều bạn bè, nhưng không hiểu sao tìm mãi không được 1 người để chung trên 1 con đường . Buồn !!!
    Có lẽ chưa bao giờ nó lại thèm được quay về Hà Nội như lúc này. Chắc gia đình, bạn bè của nó cũng đang mong như vậy. Xem nào, nếu bây giờ nó mà được về Hà Nội nhỉ. Chắc nó sẽ không lăn lên giường ngủ như ngày trước . Sẽ đi lang thang khắp Hà Nội , để thấy cảm giác bàn chân được đặt lên đất , để thấy cảm giác nhớp nháp của mồ hôi ngày trời nắng, để thấy người Hà Nội , để nghe tiếng nói và...để thấy nó đang về với Hà Nội
    CỨ VÔ TƯ ĐI , RỒI MỌI CHUYỆN CŨNG SẼ ĐÂU VÀO ĐẤY THÔI
  5. coint

    coint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây là lần thứ mấy bị người ta từ chối rồi nhi???? Mọi người cứ nghĩ 1 thằng như nó sẽ không thiếu gì bạn gái. Ai cũng quý cái tính của nó. Hồ hởi, tốt bụng và cả những tài lẻ vụn vặt. Nó có nhiều bạn bè, nhưng không hiểu sao tìm mãi không được 1 người để chung trên 1 con đường . Buồn !!!
    Có lẽ chưa bao giờ nó lại thèm được quay về Hà Nội như lúc này. Chắc gia đình, bạn bè của nó cũng đang mong như vậy. Xem nào, nếu bây giờ nó mà được về Hà Nội nhỉ. Chắc nó sẽ không lăn lên giường ngủ như ngày trước . Sẽ đi lang thang khắp Hà Nội , để thấy cảm giác bàn chân được đặt lên đất , để thấy cảm giác nhớp nháp của mồ hôi ngày trời nắng, để thấy người Hà Nội , để nghe tiếng nói và...để thấy nó đang về với Hà Nội
    CỨ VÔ TƯ ĐI , RỒI MỌI CHUYỆN CŨNG SẼ ĐÂU VÀO ĐẤY THÔI
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đu''ng là hâm... Khi không ở HN thì chẳng viết được chữ nào, giờ này ở HN thì lại mò vào.
    Đêm, Hà Nội có gió mát lạnh. Buổi sáng thức dậy, khí hậu trong lành lắm. Nắng nhè nhẹ, chứ không như cái nắng gay gắt của SG cuối mùa khô.
    Lần này ra, sẽ cố đi dạo HN trong lúc tờ mờ sáng, để bước chân lên những con phố nhỏ Hà Nội, để cảm nhận Hà Nội khác với mọi lần.
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đu''ng là hâm... Khi không ở HN thì chẳng viết được chữ nào, giờ này ở HN thì lại mò vào.
    Đêm, Hà Nội có gió mát lạnh. Buổi sáng thức dậy, khí hậu trong lành lắm. Nắng nhè nhẹ, chứ không như cái nắng gay gắt của SG cuối mùa khô.
    Lần này ra, sẽ cố đi dạo HN trong lúc tờ mờ sáng, để bước chân lên những con phố nhỏ Hà Nội, để cảm nhận Hà Nội khác với mọi lần.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    30-4, con không về nhà... Nhớ gia đình mình quá, nhưng chẳng hiểu sao con lại không về??? Ở Hn buồn ghê gớm
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    30-4, con không về nhà... Nhớ gia đình mình quá, nhưng chẳng hiểu sao con lại không về??? Ở Hn buồn ghê gớm
  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định liều lĩnh và táo bạo ... về HN trong đợt lễ 30/4. Vui.
    HN.. yên bình... Về đến nhà, cảm giác khác hẳn, dù có những điều không hẳn như dự định... nhưng... vui... vui... Nhà mình mà...
    Đi dọc những con phố Hà Nội... một chút gì xao xuyến, một chút gì bâng khuâng... Hà Nội đây sao? Sao gần thế nhỉ? Cảm giác yên bình... hạnh phúc... Hà Nội ơi...

Chia sẻ trang này