1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, kết thúc một học kì lê thê dài!
    Chả hiểu bác thầy nó có ngã khỏi ghế khi đọc bài thi của nó không nhẩy! Tội nghiệp!!!! Ai bảo bác ấy làm thầy ai không làm, lại đi làm thầy của nó. Kệ! Chả mấy khi nó có hứng "nổi loạn" lên như thế!Anyway, It''s over!!!!
    Tối, nói chuyện với một người bạn. Người ta hỏi nó "về hay ở?"... Nghe nó trả lời xong thì người ta bật tưng lên chả kém gì cái lò xo bị nén hết cỡ! Người ta kêu "...hết buồn rồi hay sao mà còn ở lại!?!?" "........." Giá lúc đó, có ai bên nó để giúp nó trả lời Tại sao...
    ...Rồi cũng về lại phố xưa... về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng... Rồi cũng về lại phố xưa...
  2. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ....Mệt mỏi quá với kỳ thi này rồi! Mà cũng sắp kết thúc, cố lên nào ! Kết quả xũng tốt, mà sao chả thể vui đc...Mấy hôm nay lang thang, lang thang theo đúng nghĩa là lang thang...Ừ, thì cũng phải nghỉ ngơi chứ, đầu óc thấy rệu rạo hết ra rồi.....
    .....Vừa ngồi nghe mấy bài hát về HN, xem cả ảnh về HN nữa, xem ra mình cũng sưu tầm đc nhiều ảnh về HN phết. Nhiều khi tự nhủ, chắc ở nhà thì cũng chẳng thấy HN đẹp thế đâu, cũng chả mong, chả nhớ gì về HN... . Thế mà xa HN, nghe 2 tiếng HN thôi đã thấy nhói hết cả lòng, nghe 2 tiếng HN thôi đã thấy cả 1 miền thương nhớ
    Dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về HN ! Nhớ HN wá, huhu...
  3. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ....Mệt mỏi quá với kỳ thi này rồi! Mà cũng sắp kết thúc, cố lên nào ! Kết quả xũng tốt, mà sao chả thể vui đc...Mấy hôm nay lang thang, lang thang theo đúng nghĩa là lang thang...Ừ, thì cũng phải nghỉ ngơi chứ, đầu óc thấy rệu rạo hết ra rồi.....
    .....Vừa ngồi nghe mấy bài hát về HN, xem cả ảnh về HN nữa, xem ra mình cũng sưu tầm đc nhiều ảnh về HN phết. Nhiều khi tự nhủ, chắc ở nhà thì cũng chẳng thấy HN đẹp thế đâu, cũng chả mong, chả nhớ gì về HN... . Thế mà xa HN, nghe 2 tiếng HN thôi đã thấy nhói hết cả lòng, nghe 2 tiếng HN thôi đã thấy cả 1 miền thương nhớ
    Dù có đi 4 phương trời, lòng vẫn nhớ về HN ! Nhớ HN wá, huhu...
  4. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại được cười vui như thế! Cho dù công việc bộn bề, cho dù vẫn xa lắm... Hà Nội...
    Giá ngày nào cũng được gặp, BQ nhỉ
    ... Ta sẽ nhớ những gì người nói. Và... người... cũng vì ta, vì người và vì một ai đó nữa mà đừng quên những gì ta nói nhé
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại.... Như ngày hôm qua...
  5. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại được cười vui như thế! Cho dù công việc bộn bề, cho dù vẫn xa lắm... Hà Nội...
    Giá ngày nào cũng được gặp, BQ nhỉ
    ... Ta sẽ nhớ những gì người nói. Và... người... cũng vì ta, vì người và vì một ai đó nữa mà đừng quên những gì ta nói nhé
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại.... Như ngày hôm qua...
  6. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hị hị!
    Sao ấy nhẩy? Mới thứ hai đầu tuần mà đầu óc cứ mụ mị hết cả thế này!
    Now the clouds are flying by me
    And the moon is on the rise
    I have left the stars behind me
    They were diamonds in your skies
    You would be sweet surrender, I must go the other way
    And my dream will carry me onward
    Though my heart would surely stay
    Oh my heart would surely stay....


  7. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Hị hị!
    Sao ấy nhẩy? Mới thứ hai đầu tuần mà đầu óc cứ mụ mị hết cả thế này!
    Now the clouds are flying by me
    And the moon is on the rise
    I have left the stars behind me
    They were diamonds in your skies
    You would be sweet surrender, I must go the other way
    And my dream will carry me onward
    Though my heart would surely stay
    Oh my heart would surely stay....


  8. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chán wá ! Chả ngủ đc gì cả...Ngồi nghe bài " Proud of you " ..hay thế ko biết !

    ....Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on holding hand
    Walking through the nights
    Hold me up hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love make me smile
    Till the end of life ....

  9. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chán wá ! Chả ngủ đc gì cả...Ngồi nghe bài " Proud of you " ..hay thế ko biết !

    ....Love in your eyes
    Sitting silent by my side
    Going on holding hand
    Walking through the nights
    Hold me up hold me tight
    Lift me up to touch the sky
    Teaching me to love with heart
    Helping me open my mind
    I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    Till the end of the time
    Believe me I can fly
    I''m proud that I can fly
    To give the best of mine
    The heaven in the sky
    Stars in the sky
    Wishing once upon a time
    Give me love make me smile
    Till the end of life ....

  10. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi mà vẫn chưa đến giờ coi bóng đá gì cả!
    ...May mà vẫn có một bài hát hay để ta nghe, và một người bạn cho ta nói chuyện! Cuộc sống đôi khi chỉ cần có thế thôi nhỉ
    Now the clouds are flying by me
    And the moon is on the rise
    I have left the stars behind me
    They were diamonds in your skies
    You would be sweet surrender, I must go the other way
    And my dream will carry me onward
    Though my heart would surely stay
    Oh my heart would surely stay....
    Ta đã nghe bài hát này bao nhiêu lần rồi nhỉ? ?? Chả nhớ nữa! Bạn ta hỏi, có phải ta thích bài hát ấy vì nó là tâm trạng ta?!?! Hix! Tự dưng sao lại hỏi ta một câu cắc cớ như thế chứ! Tâm trạng gì nào? Giờ này rồi thì còn tâm trạng gì nữa nào?!? Khúc dạo đầu của bài hát đó rất hay, tiếng tàu chạy cuối bài cũng hay nữa. Nên ta thích nghe. Vậy thôi! Ừ thì ta chẳng phủ nhận, bài hát ấy đã từng giống với ta... nhưng là một ngày đã xa rồi... Ta cũng quên rồi...
    Mà ta đang làm cái gì thế nhỉ! Viết nhật kí online à! Ta có cái thói quen này từ khi nào vậy?!? knlmctn_kbgn à! Forget it! It''s over!!!!
    Tập trung vào xem bóng thôi 1-0 cho Brazil rồi này

Chia sẻ trang này