1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0

    Cáu rồi đấy!!!!!
    Mới sáng sớm đã bực mình! Ở đâu ra cái kiểu người củ chuối thế cơ chứ???? Lộn hết cả ruột lên! Không hiểu làm sao mà tốt nghiệp được đại học rồi ra nước ngoài làm "tiến sỹ "?!?! Có mà tiến sỹ GIẤY!!!!!! Phí cả buổi sáng của mình!
    BỰC QUÁ ĐI!!!!!
  2. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhà ghê.. cô đơn quá... bây giờ đang ngồi 1 mình, bọn bạn out hết cả rồi, chả có đứa nào chat với mình cả. buồn! nhg mà thực sự thì ko fải... lý do mình buồn đâu có fải chỉ là nhớ nhà, có 1 cái gì đó nữa. mình ko rõ và cũng ko muốn công nhận nó. đó có fải là vì cái cảm giác ấy tránh tớ ko? tớ vẫn bình thường mà, tớ vẫn thế, ko có gì thay đổi, ko tỏ thái độ gì khác, vậy tại sao chỉ trong 2 tuần sau khi tớ quay lại đây thôi mà ấy lại có vẻ tránh tớ như vậy?? lúc nãy chat ấy chỉ nói vài câu vớ vẩn, rồi chả ai nói với nhau câu nào nữa. tớ chả muốn thế đâu, chỉ muốn lại đc bthg như trước thôi. tớ đã làm gì sai sao?
    oài, chán thật, mặc kệ nó đi vậy, chỉ học nốt ngày mai là đc nghỉ rồi, cố lên! nhg mà chả muốn cố, mệt quá rồi
  3. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    vừa có đc link nghe toàn bộ album mới "MTV Hard Rock Live" của Simple Plan. nghe nó từ lúc nãy đến giờ, nghe để giết thời gian, để quên đi nỗi buồn nhg mà bây giờ đang nghe "Untitled". ko, tại sao lại là "Untitled" đúng lúc mình đang thấy buồn thế này?? the night goes on as im fading away..., how could this happen to me? cái giai điệu đó, lời bài hát, rồi thì nghe Pierre hát làm mình thấy buồn đến vô cùng. giá mà đang đc ở nhà, giá mà ngày mai tỉnh dậy mình đang đc ở nhà, tận hưởng cái cảm giác về mùa thu Hà nội.. nhớ mọi ng, nhớ Hà nội quá, nhớ nhg con fố mình hay đi, nhớ tất cả mọi thứ... buồn! mình tưởng mình đã lại quen với cuộc sống này rồi nhg chỉ vì cái thái độ đó của ấy lại làm cho tớ rơi vào cái trạng thái buồn vớ vẩn như thế này. điên thật!!!
  4. knlmctn_kbgn

    knlmctn_kbgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đi đâu hết rồi??? Đã hẹn mà sao chả thấy online! Chắc là bận rồi! Chắc thế rồi!
    Thôi! Lúc khác vậy! Đi ngủ! Mai dậy sớm, học hành tử tế! Còn bao nhiêu việc để làm đấy! Phải bắt đầu lại từ đầu thôi! Bắt đầu lại tất cả! Không thể cứ mãi thế này...! Hô quyết tâm cả trăm lần rồi... thế mà đã làm được gì cho ra hồn đâu!
    Đã từng nói rồi kia mà, đánh đổi mấy năm trời xa nhà lấy bất cứ thứ gì cũng là một cái giá đắt! Rất đắt! Nếu không chấn chỉnh lại tinh thần ngay từ bây giờ thì sẽ phải ân hận nhiều lắm đấy! Lang thang mây gió thể đủ rồi! Xuống đất mà đi!
    Mai là một ngày mới, ta ơi!
  5. dauchomchom

    dauchomchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    20h, tối chủ nhật.
    Đường phố SG đông nghẹt người xe,lộng lẫy đến hào nhoáng. Tự dưng thấy thèm cái vẻ mờ ảo của HN, đèn đường màu đỏ mờ mờ rọi qua làn sương mỏng. Biết đâu HN lại đang mưa phùn, chắc cũng phải cuối thu đầu đông rồi. Cuộc sống ở SG bận rộn tới mức ko có thời gian để mà xem dự báo thời tiết về HN nữa.
    Thấy cô đơn kinh khủng, giá như có một người bạn thân và một tách cafe thì cuộc sống sẽ ấm áp hơn.
    Tại sao người ta cứ phải đi nhỉ, rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên, rời xa những người thân yêu. Đi kiếm tim một cái gì đó, một cuộc kiếm tìm ko bao giờ dừng lại, ko bao giờ thấy cái đích, chỉ thấy những cái mình đã để mất. rồi lại chặc lưỡi tự nhắc mình "đừng có sến thế", và lao vào cuộc sống.
    Ngày ngày cứ cắm đầu làm việc, học tập... Không dám dừng lại để nghĩ xem mình làm tất cả những điều đó vì cái gì? Sợ rằng ko thể tìm được lý do thích hợp để tiếp tục sống quay cuồng như thế nữa. Cũng sợ sự thay đổi.
  6. dauchomchom

    dauchomchom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Viết tệ quá. Ko thể diễn tả được đúng những suy nghĩ của mình nữa. Hình như bị vô cảm mất rồi.
  7. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi...
    Vì sao, chỉ những lúc này, khi ngồi xa Hà Thành cả trăm cây số, với tôi, những điều nhỏ bé, giản dị lại trở nên thiêng liêng tới vậy!
    Hà Nội hiện lên như một giấc mơ, một giấc mơ thần tiên cổ tích, lung linh huyền diệu... Tôi biết, Hà Nội nằm trong tôi, nhưng không biết là Hà Nội lại đi sâu vào tâm hồn mình tới vậy...
    Ở đây, nơi này, mọi thứ đều thanh bình, trong sạch, hiện đại... còn lòng tôi, chỉ muốn quay về một Hà Nội khói, bụi và tắc đường...
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Wow! Hôm nay là thứ 5... Bắt đầu 1 ngày mới, vươn vai....ngáp 1 phát rõ dài... wow... Thật thoải mái. Mình yêu những ngày thứ 5 hàng tuần... Hic. Cứ nghĩ đến những ngày đầu tuần vừa rồi... Sao mà thấy mình thảm thương thế không biết... Công việc ngập đầu, chạy sô từ sáng đến tối mịt. Hic. Khổ.
    Lật đật lên mail list, định kế hoạch sì pam cả nhà vài phát cho đỡ ngứa chân tay, cho thoả chí vẫy vùng. Zồi mới sực nhớ ra hôm qua đang cảnh cáo lão chú già dở hơi lẩm cẩm là mình đang ... dỗi (Mà nguyên nhân của dỗi là cái của nợ rì ý nhểy... He he.. Bố ai mà biết được )
    Chờ dài cả cổ, bấm F5 cái hộp mail mấy lần mà chả thấy ai dỗ dành gì cho mình được thể sì pam... Oa...oa... Sực nhớ ra hôm nay không phải là ngày nghỉ của cả nhà. Người người vẫn đang cắm đầu vào làm việc, nhà nhà vẫn đang cắm đầu vào làm việc và có một người vẫn đang chu mỏ dài như phố Bà Triệu ra vì hôm qua không có đứa đưa đi... siêu âm... Chán! (thở dài phát!...)
    Hôm nay đang có hứng kể véo von chuyện đi làm, đi học... Thế mà chả ai thèm dỗ mình trên cái mail list cho mình có đà nhõng nhẽo cả. Oa...oa... Muốn nhõng nhẽo mà cũng cóc nhõng nhẽo được. Ghét cái nhà này ghê!!!
    Số mình đúng là hẩm hiu hết biết.... Bà chị cả thì đang chu mỏ ra phụng phịu, ông chú già lẩm cẩm thì suốt ngày bài ca bận rộn điên người, lão chồng thì còn mải mê chăn các ems của hắn, có thèm ngó nghiêng gì đến con vợ hắn đang ngồi mốc mặt ở đây đâu, ... Ối trời ơi là trời... (thở dài thêm phát nữa...)
  9. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn ở HN ít khi nào mình đi ngủ sau 23h30.Vậy mà từ ngày vào trong này buổi tối chẳng có việc gì làm cả,chỉ ngồi Online và chuyện phiếm cũng như không phiếm thôi, hiếm có ngày nào ngủ trước 0h cả.
    Mấy ngày trước em D đến đón mình đi chơi, tối đó SG mưa tầm tã, chung 1 cái áo mưa nên đến được quán KFC mà 2 anh em ướt như chuột.........gần 23h mới về và lần đầu tiên mình có lại cái cảm giác lành lạnh gần giống như thời tiết ở HN nơi đất SG này,cũng là lần đầu tiên mình thấy xe cộ không còn nườm nượp như mọi khi nữa.
    Nước mưa ngấm vào người, mình ốm rồi thì phải.Hy vọng là không chứ nếu ốm thì biết đi đâu dưỡng bệnh đây.
    SG lại mưa rồi
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 07/10/2005
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 07/10/2005
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    20h cùng đứa bạn đi mua 1 số vật dụng cá nhân.21h quay lại thì 2 cậu ở cùng đi chơi khóa cửa mà mình không có chìa khóa nên không vào được.Lang thang ra hàng NET ngồi Online,22h quay lại vẫn chưa thấy về
    Bây giờ đã qua 8/10 rồi,có lẽ đây là đêm đầu tiên mình lang thang SG giờ này,đêm nay ở đâu đây

Chia sẻ trang này