1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì đã quan tâm. Rain dạo này bận đến nỗi không có thời gian mà nghĩ mình đang ngã, đang ngã, hay đang đứng, hay đang chạy nữa... Ngơi ra được một chút nào thì lại chẳng ai rảnh rỗi chơi cùng, híc... Còn thì chẳng biết đã cho những gì, và nhận lại những gì. Có đếm đâu. Chỉ cần được cho và có người sẵn sàng đón nhận.
    Chúc vui!
  2. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    đc nghỉ 3 ngày ở nhà, chả biết làm gì. sáng nay ngủ dậy mới biết là trời mưa, cứ âm u, lành lạnh, chán quá.... mai lại fải đến trường có việc... hic, còn nhiều việc fải làm quá mà chả muốn làm gì cả. chắc là do lười hix, mệt thật, sao chả bao giờ đc yên thế này, mọi thứ như dở hơi...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần.... 20-11 vào chủ nhật. Vậy mà ta vẫn quyết định không về nhà... 20-11 sẽ gọi điện cho bố mẹ. Ta là người không biết chia sẻ những cảm xúc yêu thương với người mình thương yêu. Vì điều đó, mà không dám đối mặt...
  4. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ...Mấy hôm nay tuyết nhiều ghê! Chẳng biết mình bắt đầu lười lười đi ra ngoài từ khi nào nữa. Lại bắt đầu 1 tuần mới, người uể oải wá cơ! Quay đi quay lại đã hết 2 ngày nghỉ cuối tuần, sao mà nhanh thế cơ chứ!
    Vào forum của bọn cấp 2, thấy chúng nó nói đi 20/11 vui lắm, hix, quanh đi quanh lại mà đứa nào cũng lớn hết rồi, đi làm gần hết rồi, thời gian sao trôi nhanh thế nhỉ!
    ......Giờ này năm sau là mình ở nhà rồi, cố lênnnnnnnnnn!
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan! Ăn mì rồi học bài cái nào!
  5. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận học, người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Dạo này hay cáu với mọi người thế cơ chứ, hic...Lâu rồi cũng thỉnh thoảng mới chat với 1,2 đứa bạn, mà cũng chỉ vài câu bâng quơ rồi thôi. Ko phải ko muốn quan tâm đến mọi người ....Thật ra cũng chẳng hiểu tại sao....
    Đi học về nhà, nấu nướng ăn uống, làm BT rồi ngủ. Ko thích nghe nhạc, ko xem phim, chán chẳng muốn đi ra ngoài trừ lúc nào cần thiết, nhiều khi thấy mình ko còn là mình nữa....
    Mà lâu rồi cũng chẳng mail cho ai cả. Mệt mỏi và chán đến nỗi chẳng có hứng làm gì cả.Ngày nào cũng giống như ngày nào, đều đặn đến ko thể chịu nổi...Chán wá đi mất thôi! Nhiều khi cảm giác chỉ muốn nổ tung ra ..............................
    Vừa nghe mấy tin ko vui ở đây, thấy chán nản thật....Hình như cuộc sống ở đây làm con người ta cũng bi quan hơn, cũng dễ buồn hơn.....
    ...2,3 CỐ LÊN !
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    2 tháng nữa là về nhà rồi. Chỉ cần nghĩ thế thôi đã thấy thích ko chịu được! Bây giờ chả nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Đến đâu hay đến đó, lo nghĩ nhiều có giải quyết được đâu thế nên kệ thôi. Mọi chuyện lại đâu vào đó. Lạc quan lên nào....1,2,3.........
  7. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    vậy là lại sắp đến Tết, thời gian trôi qua kể ra cũng nhanh thật... còn khoảng 2 tháng nữa thôi... ko hiểu tết này có đc về ko?? chán.. nghỉ 3 tuần mà ngồi nhà thì điên mất, đi ra đường thì biết đi đâu, có mỗi 1 mình, bạn bè thì đi chơi xa với gia đình hết. tết, hix, mình vốn thik tết lắm nhg mà tết xa nhà thì...
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận đi vào SG là phải chấp nhận chuyện xa nhà ...
    Chiều nay tiễn thằng bạn lên đường ra ngoài Bắc , nó đã học xong chương trình trong SG , sẽ về HN làm việc ...
    Mình ghen với nó quá . Nó ra , sẽ được tận hưởng cái rét tuyệt vời của HN , vì Nam , nóng quá trời rồi ....
    Cồn cào , cứ thấy ai là người HN trong trường là mình lại muốn làm quen luôn . mặc dù người HN trong này ko thiếu ai , người HN vào trong SG làm ăn , học tập cũng rất nhiều , nhưng có vẻ như nhịp sống của SG khiến cho họ quay cuồng với công việc , đến nỗi cùng là người đồng hương với nhau mà họ cũng thờ ơ , hờ hững khi gặp lại nhau , điều đó làm mình chạnh lòng ....
    Quê , cứ nhắc đến quê , từ 2/12 là bắt đầu bán vé tàu về quê ... Mình cũng sẽ ra ga và mua vé ... Lại trông về miền bắc , và thấy xa thế ... Ta muốn về quê bây giờ là phải vượt qua đèo , qua núi , qua những đồng bằng dài tít tắp ...
    Ở nơi đó em cũng đang ngóng trông về đất nước em ....
  9. hdtm

    hdtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    A oi!E dang ko biết mình đang muốn gì nữa đây. E dang bị rất yếu mềm. E sợ mình lại làm điều gì đó khờ dại lắm.E dang bị gồng mình lên với mọi thứ đây.Nếu E chỉ cần thả lòng mình 1 giây ,1 phút nào đó thôi thì cũng có nghĩa là E sẽ làm nhừng điều thạt kinh khủng đó.Chẳng vì lí do nào cả.CHỉ đơn giản là vì quá cô đơn và cảm thấy trống vắng thôi.Cái E cần là tình yêu thực sự kia.Có thể nếu E theo lao và làm những điều ngu ngốc kia E chỉ tìm được 1 phút lặng lẻ loi rồi sau đó sẽ lại ôm 1 nỗi buồn còn to lớn hơn lúc này nữa đây.Vẫn biết thế mà khó mà thóat đưọc những cái ý nghĩ ngu ngốc lúc này đây.A a`.A nơi đâu?
  10. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy mệt và chán wá ! Thật sự rất chán ! Biết rõ chán và buồn vì chuyện j mà lại chẳng làm gì đc cả... Tự nhiên lại thấy có 1 nỗi nhớ mơ hồ...

Chia sẻ trang này