1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdtm

    hdtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    A lai sắp được về với u rồi nhỉ.Cảm giác đó thật vui. Nhớ u nhiều lắm.U của A va u của E nữa.Nhớ đến cảm giác ấm cúng bên mẹ.A về mang theo cho E cả trăm ngàn nỗi nhớ về với nhé.
    Dạo này E có nhiều chuyện phải nghĩ thế.Nhung còn nhiếu thứ đáng phải làm hơn là nghĩ 3 cái chuyện vớ vẩn ấy chứ.
    Cần bờ vai A để có thể dựa vào đấy êm dịu.
    Cần vòng tay A ôm E thật chặt,thật chặt vào.
    I L D & I L Y
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HƯỚNG VỀ HÀ NỘI
    ST: Hoàng Dương ​
    Hà Nội ơi!
    Hướng về thành phố xa xôi,
    Ánh đèn giăng mắc muôn nơi, áo màu tung gió chơi vơi.
    Hà Nội ơi!
    Phố phường rải ánh trăng mơ, liễu mềm nhủ gió ngây thơ
    Thấu chăng lòng khách bơ vơ??
    Hà Nội ơi!! Những ngày vui đã ra đi. Biết người còn nhớ nhung chi,
    Hết rồi giây phút phân ly.
    Hà Nội ơi! Dáng huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió lê thê.
    Biết đâu ngày ấy anh về.
    Một ngày, mùa chinh chiến ấy chim đã xa bầy mịt mờ bên trời bay.
    Một ngày, tả tơi hoa lá nghóng trông về xa luyến thương hình bóng qua.
    Hà Nội ơi!
    Nước hồ là ánh gương soi, nắng hè tô thắm lên môi.
    Thanh bình tiếng guốc reo vui,.
    Hà Nội ơi! Kiếp đời muôn hướng buông trôi,
    Nhớ về người những đêm rơi, nhắn theo ngàn cánh chim trời.
    Hà Nội ơi! Hướng về thành phố xa xưa,
    Mắt buồn dâng những đêm mưa, não nùng mây gió đong đưa.
    Hà Nội ơi! nỗi lòng gửi gắm cho nhau,
    Nhớ hoài chỉ biết thương đau, đắm say chờ những kiếp sau
    Hà Nội ơ!i Những ngày thơ ấu trôi qua mái trường phượng vĩ dâng hoa, Dáng chiều phủ bóng tiên nga.
    Hà Nội ơi! Mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc huyền thả gió lê thê.
    Hãy tin ngày ấy anh về!!
    Một ngày tàn hương chinh chiến, lửa khói lắng chìm tìm về nơi bờ bến
    Một ngày hồng tươi hoa lá, hát câu tình ca nói lên lời thiết tha.
    Hà Nội ơi! Biết người còn có trông mong ,
    Hướng về ai nữa hay không, nhưng ngày xa vắng bên sông??
    Hà Nội ơi! Những chiều sương gió dâng khơi
    Có người lặng ngắm mây trôi biết bao là nhớ tơi bời...
    http://s26.yousen***.com/d.aspx?id=0RRUUU94VGONZ0JI43HQBWLPOK
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay Sài Gòn trở lạnh, thời tiết chẳng khác gì Hà Nội cả. Thích cực! Sáng ra, SG hơi se lạnh đủ để thấy nao lòng. Trưa - có hôm hửng chút nắng. Có hôm lất phất mưa bay. Tối Sòn Gòn bắt đầu trở gió. Một chút lạnh. Một chút mưa. Một chút gió lùa. Trời này ăn lẩu thật là phê....
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Chị mới hóng hớt được một quán Lẩu Nướng với rượu dân tộc, ngồi theo phong cách...bệt . Đảm bảo sau khi ăn xong thì người thơm...mùi thịt nướng , có lẽ đó là phương án khả thi hơn Vọng Ba Lâu em nhỉ?
  5. taro_cream

    taro_cream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ..Ngày mai là thi. Cũng chẳng có gì sợ cả vì đã học kỹ lắm rồi, kệ thôi! Chỉ thấy khó ngủ thế cơ chứ, chắc là cũng có chút hồi hộp!
    Mấy hôm nay trời lạnh điên lên được, thế mà vẫn không bỏ được cái thói quen thích lang thang . Hôm nào cũng phải đi lòng và lòng vòng ngoài đường mới chịu được....Đang buồn chán đến đâu cứ ra đường là lại thấy vui vẻ yêu đời mới lạ, mặc dù trước khi đi chẳng có mục tiêu là đi đâu.....
    Chán quá! Thế là tan tành kế hoạch đi lên trung tâm chơi Tết tây này của mình rồi. Tự nhiên nghe có người bị giết làm mình thấy chán không chịu đc. Vừa mới chơm chớm yêu cái mùa đông ở đây xong bây giờ lại thấy ghét wá cơ!
    Đang ngồi thêu, mải nghĩ linh tinh nên bị rối chỉ, làm mất cả hứng, hic. Từ dạo sang đây đâm lại thích đan lát thêu thiếc, những thứ mà ở nhà có lẽ chẳng nghĩ đến bao giờ, lạ thật!
    .........Còn 2 ngày nữa là sang năm mới rồi, cảm xúc nhiều vô kể, buồn vui lẫn lộn ! Có 3 người rất muốn gặp bây giờ!
    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Vui lên!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà.... Xa nhà khổ nhất là những ngày cuối tháng như thế này...
    Mẹ ui, con đói
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Còn 3 tuần nữa thôi là leo lên tàu vi vu về nhà. Chỉ mong thời gian trôi thật nhanh thật nhanh.....Thế nhưng khi đã định vị ở nhà thì chỉ cầu trời khấn phật cho thời gian trôi thật chậm. Chả thích là người "Vội vã trở về....vội vã ra đi" đâu......
  8. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn HNP cứ như Xuân Diệu ấy nhỉ
  9. xx_mattron

    xx_mattron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chán và mệt mỏi.Chẳng biết nói gì nữa cả.
  10. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Cà phê phin Hà Nội
    Ngon quá, lâu rồi mới được uống cà phê phin, cà phê Mai - Hà Nội, đời lại sung sướng rồi
    Dưng mà nhớ Hà Nội quá, Hà Nội ơi, tết này không về nhà được rồi
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 15/01/2006

Chia sẻ trang này