1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chihg

    chihg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa bạn nhìn tôi bằng con mắt thông cảm! Đâu, tôi đâu cần thông cảm. Đất nước tôi lạ, đất nước tôi nhỏ nhưng đất nước tôi không lạc hậu như thế! Đất nước tôi đẹp bởi những cái giản dị, những cái giản dị mà Úc sẽ tìm mãi mà không thể thấy nổi!
    - Thưa cô em có ý kiến!
    - Em cứ trình bày!
    - Dạ thưa cô em có ý kiến về đoạn băng vừa rồi ạ! Việt Nam đấy không phải là Việt Nam của hiện tại ạ! Việt Nam hiện tại vẫn đông dân thật, nhưng họ .... - Và tôi nói! Những gì đẹp nhất trong tôi về một Việt Nam, về Hà Nội toi nói!
    Đâu đó, cái tiếng của con bạn hội "Mean Girl" không át được cảm xúc của tôi về quê hương tôi yêu:
    - con nhỏ đó đến từ Việt Nam!
  2. chihg

    chihg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại giận, giận vì tụi bạn tôi nó không biết đến một Việt Nam tuyệt đẹp và không chỉ có khói bom, tụi nó không biết về môtj Việt Nam hiện đại và tràn đầy tình yêu thương! Tụi nó không biết về đường phố Việt nam ngày têt, không biết về một Việt Nam ... khác! Nhưng rồi tôi nhận ra, giận là không nên giận, giận là mất bình tĩnh! Và tôi nhận ra tôi đâu có biêt Úc đẹp, đâu biêt thủ đô của Úc, đấu biết Úc là một hòn đảo riêng và ÚC lạ thế nào khi mà chỉ đơn giản toi học về đất nước ấy trong giờ địa lý!
    Giờ, tôi chỉ cười khi conbạn tôi nó chạy tới hỏi:
    - Thủ đô Việt Nam là Băng kốc đúng không?
    - Nhớ đấy, Hà nội, nơi tớ sinh ra, một nơi đẹp và hài hoà, phải được cảm nhận bằng cả con tim - là thủ đô của Việt Nam...
  3. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đầu vẫn đau, đi như thế thì làm gì mà chẳng mệt, về nhà lại chẳng nghỉ ngơi cho tử tế, dốc trong túi một đống thuốc, lại ôm máy tính đến tận bây giờ, ôi Hà nội, tôi đang xa Người một quãng đường thật dài, tôi, lữ hành lang thang với gió, có lẽ Người trong tôi với những kỷ niệm, dù sao cũng đã sắp vào hè. Hè về thì tốt hơn là mùa đông.
    Hà nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà nội, giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối, những kỷ niệm của một thời nông nổi, vẫn thao thức hoài khắc khoải mãi trong tôi...
    and YOU? for a long time I did not hear from you, we are far away from each other forever, I even don''''''''t have any definion about you now, better ? right ? Have you ever remebered that time we used to together in Hanoi, long long time ago, summer time for us with sunshine and flamboyan ?
    Được dblue sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 20/03/2006
    Được dblue sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 20/03/2006
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    chihg
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Xa nhà - lần đầu tiên xa nhà, buồn lăm chứ, mệt lắm chứ! Vào sân bay mà pha trò để mọi người cùng cười, để đừng khóc, bởi vì đi học là gặp cơ hội mới, tương lai mới và môi trường mới. Và thê nên không nên khóc! Không ngủ được vì bao nhiêu dự định trong đầu, làm gì đây khi đên trường mới, khi gặp người mới và có khi sẽ là một con người mới...
    Ở nhà, tôi cứ hay sợ người miền Nam - sợ cái cách họ sống phóng khoáng, tốc độ, ăn chơi và ... và gĩ nữa chả biết! Mình là người Hà Nội - giao hoà của xưa và của nay, con người nó cũng giao hoà hơn! The mà sang đấy, bạn bè toàn người miền Nam thôi! Nói chuyện nhiều, chơi nhiều, giúp đỡ nhiều mới biết người Nam cũng trầm, cũng suy nghĩ, đôi khi cũng lặng và đôi khi cũng buồn! Sang đấy, Bắc vơi Nam thì cũng là dân Việt cả! Tôi bông nhiên quên dần cái thói quen giới thiệu mình đến từ Hà Nội- Việt Nam. Đơn giản chỉ là tôi đến từ một dất nước xinh đẹp - Việt Nam ...
    Gửi lúc 05:21, 19/03/06
  5. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi qua mùa thu
    Gió thu man mác buồn
    Lá thu rơi ngập ngừng
    Tôi đi qua mùa đông
    Bông tuyết bay nhè nhẹ
    Gió đông hiu hắt buồn
    Rừng cây đứng im lặng
    Cành khẳng khiu khô gầy
    Trời đông màu trắng xám
    Mang nỗi buồn xa quê
    Tôi đi qua mùa xuân
    Hoa bừng nở bên đường
    Tiếng chim hót líu lô
    Vui mừng ngày hội ngộ
    Những âm thanh sôi nổi
    Rộn ràng và vui nhộn
    Tôi đi qua mùa hè
    Một mùa nhiều hoa trắng
    Bay bay trên phố nhỏ
    Một ngày thật nhiều nắng
    Lim dim với hàng cây
    Trời hè thật trong trẻo
    Mây trắng và trăng sao
    Gió đêm hè mát rượi
    Gợi nhớ tuổi thơ tôi
    Dung dăng cùng chúng bạn
    Đuổi bắt ánh trăng vàng
    Tư dưng sao lại nhớ
    Thành phố quê hương tôi
    Trong một chiều mùa đông...

  6. Dblue

    Dblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều có nắng nhẹ và dịu, này em em có nhớ những chiều trên quê hương chúng ta, cảm xúc thốt lên trong một chiều tuyết nhẹ bay trên phố, giờ thì tuyết sẽ tan, còn hà nội? sắp sang tháng tư rồi nhỉ, tháng tư có bao nhiêu là hoa, và có một ngày đặc biệt cho cả 2 chúng ta, cũng đã lâu lắm rồi nhỉ. Đôi chân đỡ mỏi được một chút, đi quá nhiều, nhìn những cánh đồng, những ngọn núi, lục lọi lại trong trí nhớ những lần đi trước đây, nhiều quá, không còn nhớ chính xác, ký ức lờ mờ, lẫn lộn, lần này còn có đệ, đi như thế đỡ buồn hơn.
    Ôi, người vẫn bải hoải, mệt quá!
  7. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HN tháng 4 - mùa hoa kèn. Nếu ko đọc bài viết bên box Tâm sự chắc mình quen béng mất. Dạo này trí nhớ của mình nó đi hoang, chẳng để ý 1 điều gì dù là nhỏ hay to. Chắc bắt đầu có dấu hiệu của ... tuổi tác roài
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mấy ngày nay nóng nực quá, cơ thể mệt mỏi và đầu óc trống rỗng. Mất ngủ triền miên nữa chứ! Chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi tình trạng này đây???
  9. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cảm giác có thể sống mãi như thế này... Một cuộc sống chìm trong bộn bề, học tập, làm thêm, hoạt động... Sống không còn biết đến ngày mai... Sống không còn biết đến mọi thứ xung quanh...
    Đầu óc chỉ đủ nghĩ sau đây sẽ làm j, làm j...
    Rồi bỗng chợt nghe đâu đó trong bài giảng một chữ Việt Nam...
    Nghe đâu đó một bài hát cũ...
    Nghe đâu đó một marketing strategy và liên tưởng đến một người nhờ mình điền questionaire ở nhà...
    Nghe đâu đó một status...
    Tất cả chợt vỡ oà... Hà nội ầm ầm hiện về... Không còn sống trong hiện tại nữa...
    Bao nhiêu lần cứ cảm giác mở cánh cửa sổ này ra... là tiếng trống trường tiểu học bên cạnh... là cái con ngạch nho nhỏ dưới chân nhà... là hương Hà Nội...
    Tất cả chỉ là giấc mơ...
  10. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    có fải mình khốn nạn quá đúng không?
    Xin lỗi nha...
    Cứ những lúc nào thấy mình không trụ vững, thấy mình sắp quỵ ngã, là lại tìm về những ký ức bên Hà Nội...
    Và lúc nào, Hà nội cũng hiện ra, thân thương và trìu mến, đón T vào lòng...
    Một Hà nội bao dung...
    Đến bao giờ T có đủ nghị lực lại, bước tiếp và tạm quên đi Hà Nội...
    Để đến lúc mệt mỏi, chới với, lại tìm về với Hà Nội...
    Có phải là dòng sữa mẹ, có phải là đầu suối nguồn, có phải là đất nuôi cây, có phải là cơn gió thổi cánh diều không vậy, Hà nội ơi...

Chia sẻ trang này