1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ về nhà rồi thì lại nhớ đến những ngày xa Hà Nội. Thời gian kể cũng nhanh. Vài hôm nữa lại làm 1 chuyến đi ngắn ngày xa Hà Nội nhỉ. Để thấy bạn bè gần gũi với mình hơn, xa để nhìn lại Hà Nội dễ dàng hơn
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Giờ đã về Hà Nội được gần 4 tháng rồi. Tưởng rằng sẽ ko còn phải nhớ Hà Nội nữa vậy mà nó vẫn nhớ. Nhớ Hà Nội xưa cũ. Nhớ Hà Nội trong lành và bình yên. Giờ Hà Nội đông quá. Ồn áo quá. Bụi quá. Nhiều lúc sợ ra đường...
    Lâu lắm ko lang thang 1 mình trên đường phố Hà Nội để ngắm nghía, để đi xe chậm chậm, để cảm nhận Hà Nội đang chuyển mùa...Mất dần những thói quen. Có lúc lại nhớ Sài Gòn mới lạ "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở...khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn..."
  3. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đầu đầu óc óc, điên hết cả lên... Giờ chẳng biết mình muốn làm j nữa...
    Trang, giờ Trang muốn làm j nhất? Ko biết
    Xem phim nhá? chẳng thích
    Học bài hả? Chán chết...
    Người bình thường, chẳng mệt quá, chẳng khoẻ quá...
    Giờ Trang muốn ăn gì nhất, thì đi ăn... Chẳng muốn ăn gì hết...
    Chẳng ngủ được nữa luôn, dù muốn lắm lắm... Giá mà có thể gượng đọc được quyển sách thì hay... Chẳng bít mình có đang là con người hay không? Là người thì ít ra cũng phải ham muốn một cái j đó chứ???
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thì vẫn thế, chỉ có con người là khác thôi.
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    .
    Hà Nội thay đổi nhiều. Ko có gì trường tồn mãi với thời gian. Hà Nội giờ ồn ào quá. Bụi quá. Có lẽ đi xa mới nhận rõ điều đó. Nếu ko xa Hà Nội 2 năm, có lẽ sẽ ko nhận thấy rõ Hà Nội đã và đang thay đổi từng ngày. Và theo thời gian, mình cũng ...già đi, cảm nhận về Hà Nội cũng khác. Có lẽ khó tính hơn và hoài niệm hơn.
  6. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mong về HÀ Nội
    ST: Dương Thụ
    Những con đường rất xanh của Hà Nội
    Những cây bàng cây me, cây cơm nguội
    Những con đường ngoịa ô nắng chói
    Những con đừong đầy hoa tháng sáu
    Hè xưa ơi!!
    Những phố phường rất xưa của Hà Nội
    Những Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Vải
    Những phố phường dọc ngang lối cũ
    Những mái nhà ngẩn ngơ nỗi nhớ
    Trên từng viên ngói vỡ
    Tôi mong về Hà Nội,
    Để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo len cài vội, một chiều đông rét muớt
    Tôi mong về Hà Nội,
    Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại
    Giot sương sớm trên cành đào phai
    Mùi hương ngát Nghi Tàm thủa ấy.
    Tôi mong về Hà Nội,
    Để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo len cài vội, một chiều đông rét mướt.
    Những hạt mưa bụi rơi.
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Em ơi hà nội phố :D
  8. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    nghẹn ngào, không fải khóc, sao cứ nấc nghẹn trong cổ họng... một bữa ăn mà nuốt sao khó khăn vậy?
    Một ít ngày nữa, là tôi lại về với HN... Nhưng để làm j cơ chứ? Tôi có phải lại đi trốn tiếp tục không vậy? Cuộc đời là những lần chạy trốn! Tôi thừa nhận, tôi hèn lắm...
    ... 1 lần ngây dại, mà khóc nức nở trước mặt người ta... Giờ không còn dám gặp người đó nữa... Mình sao xấu quá! :(
  9. darkxtas

    darkxtas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Không phải rồi. Hà Nội giờ đâu có thay đổi để trở nên "ồn ào quá, bụi quá" đâu... Có đi xa mới biết Hà Nội ồn ào và bụi bặm... nhưng có đi xa mới biết nhớ những góc phố yên tĩnh có thể lang thang giờ công sở, mới biết nhớ cái ồn ào tấp nập nơi góc hồ Gươm, ngồi cafe ngắm phố phường người người qua lại những ngày cuối tuần... Có đi xa mới thấy nhớ cái "bụi" của Hà Nội, cái "bụi" mà ở nhà chưa bao giờ mình nhận ra.
    Hà Nội đang thay da đổi thịt từng ngày, nhưng tâm hồn thì vẫn thế. Chỉ có sự cảm nhận của từng cá nhân thay đổi mà thôi.
    Được darkxtas sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 16/01/2007
  10. mongmanhnhusuongkhoi

    mongmanhnhusuongkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nơi phố người nhớ Hà Nội. Lạnh. Khoác chiếc áo vào người. Xuống phố. Mong tìm được 1 hơi ấm của Hà Nội. Góc cuối đường khói bốc nghi ngút. Một quán Phở. Vào gọi 1 bát. Chị chủ hàng người Hà Nội. Nói dăm ba câu. Ăn vài ba miếng. Dạo về nhà. Lòng đỡ nhớ nhà hơn.

Chia sẻ trang này