1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nó yêu Hà Nội. Yêu nhưng thực tế. Ko quá thi vị. Ko quá đề cao 1 điều gì. Yêu Hà Nội nhưng ko có nghĩa yêu cả những khói bụi và xe. Không phải Yêu cả những đổi thay ko nên có. Không phải yêu cả những trận mưa đá tàn phá Hà Nội. Ko phải yêu mùa đông rét ngọt cắt cứa những đôi tay...
    Yêu thì yêu thật đấy. Tự hào thì tự hào thất đấy nhưng luôn ở 1 chừng mực nhất định. Đủ để nhớ quay quắt khi xa Hà Nội. Đủ để thắt lòng khi gió mùa Đông bắc về. Đủ để thèm 1 bát Phở nghi ngút khói...và đủ để dành 1 chút lòng mình để cảm nhận những điều hay ở 1 vùng đất khác. Và đủ để nhận ra những điều còn chưa...đẹp của Hà Nội.
    Hà Nội đổi thay, đó là tất lẽ di ngẫu
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đấy ạ!
  3. soledad_1811

    soledad_1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hà nội dù có thay da đổi tit hang ngày nhưng không bao giờ mất đi cái hồn rất riêng của Hà nội.
    Bạn sẽ cảm nhận được khi bước dưới con đường thơm nồng hao sữa. bạn có cảm nhận gì không nếu bạn bên HN và những ngày cuối năm???
    HN mãi trong tim mỗi chúng ta ban àh!
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tết Hà Nội năm nay nóng và nắng quá. Thật khác Tết mọi năm. Ai cũng kêu. Hà Nội cứ nắng mãi thế này chả còn gì là Tết...
    Hôm nay Hà Nội mưa. Đúng kiểu mưa xuân. Chiều mon men ra Văn Miếu thắp hương, xin chữ. Mưa bụi lây rây, gió mang hơi nước...ngồi chờ mãi mà chữ không...khô. Tiết trời này thật là thích, lại nhớ Hà Nội ngày Tết những ngày xưa cũ. Ra đường mưa xuân lất phất, xác pháo hồng ngập lối đi, khói hương quyện vào không khí nồng nồng...Cả nhà dắt tay nhau vào chùa cầu bình an...
    Măm xong phở chiên phồng trên Nguyễn Khắc Hiếu, 2 chị em lại lượn qua Bún ốc Hàng khoai oánh chén. Cuối cùng mò về Dilmah trên Điện Biên Phủ. Quán này nằm ngay góc Hoàng Diệu. View khá đẹp. Ngồi từ trên tầng 2 nhìn ra đường...mơ màng. Tự nhiên nhớ Hà Nội quá! (Mặc dù đang ở ngay trong lòng Hà Nội....)
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đừng dạy người khác nên yêu Hà Nội như thế nào bạn ạ. Mỗi người có cách yêu riêng và cảm nhận riêng về Hà Nội.
    HNP yêu Hà Nội nhưng ko quá mù quáng. Yêu Hà Nội ko có nghĩa yêu cả những điều đổi thay ko đáng có ở HN.
    Yêu ko có nghĩa là yêu khói bụi và xe. Ko thể yêu những lúc tắc đường ngột ngạt và con người cố chen nhau giành từng milimet đường.
    Ko thể yêu hàng hoa sữa trồng dày đặc ven đường quanh những khu đô thị mới. Hắc nồng, ngột ngạt (Chỉ vì cho rằng hoa sữa là hoa của HN nên người ta thi nhau trồng đến độ quá tải, chỉ khổ nhà nào ở ngay cạnh...hàng rào hoa sữa thôi. Đêm ko tài nào ngủ được!).
    Và nữa, Tết Hà Nội cứ nắng như mấy hôm vừa rồi thì còn gì là Tết Hà Nội nữa. Đâu có khác gì Tết miền Nam đâu....Chỉ có nắng và nắng....
    ....
    ......
    .........
    Những gì còn là của Hà Nội thì vẫn yêu. Cái gì là hồn của Hà Nội vẫn luôn trân trọng. Chỉ tiếc Hà Nội có nhiều đổi thay, mất dần đi nét đẹp cổ xưa và tĩnh lặng của Hà Nội. Có yêu mới nhận ra những đổi thay của Hà Nội. Mới thấy tiếc và nhớ và buồn....
  6. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Ai bành mì? nòng rò?n 'Ă.......................... Cò?n 'Ău ?
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thay đổi,con người thay đổi...nhưng kí ức không bao giờ thay đổi.Những tiếng rao không còn,nhưng bất chợt 1 lúc nào đó bạn vẫn gặp lại 1 Hà Nội trong bạn.
  8. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, mới đó đã 3 năm kể từ ngày chân ướt chân ráo rời HN vào Nam...
    Ngày này năm đó, mọi thứ còn quá mới mẻ và nhiều tò mò. Những người bạn mới quen. Những tối 2 chị em lượn lờ quanh Sài Gòn hoa lệ...Giờ thì trở về cả rồi đấy. Lâu quá rồi ko gặp đầy đủ mọi người....Nhớ...
  10. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hay thật, trời nóng, bớt nhớ HN hơn... có lẽ vì ở đây có quá nhiều việc để làm, để quên ... Chẳng biết bắt đầu từ đâu! Có lẽ nên tìm lại một người HN???

Chia sẻ trang này