1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại online và vào ttvn. Đôi khi muốn trải lòng mình để được thấy cảm giác chia xẻ cảm xúc nhưng lại ngập ngừng. Ngập ngừng vì sợ những gì mình viết ra khi ấy sẽ cuốn phăng mình vào nỗi nhớ và những yếu đuối...
    Thời gian cứ trôi vèo vèo. Đôi khi chẳng thể nhớ nổi mình đã làm gì tối hôm trước hay tối trước nữa. Chẳng có ai để mình nhắc về những điều đó. Và cũng chẳng có ai giúp mình nhớ đến những điều đó. Đôi khi chợt giật mình thấy mình hoang phí thời gian quá... Thấy mình đang đuổi theo thời gian...
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Biết có người trách mình nhưng cũng ko biết phải nói sao cho họ hiểu.
    Biết có bạn bè bên cạnh nhưng ko phải chờ đợi 1 sự liên lạc từ họ trước.
    Biết là cuộc sống cần có sự sẻ chia nhưng đôi khi không thể cất thành lời.....................
    Biết rất nhiều điều nhưng chỉ làm được một số điều nhỏ nhoi.....
    Có lẽ mình là người không biết cách sống???????????????????
    Chẳng chẳng biết viết gì và cũng chẳng muốn
    viết gì nữa
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Biết có người trách mình nhưng cũng ko biết phải nói sao cho họ hiểu.
    Biết có bạn bè bên cạnh nhưng ko phải chờ đợi 1 sự liên lạc từ họ trước.
    Biết là cuộc sống cần có sự sẻ chia nhưng đôi khi không thể cất thành lời.....................
    Biết rất nhiều điều nhưng chỉ làm được một số điều nhỏ nhoi.....
    Có lẽ mình là người không biết cách sống???????????????????
    Chẳng chẳng biết viết gì và cũng chẳng muốn
    viết gì nữa
  4. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội ...Rồi trở về
    Rồi lại xa .....
    Phải mất bao lâu mới cân bằng được cảm giác này đây ???
  5. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội ...Rồi trở về
    Rồi lại xa .....
    Phải mất bao lâu mới cân bằng được cảm giác này đây ???
  6. panther83

    panther83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mệt quá...vừa mới ngủ dậy lúc 11h30, chẳng có việc gì làm thế là vớ lấy cái máy tính. Tự nhiên vào topic này đọc lại thấy nhớ hà nội quá. Nhớ cánh đồng xanh ngay trước cửa nhà mình bây giờ thì cũng chẳng còn nữa. Nhớ cái con đường lầy lội mỗi khi có mưa khiến mình chẳng muốn ra ngoài.... Ôi! bao giờ mới được ngồi xem mama gói bánh chưng đây. chẹp chẹp...thèm ghê.
  7. panther83

    panther83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    mệt quá...vừa mới ngủ dậy lúc 11h30, chẳng có việc gì làm thế là vớ lấy cái máy tính. Tự nhiên vào topic này đọc lại thấy nhớ hà nội quá. Nhớ cánh đồng xanh ngay trước cửa nhà mình bây giờ thì cũng chẳng còn nữa. Nhớ cái con đường lầy lội mỗi khi có mưa khiến mình chẳng muốn ra ngoài.... Ôi! bao giờ mới được ngồi xem mama gói bánh chưng đây. chẹp chẹp...thèm ghê.
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là xa Hà Nội thật rồi. Buồn. Muốn níu kéo cũng chẳng được nữa, lại tiếp tục cố gắng và tiếp tục những ngày bận rộn ở đất Sài Gòn xa lạ. HN mấy hôm nữa thôi sẽ lại là một nơi xa, một nơi để nhớ đến thắt lòng...
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là xa Hà Nội thật rồi. Buồn. Muốn níu kéo cũng chẳng được nữa, lại tiếp tục cố gắng và tiếp tục những ngày bận rộn ở đất Sài Gòn xa lạ. HN mấy hôm nữa thôi sẽ lại là một nơi xa, một nơi để nhớ đến thắt lòng...
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng​
    Có những niềm riêng làm sao nói hết
    Như mây như mưa như cát biển khơi
    Có những niềm riêng làm sao ai biết
    Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
    Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
    Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
    Có những niềm riêng làm tim thổn thức
    Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
    Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
    Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
    Ôi nỗi sầu đong chất ngất
    Như một ngày như mọi ngày
    Như vạn ngày không thấy đổi thay.
    Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
    Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
    Có những niềm riêng gần như hơi thở
    Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
    Có những niềm riêng một đời dấu kín
    Như rêu như rong đắm trong biển khơi
    Có những niềm riêng một đời câm nín
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.

Chia sẻ trang này