1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ừa, có lẽ nên tìm lại 1 người HN để biết rằng mình ko quên. Mình vẫn nhớ...
  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    40 đứa nằm trên Quản Bạ - Hà Giang 3tuần . Mưa, giá ,lạnh ... Ăn một cái lễ Sinh nhật "đạm" nhất từ trước đến giờ . Ánh nến nhỏ, soi sáng từng khuôn mặt, trẻ, ngây thơ, hừng hực sức sống. Cái dây hạt bưởi, phơi khô = cái máy sấy, đốt lên nghe nổ tí tách vui tai, trời ẩm nên xịt cũng nhiều .
    Một bài hát , đủ để tất cả ấm lên .. khao khát chạy ngay về với Hà Nội , những giọt nước mắt vô tư, sao buồn ,sao nhớ HN đễn vậy... dù chỉ mới có 2 tuần . Bài "hướng về Hà Nội" , ngày trước nghe Ánh Tuyết hát, mê lắm rồi... hôm nay nghe đứa bạn hát , lại thấy người mình rưng rưng. nắm tay em thật chặt chỉ để em biết rằng ...Anh sẽ bên em

    Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi
    Ánh đèn giăng mắc muôn nơi áo màu tung gió chơi vơi
    Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ
    Liễu mềm nhủ gió gây thơ thấu chăng lòng khách bơ vơ
    Hà Nội ơi, những ngày vui đă ra đi,
    Biết người có nhớ nhung chi,
    Hết rồi giây phút phân ly
    Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê,
    Tóc thề thả gió lê thê
    Biết đâu ngày ấy anh về
    Một ngày mùa chinh chiến ấy,
    Chim đã xa bầy mịt mờ bên trời bay
    Một ngày tả tơi hoa lá,
    ngóng trông về xa ... luyến thương hình bóng qua
    Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi,
    Nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng guốc reo vui
    Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi
    Nhớ về người những đêm rơi
    Nhắn theo ngàn cánh chim trời
    Hà Nội ơi, những ngày thơ ấu trôi qua,
    mái trường phượng vĩ dâng hoa
    dáng chiều ủ bóng tiên nga.
    Hà Nội ơi, mắt huyền ngây ngất đê mê,
    tóc thề thả gió lê thê, hãy tin ngày ấy anh về
    Một ngày tàn hương chinh chiến,
    lửa khói lăn chìm, tìm về nơi bờ bến
    Một ngày hồng tươi hoa lá
    Hát câu tình ca nói lên lời thiết tha
    Hà Nội ơi, biết người còn có trông mong,
    Hướng về ai nữa hay không những ngày xa vắng bên sông.
    Hà Nội ơi, những chiều sương gió dâng khơi
    Có người lặng ngắm mây trôi,
    Biết bao là nhớ tơi bời ...
    Cái ngày ấy cách đây đúng 4 năm rồi, tất cả hầu như đã có gia đình cả, nhiều đứa đã lên chức ... nhưng kỉ niệm mãi khg quên
    Được linkvespa sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 19/08/2007
  3. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội, nghĩa là không có khái niệm muộn, nghĩa là không có khái niệm xa, nghĩa là không có khái niệm: Về nhà vào mỗi buổi chiều tối khi làm việc xong, nghĩa là không có khái niệm ăn một miếng cơm gia đình, nghĩa là không có khái niệm về thời gian nữa...
    Nghĩa là chỉ có định nghĩa của buổi sáng đi làm, buổi trưa ăn cơm hộp, buổi chiều làm tiếp, và BUỔI CHIỀU TỐI KHÔNG MUỐN VỀ "nhà" bởi... nhà mình ở xa lắm cơ mà......
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ọp ẹp cùng Public HN xưa - những ng con HN vào Nam sinh sống của 3 năm trước...
    Lâu lắm...lâu lắm rồi,mọi ng mới quây quần bên nhau đông đủ như thế. 3 đồng chí nam đã có gia đình và có cháu. Mấy đồng chí còn lại cũng có đôi có cặp cả. 3 năm, nhiều kỷ niệm....vui có...buồn có....
    Mấy anh chị em ngồi bên nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, vừa nhắc lại những chuyện xưa cũ, cùng gọi điện cho "đại ca" đang ở phía trong kia của Tổ quốc...
    Nhớ cái ngày đầu tiên đặt chân xuống ga SG lúc 5h sáng của hơn 3 năm về trước, mọi ng giăng biển "HNP" ra đón.Lúc đó cảm động lắm.Những ng bạn trên mạng, chưa 1 lầm nghe giọng nói, chưa 1 lần biết mặt mà nhiệt tình đến thế...
    Nhớ những ngày ăn cơm ở nhà Nghé, nấu cho nhau ăn những món ăn HN và cùng hướng về đất Bắc...
    Nhớ những tối "hoành tráng" lẩu bò saanbay, Karaoke Nnice rồi còn chạy ra Thanh Đa hóng gió....
    Nhớ cái cảnh chia ly...lần lượt lần lượt trở về. Để lại cho nhau từ cái móc treo quần áo, cái nồi cái chảo, cái chăn cái gối đến Bếp gas,TV, Tủ lạnh...
    Rồi những ng con HN cũng trở về....cuộc sống cuốn họ đi...lâu lắm mới có dịp hàn huyên...
    Nhớ....
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhớ nhà quá, ông bà tớ già rồi, tuần trước nhìn wa WC, bà tớ cứ khóc hoài thôi ... Hi vọng, tớ về ... mọi thứ vẫn đợi chờ tớ .

Chia sẻ trang này