1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng​
    Có những niềm riêng làm sao nói hết
    Như mây như mưa như cát biển khơi
    Có những niềm riêng làm sao ai biết
    Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
    Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
    Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
    Có những niềm riêng làm tim thổn thức
    Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
    Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
    Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
    Ôi nỗi sầu đong chất ngất
    Như một ngày như mọi ngày
    Như vạn ngày không thấy đổi thay.
    Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
    Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
    Có những niềm riêng gần như hơi thở
    Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
    Có những niềm riêng một đời dấu kín
    Như rêu như rong đắm trong biển khơi
    Có những niềm riêng một đời câm nín
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội, nhưng nó sẽ không phải là 1 cái gì đó sẽ bứt rứt mãi mãi đâu, mọi người hãy cố gắng lên. Chúc những người "chuẩn bị xa Hà Nội" sẽ có thể nghĩ đến Sài Gòn như 1 vùng đất hứa, sẽ có nhiều thứ để học, để làm, để sống... như vậy mọi người sẽ bớt cảm thấy cô đơn... Các cụ bảo " đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn"... Hãy cố gắng lên... Mừh mọi người vào đây lại có hội những người HN o`i... nam có, nữ có... ai cũng được đón tiếp nhiệt tình
    thuymp
  3. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội, nhưng nó sẽ không phải là 1 cái gì đó sẽ bứt rứt mãi mãi đâu, mọi người hãy cố gắng lên. Chúc những người "chuẩn bị xa Hà Nội" sẽ có thể nghĩ đến Sài Gòn như 1 vùng đất hứa, sẽ có nhiều thứ để học, để làm, để sống... như vậy mọi người sẽ bớt cảm thấy cô đơn... Các cụ bảo " đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn"... Hãy cố gắng lên... Mừh mọi người vào đây lại có hội những người HN o`i... nam có, nữ có... ai cũng được đón tiếp nhiệt tình
    thuymp
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đấy sẽ chẳng bao giờ là ngôi nhà thực sự của mình để bây giờ mình viết nhật ký cho những ngày xa nhà. Nhớ lắm Hà Nội ạ!
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đấy sẽ chẳng bao giờ là ngôi nhà thực sự của mình để bây giờ mình viết nhật ký cho những ngày xa nhà. Nhớ lắm Hà Nội ạ!
  6. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    HN bây giờ đã xa thật rồi. Không còn những ngày ngồi trước máy tính suy nghĩ và sợ hãi cảm giác chia xa. Giờ đây, cuộc sống lại bắt đầu. Cuộc sống thực sự với những bận rộn và ... một mình. Không còn anh ở bên để làm nũng, không còn những người ruột thịt để thỉnh thoảng lại cãi nhau ầm ĩ. Cuộc sống giờ đây là chuỗi ngày bận đến chóng mặt với ngày hai buổi lên giảng đường, rồi tối về lại sấp sấp ngửa ngửa với những người thân ở SG. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mệt mỏi.
    **************
    SG hôm nay mưa, mưa SG đến cũng nhanh mà qua cũng nhanh, chợt nhìn mưa rơi lại nhớ anh đến thắt lòng.Nhớ những kỷ niệm về Hà Nội. Con bạn cứ nhắn tin liên tục thông báo tình hình của anh, lại thấy chạnh lòng. Ước gì đang ở HN để được chăm sóc anh. Cố gắng không liên lạc với anh, cố gắng liên lạc ít thôi vì biết anh đang bận lắm, mà cũng sợ liên lạc nhiều lại nhớ anh nhiều. Đôi lúc một mình lái xe lại muốn bật khóc, mệt mỏi mà chẳng dám kêu ai, phải tự thôi, tự đứng trên đôi chân của chính mình. Không thể và cũng không muốn dựa vào một bờ vai nào khác. Thôi thì ráng vậy.
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    HN bây giờ đã xa thật rồi. Không còn những ngày ngồi trước máy tính suy nghĩ và sợ hãi cảm giác chia xa. Giờ đây, cuộc sống lại bắt đầu. Cuộc sống thực sự với những bận rộn và ... một mình. Không còn anh ở bên để làm nũng, không còn những người ruột thịt để thỉnh thoảng lại cãi nhau ầm ĩ. Cuộc sống giờ đây là chuỗi ngày bận đến chóng mặt với ngày hai buổi lên giảng đường, rồi tối về lại sấp sấp ngửa ngửa với những người thân ở SG. Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mệt mỏi.
    **************
    SG hôm nay mưa, mưa SG đến cũng nhanh mà qua cũng nhanh, chợt nhìn mưa rơi lại nhớ anh đến thắt lòng.Nhớ những kỷ niệm về Hà Nội. Con bạn cứ nhắn tin liên tục thông báo tình hình của anh, lại thấy chạnh lòng. Ước gì đang ở HN để được chăm sóc anh. Cố gắng không liên lạc với anh, cố gắng liên lạc ít thôi vì biết anh đang bận lắm, mà cũng sợ liên lạc nhiều lại nhớ anh nhiều. Đôi lúc một mình lái xe lại muốn bật khóc, mệt mỏi mà chẳng dám kêu ai, phải tự thôi, tự đứng trên đôi chân của chính mình. Không thể và cũng không muốn dựa vào một bờ vai nào khác. Thôi thì ráng vậy.
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    SG đúng là một nơi học tập và làm việc khá lý tưởng, mang lại cho người ta cảm giác như đang bị cuốn trôi vào vòng xoáy của công việc đến mức đôi lúc người ta không còn cảm giác mình đang ở đâu, không còn suy nghĩ luyến lưu HN. Nhưng sau những giây phút bận rộn đến chóng mặt, người ta lại trở lại với chính mình, ngoảnh đầu nhìn lại, những người thân yêu nhất giờ đã xa thật xa. Sao lúc đó chỉ muốn vứt bỏ tất cả. HN, đối với những người HN vẫn là mái ấm, dù sao thì người ta cũng muốn sau những giây phút vất vả gồng mình trước công việc và cuộc sống lại được trở về bên những người thân yêu, thèm một bờ vai để tựa, thèm những lời quan tâm lắm chứ. Ừ thì những người bạn SG cũng thật tốt bụng và đáng yêu, nhưng ... Sao HN vẫn là một điều gì đó khắc khoải. Nỗi nhớ HN vẫn được chôn vùi thật kín như chỉ chờ một dịp nào đó được bung ra.
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    SG đúng là một nơi học tập và làm việc khá lý tưởng, mang lại cho người ta cảm giác như đang bị cuốn trôi vào vòng xoáy của công việc đến mức đôi lúc người ta không còn cảm giác mình đang ở đâu, không còn suy nghĩ luyến lưu HN. Nhưng sau những giây phút bận rộn đến chóng mặt, người ta lại trở lại với chính mình, ngoảnh đầu nhìn lại, những người thân yêu nhất giờ đã xa thật xa. Sao lúc đó chỉ muốn vứt bỏ tất cả. HN, đối với những người HN vẫn là mái ấm, dù sao thì người ta cũng muốn sau những giây phút vất vả gồng mình trước công việc và cuộc sống lại được trở về bên những người thân yêu, thèm một bờ vai để tựa, thèm những lời quan tâm lắm chứ. Ừ thì những người bạn SG cũng thật tốt bụng và đáng yêu, nhưng ... Sao HN vẫn là một điều gì đó khắc khoải. Nỗi nhớ HN vẫn được chôn vùi thật kín như chỉ chờ một dịp nào đó được bung ra.
  10. ca_chua_do

    ca_chua_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Oh...em cũng xa nhà nè...hic...gặp mấy ng tâm trạng và tình cảnh như mình thấy vui quá à...hihi
    Năm ngoái xa nhà , xa HN thấy nhớ nhà khủng khiếp...hè rồi có về phép 1 lần thấy sao mà thân quen thế....ngày vác vali xa HN lòng nặng trĩu....hic.....cố ko cho gia đình và mọi ng biết...biết rằng hôm nay đi xa HN, 1 năm nữa hay 2 năm còn chưa biết có đc cái dịp nào vui như dịp hè vừa rồi ko....ai chẳng biết đi rồi cũng có ngày trở về nhưng mà hè vừa rồi là ấn tượng sâu sắc ...kỉ niệm khó quên....ko biết với thời gian với cuộc sống thay đổi liệu mình có thẻ trở lại đc những ngày tháng vừa rồi ko....nhiều lúc nghĩ mà cũng buồn, nhưng rồi tất cả đều trở thành kỉ niệm mà thôi....Giá có cỗ máy thời gian của doremon nhỉ....mình sẽ quay lại 1 chút xíu thôi để đc chơi thêm 1 chút nữa...
    Yêu HN, yêu người HN, yêu cả bia hơi HN nữa ...hê hê

Chia sẻ trang này