1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhà.

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi hanoipho, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết từ bao giờ, Sg đã trở nên thân quen. Nhận ra rằng cuộc sống ở đây đã thực sự gắn bó. Những giây phút như thế này mới thấm thía, tự bao giờ... những con người SG đã từ lâu chấp nhận và coi mình như một thành viên. Ấy thế mà nỗi nhớ HN vẫn cứ khắc khoải đến lạ. Phải chăng, đã phút nào đó, tự nuông chiều bản thân mình và để nỗi nhớ kéo trôi mình đi. Những khi đó, lại chẳng chú ý đến những ánh mắt yêu thương nhưng cũng đầy trách móc của những người thân ở SG.
    Một người thân ở đất SG đã ra đi, mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội được gặp lại. Có những phút giây đối mặt với sự mất mát, người ta mới nhận ra người ta đã mất cái gì. Chẳng còn muốn nổi loạn, cũng không còn cố muốn chứng tỏ mình là con gái HN và thuộc về HN nữa, chỉ muốn khoảng thời gian còn lại, sẽ dành hết cho những người thân yêu ở cái mảnh đất này. Rồi một ngày không xa, nhất định sẽ lại trở về HN, và khi đó, SG sẽ là những kỷ niệm, những kỷ niệm không thể nào quên...
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là nó đang nghĩ gì nữa. Đầu óc trống rỗng. Hôm nay đi làm mà chẳng buồn nói cười như mọi khi. Có lẽ đã có 1 số việc xảy đến mà nó cảm thấy nực cười và coi thường........Đôi khi con người ta đã quá tự mãn về bản thân mà không hiểu rằng họ chỉ là hạt cát giữa biển người này mà thôi..........Chuôí thế ko biết.
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là nó đang nghĩ gì nữa. Đầu óc trống rỗng. Hôm nay đi làm mà chẳng buồn nói cười như mọi khi. Có lẽ đã có 1 số việc xảy đến mà nó cảm thấy nực cười và coi thường........Đôi khi con người ta đã quá tự mãn về bản thân mà không hiểu rằng họ chỉ là hạt cát giữa biển người này mà thôi..........Chuôí thế ko biết.
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cũng như mọi thứ năm khác trong tuần, lại được nghỉ ở nhà. Sao hôm nay, tự dưng thấy căn nhà nhỏ không còn không khí nặng nề như mấy hôm trước. Mọi chuyện đã trở lại với cái vốn có của nó. Bỗng nhiên thấy vui vui lạ kỳ, nhìn những người thân yêu lại quây quần bên nhau, cảm giác gánh nặng như được trút bỏ, hình như đã 2 tuần rồi, không khí mới trở lại vui như thế, một không khí gia đình thật ấm áp.
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cũng như mọi thứ năm khác trong tuần, lại được nghỉ ở nhà. Sao hôm nay, tự dưng thấy căn nhà nhỏ không còn không khí nặng nề như mấy hôm trước. Mọi chuyện đã trở lại với cái vốn có của nó. Bỗng nhiên thấy vui vui lạ kỳ, nhìn những người thân yêu lại quây quần bên nhau, cảm giác gánh nặng như được trút bỏ, hình như đã 2 tuần rồi, không khí mới trở lại vui như thế, một không khí gia đình thật ấm áp.
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To Baby: Ngày hôm qua em vui là do em nói chuyện với anh và G2R đấy, khà khà.
    Sorry ông bạn, tối qua mệt mỏi quá đâm ra ngồi nhậu không được thoải mái.
    Ngày hôm nay đã bớt bận một chút, nhưng vẫn còn hơi căng thẳng. Mấy cái bọn dưới tỉnh ngu thế không biết, thế mà cũng gọi là trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư. Hôm nay vào cười cợt với sếp mới chết chứ, ngay từ sáng đã toét miệng ca ngợi Kerry, he he.
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    To Baby: Ngày hôm qua em vui là do em nói chuyện với anh và G2R đấy, khà khà.
    Sorry ông bạn, tối qua mệt mỏi quá đâm ra ngồi nhậu không được thoải mái.
    Ngày hôm nay đã bớt bận một chút, nhưng vẫn còn hơi căng thẳng. Mấy cái bọn dưới tỉnh ngu thế không biết, thế mà cũng gọi là trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư. Hôm nay vào cười cợt với sếp mới chết chứ, ngay từ sáng đã toét miệng ca ngợi Kerry, he he.
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, mấy anh này có vẻ thích ăn dưa bở quá nhể? Giống em thía?
    Sao hôm nay anh Cap bảo đến mà chẳng thấy mặt mũi anh Cap đâu Anh Cap này kỳ cục quá, làm mẹ em chờ dài cả cổ
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 15/10/2004
  9. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, mấy anh này có vẻ thích ăn dưa bở quá nhể? Giống em thía?
    Sao hôm nay anh Cap bảo đến mà chẳng thấy mặt mũi anh Cap đâu Anh Cap này kỳ cục quá, làm mẹ em chờ dài cả cổ
    Được babymonkey sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 15/10/2004
  10. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy, tâm trạng đã đỡ nhiều hơn hôm qua.Có lẽ sau 1 giấc ngủ con người ta sẽ thấy thoải mái hơn.Nhận đc tin nhắn của L hỏi mình đang ăn sáng à ? Ngó trên YM thấy L online, cũng chẳng buồn gọi...Lâu lắm rồi chẳng liên lạc gì với L cả, chỉ thỉnh thoảng nhận tin nhắn của L thôi. Hôm trc thầy L nhắn sẽ viet mail cho mình mà chờ mãi ko thấy...Kệ....Cũng hiểu L mà..Ko hờn trách gì cả...Chỉ cảm thấy...Mà cũng khó nói...
    Vùa định ngồi học mà ko thể học đc. Hôm nay mình và chị N mời mấy người ăn cơm...Chẳng biết nấu cái gì cả..Thôi, thì như bữa cơm bình thường...Sáng nay gặp anh...1 mình...Cả hai đi ăn sáng...Tự nhiên lại bảo anh : hay mình làm anh em nhé...Cười...Anh hỏi thế là anh trai co đc yêu cầu em gái nấu cơm ko ?? Cũng cười....Nhưng lúc về anh lại bảo: Ahh ko thể làm anh trai của bé đâu...Anh sẽ chờ.....Nói với theo anh : Có công mài sắt có ngày nên kim ạ ? Nói xong chẳng hiểu tại sao mình nói thế nữa..>Cứ đẻ anh hy vọng thế rội thì sao nhỉ ???
    3 h chiều.....Mở cửa ra và choáng quá...Chị sợ ánh mắt của em thế cơ chứ.....Em nói chị xuống tầng 2 ngay, chỉ tưởng có việc gì ghê lắm..Hoá ra chị là để nghe em đánh đàn...Uh, cũng thấy lòng nhẹ nhàng đi thật...Lúc lên cầu thang chị bảo em : Em đúng là trẻ con..Em cười và bảo rằng : Câu này mới là câu em phải nói với chị...Lại cười...Sao hôm nay cười nhiều thế..Mà trong lòng đang thấy trông rỗng quá thôi....
    .....Cảm thấy lòng rối bời với nhiều suy nghĩ quá. Có lẽ ko nên nghĩ gì nhiều quá vào lúc nãy cả....

Chia sẻ trang này