1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày xa nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi FireIce, 03/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FireIce

    FireIce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký những ngày xa nhau

    Anh yeu dau,

    Hom nay la mung 8 thang 3, ngay hanh phuc cua phu nu chung em. Nhung co the noi rang hom nay la mot ngay buon ba va co don nhat cua em anh a.

    Sang nay thuc day voi 1 tam trang nang ne va lo au cho 1 ngay hop lien tuc voi sep. Em lo nghi ve nhung loi giai thich ket qua cong viec, va nhung giai phap cua minh nham quan ly cong viec tot hon. Giat minh day luc sang som , em ko tai nao chop mat duoc nua , boi vi nhung noi lo au da nang triu trong long. Em nghi ve loi hua xin thoi viec voi anh , em nghi ve nhung kho khan truoc mat, em nghi ve 1 tap doan lon va vung vang va thay tiec. Em ko biet phai quyet dinh sao ca. Dinh goi cho anh de anh goi lai de hoi y kien anh, nhung em ngai lam phien anh vi anh phai danh thoi gian cho gia dinh, va em nho lai nhung lan truoc khi em nha may cho anh, em doi mai nhung cai dien thoai van nam im thin thit. Tat ca nhung suy nghi do lam em thay chun buoc, va em danh om nang noi lo au 1 minh. Cuoi cung thi van minh em voi em.

    Lai nghi ve nhung loi doan so menh, nguoi ta thuong noi rang so em co don lam, lam gi thi lam cuoi cung van chi mot minh doi mat voi tat ca ma thoi. Em ko tin nhung loi noi do, nhung gio day lai thay so so trong long.

    Gio nay chac anh dang an toi hay vui ve voi ban be. Hoac anh dang ban bac voi gia dinh de giai quyet nhung van de ve nha cua. Em mau thuan qua, muon anh song that co trach nhiem voi gia dinh, nhung doi khi lai co cam giac minh bi bo roi. Em may man co 1 gia dinh thong cam va hieu cho em khi em danh qua nhieu thoi gian cho anh, nhung anh ko co duoc may man do. De lam vua long nguoi than cua anh , anh phai rut bot thoi gian o ben em, giam bot lo lang cho em va tap trung lo cho gia dinh. Co le anh ko hieu duoc tam trang cua em luc nay. Em von co tinh hay chiu dung noi dau mot minh, em se chiu dung duoc va se qua duoc ngay hom nay thoi. Boi vi em biet rang em cung coi lam.

    Mot vai loi nhan chuc tung cua ban be tu toi hom qua lam em cam thay an ui va am ap. Em chi mong troi sang han de xuong mo may vi tinh va nhan duoc nhung loi noi tu tan day long cua anh, de em cam thay rang anh van o ben em va luc nao cung o ben em.

    Sang thuc day, em thay 1 e-card chuc mung cua anh voi nhung loi le yeu thuong...nhung ko hieu tai sao loi chuc ay em ko cam nhan duoc tron ven , va di vao tim em nhu nhung loi chuc cua ngay xua...co le anh ko quan tam den ngay nay ...va co le luc nay anh cung ko co du thoi gian...

    1 ngay troi qua ...em nhan duoc nhung loi chuc va hoa cua ban be gui tang, nhung tai sao ko co 1 bong hoa nao la tu anh , la tu nguoi chong yeu thuong nhat cua em, em thay tui than va tu tra loi rang co le anh dang o xa qua...

    Cuoi cung roi cung het 1 ngay lam viec met moi. Em cung duoc tro ve voi noi buon cua minh, tro ve voi cuoc song noi tam cua minh. Buoc ra khoi cty khi troi da toi han , gan 7h roi con gi ...troi lanh lanh va co don . Em thay minh met lam, dau thi nhuc rat nhieu, dau co hong, va nong ran . Em nga benh mat roi anh a. Cuoi cung thi em da ko vuot qua duoc ngay hom nay. Nhung em van chua mua duoc qua cho me , nam nao em cung mua qua tang me, va em mong muon me se la nguoi hanh phuc nhat .. Em co gang lai xe di tim qua cho me , em di ma tuong rang minh dang bong benh tren may vi dau oc cu quay cuong va chong mat , anh den xe khac lam nhoe mat em , em ko nhin ro duoc...em thay lanh qua , lanh den cong nguoi Cuoi cung roi em cung chon duoc 1 chiec ao mau xanh ngoc cho me . Di den 1 nha sach de doi goi qua , cac chang trai nhon nhip va dong duc qua. Co 1 chang trai chung hoc lop 12 dung doi nguoi goi qua va rat hoi hop , em vo tinh doc duoc dong chu "tang Hoa ,chuc Hoa luon la 1 co gai dang yeu va de thuong nhat" . 1 loi chuc rat gian di va de thuong, trong long em tham nghi "nguoi con gai ay that hanh phuc, ko biet co co biet rang chang trai da nang niu mon qua va hoi hop nhu the nao , co le chang trai rat quy trong co " .

    Gio lanh qua anh a., va co don qua. Duong pho hom nay nhon nhip khac thuong, nhung nguoi ban hoa dao dung chat cung ven duong , nhung co gai cam hoa ngoi phia sau chang trai cua minh voi ve mat rang ngoi hanh phuc. Em thay tui than trong long....

    Bo me van chua ve ..em nam xuong va me man , ko biet gi nua ca. Co le em da sot cao lam, va ko con du suc de vuot qua nua . Em cam nhan noi buon, noi co don sau tham trong long. Co le noi dau tinh than da lam em guc nga . Em nho anh qua ...va uoc gi ...co 1 canh hoa ....

    Co le anh mai mai ko bao gio nghe duoc dieu uoc nay...phai ko anh?



    Được fireice sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 03/04/2004
  2. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Kể ra có dấu thì tớ cũng cố đọc nhưng mà chẳng có dấu má gì hết <----- lười. Tớ cũng ở trong hoàn cảnh của bạn nên muốn đọc để chia sẻ và học tập kinh nghiệm mà.
    Lần sau ấy cố gắng viết có dấu nhé, tiếng Việt của mình phong phú và đáng yêu lắm, đừng có vì lười làm mất hết ý nghĩa của nó. Tớ viết thư điện tử cho bạn trai của tớ cũng toàn viết có dấu đấy
  3. phoreu26

    phoreu26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn khóc khi đọc bài của FireIce vì mình thấy mình cũng trong tâm trạng hệt như vậy.FireIce oi, cố lên! Mình mong được trao đổi tâm sự với bạn nhiều hơn nữa....Vui nhé!!
    Thế là muộn em không còn đợi nữa
    Con chim non vỗ cánh bay đi
    Ngơ ngác chiều côi cút ấy
    Ngơ ngác cỏ hoa
    Ngơ ngác ngày về.........
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng viết khi họ ở xa tớ... Tớ viết những cái đó lúc tớ chán nản rồi tùm lum hết.... và khi tớ tìm được sự bình yên cho mình, tớ lại xoá đi. Tớ chẳng muốn họ đọc những cái dở hơi ấy của tớ... lớn rồi, fải tự chủ được tình cảm của mình, tự biết được mình nên làm gì, thế nào, ra sao... chẳng lẽ lúc nào cũng rên rỉ à?
    Mấy ngày xa , tớ ngồi nghe nhạc... càng nghe lại càng thấy ngấm.... một cảm giác chưa bao giờ có trong tớ. Nếu ko có thời gian ấy, có lẽ tớ ko định hình được tình cảm của mình... dù vậy, tớ vẫn còn nhiều việc fải làm, đôi khi tớ mải mê với công việc , tớ quên mất là tớ đang có họ, may mà họ ko bỏ tớ đi mất, chứ ko thì ko có ai buôn chuyện với tớ, cãi nhau với tớ, dỗ dành tớ,hỏi thăm tớ, quan tâm đến tớ, nhớ tớ.... tớ buồn chít mất
    Tớ thấy mình thật tệ - nhưng khi nói với họ thì họ bảo là ko đến nỗi nào, nên tớ cũng đành fải an ủi tớ là ko đến nỗi nào vậy... hì hì.
  5. yumihanoi

    yumihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [
    Hom nay la mung 8 thang 3, ngay hanh phuc cua phu nu chung em. Nhung co the noi rang hom nay la mot ngay buon ba va co don nhat cua em anh a.
    ...............
    Co le anh mai mai ko bao gio nghe duoc dieu uoc nay...phai ko anh?
    ---------------------------------------------------------------------------------------Firelce, thành thật chia buồn cùng bạn và tôi bỗng hình dung nếu như trong ngày cô đơn nhất, bất hạnh nhất đó bạn sẽ có một anh bạn trai đồng nghiệp hay 1 anh bạn cùng học phổ thông.....hay bất kể một anh chàng nào đó cũng đáng yêu ko kém chồng bạn... nhưng anh ấy kém may mắn hơn chồng bạn vì ko được bạn chọn. Anh ấy gửi đến bạn những lời chúc dịu ngọt và chân thành nhất, anh ấy nâng niu tặng bạn 1 món quà với tâm trạng còn hồi hộp hơn cả chàng trai bạn gặp. Bạn sẽ nghĩ gi??? VÀ cuối cùng là vào cái buổi tối bạn cảm thấy nỗi cô đơn gần như lấy hết sức lực nơi bạn nó làm bạn sắp quị ngã thì một lời mời muốn chia sẻ một tách cafe ở một nơi rất lãng mạn và ấm áp của anh chàng ko may mắn bằng chồng bạn ... liệu bạn có thể từ chối???? Tôi tin cái nỗi cô đơn kia sẽ ko chỉ ở bên bạn trong 1 ngày 8-3 chết tiệt đó mà nó còn đeo đẳng bám theo bạn trong suốt một chặng đường dài của quảng đời còn lại nếu như anh chồng yêu quý của bạn ko thay đổi cách suy nghĩ và cách cư xử với vợ chỉ vì anh ta vô tâm. Bản chất của đàn ông là thích chiếm đoạt và sở hữu , nhưng khi đã là của họ rồi họ lại ko biết giữ gìn và trân trọng.
    BẠn yêu quý , hãy thử tưởng tượng xem, nếu như quả có một anh chàng hâm mộ bạn luôn bên cạnh bạn và rất quan tâm dến bạn, làm tất cả những điều mà anh chồng vô tâm kia của bạn ko làm được, liệu một ngày kia bạn có siêu lòng và sa ngã. Và lúc đó người bị xã hội lên án là bạn chứ có ai hiểu dược những nỗi cô đơn và cay đắng mà bạn đã phải trải qua....
    Hỡi những người chồng đã và đang muốn nghỉ ngơi trong công cuộc chinh phục người vợ của chính mình, hãy thử hình dung một ngày đẹp trời sẽ có gã trai nào đó chinh phục được vợ của mình thì hãy thông cảm cho những người vợ vì họ cùng là con người, họ rất sợ cô đơn vì họ rất yếu đuối .
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì thấy phụ nữ bọn mình khi buồn, hay cảm thấy anh í không quan tâm đủ thì cứ giữ trong lòng. Hoặc tâm sự với bạn gái, hoặc lên mạng tâm sự, mà như vậy chả giải quyết được gì. Người cần tâm sự và có thể giúp mình giải quyết vấn đề là anh í thì sao không nói thẳng với anh í. Có người đàn ông nào yêu mà thấy vợ hay bạn gái mình khóc vì nhớ hay vì "cô đơn" mà lại không thấy xót trong lòng đâu. Lúc đó cuống lên vì lo cho mình ấy chứ.
    Còn bạn yumi gì đấy nói "lúc mình cô đơn có bạn trai hay anh đồng nghiệp..." thì tớ xin kiếu. Có cái gì ấm ức trong lòng thì cứ nói với bạn trai mình. Anh ấy yêu mình thì sẽ cố gắng sao cho cả hai đều thấy satisfied. Chứ còn cứ giữ trong lòng, rồi lại sa ngã thì chẳng fair với anh ấy chút nào, mà đấy cũng chẳng phải tình yêu. Yêu cái gì mà có người khác đến thì lại sa ngã. Trừ phi mình đã nói hết lời với người yêu, mà anh ấy không thay đổi, mà bản thân mình cũng khó thông cảm được, thì hãy nghĩ đến chuyện xa nhau.
  7. thanhbi1981

    thanhbi1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn gái ở đây, song các bạn nghĩ đàn ông bọn mình như vậy là không đúng đâu
    Lúc các bạn có nỗi buồn, tâm sự các bạn còn ngồi nói chuyện với bạn gái, con lên mạng tấm sự với nhau, con trai nhiều khi còn không thế đc. Lắm lúc, buồn muốn khóc, đau như dao cứa, bực đến phát điên, mà mặt vẫn phải lạnh, xót ko dám kêu , chuyện phải giữ trong lòng, luc ấy các bạn nghĩ sao.
    Nam hay nữ đều vậy, có người thế này, có người thế khác, tuy nhiên đa phần bọn mình đều biết giữ cái gì đáng giữ, ai cũng có cái đầu, cũng sợ mất cái mà mình sẽ ko tim lại đc, song các bạn cũng phải để bọn mình thấy la cái đấy đấng giữ chứ, chứ như bạn gái kia nghĩ, "có một anh bạn cũ hay đồng nghiệp....." thì..................naja, giữ làm gì.
    Mình cũng đang ngâp ngừng muốn viết thêm gì đó vào cuốn nhật kí này. Nhưng ko biết viết sao....................................................................
  8. yumihanoi

    yumihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chán cho cái sự hiểu biết của 2 người, thế cái anh chồng tội nghiệp kia vào ngày 8-3 nghĩa là tất cả đàn ông đều ko thể ko nghĩ đến người phụ nữ của mình, mà dù có ko muốn nghĩ thì cũng ko nổi vì vào ngày đó gần như cả thế giwói chúc mừng phụ nữ, con gái còn chúc mừng mẹ nữa chứ đâu có riêng gi đàn ông. VẬy mà anh ta vẫn bàng quan như ko. Có lẽ đối tượng này" y học bó tay rồi". Có bỏ ra cả đời cũng chẳng thuần hoá được cái gã ko biết thế nào là văn minh tiến bộ đó. Với những người đàn ông như vậy thì bị lãng quên cũng là đáng.
    Thế mới là xã hội chứ, nếu ai cũng biết chia sẻ hay " đầy hiểu biết" như 2 bạn thì xã hội này chắc là chẳng co đôi vợ chồng nào ra toà hết nhi.
    Cứ suy ngẫm đi và hình dung 1 ngày mình cũng rơi vào cảnh đó. Hình như 2 bạn còn quá trẻ nên nhìn cuộc sồng đày màu hồng đó thôi. Chúc 2 bạn ko bao giờ phải cô đơn
  9. ongxa_fireice

    ongxa_fireice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em yêu,
    Đã hơn 24g vợ chồng mình giận nhau rồi, sao lại thế nhỉ? anh buồn quá cưng a, chỉ những việc cỏn con sao em vẩn chấp nhất chứ,....nhớ em lắm bx à...đã xa nhau, giờ còn buồn nhau nữa, anh buồn quá em à.
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh Ông xã của chị FireIce ơi,anh bận bịu đến mức cả ngày 8-3 ko làm được việc gì đó chừng 10'' thôi ạ?^__^

Chia sẻ trang này